Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Thơ Chế Nhạo Chùm 103

 

Những Kẻ Đốn Mạt

Cảm xúc câu nói của triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

 

Những kẻ xấu thấp hèn

Nhân tâm thường ô uế

Non kém về trí tuệ

Gặp ta để đong đưa

 

Kinh nghiệm sống có thừa

Xông pha quen từng trải

Dùng tấm long bác ái

Vị tha với nhân sinh

 

Lũ cóc nhái hôi rình

Thích ganh đua tranh luận

Ta không thể giáo huấn

Dạy dỗ chúng nên người

 

Tiếp xúc trong cuộc đời

Như bầy cua trong giỏ

Chen chúc nhau lớn nhỏ

Kéo chân kẻ hơn mình

 

Nguyên tác:” Những người xấu hay phẩm chất thấp hèn gặp gỡ ta chỉ là bài học kinh nghiệm cho ta về quan hệ tiếp xúc với cuộc đời?”

4.1.2022 Lu Hà

 

 

Lương Tâm Chó Xéo

Cảm thức câu chuyện của Cha Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

 

Ruồi xanh nhồng nhộng tranh nhau

Món ăn béo bở đủ màu sắc đen

Bản năng dơ ráy cũng quen

Nhà tù cộng sản luyện rèn tâm can

 

Ở đâu địa ngục trần gian

Xếp hàng đại tiện trăm ngàn khổ đau

Lương tâm chó xeó nát nhàu

Hận thù chiến tuyến trước sau lụi tàn

 

Lòng lang dạ thú dã man

Xích xiềng phô diễn bầy đàn cộng nô

Tôn vinh lãnh chúa Mao- Hồ

Báo đài lừa bịp ô hô suối vàng

 

Mác- Lê con cháu khoe khoang

Sống trên xác chết lại càng kiêu căng

Thợ thuyền trí thức cào bằng

Bần cùng giai cấp phũ phàng bấy nay

 

Ba miền tổ quốc đắng cay

Còng lưng đóng thuế nuôi bầy sát nhân

Chòi canh bộ đội cù lần

Ngồi trơ mắt ếch hỏi phần tôi đâu?

 

26.6.2023 Lu Hà

 

 

Luật Rừng

 

Khi giang sơn nô lệ

Chánh pháp không nở hoa

Thê lương cõi sa bà

Nhân loại coi rẻ rúng

 

Trí thức thành vô dụng

Con đường Phật chỉ ra

Man rợ lũ yêu ma

Cầm quyền phi nhân tính

 

Chùa chiền không yên tĩnh

Sẽ chẳng có tương lai

Dân tộc thiếu hiền tài

Làm sao mà an lạc?

 

Độc tài quen khoác lác

Sở hữu của toàn dân

Đứng đầu đảng vô thần

Lợi tức do mặt trận

 

Chia phần nhiều thân cận

Con cháu các ông to

Mọi sự có đảng lo

Tới thiên đường chủ nghĩa

 

Dân cày lo hú vía

Tài sản bị tịch thu

Nhà nước vốn thâm thù

Mặt bằng cần giải phóng

 

Từng lô đất mang bán

Ngoại quốc lẫn thương nhân

Dư luận viên cù lần

Nhai cục xương sủa láo

 

Đoàn thanh niên láo nháo

Dân phòng chạy đầu tiên

Cờ đỏ vác hôi tiền

Nền chuyên chính vô sản

 

*Cảm Xúc Lời Thày Thích Không Tánh

26.6.2022 Lu Hà

 

 

Hai Ông Thày Dùi

Thơ trào phúng về hai giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh và Trần Đình Sử

 

Hai ông Mạnh - Sử thày dùi

Bỏ môn văn học hên xui học bừa

Dập khuân văn mẫu mứa thừa

Tâm hồn loại bỏ cò cưa lợi quyền

 

Hai nhà sai học chính chuyên

Ưu tiên tư tưởng đảng viên dẫn đầu

Mao đồ dốt nát đấu thầu

Văn nô nhớp nhuá theo Tầu gặm xương

 

Hung hăng dư luận bất lương

Nhai thơ Tố Hữu chủ chương hội đoàn

Ngu dân chính sách bầy đàn

Đua chen xã hội ngỗng ngan cờ hồng

 

Vệ binh tiểu phấn lập công

Tuyên truyền báo chí gánh gồng thịt xôi

Chó điên cá đói tham mồi

Chỉ tiêu phân phối đồ ôi thiu dành

 

Sẵn sàng chảo lửa ruồi xanh

Hy sinh tính mạng vinh danh anh hùng

Bần nông cốt cán ngại ngùng

Công nhân lãnh đạo tiệc tùng hoan ca

 

Tôn xưng bã đậu đầu gà

Trùm sò văn hóa sa đà ngữ văn

Rình mò đống rác kiếm ăn

Học sinh bá đạo khuyên ngăn quái gì

 

Mong cho dân tộc ngu si

Độc tài cai trị suy bì thiệt hơn

Bùn lầy méo miệng thờn bơn

Bùi Hiền cải tiến mõm nhờn mỡ ra

 

Thị Hương nắn bóp quả cà

Giáo sư tiến sĩ đảng ta quen mùi

Văn chương chữ nghĩa hủi cùi

Hỏi Hồ Ngọc Đại, lủi chui xứ nào?

 

Huênh hoang bắp cải xu hào

Dở hơi triết học cào cào bọ hung

Mác- Lê khốn nạn vô cùng

Đấu tranh giai cấp cọ thùng giữ phân

 

Thiên đường xã nghĩa tranh phần

Lập trường quan điểm nhân dân hết mình

Bày trò lãnh tụ cứu tinh

Dật dờ ngạ quỷ âm binh Ba Đình.

 

3.8.2023 Lu Hà

 

 

Liệt Sĩ Rỏm

Thơ trào phúng

 

 

Ô hô liệt sĩ rỏm

Tử trước rồi sinh sau

Nấm mồ cỏ úa màu

Sinh một chín năm bảy

 

Tử không con chống gậy

Mất một chín năm tư

Cha mẹ chẳng laỵ từ

Họ hàng ai chứng giám

 

Hồn ma chơi đeo bám

Chức vụ là đội viên

Cảm tình đảng dĩ nhiên

Đơn vị quân du kích

 

Chung chung không quân tịch

Địa chỉ cũng mập mờ

Huyện Dầu Tiếng bá dơ

Thanh An gọi quê quán

 

Hy sinh hay tử nạn

Cái chết chẳng rõ ràng

Tuyên truyền láo huyênh hoang

Khổ dân đen ngu ngốc

 

24.9.2023 Lu Hà

 

 

Hoa Hậu Não Teo

Thơ châm biếm

 

Buồn thay hoa hậu não teo

Vót chông chống giặc hùm beo tật nguyền

Ống tre rền rĩ Tây Nguyên

Ta lư nhuộm máu khùng điên thuở nào

 

Vác xin tiền Mỹ lao xao

Tuyên truyền nhồi sọ phấn đào mặt mo

Búa liềm dao thớt đủ trò

Biển rừng hải đảo bán cho thiên triều

 

Lỗ mồm xoen xoét nói điêu

Thiên đường giả dối lắm chiêu lọc lừa

Nực cười mướp đắng mạt cưa

Mác Lê chủ nghĩa say xưa điếm đàng

 

Tô Lâm nhai thịt dát vàng

Đấu tranh giai cấp vẻ vang cờ hồng

Chí Phèo Thị Nở chổng mông

Bầy đàn dư luận tồng ngồng hở hang

 

Ước mong giật giải mơ màng

Mảnh sành mang đánh ngỡ ngàng chuông reo

Tớ thày diễn đủ trò mèo

Sổng chuồng động đĩ lợn heo gảy đàn.

 

4.12.2021 Lu Hà

 

 

 Bản Chất Nô Tài

Thơ trào phúng

 

Học tiếng tàu thỏa lòng nô lệ

Đã bấy lâu đồ tể khát khao

Bí thư nắm củ xu hào

Thanh niên cờ đỏ ngấm vào tủy xương

 

Thù đế quốc chủ trương giáo dục

Theo Nga Sô thần phục thiên triều

Tuyên truyền nhồi sọ thật nhiều

Đầu gà bã đậu cú diều tuyên dương

 

Tiềng Anh dễ con đường tư bản

Con cháu ông khó bán đất đai

Cản ngăn tham nhũng độc tài

Ngu dân khuyến khích tương lai mịt mờ

 

Mao chủ xí thời cơ cách mạng

Tập cận Bình khệnh khạng đế vương

Nô tài quen thói nhiễu nhương

Đảng viên nhai bã khuyển dương tung hoành

 

Hồ ngọc Đại gian manh xảo trá

Với Bùi Hiền lèo lá đón đưa

Thị trường mướp đắng mạt cưa

Đoàn Hương bày bán lọc lừa dân đen

 

Sách giáo khoa luyện rèn ngu dốt

Chữ tượng hình khỉ đột làm vua

Mõi năm vơ vét tiền chùa

Ăn chơi nhậu nhẹt cá cua làm người

 

Tiếng xàng xê đười ươi mõm chó

Gân cổ cò lọ mọ lớp ba

Đua chen ngạ quỷ ác ma

Triệt dần ngôn ngữ ông bà tổ tiên.

 

17.12.2023 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét