Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Chùm Thơ Tình Dài 226



( các bài dài từ 6 khổ, 24 câu trở lên)


Chập Chờn Bóng Câu
Cảm hứng tức thời khi nghe ca sĩ Trung Hậu hát

Hậu gieo vào trái tim tôi
Miền Nam con gái bồi hồi xốn xang
Cánh hoa phượng vĩ mơ màng
Cung đàn giọng hát ngỡ ngàng TiGon


Trái tim xưa đã héo hon
Bâng khuâng thuả đó véo von chim trời
Trần gian sao lắm chơi vơi
Hồn trinh trong sáng tả tơi cõi lòng

Thủy chung sông nước thay dòng
Thuyền ai thấp thoáng long đong hoang chiều
Biển sầu bờ cát liêu xiêu
Sóng buồn sủi bọt bao nhiêu tủi hờn

Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Dòm song cửa sổ chập chờn bóng câu
Trải qua một cuộc bể dâu
Biệt ly rầu rĩ mái đầu tuyết sương

Dẫu lìa ngó ý tình vương
Tơ lòng day dứt cố hương trâm bầu
Mảnh mai cành liễu chân cầu
Thuyền trăng bến vắng mưa ngâu dãi dề…!

18.8.2017 Lu Hà




Tiền Nào Mua Nổi Tình Yêu
cảm hứng bài hát của Hàn Châu: Người Giàu Cũng Khóc

Tình yêu ảo ảnh vô hình
Làm sao bắt được sinh linh cảm sầu
Phong trần dầu dãi mái đầu
Trầm luân khổ hạnh bể dâu đoạn trường

Kim tiền triệu phú dễ thường
Mua sao được trái tim thương mặn nồng
Nam nhi hồ thỉ tang bồng
Gót hài vạn dặm ngóng trông quê nhà

Xót xa tủi hận Hằng Nga
Quảng Hàn gối lẻ thiết tha đợi chờ
Người giàu duyên tận nghĩa hờ
Thuyền ai thấp thoáng đôi bờ thủy chung

Đại dương sóng vỗ chập chùng
Mỉa mai rạng liễu não nùng mưa sa
Sương rơi lã chã hiên nhà
Nửa đêm thức giấc canh gà Thọ Xương

Chuông chùa Trấn Vũ vấn vương
Tây Hồ sen ngó nõn nường còn đây
Cung đàn thổn thức vơi đầy
Nam Kha giấc mộng vui vầy nỉ non

Bần thần chim hót véo von
Vàng bay chiếc lá héo hon thu buồn
Vào ra tựa cửa bồn chồn
Gió đông heo hút lệ tuôn đôi hàng!

12.8.2017 Lu Hà



Tiền Nào Mua Nổi Tình Yêu
cảm hứng bài hát của Hàn Châu: Người Giàu Cũng Khóc

Tình yêu ảo ảnh vô hình
Làm sao bắt được sinh linh cảm sầu
Phong trần dầu dãi mái đầu
Trầm luân khổ hạnh bể dâu đoạn trường

Kim tiền triệu phú dễ thường
Mua sao được trái tim thương mặn nồng
Nam nhi hồ thỉ tang bồng
Gót hài vạn dặm ngóng trông quê nhà

Xót xa tủi hận Hằng Nga
Quảng Hàn gối lẻ thiết tha đợi chờ
Người giàu duyên tận nghĩa hờ
Thuyền ai thấp thoáng đôi bờ thủy chung

Đại dương sóng vỗ chập chùng
Mỉa mai rạng liễu não nùng mưa sa
Sương rơi lã chã hiên nhà
Nửa đêm thức giấc canh gà Thọ Xương

Chuông chùa Trấn Vũ vấn vương
Tây Hồ sen ngó nõn nường còn đây
Cung đàn thổn thức vơi đầy
Nam Kha giấc mộng vui vầy nỉ non

Bần thần chim hót véo von
Vàng bay chiếc lá héo hon thu buồn
Vào ra tựa cửa bồn chồn
Gió đông heo hút lệ tuôn đôi hàng!

12.8.2017 Lu Hà



Ba Con Bướm Xinh

Ba con bướm trắng vàng đen
Hậu linh thảo dã hương men ái tình
Vườn hoa êm ái rung rinh
Tóc mây lõa xõa thiên đình ngẩn ngơ

Thiên bồng nguyên súy bơ vơ
Chàng Trư Bát Giới đợi chờ Hằng Nga
Trần gian cát sĩ Lu Hà
Cũng vừa cao hứng la đà hồn thơ

Đại dương sóng vỗ đôi bờ
Nửa vòng trái đất lờ đờ cá bơi
Nụ cười tiên nữ lả lơi
Cung đàn non nỉ chơi vơi bướm đào

Nghìn thu nhớ mảnh áo bào
Long sàng bần bật thì thào cung phi
Hoạn quan thái giám thầm thì
Phong lưu hoàng đế kiều nhi ca trù

Vẳng nghe tiếng gió vi vu
Thiên thai lối mộng vân du chốn nào?
Nửa đêm gà gáy dạt dào
Trái tim nức nở nghẹn ngào chia ly

Ái ân nhớ mảnh vũ y
Tro tàn lơ lửng kinh kỳ mù sương
Nghê thường dâu bể đoạn trường
Thuyền ai chấp chới mạch tương tuôn trào...!

* thơ ngẫu hứng từ tấm hình các ca sĩ: Trung Hậu, Diệu Linh và Phương Thảo
18.8.2017 Lu Hà




Đường Tình Ái
cảm hứng bài hát của Trúc Phương: Buồn Trong Kỷ Niệm

Đường tình ái xa xôi muôn nẻo
Chốn phong ba trong trẻo suối ca
Buồn vui trong cõi ta bà
Khổ đau vinh nhục thiết tha mãi hoài

Giấc hồ điệp trần ai da diết
Lỡ mất nhau thảm thiết mưa sa
Quảng Hàn rơi lệ Hằng Nga
Thiên sầu vạn cổ quan hà mù sương

Hồn thơ mộng vấn vương cố quận
Khách đa tình lận đận não thân
Hoàng hôn lá rụng tần ngần
Chiều tà xế bóng bần thần ngẩn ngơ

Dù xa cách đôi bờ ân ái
Đại dương buồn tê tái nhớ thương
Một lần khẽ chạm môi hường
Suốt đời lưu luyến tơ vương hoa lòng

Đừng nuối tiếc long đong nặng gánh
Khối tình mang dám trách chi ai
Oằn lưng bầm tím đôi vai
Người ta phụ bạc canh dài thở than

Cho nhiều lắm chứa chan khát vọng
Nhận bao nhiêu trông ngóng đợi chờ
Sông sâu con cá hững hờ
Chồn chân mỏi gối bơ phờ vẫn đi… !

11.8.2017 Lu Hà




Đôi Bờ Ly Tao
cảm hứng khi nghe ca sĩ Trung Hậu hát

Sông sầu chảy mãi không thôi
Hậu còn nức nở than ôi bến tình
Hồn mây thấp thoáng dáng hình
Ngàn sao lấp lánh hành tinh dạt dào

Cung đàn hoài vọng nôn nao
Thiết tha rượu ngọt rót vào lòng tôi
Nửa vòng trái đất xa xôi
Trần gian tao ngộ nổi trôi cánh bèo

Bắc Ninh lơ lửng câu chèo
Hoài lang dạ cổ suối đèo phương nam
Cánh đồng cò lả khói lam
Thiên thu ảo mộng con tằm nhả tơ

Bần thần thứ lữ ngẩn ngơ
Hoa TiGon nở trăng mơ động hồ
Vu thần đỉnh giáp nhấp nhô
Bướm xinh rạo rực cơ đồ nước non

Yến oanh thỏ thẻ véo von
Tủi thân tinh vệ mỏi mòn đá mang
Bao điều ân ái dở dang
Buồm căng gió lộng mơ màng đêm nay

Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Mạch tương lã chã đắng cay nỗi niềm
Hàng cây vắt vẻo lưỡi liềm
Hàng Nga sõng sượt màn đêm sương trào!

19.8.2017 Lu Hà




Kỷ Niệm Đắm Chìm
cảm hứng bài hát của Lê Trọng Nguyễn: Bến Giang Đầu

Ngày trở lại thềm vương xác pháo
Gối chân mềm ngơ ngác nhìn quanh
Vườn trầu dưới ánh trăng thanh
Hàng cau hiu hắt mong manh gió lùa

Ngày xưa đó sim mua chín rộ
Tím lòng nhau nở nụ xuân hoa
Bướm xinh ánh nắng chan hòa
Ngất ngây mộng đẹp một tòa thiên hương

Lầu Đồng Tước nghê thường vũ điệu
Ái tình dâng riêu riếu Hằng Nga
Làn da trắng mịn ngọc nhà
Ôm con cò trắng mượt mà thiết tha

Giờ em đã xa nhà qua bến
Sang thuyền người dâng hiến trái tim
Hồn trinh mải miết đi tìm
Xót xa kỷ niệm đắm chìm biển sâu

Đời trần ải bể dâu nếm trải
Biến giang đầu ngang trái khổ đau
Em ơi, vàng đá phai màu
Bão giông cuồng nộ nát nhàu cỏ cây

Thế là hết canh chầy hoan lạc
Nụ hôn nồng đàn hạc canh thâu
Dầm dề lã chã hạt ngâu
Dòm song thưa thớt bóng câu não nùng…!

10.8.2017 Lu Hà





Chiều Buồn Biển Khóc
cảm hứng bài hát của Hoàng Phương: Chiều Nghe Biển Hát

Gió lồng lộng biển gào sóng vỗ
Chiều nay buồn nức nở lời ca
Sương mù thấm lạnh lòng ta
Mùa đông băng gía sơn hà khổ đau

Những bóng người theo nhau vội vã
Bước lên thuyền bươn bả tha phương
Lênh đênh tủi hận thê lương
Nhìn về qúa khứ cố hương não nùng

Thành phố có thủy chung chờ đợi
Biết bao giờ tươi rói nụ cười
Ngày nào hoa bướm lả lơi
Nỡ nào cách biệt chơi vơi đoạn trường

Đàn én lạc vấn vương hàng liễu
Đường Sài Gòn yểu điệu dáng ai
Thanh tao nét ngọc trang đài
Hà Đông áo lụa  mắt nai thẹn thùng

Cô Bắc Kỳ lại cùng cha mẹ
Gót sen hồng nhỏ nhẹ xót xa
Cầm tay bịn rịn ông bà
Còng lưng chống gậy châu sa lệ trào

Mùa xuân đến mai đào lại nở
Bầy hải âu than thở buồn thiu
Biển sầu bãi cát đìu hiu
Thuyền ai thấp thoáng ỉu xìu áng mây!

19.8.2017 Lu Hà





Hồng Nhan Bạc Mệnh
cảm hứng khi nghe Hương Lan hát: Lênh Đênh Phận Bạc

Có người ngồi bến giang đầu
Chiều chiều nuối tiếc bể dâu đoạn trường
Buồn vui kỷ niệm vấn vương
Tình quân biền biệt cố hương xa vời

Xót xa dòng lệ tuôn rơi
Bao năm cách biệt bóng người mù sương
Ngưu Lang Chức Nữ nhớ thương
Đợi hoài ô thước thê lương khóc thầm

Đại dương sóng vỗ đá ngầm
Lòng đau ruột thắt đầm đầm mưa sa
Nhạt nhòa cát bụi quan hà
Thuyền mây thấp thoáng trăng ngà sầu ly

Tro tàn lơ lửng nhung y
Đèn màu phố xá kinh kỳ lang thang
Hồng nhan tình ái lỡ làng
Trách chi Nguyệt Lão dở dang tơ hồng

Nam nhi nuôi chí tang bồng
Mấy ai trọn vẹn non sông một chèo
Cô phòng lạnh lẽo vắng teo
Bơ vơ thiếu phụ hắt heo gió lùa

Liễu tanh rầu rĩ bốn mùa
Thu đông héo úa sim mua muộn màng
Ngậm ngùi kèn trống phù tang
Quạ đen ngơ ngác cúc vàng vòng hoa…!

9.8.2017 Lu Hà





Nối Lại Dây Đàn
cảm hứng khi nghe ca sĩ Trung Hậu hát bài: Sao Người Đành Quyên

Sương lã chã giọt sầu giọt nhớ
Bến Nghé thường cổ độ trăng soi
Thị Nghè cá nước mặn mòi
Bóng người xa khuất lẻ loi mảnh hồn

Hà rầu rĩ biển cồn sóng dữ
Thuyền lênh đênh gió hú mưa gào
Căng phồng kỷ niệm năm nao
Sao đành bỏ lại nghẹn ngào chia ly

Hậu buồn lắm kinh kỳ mờ nhạt
Thành Sài Gòn khao khát tiếng ai
Dìu nhau trên đoạn đường dài
Phố phường chầm chậm u hoài lệ rơi!

Ngày xưa đó lả lơi trăng gió
Bướm hoa vờn thu thảo cầm viên
Giấc  mơ róc rách đào nguyên
Vu thần đỉnh giáp thuyền quyên thư hùng

Lời thề nguyện thủy chung son sắt
Đừng quên nhau bền chặt dây tơ
Nỡ nào gió lại hững hờ
Mây theo ngả khác đôi bờ đại dương

Con đò vắng vấn vương tình ái
Hàng dừa xanh tê tái hiên nhà
Gập ghềnh Gò Vấp xót xa
Mảnh mai vóc liễu thiết tha đợi chờ

Ngày trở lại bài thơ xao xuyến
Điệu dân ca oanh yến thương nhau
Sắm sanh lễ hỏi trầu cau
Tình quê nối lại tươi màu phấn hoa

Câu vọng cổ nhạt nhòa thục nữ
Dạ hoài lang em đã lớn rồi
Nâng niu chén rượu kim bôi
Loan bồng phượng bế bồi hồi nụ hôn!

* Nhạc sĩ Trương Phi Hùng tác gỉa bài:“ Sao Người Đành Quên“
20.8.2017 Lu Hà



Em Xinh Xắn
thơ vui tếu với cô Tây nặng chừng 3 tạ.

Em xinh xắn thon thon mình vại
Ba trăm cân chẳng ngại có anh
Thương em tròn trịa năm canh
Ái tình dàn dụa tanh bành chiếu chăn

Em lừng lững cản ngăn sao được
Mâm thịt đầy đón rước anh vào
Quản chi sức lực hư hao
Võ Tòng cưỡi hổ thế nào cũng xong

Lỗ Trí Thâm ước mong ngày tháng
Hắc Toàn Phong cay đắng xót xa
Gốc đa vật vã Hằng Nga
Kìa con trâu mộng Ngân Hà lội sang

Em béo quá anh càng sung sướng
Múa hoa quyền đại tướng ra quân
Toé loa ướt cả đũng quần
Búa dìu qua lại tấm thân ngọc ngà

Các đô vật ngất nga ngất ngưởng
Có mấy chiêu dám thượng võ đài
Đánh mông vỡ mật nằm dài
Kêu la thảm thiết trần ai mấy người

Ôi tráng sĩ nụ cười hoan hỉ
Chính là anh tỉ thí với em
Quyết tâm đóng cửa buông rèm
Anh hùng cái thế thòm thèm chiến công

Cuộc dâu bể tang bồng non nước
Cô béo ơi dám cược với anh
Thắng thua nguyệt quế tranh dành
Ngàn thu vang bóng lưu danh sử truyền.

15.8.2017 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét