Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Hồ CHÍ MINH CHÙM 17 VÀ 18



Hồ Chí Minh Chùm 17



Cụ Tổ Họ Trư
Cảm tác từ tranh biếm hoạ Trư Bát Giới


Béo quay húp híp họ Trư
Thiên bồng nguyên súy tội đồ dâm ô
Hà Giang nối gót Trường Tô
Râu xanh ngạ quỷ già Hồ là ai?
Ba Đình xì sụp khấn hoài
Khói đen nghi ngút cõi trời thảm thương
Bầy đàn ô trọc ma vương
Lòng dân oán hận quê hương thảm sầu
Tỉ tê dụ dỗ gái tơ
Hiếp dâm trẻ nhỏ cơ đồ đảo điên
Vênh vang mũ áo uỷ viên
Giang sơn chìm đắm tổ tiên u sầu
Bao giờ sóng nổi can qua
Cuốn đi bao lớp sương mù âm u
Bao giờ dân chủ đơm hoa
Toàn dân nổi dậy diệt cha độc tài!

20.11.2010 Lu Hà



Mười Lăm Năm Sướng
     1954 -1969

Mặt mày hốc hác vêu vao
Được làm chủ tịt béo ra rõ ràng
Ăn chơi sa đoạ vô cùng
Thai nhi rượu bổ má hồng nỉ non
Từng đàn cháu gái môi son
Miền Nam gửi đến tuổi tròn mười ba
Hiếp dâm vùi dưới gốc dưà
Nhà sàn giá lạnh âm u cô hồn
Thài lài cứt chó hơi nồn
Mười lăm năm sướng béo tròn lên cân
Độc tài bán nước buôn dân
Chiến tranh hủy diệt bần hàn quê hương
Miền Nam xâm chiếm phũ phàng
Theo bầy quỷ đỏ nhuộm hồng giang sơn
Nga Sô đại Hán luồn chôn
Tội nhân thiên cổ oán hờn ngàn mây
Cháu con mộng mị cuồng say
Mác Lê chủ thuyết thảm thay giống nòi!

4.6.2011 Lu Hà



Thiên Đàng Ấu Dâm
cảm tác qua bài báo cuả Mẹ Nấm

Tuyên truyền độc chiếm đảng ta
Cha con nhà nó trong nhà dạy nhau
Đời nào cũng có bố già
Nết nhà quen thói con hồ ly tinh
Quái thai đầu chế Ba Đình
Noi gương tuyên huấn Chí Minh lạc loài
Bích chương khẩu hiệu khắp nơi
Bảy trăm mặt báo chuột dơi cú diều
Thông tin xã hội một chiều
Sao vàng cờ đỏ liêu xiêu vật vờ
Quê hương chìm đắm mơ hồ
Nhà tan cưả nát mây mù sương rơi
Bầy cừu đói khát than ôi!
Tám mươi lăm triệu tả tơi não nùng
Mon men lề phải phũ phàng
Đòn doi chuyên chính thê lương hãi hùng
Mác Lê truyền bá chủ trương
Trăm năm nhồi sọ thiên đàng ấu dâm!

25.5.2011 Lu Hà




Mối Tình Lai- Hồ
thơ theo ảnh chụp

Ôm hôn thắm thiết mãi sao?
Ghì vai đá lưỡi Lai- Hồ tỉ tê
Sặc mùi hôi nách thuốc vê
Hở van phế quản chẳng chê bưạ vàng
Bao năm xa cách núi sông
Mối tình huynh đệ Việt- Trung dạt dào
Miễn sao nuốt trọn Trường Sa
Hoàng Sa liếm gọn má đào ngẩn ngơ
Tuyết Minh mai mối năm nào
Lẳng lơ trâu nái nghẹn ngào Hồ-Lai
Tình xưa nghiã cũ ngậm ngùi
Gặp nhau ôn lại bồi hồi râu xanh
Gian ngoan con cáo thành tinh
Hư hư thực thực mối tình Hồ- Lai

15.9.2010 Lu Hà




Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Cảm tác qua tiểu luận cuả Phạm Quang Trình

Giỏi cho tư tưởng họ Hồ
Quê hương nghèo đói cơ đồ lầm than
Giang sơn chìm đắm điêu tàn
Lạnh lùng tráo trở bần hàn dân đen
Thắt lưng buộc bụng đã quen
Nhịn ăn nhịn mặc tiến lên đại đồng
Rước voi dày mả tổ tông
Nga Xô Trung Cộng cùng phường lưu manh
Oán hờn thấu tận trời xanh
Đấu tranh giai cấp chiến tranh lụi tàn
Tự do độc lập lường gàn
Mặt người dạ thú ruột gan tím bầm
Bao nhiêu tử sĩ âm thầm
Linh hồn thê thảm giãi dầm nắng mưa
Xương phơi cồn trắng bao la
Mác Lê chủ thuyết ta bà khổ đau
Điêu ngoa tư tưởng từ đâu ?
Miếng ăn miệng lưỡi diều hâu lạc loài
Côn đồ hội kín tanh hôi
Nông trang chuồng trại bọ giòi nhà Mao
Tôn con khỉ đỏ lên cao ?
Thay ông cụ tổ già Hồ tìm cha
Xiết vòng Lê Mác kim cô
Công nhân lãnh đạo đảng là cuả dân ?
Sống thì ăn dối nói gian
Chết thành ngạ quỷ oán hờn trần ai
Xảo ngôn tạo nghiệp cho đời
Ngục trung nhật ký một thời mạo danh
Tráo trâng tự nhận cuả mình
Cầm nhầm kiểu ấy hôi tanh văn đàn
Dở ngô dở ngọng mị dân
Đàn em bồi bút chó săn gạt lường
Đua nhau tâng bốc khoe khoang
Xập xình văn miếu hãi hùng quỷ vương.

7.3.2010 Lu Hà  





Hồ Chí Minh Chùm 18


 Bên Đền Kiếp Bạc

Bên đền Kiếp Bạc tuôn thơ
Dở ngô dở ngọng vịt vờ bác tôi
Đầu thai là giống đười ươi
Tôi, tôi, bác, bác nực cười thế gian
Xót đau cho đức Thánh Trần
Bởi thằng mất dạy iả đùn ra đây
Bớ quân xâm lược mặt dày
Bình Than sóng nước ngập đầy quân Nguyên
Hồ ly tinh cũng bon chen
Nặc danh thánh tử ngang nhiên luận bàn
Vì sao dân tộc lầm than?
Chiến tranh hủy diệt điêu tàn nước non
Trọn đời bá đạo luồn trôn
Nga - Tàu bợ đỡ bán buôn máu người
Đền thờ nhầy nhuạ tanh hôi
Cô hồn ngạ quỷ lạc loài vào đây
Khoe khoang đánh Pháp cho ai?
Việt gian bán nước tay sai giặc Tàu
Mưu mô quỷ khóc thần sầu
Tự do độc lập biển sâu chôn vùi!

25.8.2011 Lu Hà




Baby Nói Tiếng Tây

Yêu biết mấy Baby tập nói
Chữ đầu đời sờ dái bác Lin
Mẹ cha thằng Hữu phát điên
Nga Tàu Các Mác nó lèn một niêu

Theo tà giáo tiêu điều tổ quốc
Bán sơn hà từng bước luồn chôn
Hồ Đồng Chinh Duẩn Bằng Tôn
Giáp Mười Thanh Thọ từng con chó gàn

Nạn hán hoá lan tràn cả nước
Khắp ba miền thảm khốc thương đau
Đất đai khô héo cỏ rầu
Tây Nguyên bùn đỏ mỏ dầu biển đông

Rừng bán hết cạn dòng suối chảy
Trồng phi lao hút tuỷ dân nghèo
Phù sa màu mỡ trôi vèo
Làng Tàu chen chúc lại đèo dân binh

Chúng quỷ quyệt môi sinh hủy diệt
Người Việt Nam bệnh tật chết dần
Đói ăn quẫn chí làm càn
Họ hàng xâu xé xa gần tang thương

Nền mạo hoá thiên đường xã hội
Hồ Chí Minh trí trá lường gàn
Dép râu nón cối nhà sàn
Cha già dân tộc dã man lạc loài

Thói ăn vụng thuốc Tây ngoại hạng
Sống xa hoa dâm đãng ai ngờ
Lưu manh đại đức  vịt vờ
Hiếp dâm em nhỏ gốc dưà vùi chôn

Con Tố Hữu hiện thân quỷ đỏ
Suả gâu gâu hai chữ tiếng Tây
Quái thai đâu phải giống người
Giỏ nào quai ấy lạc loài việt gian.

10.9.2011 Lu Hà




 Cuộc  Đời Vô Nghiã
 
Đời như cơn gió thoảng qua
Sương tan đầu ngõ cánh hoa cuối muà
Bóng qua cưả sổ ác tà
Đè lên gối mộng ta bà mà thôi
Tranh nhau phú qúy làm gì
Ngược xuôi trăm nẻo kiếp đời phù du
Nực cười hai chữ tự do
Mua quan bán tước bày trò háo danh
Ngán cho lão tặc Chí Minh
Bôn ba hải ngoại quên mình hại dân
Nam mô đạo đức vô thần
Đấu tranh giai cấp vạn lần hờn căm
Một bồ vô sản dao găm
Nồi da xáo thịt xé tâm đồng bào
Bắc Nam một dải thương sầu
Non sông gấm vóc nhạt nhoà tàn canh
Trải bao thập kỷ xúc sinh
Vành tang chế độ đầu xanh khói mờ
Chết đi sống lai không mồ
Một đời là mấy muà thu lá vàng
Trình ình thân xác thối trương
Tự hào dân Việt con rồng thánh nhân
U mê thờ cúng linh thần
Tốn bao tiền cuả lòng dân héo dần
Sống thì hung ác bạo tàn
Chết đi chưa hết nợ nần oan khiên
Một đời thưà thãi ai khen
Ngu dân trị nước triền miên hận thù...?

 12.6.2009  Lu Hà



Đáng Thương Cho Kẻ Tiểu Nhân

Đáng thương cho kẻ tiểu nhân
Sinh ra trong cõi dương trần lầm than
Hận vì trán thấp ngu đần
Cha sinh mẹ đẻ bất nhân kém tài
Văn chương thơ phú lỗi thời
Khom lưng bợ đỡ lạc loài văn nô
Căm thù dân chủ tự do
Tuyên truyền đấu tố điêu ngoa hại người
Văn nhân máu lệ tuôn rơi
Trăm hoa đua nở than ôi vạn đời
Ngu dân đảng đã quen rồi
Quê hương ta đó tả tơi mịt mù
Bát cơm chan máu căm thù
Thương yêu giai cấp bốn muà khổ đau
Tâm hồn đầu độc trăm hoa
Muá may nhảy nhót Mao Hồ nhỏ chen
Thơ văn tiêu chuẩn đảng viên
Đề cương chính trị triền miên nhập nhằng
Lan Viên Tố Hữu khoa trương
Dòng thơ con cóc nhiễu nhương cáo cầy
Cúc cung tận tụy phô bày
Chuyên chính vô sản  sặc mùi tối tăm
Bàn dân thiên hạ âm thầm
Trải bao thập kỷ lương tâm ngậm ngùi
Khen nhau thì để làm chi
Bầm ơi từ ấy cõi đời thê lương
Ác ngôn khẩu báo hãi hùng
Đau thương uất hận tận cùng thế gian
Ngậm cười cái mũi vô luân
Xú danh văn hoá tiểu nhân họ Hồ!

3.1.2010   Lu Hà




 Dạy Lịch Sử Nhố Nhăng
cảm tác từ tấm hình

Minh râu ba xạo lưà dân
Đồng kều ngoảnh mặt thở than vịt vờ
Hai thằng mũi dãi đầm đià
Ngẩn ngơ vệ quốc dập dìu hai bên
Xây nền mạo hoá Lê Nin
Văn nô bồi bút tuyên truyền góp công
Ngàn năm văn hiến trôi sông
Lềnh bềnh sử đảng tang thương giống nòi
Giáo trình giảng dạy mọi nơi
Chôn vùi sự thật đười ươi lộng hành
Ngu dân thủ đoạn Chí Minh
Độc tài bá đạo trời xanh oán hờn
Biển Đông nổi trận sóng cồn
Công hàm bán nước luồn chôn Hồ Đồng
Ngây ngô trung học phổ thông
Tất Thành ngỗ ngược tìm đường cứu dân
Biểu tình Pháp đánh dã man
Nàng Kiều dũng cảm hiến thân tôi đòi
Đảng viên cấp cứu kịp thời
Mác Lê chính trị trò cười ngu dân?

20.8.2011 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét