Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Thơ Chế Nhạo Chùm 105

 

Dốt Nát Lắm Bằng Cấp

thơ trào phúng

 

Nhật Từ bằng cấp quá nhiều

Nói năng ba láp cú diều thất kinh

Văn phong dơ dáy thối rinh

Con cò thậm thụt cửa mình chị em

 

Hình dong bản tính lem nhem

Thuốc lào tụt nõ kèm nhèm rắm rong

Dở hơi thuyết giảng lòng thòng

I tờ trình độ uốn cong lưỡi cười

 

Ma tăng tự đắc hơn người

Đàn na tín chủ khắp nơi xếp hàng

Số đông mạt hạng vội vàng

Tung hô tán thưởng vẻ vang quái gì

 

Tham lam dục vọng sân si

Thái Lan Ấn Độ đen xì mõm loa

Một chồng giấy lộn ba hoa

Đông Tây Nam Bắc nhạt nhòa dấu in

 

Cử nhân tiến sĩ kìn kìn

Giáo sư ngoại cỡ mẹ mìn lừa con

Khác chi chó cún lon ton

Gâu gâu sủa mãi tìm hòn cứt trôi

 

Cúng dường từng bãi tanh hôi

Cửa chùa chất đống oản xôi dư thưà

Mua danh bán tước đò đưa

Kinh doanh đủ kiểu mẹo lừa thâm sâu.

 

30.6.2024 Lu Hà

 

 

Dân Tôi Đâu Có Ngu

thơ trào phúng

 

Hãy cấm hẳn nó đi

Hai năm mùi mẽ gì?

Thuyết giảng toàn mê muội

Bầy đàn tham sân si

 

Dù là ngục u tì

Xóa cũng không hết tội

Ma tăng sao hối lỗi

Ác nghiệp ấy tày trời

 

Hội phật giáo kia ơi!

Các ông nuôi dưỡng nó

Dễ chi mà vứt bỏ

Cái quái thai tật nguyền

 

Tất cả chỉ vì tiền

Bao mưu mô thủ đoạn

Rồi giả vờ cấm đoán

Dân tôi đâu có ngu

 

Có mắt cũng như mù

Tôn vinh thằng ô trọc

Tiến sĩ gì vô học

Rồi tâng bốc ngợi ca

 

Chính nó là ác ma

Chao ôi Hoàng Chí Bảo

Tư tưởng Hồ cao ngạo

Gắn liền hoài không thôi

 

Cái nghề buôn oản xôi

Tung hứng Vương Tấn Việt

Cả nước ai cũng biết

Tên thằng Thích Chân Quang

 

Con gà đẻ trứng vàng

Lèn chặt đầy ổ quỹ

Các con nhang quỵ lụy

Nghị quyết đảng cúng dường

 

30.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Nịnh Nọt Tiến Sĩ Rỏm

thơ trào phúng

 

Hãy nghe nó nịnh thằng Quang

Chân Quang tỏa sáng khói nhang soi tiền

Thèm thuồng bao kẻ khùng điên

Bắc Nam phật giáo chư thiên thỉnh cầu

 

Cúng dường nuôi béo mọt sâu

An tàn phá hại hoa mầu ruộng nương

Lai nhai tư tưởng hoành dương

Gắn liền sự nghiệp chủ chương mơ hồ

 

Bấy lâu Tấn Việt côn đồ

Gái non chũm chẹ ni cô đào hào

Ma tăng thuyết giảng tào lao

Mà Hoàng Chí Bảo đề cao ngút trời

 

Bàn dân thiên hạ cả cười

Ngưu tầm mà hội đười ươi bầy đàn

Theo Tàu bán cả giang san

Tổ tiên lăng mạ ứa tràn biển đông

 

Cái tên gọi cũng bốc đồng

Sướng tai Tấn Việt xù lông chó mèo

Dài dòng miệng lưỡi mốc meo

Giáo sư chữ nghĩa lèo tèo thế thôi

 

Mua bằng tiến sĩ bình vôi

Biển cờ áo mão oản xôi tưng bừng

Nghệ An Hà Tĩnh đón mừng

Vinh quy bái tổ núi rừng Việt Nam

 

Phương Trinh Thị Yến lam nham

Sân si ái dục máu tham ứ tràn

Luyện công tịnh thất dã man

Đạo tràng loang lổ khóc than oán hờn

 

Thai nhi lúc nhúc chập chờn

Ba Vàng cống nạp bôi trơn cửa quyền

Hổ mang đắc ý ngồi trên

Thảnh thơi Tây Trúc nối liền nhà Băng.

 

30.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Thiểu Năng

thơ trào phúng

 

Từ khoe Từ có lắm bằng

Nói năng dấp dính như thằng thiểu năng

Phát ngôn xằng bậy lăng nhăng

Câu không gãy gọn lăng xăng điếm đàng

 

Giáo sư tiến sĩ vẻ vang

Lòi ra trình độ thuộc hàng cá tôm

Lòi rom chổng tĩ chồm hồm

Con nhang quỳ lạy được ôm chân mày

 

Giả vờ đức hạnh ăn chay

Mắm tôm thịt chó giò quay kín phòng

Lưu manh trí trá cầu mong

Cúng dường đắt khách thong dong đạo tràng

 

Ma tăng khoác tấm áo vàng

Dáng hình kinh tởm vẻ vang quái gì

Dài dòng ló cái ngu si

Toàn dân rõ mặt đen xì mõm ra

 

Chất chồng nghiệp chướng ta bà

Ngập đầy tội lỗi ác ma ngút trời

Dâm ô thuyết giảng một thời

Phòng the nếm trải hơn người trần ai

 

Đàn na tín chủ thối tai

Suy tôn bạo chúa dằng dai tháng ngày

Quôc doanh Phật giáo lâu nay

Bảo kê thế lực ai hay ngấm ngầm.

 

30.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Ca Ngợi Quang Trọc

thơ trào phúng

 

Hoàng Chí Bảo sẹo mồm rách mép

Nói mãi hoài nhóp nhép nhai lâu

Miệng trâu sủi bọt ruồi bâu

Chân Quang hội đủ mày râu ma hồ

 

Tỏa ánh sáng côn đồ ngưỡng mộ

Phật Thích Ca chiếu cố ngồi trên

Thành tâm phát nguyện bạc tiền

Cúng dường chuyên nghiệp chư thiên độ trì

 

Thuật lừa đảo nhất nhì giáo hội

Đám con nhang quỳ gối phục thày

Giải vong thao túng ai hay

Ba vàng đồng bọn phơi bày dần ra

 

Vương Tấn Việt ác ma thượng tọa

Với khả năng lan tỏa mùi hôi

Tu hành khoa học oản xôi

Tiết canh dồi chó bình vôi đăng đàn

 

Đại quốc sĩ ngập tràn phước báu

Đáng tôn vinh con cháu bác hồ

Quyết tâm bán cả dư đồ

Cả hai phúc hậu hiền khô thế này

 

Dòng máu khỉ xưa nay hiếm có

Tư tưởng nào sáng tổ hơn người

Lan xa góc bể chân trời

Toàn cấu rúng động muôn nơi lạy thày.

 

1.7.2024 Lu Hà

 

 

 

 

Giải Bô Vàng

thơ trào phúng

 

Giáo sư nhận giải bô vàng

Chuyên khoa nói phét vẻ vang bác hồ

Hào quang giáo hội nhấp nhô

Hân hoan ôm cái dư đồ nước non

 

Một lòng sau trước sắt son

Ngợi ca tư tưởng sống còn bấy lâu

Dập dìu quả phụ mày râu

Đạo tràng tung hứng đầu trâu mặt dày

 

Thích Chân Quang, có ai hay

Đại sư tiến sĩ hôm nay nhận bằng

Đàn na tín chủ thung thăng

Tòa sen chễm chệ tuyết hằng phỉ phong

 

Vương Tấn Việt, cũng thong dong

Cái tên hỉ hả uốn cong lưng mềm

Xu bào bắp cải mắm nêm

Mặt thày phúc hậu êm đềm màn the

 

Dâm ô trụy lạc say nhè

Ni cô hú hí hội hè đàn em

Phương Trinh khoá cửa buông rèm

Luyện công dư sức thòm thèm Hằng Nga

 

Hầm sâu tịnh thất ác ma

Ông Hoàng Chí Bảo quả cà dái dê

Nâng bi sư cụ tràn trề

Thai nhi lổm nhổm tứ bề kêu oan

 

Thỉnh linh đạo hạnh chu toàn

Ba Vàng đồng đạo chứa chan ân tình

Ầm ầm địa phủ âm binh

Xếp hàng đòi nợ sinh linh oán hờn.

 

1.7.2024 Lu Hà

 

 

 

Khỉ Diễn Tuồng

thơ trào phúng

 

Ô hay con khỉ diễn tuồng

Nực cười tiến sĩ áo phông về làng

Bình vôi là Thích Chân Quang

Xem ra rỗng ruột xênh xang điếm đàng

 

Áo khăn đỏ loét ngỡ ngàng

Gần xa chú bác xóm làng xôn xao

Chí Phèo thị Nở tự hào

I tờ trình độ tào lao nổ xằng

 

Hổ mang đâu dám hung hăng

Cà sa bình bát ác tăng gáo dừa

Khói hương nghi ngút say xưa

Bàn thờ tiên tổ muối dưa xu hào

 

Tòa sen thượng tọa khi nào

Luận đề nghĩa vụ cần lao đui mù

Nhân quyền xuống cõi âm u

Nai lưng cày cuốc thuốc lào rắm rong

 

Chai mồm giáo pháp bẻ cong

Tà dâm khuyến khích thong dong đạo tràng

Trung thành thề thốt mọi đàng

Côn đồ đệ tử xếp hàng điểm danh

 

Trong nam ngoài bắc tung hoành

Quân đoàn trai tráng nữ thanh sẵn sàng

Đại gia quý tộc giàu sang

Tiền như cỏ rác mơ màng đại sư.

 

1.7.2024 Lu Hà

 

 

 

 

Ma Nữ Hút Máu Dân

thơ trào phúng

 

Mụ Yến chùa Ba Vàng

Đã công khai xuất hiện

Sặc sỡ vào cung điện

Lập lòe quỷ ma vương

 

Rùng rợn cảnh khuyển dương

Ác ma tăng giáo chủ

Trúc Thái Minh sư cụ

Thao túng lũ con nhang

 

Moi của cúng phũ phàng

Giải vong nhiều thủ đoạn

Thỉnh linh trò khốn nạn

Thày tớ lẫn ni cô

 

Bảo kê đám côn đồ

Dọa nạt từng thí chủ

Trò tâm linh cổ hủ

Trái chủ với oan gia

 

Tiếng kêu khóc đầm đìa

Tội ác sao kể xiết

Đất trời càng thảm thiết

Ma giáo quái đản sao

 

Thuyết giảng chuyện tào lao

Phải đâu là đạo Phật

Giả dối bằng ma thuật

Rủ rê mê hoặc dân

 

Thành dốt nát ngu đần

Cừu non đừng thút thít

Chó sói kia ăn thịt

Chết đi còn thương?

 

2.7.2024 Lu Hà

 

 

 

Rợn Rùng Ma Tăng

thơ trào phúng

 

Dật dờ lũ khỉ diễn trò

Ba Vàng đạo tặc lò mò rong chơi

Âm u gió thổi lạnh người

Vong linh đòi nợ trò cười thế gian

 

Yến- Minh thỏa sức lường gàn

Khuyển nhung hầu hạ đăng đàn mị dân

Đàn na tín chủ xa gần

Cừu dê lũ lượt hiến thân máu mình

 

Lạc đường tới cõi u minh

Gầm gừ chó sói rập rình nhe nanh

Bệnh ngu cam chịu sao đành

Vô phương cứu chữa xú danh thày chùa

 

Thợ tu kịch sĩ cũng thua

Vượt qua điện ảnh bán mua nhang đèn

Giảng giao thao túng luyện rèn

Chuyên khoa tâm lý đỏ đen lạ gì

 

Thoát sao nghiệp quả sân si

Tham tiền ái dục thâm sì mặt mo

Phước dày công đức khỏi lo

Cúng dường cúng mạng nhỏ to tiêu dần

 

Cháu con đông đúc bội phần

Giàu sang phú quý thân nhân hưởng nhiều

Kiếp sau vô lượng lắm chiêu

Ông già bà cả liêu xiêu góc nhà.

 

2.7.2024 Lu Hà

 

 

 

U Mê Quá Độ

thơ trào phúng

 

Thày tôi bị cấm hành nghề

Phương Trinh quá độ u mê thế này

Sụt sùi tấm tức cả ngày

Hung hăng lên mạng đỏ gay mặt gà

 

Thiếu ăn quang quác kêu la

Con thơ khát sữa cảnh nhà xót xa

Bới lông tìm vết người ta

Chửi sư Minh Tuệ ta bà trớ trêu

 

Phật Quang hoang vắng cô liêu

Lá vàng rơi rụng bóng chiều thở than

Cúng dường thủ đoạn dã man

Tâm linh thao túng đêm tàn mưa rơi

 

Chập chờn đom đóm ma chơi

Nợ nần thí chủ kiếp đời thày ơi

Hết rồi hú hí reo cười

Tay kề má ấp lả lơi mọi đằng

 

Bấy lâu thuyết giảng lăng nhăng

Con nhang thui chột thiểu năng oán hờn

Doanh thu tụt xuống hoá đơn

Chất chồng tiền phạt thờn bơn méo mồm

 

Diễn viên chổng tĩ chồm hôm

Tấu hài giun đất lồm cồm bò ngang

Hết thời tiến sĩ xênh xang

Bình vôi rỗng ruột xóm làng khinh khi.

 

2.7.2024 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét