Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

THƠ TÌNH CHÙM 201 VÀ 202



Thơ Tình Chùm 201

Cảm Ơn Thi Sĩ
tặng Thi Nguyên

Cảm ơn thi sĩ khéo ru ...
Cho người thiếu phụ khò khò ôm lưng                                     
Chồng ai rừng rực trên giường
Đôi hồn chan chưá mặn nồng thiết tha...
Tiếng Tây tiếng Việt lao xao
Bướm ong dìu dặt anh đào vào xuân

Mặn mà non nỉ ái ân
Chồng em hảo hán chuyên cần sớm trưa
Khéo tay hội hoạ thi ca
Đờn hay réo rắt bên cầu suối mơ
Lời ru mềm mại như tơ
Lóng la lóng lánh ngẩn ngơ sợi tình
Xôn xao biển lá cô mình
Yến oanh thỏ thẻ trên cành thông reo!

7.2.2012 Lu Hà




Mưa Sầu Thiên Thu
chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Cõi Tình

Hồn sương lạnh cõi mù thu thaỏ
Nước trùng dương biển cả nghẹn ngào
Lòng buồn nỗi nhớ cồn cào
Phải chăng người ấy sóng gào biển dâng...?

Ôi! mộng mị bâng khuâng xao xuyến
Cõi thực hư quyến luyến mà đau
Bao muà rầu rĩ mái đầu
Trầm luân khổ ải bể dâu muộn phiền

Nhớ cuồng dại triền miên năm tháng
Bóng tình quân bảng lảng xa xôi
Hỏi rằng người cũng nhớ tôi
Như thời còn bé nằm nôi mỉm cười...?

Tôi lớn dậy chơi vơi tình khổ
Biết yêu đương nào đã gì đâu
Hương quỳnh ngào ngạt đêm thâu
Lẻ loi vò võ mưa sầu thiên thu...!

8.2.2012 Lu Hà




Nếu Có Anh...
cảm tác từ thơ Mai hoài Thu và Nguyễn thư Sinh: Nếu Có Em...

Biển sẽ hát chiều nay nếu có
Điệu valse chan chưá tình xanh
Hoàng hôn nhuộm tím bức tranh
Tango cuồng loạn có anh bên bờ...?

Em tha thướt nghẹn ngào gió hạ
Môi kề môi thơm đoá trà mi
Dạt dào sóng biển tình si
Hải âu cánh trắng thầm thì hàng thông

Ôi! lả lướt chiều buông tóc rũ
Bướm ong vờn cổ độ muà trăng
Diù nhau những bước nhẹ nhàng
Đê mê ân ái nhạc vàng thoảng bay

Cũng là bởi chiều nay sẽ khác
Giải cát vàng có bước chân anh
Mênh mông nhịp thở trời xanh
Sóng đâu hờ hững bên gành đá trơ...?

Đời thứ lữ đâu là xa lạ
Thời gian trôi nghiệt ngã làm chi?
Tình yêu nồng mặn cuồng si
Cúi đầu nuối tiếc dậy thì tuổi xuân...

Sương không phủ bồn chồn sóng dậy
Nghe tiếng lòng đâu thấy màu tang
Hết rồi mây chẳng lang thang
Chao ôi! lã chã đôi hàng lệ rơi...!

8.2.2012 Lu Hà




Từng Trải
cảm tác thơ Thi Nguyên: Bạn Đời

Cảnh buồn ủ rũ sương mù
Hồng nhan chi kiếp tình sầu về đâu?
Tháng ngày mua những khổ đau
Quê người lữ khách mái đầu phong sương...

Đắng cay khóc mối tơ lòng
Đam mê sùi sụt vấn vương mãi hoài
Yến oanh thánh thót một thời
Chia ly cách biệt cho đời tương tư...

Đêm về nước biếc chân cầu
Thơ tình ánh mắt nhạc sầu héo hon
Lăn tăn mặt nước sóng dồn
Cung đàn nưả khúc bồn chồn bi thương...

Sáng ra ngao ngán canh trường
Phù du ra thế thê lương não nùng
Chăn bông quằn quại trên giường
Biết rằng có rận rưng rưng lòng này....

8.2.2012 Lu Hà




Nắng Ban Mai
cảm tác thơ Hoa Mai và Thi Nguyên: Nắng Tháng Giêng

Thế là hết muà đông u ám
Buồn làm chi ảm đạm thê lương
Tháng giêng nắng gọi yêu đương
Tóc mây lả lướt sân trường thướt tha...

Hoa ngỏ nụ dạt dào hương gió
Cành lá xanh bướm vũ hoan ca
Cảnh vui náo nhiệt vườn nhà
Líu lo chim hót mặn mà quê hương...

Tháng giêng đẹp sợi vương tha thiết
Kià muà xuân ngào ngạt tơ vàng
Trúc mai oanh yến ca vang
Từng đàn thiếu nữ rộn ràng ban mai

Tháng giêng gợi tương lai rộng mở
Xoá đau thương buồn bã tha phương
Nhớ sao ray rứt con đường
À ơi! giọng hát cánh đồng cò bay...

Nắng sưởi ấm đắng cay phiền muộn
Xua màn đêm vô tận tối tăm
Bừng lên thức tỉnh lương tâm
Chỉ hồng đắm đuối con tằm nhả tơ...

Nắng hiu hắt bắc Âu rũ tuyết
Nàng Thi Nguyên diễm tuyệt thướt tha
Khói sương biển cả la đà
Má hồng ửng đỏ mặn mà nôn nao...

Người thiếu phụ yêu kiều dạo bước
Dấu giày in xao xác anh đào
Mảnh mai tim tím hồng hào
Thuyền ai đóng ván cắm sào thả neo...?

Sân nhà phủ chan hoà bông tuyết
Cánh hoa rơi tĩnh lặng nên thơ
Phất phơ gió nỡ hững hờ
Tâm hồn phơi phới mộng mơ còn nhiều....!

8.2.2012 Lu Hà 






Thơ Tình Chùm 202


Lệ Tràn Bờ Mi
tự cảm từ thơ Thủy anh Lam và Hoa Mai: Anh Tiễn Em Đi

Kể từ đó rầu lòng đưa tiễn
Anh ra đi cuối tận phương trời
Thuyền đời viễn xứ xa xôi
Lênh đênh bốn biển nổi trôi trập trùng...

Thế là hết tơ hồng mộng ước
Em trở về từng bước ủ ê
Tình ta bến hẹn ê trề
Cánh chim biền biệt não nề anh ơi!

Tim đã chết cho đời ghẻ lạnh
Rừng xanh tươi rụng hết lá cành
Còn đâu như bóng với hình
Một hai sớm tối ân tình gửi trao...

Trời thăm thẳm bao la vô tận
Cánh chim buồn lận đận hư vô
Bốn muà cỏ uá xanh xao
Nưả đời còn lại bơ vơ nẻo nào...?

Đành cách trở đôi bờ vô vọng
Nhớ làm sao bảng lảng mây trời
Phiêu du biệt xứ người ơi!
Sủi màu tăm cá chơi vơi hão huyền...

Hỏi Nguyệt Lão tơ duyên rối chỉ
Tháng năm dài tê tái khổ đau
Lẻ loi khắc khoải tương tư
Còn mơ tưởng hận mái đầu hoa dâm...

Bởi định mệnh âm thầm bạc bẽo
Anh ra đi vạn nẻo đường xa
Hương đêm lành lạnh vào thu
Hoa rơi từng cánh dãi dầu nắng mưa...

Vọng tình khúc canh khuya vắng vẻ
Biết làm sao trần thế lầm than
Hành hương nối tiếp bước chân
Thiên đường khổ hạnh lệ tràn bờ mi...!

9.2.2012  Lu Hà




Cồn Cào Lòng Anh
cảm tác thơ Thi Nguyên: Đỡ Lãng Phí...

Anh khốn khổ em đang say đắm
Nhạc nổi luôn ảm đạm ghen tuông
Đợi em sân khấu vãn tuồng
Phấn son thưà thãi má hồng nôn nao...

Anh cứ đợi xanh xao vàng vọt
Tấm lòng thành trời Phật chứng minh
Lem nhem ơi hỡi cô mình
Si tình mẫn cảm bóng hình Tố Uyên...

Thôi em nhé đừng nên giận dỗi
Trái tim hồng rên rỉ phần em
Canh thâu ân ái êm đềm
No dồn đói góp trăng thềm bóng soi...

Lòng chan chưá bồi hồi tha thiết
Bưã cơm chay da diết làm sao
Thanh tao vui tính ngọt ngào
Cò cưa rất chuẩn má đào em yêu...

Bao thành khẩn sớm chiều năn nỉ
Anh rất ngoan chẳng hỏi chi nhiều
Sớm khuya tựa cưả chờ yêu
Mưa sao tầm tã tiêu điều hoàng hôn...?

Đừng xử tệ anh còn ngon lắm
Hãy yêu anh đằm thắm thật vào
Như cơn sóng bể dạt dào
Mây mây nước nước cồn cào lòng anh...

8.2.2012 Lu Hà



Bày Tỏ...
cảm tác thơ Thi Nguyên: Giãi Bày

Đợi lâu quá phát khùng phát dại
Yêu lung tung tê tái lòng này...
Trả thù cho bõ đắng cay...
Bao cô xinh đẹp đứng đầy ngoài sân...

Anh rất muốn tấm thân còm cõi
Hay tay dâng bố thí đi em
Chiều tả rẻm rủ đèn đêm
Đời không lãng phí êm đềm xuân thu...

Người ta vội cơm thưà phở nguội
Ăn thật nhanh kẻo tội duyên căn
Tạo nên nghiệp quả trần gian
Tu luôn mấy kiếp thở than u hoài...

Anh bày tỏ ngậm ngùi thương nhớ
Hãy nói đi em có yêu anh...?
Để anh trằn trọc năm canh
Bao nhiêu câu hỏi đầu xanh uá tàn...

8.2.2012 Lu Hà




Hàng Tồn Kho...
cảm tác thơ Thi Nguyên: Vô Kho...

Nếu chót bỏ trong kho sợ mốc
Phải thường xuyên luôn móc ra thui...
Tương tư bi lụy sụt sùi
Còn bao cô gái ngậm ngùi thương ta...?

Rồi kế tiếp bao la vô tận
Cái bịt tai phải dận trật ra
Cái quai nón ấy em à
Đừng lo anh sẽ mặn mà thiết tha...

Em đừng có ki bo kiết sỉ
Lại dùng dằng bộ sĩ ứ ừ
Yêu anh đứng có giả vờ
Bực mình anh lại nhập kho cho vưà...

8.2.2012 Lu Hà




Thời Cơ Ngàn Năm...
cảm tác thơ Thi Nguyên: Ước Gì...

Trăng đã mọc bây giờ canh tý
Uớc hẹn rồi em sẽ cùng anh
Ôm chăn một tấm chân tình
Sợ tiên chuyển ý phải nhanh hỡi chàng...

Mưa thánh thót  đêm trường lả lướt
Dáng tiên nga tha thiết mặn mà
Ước gì mãi mãi canh ba
Bỗng đâu eo óc tiếng gà gáy vang

Chàng đợi mãi cả ngày háo hức
Nào ngờ đâu hụt bước than ôi!
Sức cùn lực cạn rã rời
Xót xa còm cõi cái đời tả tơi...

Bao ước mộng lỡ rồi tan biến
Một ngàn năm lận đận trầm luân
Tiên nga chỉ gặp một lần
Nỗi đau thế tục trần gian u hoài...

8.2.2012 Lu Hà




Gái Ngoan Dạy Chồng
cảm tác thơ Thi Nguyên: Dặn Dò...

Nay ghi lại mấy dòng anh nhé
Lời dặn dò em mới yên tâm
Anh đừng sưởi nắng hóng dâm
Chớ cười nghiêng ngả váy đầm tả tơi...

Nơi biển tắm lả lơi mây gió
Sóng reo cười chan chưá tấm thân
Từng đoàn thiếu nữ gót chân
Thả hồn mơ mộng bần thần làm chi...

Hoàng hôn xuống thầm thì oanh yến
Thì anh đừng lấn bấn cô đơn
Lẻ loi buồn bã tâm hồn
Nghe cơn sóng nước bồn chồn trào dâng...

Nếu đi chợ một công nội trợ
Khi vắng em chỉ có mấy ngày
Đừng nên dừng lại đắm say
Hàng hoa tím đỏ vơi đầy nỉ non...

Kể cả lúc lại gần con gái
Thì anh đừng ưu ái tay tiên
Mặt anh phải lạnh như tiền
Trả xong dũng mãnh đi liền một hơi...

Các kiểu tóc xa xôi huyền ảo
Kể cả khi loã xoã bờ vai
Mùi hương quyến rũ trần ai
Anh đừng ve vuốt canh dài đêm thâu...

Lúc tranh tối nhức đầu mũi sổ
Phải dừng ngay cạo gió đánh dầu
Cháo hành thị Nở gạch cua
Tiá tô chớ húp kẻo mà tủi thân...

Bao thương nhớ ân cần tường tận
Quyết yêu anh cho trọn một đời
Mấy lời căn dặn em ghi
Đọc đi đọc lại kẻo rồi lại quên!

Em chẳng muốn ưu phiền mệt mỏi
Hỡi anh ngoan chăm chỉ dỗ con
Để em yên giấc no tròn
Hây hây má đỏ vẹn toàn cho anh...

Đêm trăng xuống trời xanh lướt mướt
Nụ cười tươi tha thiết với em
Ngửi mùi dấm tỏi chớ thèm
Môi son khác lạ lem nhem thì đừng...

9.2.2012 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét