Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Người Tính Không Bằng Trời Tính

 

Thích Chân Quang hẳn đã có những tham vọng tính toán chuẩn bị từ lâu. Kế hoạch leo dần lên đỉnh cao vũ đài chính trị đã bắt đầu manh nha từ việc tự nhận mình là cháu ông Hồ không đơn giản chút nào. Giống như Lưu Bị trong truyện Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đều nghe rất quen thuộc câu này : "Tại hạ là Lưu Bị, hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng".

 Thực tế, chẳng có ai muốn hỏi Lưu Bị là hậu duệ, con cháu của ai, vì vậy, cách nói đó của Lưu Bị quả thực rất thừa thãi và vô duyên. Nhưng nhờ đó mà Bị đã chiêu mộ được rất lắm tay chân thuộc hạ thân tín sẵn sàng bỏ mạng vì mình. Quang cũng học theo cách như vậy còn cao thủ hơn cả Lưu Bị một đằng họ Vương một đằng họ Nguyễn mà y tự bịa chuyện lèo lái dẫn dắt mọi người phải tin về cái quá khứ họ hàng tôn tộc cuả ông Hồ và Quang có dính líu gì với nhau. Khi dân Nghệ An đã tin xái cổ, bước thứ hai y mũ áo đỏ loét lòe loẹt của tiến sĩ luật học về làng Sen để kính vái tổ tiên. Thực tế y sinh ra ở xó xỉnh nào nào là một thằng cha ky chú kiết chưa có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba. Dân làng sen có ai biết y là thằng đếch nào. Tự nhận mình là cháu ông Hồ rồi tự vác mặt về làng Sen để mượn hơi vong linh của ông Hồ. Y còn chuẩn bị kỹ trong các bài thuyết giảng về nòi giống Việt Nam trong tác phẩm văn học Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp biên soạn đời nhà Trần, tuyển chọn những chuyện thần tiên quái dị ở đất Lĩnh Nam. Những câu chuyện bịa đặt giàu trí tưởng tượng của nhà văn bỗng nhiên rất ăn khách. Người Việt mê xái cổ ngộ nhận là lịch sử nòi giống của mình có liên quan với người Hoa như anh em thật từ cái ông Thần Nông nào đó gọi là Đế Minh sinh ra Đế Nghi rồi đi tuần gặp Vu Tiên sinh ra Lộc Tục. Vậy Đế Nghi và Lộc Tục là hai anh em cùng cha khác mẹ. Đế Minh để con cả cai trị phương Bắc còn Lộc Tục phương Nam gọi là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lại tới Động Đình Hồ gặp Long Nữ sinh ra Lạc Long Quân. Rồi miên man Lạc Long Quân gặp tiên nữ là Âu Cơ lòi ra cái bọc trăm trứng. Vậy theo Quang tuyên truyền cho các Phật Tử Trung Quốc và Việt Nam là hai anh em cùng cha khác mẹ hao hao giống người Do Thái và người Ả Rập theo đạo Hồi cũng là anh em cùng cha khác mẹ, đều con cháu ông Abraham cả. Nhưng họ đang đánh nhau đến chết có chịu hòa hợp thương yêu nhau đâu, thằng em Do Thái đánh thằng anh Ả Rập cụ thể là dân Palestine có ai gọi là hỗn đâu? Thằng Anh Palestine gọi là quân khủng bố man rợ. Trong lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam người Tàu đã bao nhiêu lần mang quân xâm lược khủng bố giết hại người Viêt Nam man rợ lại xứng đáng là người anh cả à? Quang mượn truyện ma quái thần tiên giống như tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ra để lòe bịp các Phật Tử , đệ tử. Quang dám xỉ nhục người anh hùng vĩ đại của dân tộc ta là ông Lý Thường Kiệt là hỗn. Hắn nói như vây mà đám phật tử vẫn u mê há hốc mồm ra nghe mới lạ. Tại sao Quang ngang nhiên công khai nịnh bợ ba Tàu. Cũng là mưu tính lâu dài cuả hắn muốn lấy lòng thiên tử Tập Cặn Bình nhận hắn là con nuôi để thay quyền cộng sản lãnh đạo quốc gia Việt Nam. Hắn đâu chỉ muốn thượng tọa, hòa thượng, giáo chủ đạo Phật Quang gì đó mà hắn muốn được làm quốc trưởng, tổng thống. Angela Phương Trinh nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân. Kế hoạch đang dần tới ngày thành công bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh sư Thích Minh Tuệ khắc khổ đi khất thực hoá duyên đã làm tan vỡ kế hoạch rất công phu tỉ mỉ chu đáo của hắn. Đúng là người tính không bằng trời tính.

 

6.7.2024 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét