Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Thơ Chế Nhạo Chùm 104

 

Tổ Cha Thằng Lếu Láo

Thơ trào phúng

 

Tổ cha thằng lếu láo

Tất cả chỉ vì tiền

Chị em chúng phát điên

Không dự tu sám hối

 

Khẩu nghiệp quen nói dối

Thày chùa Thái Trúc Minh

Sư hổ mang hôi rình

Ác ma tăng bá đạo

 

Cán bộ ban tuyên giáo

Đảng viên mặc cà sa

Yêu quái tự sinh ra

Cái vong bầy chó má

 

Cúng dường quân lèo lá

Hóa kiếp cả thai nhì

Phụ khoa cũng nhất nhì

Miệng hút ra cục máu

 

Cúng dường xây kho báu

Sản nghiệp biếu không thày

Đầu tư vốn cho vay

Lấn cả sang Ấn Độ

 

Tham ô ai dám tố

Dâm dục Thích Chân Quang

Nhật Từ học làm sang

Bằng cấp đều của dỏm

 

Bộ công an thâu tóm

Truyền bá cho đảng ta

Hội đoàn đám lâu la

Thanh thế nhờ phật tử

 

Bà con đừng do dự

Tẩy não dân Viêt. Nam

Ngu lâu thích nói xàm

Xây chủ nghia xã hội.

 

27.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Thời Mạt Pháp

thơ trào phúng

 

Hoàng Chí Bảo là vua tuyên giáo

Thích Chân Quang bá đạo kém gì

Ma Hồ dấp dính làm chi

Gà đồng mèo mả trụ trì đua nhau

 

Phật Thích Ca sang màu chủ nghĩa

Đã từ lâu chôm trỉa đạo văn

Gian ngoan thay cả lời răn

Dâm ô xóa bỏ ăn năn trung thành

 

Khuyến cáo dân vinh danh đồ tể

Thuật cúng dường ngoại tệ hiến dâng

Tiền đòng bao cấp nhiều tầng

Trung ương Phật giáo dạ vâng quan thày

 

Cục an ninh xưa nay chỉ đạo

Áo cà sa lếu láo khoác vào

Sư cô thiếu phụ xôn xao

Gái ngoan dụ rỗ lao đao nghiệp đời

 

Mẹo oan khiên chơi vơi kiếp trước

Nợ cái vong sợ rước vào thân

Nhà chùa hội đủ thánh thần

Chư thiên bảo hộ dần dần tiêu tan

 

Tin lời thày thân tàn ma dại

Cô Phương Trinh cúng dái nhà sư

Khóa tu đạo hạnh nát nhừ

Dâm ô trụy lạc đứ đừ say xưa

 

Vương Tấn Việt dư thừa của cải

Mua văn bằng chiếm cái thượng phong

Đường sang Ấn Độ thong dong

Dịch sang Anh ngữ tưởng xong trò hề

 

Cả thế giới hả hê khoái chí

Cười Việt Nam anh chị lên ngôi

Cái thời mạt Pháp đến rồi

Bầy đàn sâu bộ ăn xôi oản chùa.

 

27.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Ma Tăng

thơ trào phúng

 

Tổ sư thằng cái gì cũng cúng

Sợi lông đen rơi rụng sạch trơn

Phước báu miệng chó bôi trơn

Bán nhà dành dụm thờn bơn méo mồm

 

Lương lao động chồm hôm chổng tĩ

Tu tham tiền gái đĩ không tha

Tham nhà hám của mà ra

Tạo nên nghiệp quả gọi là ma tăng

 

Thích Chân Quang nói xằng tụng bậy

Gạ ni cô xúi bậy dân lành

Xót xa phật tử thong manh

Đui mù lú lẫn xú danh thày chùa

 

Tuyên truyền láo ngải bùa phép tắc

Dựng cái vong lễ lạc đón đưa

Cúng dường đủ thứ say xưa

Thi nhau đục khoét sớm trưa oan hồn

 

Xây chủ nghĩa suy tôn ngạ quỷ

Khoe minh râu của quý đảng ta

Nửa già thế kỷ ngợi ca

Hao mòn công quỹ quả cà dái dê

 

Bao cô gái ê chề nhục nhã

Cùng Phương Trinh theo ngã thày chùa

Phá thai trụy lạc bê tha

Hổ mang biến thái vịt gà ngỗng ngan

 

Thời mạt pháp trăm ngàn tội ác

Áo cà sa thù tạc yến anh

 Đua chen tiến sĩ hư danh

Văn bằng cúng biếu học nhanh hơn người

 

Bậc đại tài trò cười thiên hạ

Quyền con người trí trá quên đi

Cần lao nghĩa vụ thâm xì

Dịch ra Anh ngữ ngu si nhất mày.

 

28.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Ma Đạo Là Quốc Sư

thơ trào phúng

 

Quốc trung hiền sĩ là gì?

Tôn thờ trung cộng tù tì ngồi tu

Trọc đầu ngạ quỷ ô dù

Đảng viên cộng sản oán thù hại dân

 

Nỏ mồm xỉ mắng tiền nhân

Anh hùng dân tộc cứu dân thương nòi

Lý Thường Kiệt, dám xăm soi

Luật rừng đại học bọ giòi tôn vinh

 

Thích Chân Quang, miệng hôi rình

Phát ngôn xằng bậy cung nginh đón chào

Luận văn bá láp khi nào

Nhờ ban tuyên giáo thụt vào thụt ra

 

Nhật Từ hội chủ ác ma

Thái Minh cặn bã cà sa điếm đàng

Chị em khoác áo đạo tràng

Cúng dường cống nạp xếp hàng giải vong

 

Trăm đường nghiệp quả lòng vòng

Túi thày nặng trĩu thong dong tại chùa

Phương Trinh sớm tối móc cua

Dâm loàn tiến sĩ bỏ bùa hại con.

 

28.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Ma Tăng Chơi Trò Tâm Linh

thơ traò phúng

 

Mặc dù khoác áo cà sa

Hoàng bào chễm chệ mả cha trọc đầu

Ma tăng cặn bã xú dầu

Ngất ngư tam bảo ruồi bâu nhặng vờn

 

Giải vong kinh tởm bôi trơn

Ba Vàng thị Yến mỡ nhờn mặt ra

Trúc Minh xá lợi Phật Đà

Cung nghinh sợi tóc ác ma lộng hành

 

Bầy đàn hãnh tiến háo danh

Văn bằng tiến sĩ học hành làm chi

Bày trò phá bỏ thai nhi

Nạo thai thất đức nhất nhì âm cung

 

Mộ phần hôi thối đến cùng

Mùi phân nước tiểu hãi hùng chúng sinh

Ngang nhiên phạm tội đại hình

Cú diều miệng lưỡi tâm lình phỉnh phờ

 

Bảo kê pháp luật hững hờ

Công an nhà nước ngu ngơ kệ mày

Miễn sao tiền túi càng dày

Ăn chia các cấp tháng ngày phởn phao

 

Đại sư thuyết giảng tào lao

Không theo chính pháp thuốc lào rắm rong

Mê cung lú lấp xoay vòng

Dân đen khốn khổ trông mong cửa chùa

 

Gái trinh dờ dẫm móc cua

Dẻo môi khéo hót thả bùa mê man

Sư cô cưỡng hiếp dã man

Thiện tai xấu hổ ngỗng ngan chịu đòn.

 

28,6.2028 Lu Hà

 

 

 

Phát Biểu

thơ trào phúng

 

Chúng vỗ tay đuổi ruồi

Bởi miệng Hoàng Chí Bảo

Vương Tấn Việt lảo đảo

Say mùi hôi thối quá

 

Đạo và đời nghiệp quả

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Gắn liền đám âm binh

Sâu sắc nhiều đồng cảm

 

Gương mặt thày tái xám

Đồng môn loài hổ mang

Tiến sĩ Thích Chân Quang

Ngu lâu hơn tại chức

 

Lửa phúc hậu đỏ rực

Sao bằng khuân mặt mày

Nói dai chúng khen hay

Dở cười xong dở khóc

 

Đẹp như con khỉ mốc

Chí Bảo với Chân Quang

Ngưu mã vẫn nghênh ngang

Xưa nay sưng hùng bá

 

Thượng tọa quân xỏ lá

Be que thích nói ngang

Khen mãi thằng Chân Quang

Là cái nghề tuyên huấn.

 

28.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Ma Vong Tiến Sĩ

thơ trào phúng

 

Trúc Thái Minh lưu manh cực điểm

Thích Chân Quang đĩ điếm kém gì

Ma tăng lúc nhúc trụ trì

Việt Nam giáo hội nhâm nhi chén vàng

 

Đại học luật nghênh ngang tri thức

Cúi rạp mình quả thực phân chia

Đui mù lú lẫn chầu rìa

Chị em phật tử trau tria phấn hồng

 

Phát bằng rỏm chổng mông liếm láp

Con cháu ông hùn hạp chống lưng

A di đà Phật tưng bừng

Cái vong nổi loạn hừng hừng đòi ăn

 

Ban tuyên giáo công an chú phỉnh

Tín ngưỡng cần chấn chỉnh tuân theo

Chủ chương nghĩa vụ giao kèo

Nhân quyền hạn chế lặt lèo luận văn

 

Sửa điều răn ăn năn sám hối

Kiếp trước đầy tội lỗi nghiệp dăng

Nhật Từ cậy thế hung hăng

Kìa thằng Nhuận Đức lăng nhăng đăng đàn

 

Khắp cả nước ngập tràn ngan ngỗng

Angela Trinh bỗng bỏ nhà

Đạo tràng phụng sự ác ma

Trẻ em phấn khích la cà đó đây

 

Đoàn thanh niên hốt đầy phân rác

Dư luận viên phờ phạc bấy lâu

Nực cười teo não đầu râu

Oản xôi tà đạo ruồi bâu cửa chùa.

 

28.6.2024 Lu Hà

 

 

 

 

Tớ Thày Đểu Giả

thơ trào phúng

 

Lim dim phúc hậu giả vờ

Phương Trinh diễm lệ dật dờ quẩn quanh

Mở mồm giọng lưỡi hôi tanh

Trên vơ dưới vét thuận thành Chân Quang

 

Hả hê khoác áo đạo tràng

Tớ thày hoan lạc dịu dàng mê cung

Hổ mang khốn nạn vô cùng

Cuốn vòng ngụy biện hãi hùng chúng sinh

 

Hủy thai có phép thỉnh linh

Ba Vàng chuyên nghiệp thối rinh cửa chùa

Thỏa thuê bắt cáy móc cua

Cầm đầu băng đảng ngôi vua Nhật Từ

 

Thái Trúc Minh, quyết nấu nhừ

Cám heo thị Yến ứ ừ ni cô

Chắp tay tụng niệm côn đồ

Quốc doanh Phật Giáo nấm mồ chôn thây

 

Bảo kê tuyên giáo cho thầy

Xú danh tiến sĩ chất đầy Mác Lê

Ăn chay tịnh thất say mê

Hầm sâu tu luyện dâm dê điên cuồng

 

Nửa mùa níu kéo thỉnh chuông

Thêm nghề mãi võ diễn tuồng bán rao

Kê đơn hoàn toán lá cao

Cúng dường xin đểu tự hào bấy lâu

 

Gian ngoan xảo quyệt ma đầu

I tờ trình độ diều hâu đăng đàn

Mưu mô bán cả giang san

Tiền nhân lăng nhục chó săn giặc Tàu.

 

29.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Cúng Dường

thơ trào phúng

 

Phật tử những con bò

Để cho sư vắt sữa

Vắt kiệt không còn nữa

Chết đi éo ai thương

 

Sư sãi thích cúng dường

Làm giàu cho đảng phái

Quốc doanh thành vô lại

Tôi tớ cho đảng ta

 

Mượn chiếc áo cà sa

Ma tăng đầu cạo trọc

Éo cần phải đi học

Bằng tiến sĩ cầm tay

 

Dân chúng nào có hay

Chùa chiền quen bóc lột

Quỷ đỏ luôn đội lốt

Phật Thích Ca nhân từ

 

Phương Trinh say đứ đừ

Tịnh thất đầy dâm tặc

Luyện công tu lúc lắc

Chính quả cà dái dê

 

Thích Chân Quang đê mê

Ngu tối còn giao giảng

Rồi lên cơn mê sảng

Nghĩa vụ phải cúng dường

 

Vì chủ nghĩa cúng dường

Dù hy sính đổ máu

Bảo vệ nơi nương náu

Thảnh thơi sống ma tăng

 

29.6.2024 Lu Hà

 

 

 

Cống Nạp

thơ trào phúng

 

Cúng dường thay cống nạp

Nào có khác gì nhau

Trắng đen rõ hai màu

Tự nguyện hơn cưỡng chế

 

Bản chất là như thế

Lưu manh bóc lột dân

Hút máu tươi dần dần

Chết đi chờ hưởng phúc

 

Ma tăng không sợ nhục

Méo miệng phận thờn bơn

Thích phong bì bôi trơn

Vàng bạc quen liếm láp

 

Đổ vốn thày hùn hạp

Mở mang các công ty

Kinh doanh ai dám bỳ

Thích Chân Quang giàu sụ

 

Được Phương Trinh cho bú

Quang trọc to dần lên

Đại gia chẳng thiếu tiền

Mua cả bằng tiến sĩ

 

29.6.2024 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét