Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 14



Trích: Chuà Yên Hoa

Xiêu xiêu cây đại trắng NỞ hoa
Đây đúng nơi xưa chuà YÊN Hoa
Trần NGẦN dạo BƯỚC vân PHONG vũ

Cảnh CŨ người XƯA có đây mà

Hoàng quang Thuận


Một bài vẻn vẹn tủn mủn có thế thôi mà dám sưng sưng cái mặt đây là thơ tứ tuyệt do vua Trần nhân Tông nhập mộng đọc cho mà có những 7 lỗi sai cơ bản về niêm luật. Cũng chỉ vì cái danh vọng hão huyền, vì cái tính tham lam ích kỷ có quyền có chức, tiền của dư thưà, mà bỗng dưng dở trứng muốn làm một đại thi hào để mang một nỗi nhục cho đức Vua Trần và cả dân tộc Việt Nam. Thơ còn dịch lung tung ra tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó để quảng bá mời chào thế giới thật là một trò bỉ ổi khốn nạn nhục nhã vô cùng.

Xiêu xiêu cây đại trắng nở hoa. Đây đúng nơi xưa chùa Yên Hoa? Thì chả là chùa Yên Hoa thì là chuà khỉ gì ? Có phải Hoa Quả Sơn đâu mà Tề thiên đại thánh bị PhậtTổ giam 500 năm mà quên mất quê hương của mình?
Tần ngần dạo bước vân phong vũ? Chắc là anh chàng đọc sử đảng quá nhiều mà khi Hồ Chí Minh bị quốc dân đảng giam sau đó cùng với các đồng chí viết bài thơ đăng báo để nhắn tin có thuổng câu cuả Đỗ Phủ ngày xưa: " Tần ngần độc bộ Tây Phong Vũ " thế là cũng biến ngay luôn thành: Tần ngần dạo bước vân phong vũ ? thật là chối tỉ vô cùng mà dám trám vào mồm đức vua Trần đọc ra. Trần ngần hay là tần ngần đây? Một bài thơ vô nghĩa vô bổ nhạt nhẽo không thể nào tưởng tượng được của một người có chỉ số IQ trung bình. Thơ này nên viết tặng cho các chàng Chí Phèo thị Nở đầy ra trong trung ương đoàn thanh niên Việt Nam may ra còn được tán thuởng?

Tôi nhân dịp này cũng có thơ sau:

Hoa Yên Mộng Tưởng

Rêu phong thủy mạc nét hiền hoà
Xào xạc sân chùa phủ trắng hoa
Gốc đại thu hương cùng tuế nguyệt
Hoa Yên sư tụng gió mưa nhoà

Có phải ngày xưa Đức Thánh Tông
Vua Lê thương Mẹ đã vun trồng
Hoàng hôn gót ngọc trăng vời vợi
Lam khói u hoài giọt lệ sương

Tôi đến Yên Hoa một buổi chiều
Ngẩn ngơ tơ liễu dáng yêu kiều
Ngọc Dao thái hậu hồn thu thảo
Sao khuê sao nỡ chịu tiêu điều...?

Nguyễn Trãi ông ơi mộng tưởng hoài
Dưới trời biền biệt nỗi bi ai
Thương ông cháu biết làm sao nhỉ
Chỉ có vần thơ để tặng người!

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Chuà Yên Hoa.
Chuà Yên Hoa còn gọi là Hoa Yên

18.8.2012 Lu Hà


Trích: Chuông Chuà Hoa Yên

Gióng giả chuông chuà vọng XA xăm
Sạch BỤI trần AI, ánh trăng rằm
Âm VANG tỉnh GIẤC mê TRẦN tục
Tây PHƯƠNG đất PHẬT núi HOA Âm.

Hoàng quang Thuận

Ối giời ôi là giời! Ai dám thức tỉnh cho ba hồn bảy viá ông Thuận đây? Thôi dẹp quách cái trò thơ phú vớ vẩn này đi. Vua Trần nào vào mộng mà mớm thơ cho chỉ có 4 câu mà đến 9 lỗi cơ bản?

Tây Phương đất Phật nào có núi Hoa Âm? Mà núi Hoa Âm dính dáng gì đến chùa Hoa Yên? chẳng là vần xăm, rằm thì ném luôn am vào cho gọn?

Một bài thơ cực kỳ tối nghĩa. May ra có các chú công an mạng hay hội nhà văn Việt Nam, bộ văn hoa là say thơ này như điếu đổ. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Tôi xin tàm tạm có thơ sau để góp vui:

Xua Tan Vọng Tưởng

Vào năm Minh Mạng đúc chuông chùa
Tiếng vọng ngân vang cả bốn muà
Du khách xa gần thường ngưỡng mộ
Xua tan vọng tưởng gió mưa nhoà

Chuà cũ cảnh đây người ở đâu?
Phiêu diêu hồn lạc bến giang đầu
Oán hận trần gian nào rũ sạch
Giọt sương thánh thót dưới chân cầu

Bi lụy ai thương nàng Thị Lộ
Vì chồng tuẫn tiết với giang sơn
Cái án Lệ Chi nào sáng tỏ
Ngàn thu biền biệt giọt mưa tuôn...!

Thắp nén hương đền nhớ cố nhân
Lòng người quân tử với thơ văn
Nghìn năm con cháu còn tưởng nhớ
Ảm đạm tà dương nấm mộ tàn...!

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Chuông Chuà Hoa Yên
18.8.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét