Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Thơ Tình Chùm 975



Đôi Bờ Sầu Thương
cảm hứng bài hát của Phan Huỳnh Điểu: Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ

Tháng năm võ võ kéo dài
Làm sao đo hết u hoài sầu vương
Mênh mông vô tận dặm trường
Nỗi niềm khắc khoải đại dương xa vời

Thơ Tình Chùm 974



 Tình Em Lưu Luyến
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Còn Chút Gì Để Nhớ

Tây nguyên đường xa gập ghềnh
Nhà cao phố núi bồng bềnh mênh mông
Quanh năm chỉ có mùa đông
Chiều sương ươn ướt má hồng em xinh

Thơ Tình Chùm 973



Tiên Nga Diễm Lệ

cảm hứng về lời than vãn của Trang Lê



Người thương kẻ ghét cô ơi!

Xôn xao thiên hạ nụ cười xinh tươi

Tiên nga diễm lệ nhất đời

Trái tim tôi đã chơi vơi bến tình

Thơ Tình Chùm 972



 Tôi Mơ Gặp Nàng
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Bao Giờ Biết Tương Tư

Bao giờ thỏa nguyện tương tư
Tình yêu sẽ đến như từ thiên thu
Đồi thông phảng phất hoang vu
Tiếng đàn thuở đó vân du ảo huyền

Thơ Tình Chùm 971



 Nhớ Ai
cảm hứng thi phú với Tuyết Hoa

Nhớ ai khắc khoải đợi chờ
Mong ngày trở lại bên bờ ái ân
Thuyền tình lướt sóng đằng vân
Trái tim thổn thức bần thần ngẩn ngơ

Thơ Chế Nhạo Chùm 82



Hãy Làm Người Ngay Thẳng
gửi tụi chuyên giở trò lịch sự rỏm

Nhà thơ ngay thẳng làm người
Ngán bầy chó lợn đười ươi lạc loài
Chuyên môn bám đít độc tài
Gỉa vờ lịch sự lai nhai hỏi hoài

Thơ Chế Nhạo Chùm 81



 Trò Hề Diễn Lại

Bao nhiêu cái mặt tối tăm
Bà gìa tóet mắt ăn nhằm gì Cha
Chính quyền cộng sản ác ma
Trò hề đấu tố nước nhà thảm thê

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 30



Nợ Trần Ai
ho thơ Mai Hoài Thu: Tự Nhủ

Sóng nước mênh mông bọt hững hờ
Khách tình một chuyến ánh trăng mơ
Đầu thai có biết rằng đau khổ
Chuyển kiếp mà sao nợ vẫn trơ
Mộng ước hư danh bờ ảo vọng
Công danh sự nghiệp bến bơ vơ
Vầng dương lững thững qua song cửa

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 29



Ai Nào Hiểu Cho

Hồn em tìm lại bến yêu
Lâu đài tình ái tiêu điều hoàng hôn
Dã tràng se cát đòi cơn
Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn biển sầu...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 28



Nàng Thơ Ơi !

Ta không thể yêu người phụ bạc
Chỉ say thơ thổn thức bạn tình
Cả hai đôi lưá chúng mình
Nỉ non ân ái bóng hình bên nhau...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 27



 Cúc Vàng Cỏ Dại

Cứ mỗi bận thu về gió thoảng
Để hồn Thu bảng lảng phương nao
Lá vàng tan tác lao xao
Trời xanh nhỏ lệ nghẹn ngào xót đau...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 26



 Cảm TácTức Thời
theo tâm trạng Mai Hoài Thu: Gánh Nặng

Thương em cuôc sống tha hương
Xứ người xa lạ má hồng phôi phai
Đêm mưa trằn trọc canh dài
Hàng hiên lã chã tháng ngày sầu vương

Thơ Tình Chùm 970



Nụ Cười

Nụ cười em gửi sớm chiều
Trái tim anh nhận bao nhiêu ái tình
Lên trang rúc rích cô mình
Nửa vòng trái đất rung rinh bướm đào

Thơ Tình Chùm 969



Tủi Thân Cô Phòng
cảm hứng bài hát của Hoàng Trọng Phút Chia Ly

Gạt nước mắt tần ngần tê tái
Chàng chinh phu quan ải xa trông
Long đong thuyền ái trên sông
Thương nàng thiếu phụ má hồng phôi phai

Thơ Tình Chùm 968



Công Chúa Ba Tư
cảm hứng tấm hình của Hiền Châu

Nàng là công chúa Ba Tư
Vua Ba Tư Nặc nhân từ bấy nay
Trải qua bao kiếp đắng cay
Thướt tha diễm lệ đắm say tình đời

Đôi Điều Cần Chia Sẻ Với Anh Dương Hoài Linh



Trích dẫn một đoạn văn Dương Hoài Linh viết:
„Có một số vấn đề xung quanh chuyện của Huỳnh Quốc Huy mà tôi muốn nói thêm để giải tỏa một số thắc mắc của các bạn một cách nhẹ nhàng. Tôi nghĩ chắc cũng do nhận thức chứ không phải các bạn cố tình như thế. Chính nhận thức đã khiến dân tộc này lầm đường lạc bước trong những thời

CON NGƯỜI ĐƯỢC ĐO BẰNG LÝ TRÍ TIÊN BỘ



-Paul Nguyễn Hoàng Đức: -“ Liên Hiệp Quốc cho rằng: Hạnh phúc ngày nay của thế giới không còn đơn giản như xưa chỉ bao gồm cơm ăn áo mặc, hạnh phúc ngày nay bao gồm cả tiến bộ là được giáo dục, học hành. Một phụ nữ hiện đại không thể có hạnh phúc kiểu ngày xưa là cum cúp theo bóng chồng nâng khăn sửa túi. Ngày nay người ta không thể nào hình dung nổi một phụ nữ không phóng xe máy, lái ô tô, tay cầm di động?! – Thầy Đivoa nói.

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 25



 Canh Trường Chiêm Bao

Chiều hôm đọc lại chồng thơ
Xót xa tủi hận bơ vơ nghẹn sầu
Thoảng bay sương khói mịt mù
Bóng hình xưa cũ hận thù biển khơi...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 24



 Mộng Hồn Thu Nguyệt
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Mộng Trăm Năm

Đêm lại đến hồn về như hẹn
Gió muà thu hưởng tận kim hoa
Lâu đài hoan hỉ cung nga
Mây hồng bảng lảng trăng ngà vóc tiên...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 23



Tìm Về Nguồn Cội
tặng Mai Hoài Thu

Em cứ khóc vào trang anh mãi
Nỗi thương hoài tê tái lắm thôi
Xót xa chút hận tình đời
Cuả người thiếu phụ xa xôi biển hồ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 169



Thiên Thần Và Ngạ Qủy

Thiên thần ngạ qủy bên nhau
Nhìn qua là biết vàng thau rõ mười
Thùy Dương mơn mởn hoa cười
Nhọc Nhiên dữ tợn đười ươi sổng chuồng

Thơ Chế Nhạo Chùm 80

Khiêng Ông Cụ Mượt

thơ trào phúng từ tấm hình cổ động



Chị em è cổ khiêng ông

Nhớ thương cụ mượt bướm hồng xôn xao

Hiến dâng đảng bác nghẹn ngào

Trinh nguyên con gái phấn đào thiết tha

Thơ Chế Nhạo Chùm 79


Tội Nhân Thiên Cổ



Cánh đồng cờ đỏ bóng qụa đen

Tăm tối đông nam Á lấn chen

Trái đất âm u Mao Xáng Xế

Việt Nam đào mả giống ươn hèn

Thơ Chế Nhạo Chùm 78



Sáng Mắt Chưa Formosa?
Cảm tác từ clip của Trang Le

Hãy thức tỉnh đi đồ quỷ xứ
Nghiệp chướng gây uế xú ngàn thu
Côn an binh lính thâm thù
Tay sai cộng phỉ âm u suối vàng

Chớm Thu Nức Nở Tiếng Thu




Bình thơ Giang Hoa - Lu Hà: “Chớm Thu“ và “Tiếng Thu“

Đã lâu lắm Lu Hà tôi hay làm thơ cảm hứng. Nghĩa là thơ không phải từ một chút tình riêng tư, từ cõi lòng tâm hồn mình do ai oán khổ

Cảm Nghĩ Về Bài Viết Của Nhà Văn Dương Thu Hương



 “Sức Mạnh Của Chủ Nghĩa Ngu Dân“ Nhân ngày 27/7: Ngày thương binh liệt sĩ CSVN.
-Dương Thu Hương:
 “Mỗi năm có hàng trăm cuộc đánh bom cảm tử tại Pakistan cũng đồng nghĩa với hàng trăm người tử vì đạo và hàng nghìn người vô tội khác thiệt mạng. Cộng đồng thế giới phẫn uất, lên án, nhưng đồng thời cũng băn khoăn và muốn thấu hiểu những sự thật nằm sau các hành động ấy. Nhà làm

Bình Giảng Bài Thơ “Bơ Vơ Xứ Nào“



Sở dĩ tôi thấy cần thiết bình giảng bài thơ bơ vơ xứ nào, sáng tác trong hoàn cảnh khi nghe bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Chương với tiên đề: “ Cho Một Thành Phố Mất Tên. Bởi vì bài thơ “ Bơ Vơ Xứ Nào“ của tôi mới được đăng trên Facebook thì có ngay một người tự nhận mình là trí thức am hiểu triết học ra sức công kích xỉ nhục lăng mạ tôi. Y trâng

Bàn Về Văn Chương Triết Học Với Paul Nguyễn Hoàng Đức



Trích lời Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“- Các trò thân mến, triết học kinh điển là triết học thuần khiết suy lý tột cùng cái bên trong của vạn vật – gọi là Bản thể, hay Bản tính, và nó đã trở thành khuôn vàng thước ngọc cho nhân loại. Vậy thì với biện chứng pháp xê dịch kiểu của Heraclite, hay nhào lộn kiểu Hê-ghen, triết học kinh điển có bất lực không? – Thầy Đivoa mở đầu bài giảng.

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 22



 Ái Tình Ảo Vọng
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Dạ Khúc

Anh nghe phiến lá sầu rơi
Hồn thu thổn thức chơi vơi bên đường
Lá vàng lả tả hơi sương
Hoàng hôn mờ mịt vấn vương đoạn trường...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 21



An Nhàn Tịnh Độ
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Cầu Xin

Đêm nghe tiếng nhạc ru thổn thức
Em giật mình nao nức tương tư
Nhớ ai biển cả sương mù
Dòng đời bơi ngược giang đầu xa xôi

Thơ Tình Chùm 967




Cung Đàn Nỉ Non
cảm hứng với tấm hình của Hiền Châu

Đường cong sóng lượn lả lơi
Đôi gò bồng đảo chơi vơi núi đồi
Đôi tim chung nhịp bồi hồi
Rủ nhau nhập mộng nổi trôi mảnh hồn

Thơ Tình Chùm 966



Tuổi Ngọc Tơ Vương
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Kỷ Niệm

Nếu như có phép mầu trở lại
Cho tôi về bến ái sông thương
Sân đình rạng liễu tre bương
Mẹ ngồi vá áo phố phường đông vui

Thơ Tình Chùm 965



Trả Lại Mối Duyên Tình
cảm hứng bài hát của Đài Phương Trang: Người Quên Kẻ Nhớ

Người quên kẻ nhớ thói đời
Bất công thế sự chơi vơi nửa vời
Ngày xưa ta đã yêu người
Nỗi niềm đau khổ suốt đời không quên

Thơ Tình Chùm 964



Hồn Hoa Chung Thủy
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Hoa Trinh Nữ

Hồn trinh nữ thủy chung trong trắng
Như kiếp đời cay đắng xót xa
Lang quân chiến trận quan hà
Đóa hoa mềm mại thiết tha đợi chờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 280



Mơ Thấy Anh Về
cảm hứng bài hát của Phạm Thế Mỹ: Bên Gối Mộng

Bên lò hương cháy khói say
Hồn mây theo cánh chim bay cuối trời
Vực sâu trai trẻ chơi vơi
Rừng thiêng muỗi vắt mưa rơi não nùng

Chùm Thơ Tình Ngắn 279



 Màu Tím Phôi Phai
cảm hứng bài hát của Vinh Sử & Hàn Châu: Mực Tím Mồng Tơi

Anh yêu màu tím hoa sim
Mực mồng tơi tím cánh chim hải hồ
Lớn khôn răng rứa khi mô
Tuối thơ hai đứa líu lô học về

Chùm Thơ Tình Ngắn 278



Chắp Cánh Thơ Bay
cảm hứng thơ Nguyễn Kim: Khép Lại Tình Thơ

Người thiên hạ đọc thơ em thổn thức
Anh hôm nay mới rạo rực nôn nao
Đã ba ngày lạc tới cõi hư hao
Thuyền vạn dặm lênh đênh cùng biển cả...

Chùm Thơ Tình Dài 222




Dưới Ánh Trăng Tình
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Mười Sáu Trăng Tròn

Mười lăm lấp ló mảnh hồn
Trăng tròn mười sáu bồn chồn ngất ngây
Ngẩn ngơ hai đứa vui vầy
Bút nghiên xếp lại canh chầy chứa chan

Chùm Thơ Tình Dài 221



Thiên Thu Hoài Mộng
thơ ngẫu hứng với Hiền Châu: Anh Chỉ Là Gió Thoảng

Giữa hai gò bồng đảo
Dâu chín đồi xuân nương
Nặng nề ôm thánh gía
Trên bước đường hành hương

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 20




Bão Tố Đời Con
nối thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương

"Tha hương gởi trọn niềm thương nhớ
Một mảnh trăng quê, dấu lệ nhoà..."
Có người thiếu phụ sầu cô quạnh
Ai biết chăng ai bóng xế tà...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 19




Chiều Đông Thương Huế
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Nhớ Huế

Giọng Hồng Vân nghe mà rơi lệ
Mai hoài Thu nhớ Huế người ơi!
Sầu dâng mằn mặn lên môi
Nhạt nhoà bóng dáng bồi hồi lòng tôi...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 18



Xuân Tết Tủi Hờn
Thơ tiếp theo hai câu cuả Mai Hoài Thu

"Tết đến đau lòng người viễn xứ
Xuân về xót dạ kẻ tha hương"
Năm nay đại hội còn du đảng
Hổ cút mèo về khỉ nhiễu nhương

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 17



Tuổi Mùi Đắng Cay
cảm tác thơ và ảnh cuả Mai Hoài Thu: Đợi Chờ

Thu sinh vào đúng năm mùi
Nai vàng ngơ ngác đất trời sầu thương
Trần gian lạc lối vô thường
Bến sông nai gọi vấn vương mãi hoài
Lá rơi xào xạc chân đồi

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 16




Tình Huế Đa Đoan
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Huế Buồn

Thôn Vĩ Dạ lờ mờ sương khói
Dòng Hương Giang nước chảy lững lờ
Văn Lâu mái đẩy điệu hò
Mái nhì não nuột bến đò sầu vương

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 15



Thu Nghèo Quá

Thấy Thu nghèo quá anh thương
Mặc quần rách gối thê lương thế này
Thi nhân bao nỗi đắng cay
Nỗi đau thế sự vơi đầy thế nhân
Bạn bè kẻ tốt người gian
Gạ tình moi bạc vô luân phũ phàng

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 14






Sụt Sùi Nguồn Cơn
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Ngậm Ngùi

Nưả đêm gió lạnh uà khe cưả
Lòng bộn bề chan chưá nhớ thương
Ngổn ngang trăm nổi vấn vương
Hồn theo mây gió cố hương đợi chờ...

Thơ Tình Chùm 963




Nụ Hôn Cháy Bỏng
cảm hứng từ tấm hình Hiền Châu do đèn chiếu cổ bị đen

Nụ hôn như hỏa diệm sơn
Tề Thiên Đại Thánh chập chờn gió mây
Để bà La Xát ngất ngây
Cổ hồng đen cháy bấy chầy canh thâu

Thơ Tình Chùm 962



 Cung Đàn Sầu Ly
cảm hứng bài hát của Vinh Sử: Cầu Tre Kỷ Niệm

Nhớ xưa hai đứa thẫn thờ
Trường tan chung lối ước mơ trọn đời
Cặp da chim hót tìm nơi
Bướm hoa dan díu nụ cười hân hoan

Thơ Tình Chùm 961



 
Đêm Nguyệt Bạch
cảm hứng với 4 câu thơ của Hiền Châu: Nguyệt Đơ Đơ Khẽ…

Trăng mềm mại bầu non cương trái
Cõi trần gian ưu ái thiết tha
Ai hay cát sĩ la đà
Vườn thanh ngây ngất thật thà say xưa…

Thơ Tình Chùm 960



 
Cánh Đồng Cỏ May
cảm hứng bài hát của Ái Lan: Để Nỗi Buồn Qua Đi

Buồn đừng bám víu hồn tôi
Chiều thu theo đuổi nổi trôi bọt bèo
Sông tình bể ái hắt heo
Sương mờ đôi mắt cheo leo núi đồi

Bàn Về Tinh Thần Xã Hội Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức Và Các Bạn Facebook


+ Paul Nguyễn Hoàng Đức:
- Các trò thân mến, “trí tuệ là ngôn ngữ”, mà ngôn ngữ cao nhất là đối thoại. Học xong mà không đối thoại được chẳng khác gì học võ xong chỉ ngồi tán hươu tán vượn chưởng nọ - điện kia, mà không dám thi đấu. – Thầy Đivoa nói.

Bàn Về Thói Quen Ngồi Xổm Và Đi Chân Đất



-Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“ Ngồi xổm

Con người đẹp nhất là danh dự và kiêu hãnh, vì thế trái nghịch với nó là tính cách và các thói quen tự ti, nô bộc. Hiển nhiên, cái thói quen trông hèn yếu nhất của con người, như triết gia Mauss bàn về các “kỹ năng của cơ thể” mà chúng ta đã bàn ở phần một là “ngồi xổm”, tức không có ghế, cũng chẳng có bàn. Không có ghế là chưa

Bàn Về Cách Đọc Sách Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức



 Trích lời bác Paul: “Triết học là nguồn gốc cho nhận thức, nó vẫn thường xuyên được nhắc đến là: khoa học của khoa học, nghệ thuật của nghệ thuật!

Vậy thì sinh viên triết học không thể không biết đọc sách. Thứ nhất là đọc sách gì? Như có danh ngôn: “Anh hãy nói anh đọc sách gì, tôi sẽ nói anh là ai?!” Cuốn sách luôn luôn “tố cáo” người đọc nó. Nhà buôn thì đọc sách kinh doanh, nhà chính trị đọc sách chiến thuật và chiến lược, còn đám nghê nga mới lớn thì đọc ngôn tình để gãi ngứa…