Lu Hà Và Trần Tế Xương Chùm 1
Trần Tế Xương là một con người đặc biệt. Có bộ óc và trái tim nhạy
cảm của một thiên tài. Tài thơ cuả ông ngang ngửa với bà Hồ xuân Hương.
Theo Lu Hà còn hơn cả cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến một bực. Nhưng đáng tiếc
học vị chỉ là một chàng tú tài vớt.
Thật bất công vì thói đời kèn cưạ ghen tuông ích kỷ. Cũng
giống như Tố Hữu cũng ghen tỵ với Nguyễn bính , Hồ Dzenh và Hữu Loan. Còn Tản
Đà đã chết từ lâu, nếu còn sống cũng chưa thoát khỏi bàn tay sắt và cái đầu ngu
muội cuả anh chàng thi sĩ rởm Tố Hữu Uỷ viên bộ chính trị trung ương đảng. Vì cảm
kích ông Trần Tế xương một nhân tài
thật sự, nên Lu Hà tôi thích làm thơ thù tạc xướng vịnh về ông.
Áo Bông
Muà Hè
Khổng Phu Tử nào thương kẻ sĩ
Một đêm mưa tê tái u sầu
Áo bông tơi tả che đầu
Muà hè ai có biết đâu phận nghèo
Đi Tam Đảo Ngũ Hồ bồng đảo
Xót đầu Ngô thân Sở một mình
Nước non phong cảnh hữu tình
Công danh bèo bọt xập xình ngẩn ngơ
Học hành lắm bơ vơ cuộc thế
Lầu tứ thư kinh sử hận đời
Mười năm đàn sách công toi
Thi trường lận đận than ôi dãi dầu
Lũ chúng nó sang giàu lòi tói
Bầy vượn người quen thói điêu ngoa
Nhân tài dẫm lệ nhạt nhoà
Cẩu quan ngu dốt sơn hà đảo điên
Triều đình nát bon chen hủ bại
Trần Tế Xương trí tuệ siêu phàm
Tam Nguyên Yên Đổ âm thầm
Thôn quê ẩn dã tím bầm ruột gan.
cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Áo Bông Che Đầu
19.11.2012 Lu Hà
Vịnh Trần Tế Xương
Mới biết tin ông được sắc phong
Tiền vàng giấy bạc dễ tiêu không?
Dương gian lũ chúng mua hàng mã
Âm phủ cô hồn bán Tế Xương
Chối quách tay chân thần giữ cuả
Tin sao miệng lưỡi vị Thành Hoàng
Đã hơn thế kỷ quên sao nhỉ
Oán nợ quan trường nỗi khổ thương
2008 Lu Hà
Nợ Quan Trường
Oán nợ quan trường nó vấn vương
Bao nhiêu kẻ ước với người mong
Đè đầu cưỡi cổ trên thiên hạ
Chính sách ban hành xuống chủ chương
Đâu phải mến yêu tài xuất phú
Hay trò đồng bóng chúng xù ông
Thôi thôi dẹp quách đi cho rảnh
Cái miếu trơ trơ dấu bụi hồng…
2008 Lu Hà
Động Mồ Mả
Làng Bưởi động mồ chúng khóc to
Suối vàng mong cụ xót thương cho ?...
Ma chay thôn xóm nghèo xơ xác
Cúng tế dân làng xin tí thơ
Hương lý kỳ hào mau thúc giục
Chính quyền đầu mục vội chen nhau
Ai về nhắn nhủ phường xôi thịt
Cụ Tú Xương đâu phải dễ thờ....
Cụ Tú Xương đâu phải dễ thờ
Gan hùm mặt sưá dễ đuà sao?
Sinh thời ai vẫn thường ăn chiụ
Hậu thế đưá nào dám vuốt râu ?
Giữ đất thành hoàng từ Mỹ Lộc
Coi trời chuá chổm giữa Thành Đô
Đô la hàng mã theo thời thế
Tham nhũng oan hồn Cụ Tú đau.....
2008 Lu Hà
Gửi Lời Thăm Cụ Tú Xương
Đức Quốc lời mừng gửi cổ nhân
Em nghe cụ Tú được phong quan
Thành Hoàng chức ấy dân quen gọi
Chuá chổm phen này chúng phục lăn
Cụ Tú bỗng nhiên thành hiển đạt
Đón thày khói toả khắp hương lân
Bốn muà hoa quả đem dâng cúng
Ma đói cô hồn khóc thế gian
7.6.2009 Lu Hà
Số Bác Long Đong
vịnh Trần Tế Xương
Số bác long đong khổ thế này
Tám khoa cà cuống vẫn còn cay
Học tài thi phận đành cam chịu
Phú quý nhân tình thế vẫn say
Đất bãi Vị Xuyên gà ăn sỏi
Trời sông Mỹ Lộc cá leo cây
Văn trường hủ lậu phường văn sĩ
Đổi tế thành cao cáo vẫn cầy?
2008 Lu Hà
Vị Thành Hoàng
Làng Bưởi gom tiền tự sắc phong
Toàn đồ hàng mã dễ xài không
Dương gian mồ mả cha ông chúng
Âm phủ cô hồn gọi bác Xương
Nhậm chức sai nha ngồi giữ cuả
Chính quyền độc đảng vị thần hoàng
Đã hơn thế kỷ còn rơi lệ
Món nợ quan trường nó vấn vương
2008 Lu Hà
Nghe Chúng Chúc Nhau
cảm tác từ thơ Trần Tế Xương
Hãy nghe chúng nó chúc nhau
Sống lâu trăm tuổi đầu râu độc tài
Buá liềm cờ đỏ dài dài
Ba Tàu đại Hán đoạ đầy dân đen
Chúc nhau tăng số đảng viên
Cối trầu cứ giã triền miên tháng ngày
Sang giàu tiền cuả chất đầy
Môi son má phấn ngất ngây vì tiền
Mua quan bán tước nắm quyền
Phong hàm bằng giả tổ tiên họ hàng
Vưà rao vưà chửi la làng
Tụt quần con gái Hà Giang đứng đầu
Trường Tô đảng uỷ bí thư
Ăn chơi sa đoạ ngẩn ngơ má hồng
Sinh con đẻ cái đầy đồng
Bọ hung cóc nhái phố phường cuả ta
Đông đô đại phố hảo lơ
Cuả ăn cuả để lắm đô nhiều vàng
Giang sơn lãnh thổ bẽ bàng
Bán cho thật sạch thiên đàng dựng xây
Chúc nhau con cháu cuồng say
Mác Lê tà đạo vưà dày vưà thâm
Chí Minh khấn khưá lầm rầm
Khói hương xì xụp đái dầm cả đêm
Chúc nhau ân ái êm đềm
Lầu xanh nhà thổ xoa mềm làn da
Đại gia tư bản kếch xù
Xuất thân bần cố bú rù năm xưa
Chúc nhau còn đảng còn ta
Công an mật vụ ma tà du côn
Mong nhiều quần chúng luồn trôn
Bán hồn cho đảng thân lươn chẳng sờn
Chúc cho còn nước còn non
Ba Tàu sát nhập cha con vững bền
Cờ hồng phấp phới phồng lên
Năm sao thành sáu sông liền núi lên
Chúc nhau chó dái thành tiên
Mừng ông cụ cố vạn niên họ Hồ
Tiếng tăm tên tuổi sống lâu
Trong lòng dân chúng mịt mù tối tăm.
6.1.2012 Lu Hà
Lu Hà Và Trần Tế Xương Chùm 2
Phường Nhơ Nhuốc
Bấy lâu chơi với phường nhơ *
Quen nhìn nên chẳng biết dơ là gì?
Sọt quang bộ gắp rầm rì
Sớm khuya nào quản thầm thì nhỏ to
Đưá bưng con hót thằng chờ
Khẩn trương kẻo ngạt bơ phờ cái thân
No cơm ấm cật bần thần
Vào ra luồn cúi chạy đàn khói hương
Vẽ ông ôm đít mà thương
Lom khom đang rặn phố phường lạy van
Bề trên phụ mẫu cuả dân
Vàng tươi chảy mãi nhà quan chất đầy...
Vũ Tuân cậy cục đêm ngày *
Xin Hoàng Cao Khải mặt dày ban cho
Một chân hậu bổ là to
Hòn rơi hòn vãi tha hồ giàu sang...
* Phường nhơ chỉ bọn lượm phân
* Vũ Tuân cạy cục Hoàng Cao Khải một chân hậu bổ
cảm tác thơ Trần Tế Xương: Phường Nhơ
6.12.2012 Lu Hà
Than Đời Ngắn Ngủi
Chia sẻ cùng hương hồn Trần Tế Xương
Đệ nhất bắc Hà có Tế Xương
Gặp thời nho mạt đổi Cao Xương
Tám khoa thi mãi mà không đỗ
Tiếc mãi văn tài cái bút lông….
Hậu thế ngàn thu nhớ đến ông
Văn chương như thế nước non ngàn
Ra đi tên tuổi còn lưu lại
Hơn mọi bia danh miệng thế trần
Bảng nhãn thám hoa hận thế thời
Vua ban cờ biển vẫn mòn trôi
Thiếu gì tiến sĩ mang danh hão
Ông tú thiên thu vạn cuộc đời
Ông cứ than hoài cái chữ nho
Quốc âm quốc ngữ cũng nên trò
Tung hoành bút sắt vươn thời thế
Mệnh yểu hồn vương nức tiếng thơ
Tôi đọc thơ ông mến cảm thông
Vườn hoa gai góc hái bông hồng
Cuộc đời đau khổ buồn tê tái
Thơ để ngàn sau nỗi xót thương
Thôi nhé từ nay hết oán trời
Giận hờn ông cứ chưỉ oan đời
Vị xuyên Mỹ lộc rồi Nam định
Dở dở ương ương chúng nó cười
Chỉ tiếc rằng ông chẳng hợp thời
Tính tình ngay thẳng phải buông xuôi
Tài năng như thế đành hoang phí
Tam thập vẫn còn để vợ nuôi ?
Nếu quả tinh anh giống thặng thưà
Theo thời chuyển thế lập cơ mưu
Cưả hàng buôn bán thương bà Tú
Lấy vắn nuôi dài chí khí cao....
Thơ ông tôi đọc thấm sâu cay
Ý tứ thâm trầm hiếm có thay
Tài sức như ông mà thất thố
Thật thà tin bạn hết sinh nhai
Cứ tưởng nho sinh trong thế gian
Đa mưu túc kế trí như thần
Ưu thời mẫn thế xoay cơ nhiệp
Hay cũng Đào Tiềm trốn cưả quan
Ba bảy tuổi đời đã vội đi
Muà xuân ngắn ngủi lệ từng rơi
Chìm trong biển khổ sầu cơm áo
Thương xót cho ông chẳng gặp thời
Hồ Dzech Tế Xương Hàn Mạc tử
Sao mai bi lụy cuả tình thương
Đói nghèo bệnh tật hồn thơ gọi
Cái nghiệp văn chương thật phũ phàng…
2008 Lu Hà
Chưà Sao Chưà Được
Trà rượu gái cả ba thứ ấy
Cứ lăng xăng nó quấy rầy ta
Có chăng chưà rượu chưà trà
Chưà sao được nổi đàn bà trời ơi!
Thành Nam Định ăn chơi khét tiếng
Sáng cô đầu chiều nứng tổ tôm
Nợ nần chuá Chổm chồm hôm
Ngày mai ông đỗ chó xồm cong đuôi
Phận nghèo khó đành thôi phải chịu
Bán cưả nhà cầm cố cho qua
Tám khoa đẫm lệ mưa nhoà
Quan trường hủ lậu mù loà tối tăm
Tế thành Cao con tằm ăn lá
Nhả ra tơ nào có ích chi
Trò đời quen thói chia xôi
Phí công đèn sách tả tơi bốn muà
Chán thế cuộc ông vui cho đã
Rượu đàn bà ba thứ lăng nhăng
Ương ương dở dở lằng nhằng
Văn chương ba thước bẽ bàng Khổng Nho.
cảm tác thơ Trần Tế Xương: Ba Thứ Lăng Nhăng
19.11.2012 Lu Hà
Sầu Vương Gió Trăng
Tin bạn trắng tay mất cả nhà
Côn trùng rên rỉ khóc tiêm la
Quá chén cho nên thân bất toại
Chán chường lỡ bước kiếp sương pha
Thảm cảnh nhà nho hận cái đời
Nhọc công đèn sách nỡ buông trôi
Thời cuộc nó đâu thương kẻ khó
Mưa rào tầm tã lệ tuôn rơi!
Văn chương ba thước vùi chôn chặt
Huyệt mộ âm u gió bốn phương
Ai về Nam Định thăm nền cũ
Ở phố Hàng Nâu thắp nén hương
Ba mươi bảy tuổi thiên tài mệnh
Vội vã ra đi cõi vĩnh hằng
Nằm ở dưới mồ xương thịt nát
Ngàn thu vằng vặc với sao trăng.
cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Bệnh
19.11.2012 Lu Hà
Mở Cổng Vận May
hoạ thơ Trần Tế Xương: Bắt Được Đồng Tiền
Mừng xuân mở cổng được xu tiền
Trời hẳn động lòng lẽ tất nhiên
Số rách thân trần mong thoát nợ
Phận hèn chân đất hết cu đen
Vợ chồng hoan hỉ ăn rau luộc
Con cái mừng vui uống nước liền
Tài lộc nước nhà đâu phải dễ
Mặt đồng thơn thớt vẫn y nguyên
19.11.2012 Lu Hà
Mồi Chài Mai Mối
hoạ thơ Trần Tế Xương: Bỡn Người Làm Mối
Không được phen này sẽ ngáp ngay
Bò lăn ra đất khổ đời thay
Phóng tay rộng rãi thiêu nhà táng
Hào phóng tiền chi nở mặt mày
Chiếm được nàng hầu thân cực sướng
Bằng không má phấn uổng trò hay
Đưá ăn đùi chó thằng nhai sụn
Thằng vuốt chân lông đưá thịt quay
19.11.2012 Lu Hà
Lu Hà Và Trần Tế Xương Chùm 3
Tết Nhà Nho Nghèo
Thiên hạ xác xơ còn đốt pháo
Nhân tình trắng dã dạ ngâm vôi
Không dưng xuân lại đến chơi
Nhờ trời đóng cưả cho tôi ngồi nhà
Nêu không có vại dưa đón tết
Ánh trăng suông mang thết bạn bè
Xa gần khắp nẻo sơn khê
Lắng nghe câu đối dầm dề hạt châu
Xuân gõ cưả sa bà ấm lạnh
Mới cũ gì cám cảnh mua vôi
Kià ai bán muối chợ đời
Xuân vui xuân khóc đất trời nở hoa
Đâu cũng vậy chan hoà khí hậu
Người học hoài chẳng đậu mới đau
Tú Xương trót bạc mái đầu
Nam Kha giấc mộng canh thâu nhạt nhoà
Khổng Phu Tử xót xa nghèo kiết
Sách thánh hiền thảm thiết than ôi!
Hay là hay thế mà thôi
Quan nhà gia thế chơi vơi nưả vời...
cảm tác khi đọc câu đối tết cuả Trần Tế Xương
20.11.2012 Lu Hà
Áo Bông Long Bào
Đã xấp xỉ ba mươi mấy tuổi
Nưả cuộc đời trăn trối với ai
Trăm năm một giấc mộng dài
Lạc xuống âm phủ tuyền đài ngẩn ngơ
Ví cho đỗ được là quan lớn
Thì cũng xa vào chốn bướm đào
Ra giêng sẽ cưới nàng hầu
Con sen đưá ở sang giàu vẻ vang
Nơi đất sỏi rồng vàng ẩn náu
Mong dãi dầu biển cả nương dâu
Tính chi cho bạc mái đầu
Hàng Thao thử xuống ngón chầu đập chơi
Đời chó đá tả tơi ngắc ngoải
Tế thành Cao tê tái mãi hoài
Cáo cầy thì cũng thế thôi
Dụt dè sĩ khí lòi đuôi chuột chù
Kià Tự đức thâm u lầu ngọc
Cả triều đình bái phục lạy ông
Tớ đây thì cũng giống rồng
Muà hè chảy mỡ áo bông long bào
Vua chữ nôm có cô hoàng hậu
Hồ Xuân Hương cùng tớ đẹp đôi
Cùng loài long phụng cả thôi
Trầm luân bể khổ chơi vơi bụi trần.
cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Cảm Hứng
20.11.2012 Lu Hà
Đắng Cay Vị Đời
Cái nghèo bám mãi không thôi
Còn ai hay chỉ mình tôi trên đời
Bạc đâu ra miệng một hơi
Tiền chưa thấy mặt đã trôi mất rồi
Nợ nần nước mắt tuôn rơi
Chạy ăn từng bưã mồ hôi đầm đià
Biết rày thuở nhỏ bán bia
Xích lô ba gác chầu rià cũng no
Cậu bồi thông ký khỏi lo
Vo ve mẹ đĩ sớm vào tối ra
Thong dong dung dẻ cả nhà
Chém to kho mặn la đà gió mây
Học hành chữ nghiã ô hay
Càng thông hiểu lắm càng cay vị đời
Thôi đành cam phận buông xuôi
Lênh đênh biển cả xa xôi bập bềnh
cảm tác khi đọc thơ Trần tế Xương: Cái Khó
19.11.2012 Lu Hà
Nhà Tớ Đâu Nghèo
hoạ thơ Trần Tế Xương: Cảm Tết
Nhà tớ ai ơi chớ bảo nghèo
Vàng đầy ăm ắp vẫn chưa tiêu
Vịt gà ngan ngỗng đường Hoàng Diệu
Chó lợn mèo dê phố Yết Kiêu
Pháo tết phân vân lo ẩm mốc
Bánh chưng toan gói sợ ôi thiu
Tết này thôi vậy vui mây khói
Bạn hữu đừng cho phận tớ nghèo.
20.11.2012 Lu Hà
Chủ Nghĩa Dạ Dày
hoạ thơ Trần Tế Xương: Cái Học Nhà Nho
Chủ nghiã dạ dày thối rưã rồi
Mười thằng theo học chín thằng thôi
Đười ươi đít đỏ còn hơi hám
Cộng sản mặt đen cố vị ngôi
Thớt có tanh tao ruồi vẫn đậu *
Chảo đầy mật mỡ kiến lăn xôi
Hoàn cầu ghê tởm bầy ma quỷ
Lóp ngóp phân chuồng đất nước tôi
* Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu
Sanh không mật mỡ, kiến bò chi
20.11.2012 Lu Hà
Lu Hà Và Trần Tế Xương Chùm 4
Hoạ Bắc Phương
hoạ thơ Trần Tế Xương: Đại Hạn
Hiểm hoạ bắc phương xã tắc trôi
Giang sơn cóc nhái nhảy lên ngồi
Duy trì thể chế còn sâu đỏ
Sài luật rừng hoang chẳng nước nôi
Lấn chiếm biển khơi gây sóng gió
Tượng đài xây cất chuyện xong rồi
Giống nòi Việt tộc làm sao thế
Hàng triệu con người chẳng khác tôi
22.11.2012 Lu Hà
Chữ Nho Hết
Thời
Chữ nho đã hết thời rồi
Ông Nghè Cống Chỉ mọt đời nằm co
Cuời ta lại chẳng biết lo
Thông Ngôn thày Phán sưã bò Sâm Banh
Dăm ba vũ điệu xập xành
Nước hoa ngây ngất sao đành bỏ qua
Xì xồ mũi lõ tuy toa
Mông tròn vú độn ngọc ngà thướt tha
Gia nhân đày tớ đầy nhà
Đồng rơi đồng rụng tập tành phong lưu
Dập dìu vợ bé nàng hầu
Cưỡi bò bốn bánh mái đầu phất phơ
Thôi thôi bỏ quách chữ nho
Chữ Tây ông học cơ đồ phổng phao
Thuốc lào nõ điếu tầm phào
Xì gà vắt vẻo ả đào ngẩn ngơ
cảm tác thơ Trần Tế Xương: Chữ Nho
21.11.2012 Lu Hà
Tấm Gương Con Vịt Già
Cụ khệnh khạng nỏ mồm trách móc
Còn mình trung hiếu rước quan Tây
Gái trinh lơi lả men say
Hỏi ai cơm nặng áo dày bao phen
Chăn chiếu ướt giường bên mấy hột
Tóc tơ vương xét nét mắng ai
Giang sơn nghiã cả đêm dài
Cổ cong mặt lệch mặt dày rửng rưng
Tham phú quý cong lưng nịnh giặc
Bấy vua tôi khiếp nhược chuột chù
Sá chi sông núi biển hồ
Bôi vôi con cóc ngẩn ngơ dại hình
Cậy điạ vị tưởng mình trong sạch
Sách thánh hiền lạch bạch chưa thông
Dạng chân con vịt giưã đường
Già mồm cạc cạc tấm gương soi đời.
cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Cô Hầu Trách Quan Lớn
21.11.2012 Lu Hà
Tự Diễu Mình
Nước sông còn phải đánh phèn
Lòng trong chẳng giữ bon chen làm gì?
Thói đời bạc bẽo thị phi
Đỏ đen chúng nó thầm thì nhỏ to
Bụng đầy khí uất cuộn to
Sao không dẹp quách còn vơ váo vào
Cười mình sớm tối bơ phờ
Tai nghe những chuyện tầm phào vu vơ
Làm chi việc ấy mà lo
A dua bầy cóc hồ đồ mà thôi
Sinh ra để được làm người
Khư khư tay nắm mãi hoài hay sao ?
cảm tác khi đọc thơ Trần tế Xương: Cười Mình
22.11.2012 Lu Hà
Chịu Thua Cô Tây
Cô Tây vén váy qua sông
Mề đay ném xuống dưới dòng nước sâu
Mẹcxì thôi hết âu sầu
Đứt đuôi nòng nọc cạo đầu đi tu
Chày kình chuông mõ dãi dầu
Nâu sồng dưa muối nguyện cầu chân kinh
Ai ngờ chữ sắc bất bình
Chữ không khéo đến phận mình sao đây
Tôi đây trăm nỗi đắng cay
Học tài thi phận đoạ đầy trần căn
Bụi hồng nợ rũ lần khân
Theo cô chẳng được trăm ngàn lửng lơ
Ngán đời qua phố Hàng Bồ
Tổ tôm xóc điã má đào ngẩn ngơ
Chơi cho sắc khởi bơ phờ
Thân tàn ma dại vật vờ cô ơi!
Cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Cô Tây Đi Tu
21.11.2012 Lu Hà
Lu Hà Và Trần Tế Xương Chùm 5
Ai Khôn Ai Dại
Thiên hạ đua nhau khôn hay dại
Chẳng biết ai là kẻ dại khôn
Khôn nghề cờ bạc đâu ngoan
Văn chương có dại thế gian ngậm sầu
Thơ phạm húy sống lâu vạn đại
Danh để đời ấy thế lại khôn
Uế xù bồi bút luồn trôn
Văn chương xu nịnh bán hồn quỷ ma
Bầy quỷ đỏ yêu tà bá đạo
Lọc lưà nhau chó má điêu ngoa
Buôn dân bán nước cậy giàu
Khôn khôn dại dại biết đâu mà lần
Thế mới biết trần gian thủy hoạ
Cõi u mê nghiệp quả sa đà
Khôn như Tần Cối ngày xưa
Nhạc Phi tưởng dại hoá là lại khôn
Hoàng thái hậu tưởng khôn hoá dại
Nguyễn Thị Anh chết thối ai chôn?
Chặt đầu Nguyễn Trãi pháp trường
Nữ nghi học sĩ bóng hồng sao khuê
Khôn táng tận như Lê đức Thọ
Mồ mả kia ngập nguạ phân tươi
Ngàn năm để lại tiếng cười
Khen chê nức nở bọ giòi ruồi bâu.
cảm tác thơ Trần tế Xương: Dại Khôn
22.11.2012 Lu Hà
Đểu Cáng
Lưu manh đểu cáng hàng cóc cụ
Hỏi lão ở đâu? Lão ở Liêm
Trông xa bóng dáng hom hem
Trăng hoa giả bộ kèm nhèm mắt lươn
Để nhìn gái sán gần cho rõ
Soi mói từng mụn cá lông tơ
Dâm dê vào loại trống cồ
Lê la trẻ nhỏ lẳng lơ gạ tình
Còn tấp tểnh răng nanh mỏ quạ
Miệng cú diều xiên xỏ ba que
Xa gần khét tiếng miền quê
Mắng cha chửi mẹ ê chề tổ tiên
Hay ăn vụng lại nghiền thịt chó
Trong làng chơi qụịt nợ cô đầu
Sở Khanh vào hạng thặng thưà
Thân tàn ma dại nó chưà ai đâu
Theo cách mạng lúc vưà mười bảy
Giỏi khom lưng bợ gối cấp trên
Vênh vang thẻ đỏ đảng viên
Thân lươn nào quản bao phen lấm bùn
Cảm tác thơ Trần Tế Xương: Đạo Đức Giả
22.11.2012 Lu Hà
Ai Qua Vị Hoàng
Nơi nào như đất ấy không?
Phố phường tiếp giáp bờ sông một luồng
Nhà kia đạp đổ gia đường
Chua ngoa vợ chửi mắng chồng xơi xơi
Người đâu keo cú như giơi
Chuột nhai cứt sắt nhả hơi bạc đồng
Tham lam nghiệp chướng chất chồng
Lưu manh trộm cắp Vị Hoàng nổi danh
Bắc Nam tấp nập tốc hành
Dọc đường miệng thế cũng đành chịu thôi
Ai qua Nam Định ta chơi
Giữ mình cho sạch kẻo rơi bụi trần
Thuần phong mỹ tục muôn vàn
Tiền nào mua được nhân văn ngàn đời
Sống sao cho đáng giống người
Đừng như đất ấy đười ươi bầy đàn
cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Đất Vị Hoàng
22.11.2012 Lu Hà
Áo Bông Muà Hè -Bài 2
Muà hè mặc chiếc áo bông
Mồ hôi lã chã như sương đẫm mình
Tưởng rằng sốt rét muỗi rình
Ốm đau bệnh tật hôi rình chiếu chăn
Một tuồng rách rưới nghèo nàn
Bố con nhếch nhác bần hàn xót xa
Nghêu ngao ba chữ sa đà
Chán chường vợ khóc cảnh nhà thê lương
Bao giờ vận đỏ sang sông
Gánh đời trút bỏ ngông cuồng thơ bay
Gần nhà lốc cốc đêm ngày
Nâu sồng tu quách khỏi rầy thân ta
Muối dưa đạm bạc khề khà
Văn chương phú lục lọ là gì đâu?
Tám khoa ném bỏ chuồng cầu
Mối đùn mọt sách mái đầu bạc phơ.
cảm tác thơ Trần Tế Xương: Giời Nực Áo Bông
23.11.2012 Lu Hà
Trằn Trọc Canh Khuya
hoạ thơ Trần Tế Xương: Đêm Dài
Trằn trọc đêm đông chớp sáng loà
Hồn đau sầu mộng cõi mê mà
Hãi hùng biển cả cơn giông tố
Thê thảm ngư dân mắt quáng gà
Quần đảo lưỡi bò ma quỷ liếm
Hoàng Trường lúc nhúc chú man hoa
Miếu đền hương khói còn ai thắp
Tức tưởi bao nhiêu kẻ mất nhà
23.11.2012 Lu Hà
Lu Hà Và Trần Tế Xương Chùm 6
Bốc Cuả Trời
Đua chen vơ vét cuả dân
Nhờ thằng cộng sản Việt gian giưã đời
Rủ nhau đi hót cuả trời
Đang khi trời ngủ thì trời mới rơi
Tranh ăn kià lũ chuột giơi
Kiêu binh đại hoạ đười ươi lạc loài
Uống say trời ngủ mê hoài
Trời mà thức dậy bỏ đời nhà bay
Mác Lê đồng bọn cáo cầy
Chống lưng cho chúng dạn dầy ăn sương
Tiền chuà lổn nhổn đầy đường
Thi nhau chúng bốc trời đương iả đùn
cảm tác từ 4 câu tứ tuyệt cuả Trần tế Xương: Hót Cuả Trời
25.11.2012 Lu Hà
Đi Xia Được Vàng
Một đàn thằng hỏng đứng trông
Mà thèm nhỏ dãi long đong phận mình
Phen này vợ nó hoá xinh
Sần sùi mụn cóc xập xình vinh qui
Bà đầm ngoe nguẩy nó qùi
Tung tăng đít vịt ai chùi ghế cho?
Dưới sân ông cử ngẩn ngơ
Thân cua đầu chạch mịt mờ chữ to
Văn chương ú ớ ba xu
Cũng nghè cũng cống uế xù đá bia
Biển vàng võng lọng đầm đià
Mừng thay chú ngố đi xia gặp vàng
Đầu rồng ngọ nguậy vẻ vang
Ti toe cạc cạc bẽ bàng ra sân
Ai hay nó đỗ làm quan
Gọi là tiến sĩ ông hàn kém ai?
cảm tác thơ Trần tế Xương: Giễu Người Thi Đỗ
23.11.2012 Lu Hà
Hẹn Người Tình Cũ
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Bấy thôi mà đã mái đầu muối sương
Tuyết pha lạnh cóng môi hường
Người đây ta đó nhớ thương vô cùng
Đêm nằm sóng dội não nùng
Sầu tư vọng tưởng trập trùng biển Đông
Gái trai sợi chỉ tơ hồng
Dẫu lìa ngó ý tơ lòng còn vương
Hồn mơ vào cõi thiên bồng
Ôm nhau mà khóc bên dòng sông Tương
Trần gian cảnh ngộ thê lương
Nhân duyên kiếp phận dặm trường bi ai
Có chăng nơi chốn tuyền đài
Mỉm cười ta lại đầu thai làm người
Nghẹn ngào chỉ thắm làn môi
Chị Hằng mai mối bồi hồi lòng ta.
cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Gửi Người Cũ
24.11.2012 Lu Hà
Thơ Trêu Bạn Ở Tù
Phong lưu vương bá công hầu
Tự dưng đưa đến ai cầu làm chi
Mặc cho thiên hạ xầm xì
Cơm ngày hai bưã thầm thì nhỏ to
Lính canh gác cưả bơ phờ
Để ta thong thả ngâm thơ đuổi ruồi
Nưả đêm ngó ngoáy tí đuôi
Thập thò chú chuột nhỏ nhoi bạn cùng
Ban công ba chữ khẩu vương *
Trên đầu ghép lại xiềng gông kẹp cùm
Nhà vuông thong thả tùm lum
Tha hồ vùng vẫy đêm chùm kín chăn
Sá chi ghẻ lở toàn thân
Vẳng nghe sột soạt gảy đàn thâu đêm
Hằng Nga thèn thẹn bên thềm
Trăng leo cưả sổ êm đềm mê man
* Ba chữ khẩu tạo thành hình cái gông
cảm tác từ thơ Trần Tế Xương: Đuà Bạn Ở Tù
23.11.2012 Lu Hà
Vận Số Đen Thui
hoạ thơ Trần Tế Xương
Nước lọ cơm đùm quyết chí đi
Bút lông ống quyển sẵn sàng thi
Bến đò vợ tiễn dăm đồng bạc
Qua cưả chồng đau chữ nghiã chi
Mộng tưởng quan to tiền trả nợ
Biển vàng võng lọng bái vinh qui
Tám khoa đều hỏng thân ma dại
Vận số đen thui xám nét chì
24.11.2012 Lu Hà
Duyên Phận Bà Tú Xương
hoạ thơ Trần tế Xương: Khen Vợ
Con cá lá rau sủi bọt sông
Lo toan sáu miệng một lưng chồng
Chạy ăn từng bưã như bà Tú
Tất bật bao phen lúc chợ đông
Số kiếp nhân duyên tiền định sẵn
Mẹ cha chèo néo mới thành công
Thế thời bạc bẽo đành cam chịu
Gánh chữ bồ nho nặng lắm không?
25.11.2012 Lu Hà
Lu Hà Và
Trần Tế Xương Chùm 7
Canh Tý Hẩm Hiu
Hai đưá tranh nhau một cái thủ
Tuân khoe văn hoạt Nghị văn già
Phen này đỗ rặt đầu gà
Bác Tuyên kia cũng thứ ba rốt phường
Năm canh tý thi hương thi hội
Cái thủ khoa nham nhở mốc meo
Văn chương ú ớ lộn lèo
Quan trường hậm hoẹ chó mèo đuổi nhau
Mộng sĩ tử sớm khuya đèn sách
Cũng lăm le hiển hách bảng vàng
Vinh quy bái tổ vẻ vang
Võng anh lăn trước võng nàng trườn theo
Trần tế Xương mấy khoa phạm huý
Bởi trường qui túy luý họ vua
Nước Nam văn sĩ thiếu thưà
Bon chen tập toẹ chẳng chưà ngu si
Thế mới biết học tài thi phận
Miệng đàn bà con mọn mà thiêng
Thấm đòn đau đớn ngả nghiêng
Oằn lưng thân chó mẻ riềng đen thui...
cảm tác từ 4 câu thơ cuả Trần tế Xương: Khoa Canh Tý ( 1900)
28.11.2012 Lu Hà
Chúng Nó Chúc Nhau
Lắng nghe chúng nó chúc nhau
Sống lâu trăm tuổi bạc đầu trắng râu
Mừng bao nhiêu đưá giã trầu
Phen này chợ cối đủ màu đỏ đen
Khói nhang năm mới lắm tiền
Trăm nghìn vạn mớ chôn lèn ở đâu?
Vịt gà bới lộn nhà cầu
Đồng rơi đồng rụng ruồi bâu bạc ngàn
Chúng cầu nhau chóng thăng quan
Buôn danh bán tước phẩm hàn giàu sang
Bon chen mũ áo vẻ vang
Đua tranh võng lọng biển vàng thẻ son
Xôn xao rừng biển nước non
Chúng còn chúc tụng đông con đầy chuồng
Sinh năm đẻ bảy chật đường
Vuông tròn thưà thãi phố phường thảnh thơi
Còn ta xin có mấy lời
Chúc cho thiên hạ khắp nơi trong đời
Sống sao cho giống con người
Vua quan sĩ thứ đười ươi từng bầy...
cảm tác thơ Trần tế Xương: Chúc Tết
29.11.2012 Lu Hà
Mẹ Vợ Con Rể
hoạ thơ Trần tế Xương
Trái gió lộn lèo mới thuận cho
Tưởng rằng kín tiếng hoá ra to
Thở dài nhạc mẫu lau nồi thủng
Ngao ngán rể ngoan rưả cổ cò
Đóng cọc bùn sâu cây bám rễ
Thơm mùi mít chín nhưạ con so
Tổ tiên gia huấn nhà ai thế
Cuả mẹ vợ mang chớ có lo
27.11.2012 Lu Hà
Trò Đồng Cốt
hoạ thơ Trần Tế Xương: Lên Đồng
Hết tiền chi bộ lại trèo đồng
Láo nháo đảng viên tám chín ông
Thanh củi ngọn cờ trừ chướng khí
Khói nhang buà yểm phá mây hồng
Cô xua ma quỷ vào hang hốc
Bà ấn âm hồn xuống đáy sông
Xôi thịt vần xoay trò xảo trá
Ba Đình theo gót hẳn thành công?
27.11.2012 Lu Hà
Chết Quách Cho Xong
hoạ thơ Trần tế Xương: Mai Mà Tớ Hỏng
Chuyến này ông trượt chết quay ngay
Nhang khói ma chay hãy đúng ngày
Nấu sử sôi kinh chua vị dấm
Thâu đêm đèn sách thoảng hơi cay
Tại gia tết đến canh cà cuống
Kẻ chợ lo toan bạc cả mày
Khấn hảo toa moa đều thạo cả
Phiêu diêu Đài Bắc cõi trời Tây.
27.11.2012 Lu Hà
Anh Đồ Như Rỏm
hoạ thơ Trần tế Xương: Nhà Nho Giả Danh
Khệnh khạng qua đây khách ở mô
Dân làng cung kính gọi anh "đồ"?
Buôn danh bán tiếng thì ra thế
Thương xảo mua thơm mới được cho
Đủng đỉnh luạ là phường kiết cú
Phong lưu đài các họ nhà Ngô
Mẹ cha quen thói đùn hơi sắt
Tác tộ chưa xong mặt mũi giô
29.11.2012 Lu Hà
Lính Ông Cò Thành Nam
hoạ thơ Trần Tế Xương: Ông Cò
Bố bảo con rằng chớ có ho
Thành Nam đáng sợ lính ông cò
Nhà tranh thủng vách đành cam chịu
Cổng mục lỗ rào phải thắt co
Thằng mõ mất bài thôn xóm hoạ
Dân đinh quên thẻ họ hàng lo
Chú tuần vớ vẩn hay vồ được
Mèo mả gà đồng khéo bẫm to!
4.12.2012 Lu Hà
Đời Làm Lẽ
Mẹ cha sinh kiếp má hồng
Ngán sao một nỗi lấy chồng chung niêu
Thu đông quang cảnh cô liêu
Phòng không lạnh lẽo tiêu điều phấn son...
Từng đêm chị sướng em buồn
Quanh năm vò võ lệ tuôn đôi hàng
Cam phần cát luỹ bẽ bàng
Lưả lòng nguội lạnh dở dang lỡ làng...
Năm thì mười hoạ bên đàng
Lôi em vào bụi cùng chàng ái ân
Hà Đông sư tử dữ rằn
Hỏi tra căn vặn liễu tàn hoa rơi...
Có lời nhắn nhủ ai ơi!
Đàn em trót ế tìm nơi cưả chuà
Chớ ham quyền quý sang giàu
Dấn thân hang cọp dãi dầu nắng mưa...
Rau bèo cám bã sớm trưa
Nưả đêm gà gáy lưa thưa gió luà
Tòm tem nưả thật nưả đuà
Thân phơi còm cõi bốn muà tuyết sương...!
Chú thích: Cát luỹ là dây leo, điạ vị thấp hèn cuả người vợ lẽ.
cảm tác thơ Trần Tế Xương: Làm Lẽ
5.12.2012 Lu Hà
Gửi Lời Thăm Cụ
Đức quốc cũng mừng gửi cổ nhân
Em nghe cụ Tú được phong quan
Thành Hoàng chức ấy dân quen gọi
Chúa chổm phen này chúng khóc lăn
Cụ Tú bỗng nhiên thành hiển đạt
Đón thày toả khắp khói hương lân
Bốn muà hoa quả đem dâng cúng
Ma đói cô hồn hỡi thế gian…
7.6.2009 Lu Hà
Miếu Thờ Tr ần Tế Xương
Miếu Thờ Tr ần Tế Xương
Nghe nói chúng xây miếu cúng ông
Chuối hồng cam quít có nhiều không?
Cô hồn lai vãng trong hương khói
Quỷ đói vật vờ với gió sương
Nam định hàn vi muì cát sĩ
Hà thành hiển đạt vị thành hoàng
Lâm râm thơ phú say đồng bóng
Làng Bưởi phen này ắt có công ?
2008 Lu Hà
Số Long Đong
Số Long Đong
Số bác long đong khổ thế này
Tám khoa cà cuống vẫn còn cay
Học tài thi phận đâu nên nỗi
Phú quý nhân tình thế vẫn say
Đất bãi vị xuyên gà ăn sỏi
Trời sông mỹ lộc cá leo cây
Văn trường hủ lậu buôn văn sĩ
Đổi tế thành cao cáo vẫn cầy?
2008 Lu Hà

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét