Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 8

 

Tưởng Rủi Hóa May

Cảm xúc thơ Herder bài 71

 

Đội chiến binh tinh nhuệ

Sẵn sàng đến từ Anh

Vịnh Hudson giao tranh

Peluse đột nhập

 

Mỗi ngày càng dồn rập

Lông thú bị đóng băng

Người bản xứ xếp hàng

Mong sao không chết đói

 

Núi rừng không biết nói

Bộ da báo đắt tiền

Sản vật được ưu tiên

Chất đầy khoang thuyền trống

 

Lương thực và hạt giống

Đổ lên trước cửa nhà

Trẻ con ông bà già

Vui vẻ chào đón họ.

 

Nguyên tác: “Chiến binh và những người buôn bán lông thú “

5.2.2022 Lu Hà

 

 

Chiến Mã Phục Thù

Cảm xúc thơ Herder bài 72

 

Hồn khao khát vinh quang vĩ đại

Giải phóng trao cho trái tim tôi

Trống chiêng thúc giục liên hồi

Quản chi thân xác nổi trôi sông hồ

 

Hịch sấm vang dư đồ hậu thế

Những cánh tay tuyên thệ núi sông

Múa gươm cung bắn lập công

Nước non rừng biển ruộng đồng tự do

 

Nông dân cầu ấm no hạnh phúc

Sĩ phu mong rửa nhục xóa nhơ

Hoàng thân quốc thích đợi chờ

Hồn thiêng sông núi ước mơ ngàn đời

 

Hãy giữ trọn nụ cười chiến thắng

Dù trải bao cay đắng xót xa

Chi binh huynh đệ một nhà

Xông pha chiến địa bài ca anh hùng

 

Nơi thung lũng lạnh lùng gió thổi

Tuyết sương rơi bóng tối mịt mù

Nobler trỗi dậy phục thù

Hồn ma oán hận thiên thu thét gào

 

Đoàn kỵ binh nghẹn ngào rớm lệ

Vững dây cương trần thế thiết tha

Hí vang tuấn mã gần xa

Tung hoành ngang dọc sơn hà của ta.

 

Nguyên tác: “The nobler trả thù (Die edlere Rache)“

7.2.2022 Lu Hà

 

 

Con Tàu Truyền Giáo

Cảm xúc thơ Herder bài 73

 

Đại dương sóng vỗ mênh mông

Con tàu Cơ Đốc bềnh bồng đảo hoang

Chàng Heemskerk sẵn sàng

Dấn thân ngục tối phũ phàng đắng cay

 

Pháo đài cướp biển đọa đày

Vợ con nhắn gửi tháng tháng ngày lầm than

Nỗi lòng cố quốc chứa chan

Cây rung hạt lệ quan san trập trùng

 

Đạo đời nối bước thủy chung

Vác cây thánh giá anh hùng vinh danh

Bạn tù thủy thủ đồng hành

Theo nhà truyền giáo đấu tranh sinh tồn

 

Hoang vu biển động sóng cồn

Vừng đông thức dậy linh hồn bay xa

Canh khuya eo óc tiếng gà

Cố hương thương nhớ mẹ cha ngậm ngùi

 

Nắm xương hài cốt chôn vùi

Đức tin Thiên Chúa niềm vui khải hoàn

Quản chi vất vả gian nan

Tìm tàu giải cứu hội bàn tấn công.

 

Nguyên tác: “Từ đã cho ( Das gegebene Wort)“

8.2.2022 Lu Hà

 

 

Tiếng Vang Lừng Lẫy

Cảm xúc thơ Herder bài 74

 

Ôi linh hồn vĩnh cửu

Tên tuổi khắp bốn phương

Nơi thánh địa chiến trường

Ngàn năm bia đá khắc

 

Những túp lều xơ xác

Khát khao sống hòa bình

Mong đợi các chiến binh

Xông pha vì dân tộc

 

Hỡi đồng bào quyến thuộc

Phụ nữ có lỗi không

Phơi thây giữa cánh đồng

Bầy quạ đen tới ngửi

 

Người chăn cừu bị chửi

Hoàng đế lại ngó lơ

Quan cai quản hững hờ

Dân thở dài não nuột

 

Nerones thông suốt

Cùng Caligula

Claudius thiết tha

Vì nhân quần hạnh phúc

 

Bên thánh Tacitus

Chúng ta sẽ khôn ngoan

Sức mạnh gấp trăm ngàn

Suetonius

 

Kìa Afterpeakers

Một đế chế vinh quang

Đá cẩm thạch sẵn sàng

Đầu lâu là phần thưởng

 

Tibers cao muôn trượng

Phía dưới chôn dấu gì?

Gió hiu hắt rầm rì

Quyền tự do vô hạn

 

Các chiến hữu bè bạn

Gustavus Trajan

Adolphus chứa chan

Trên bầu trời sân khấu.

 

Nguyên tác: “Những cái tên nổi tiếng ( Berühmte Namen)“

10.2.2022 Lu Hà

 

 

Ác Mộng Thành Roma

Cảm xúc thơ Herder bài 75

 

Libya vượt sông lber

Quân đội Ý một thời hiển hách

Hannibal kiêu hùng dũng mãnh

Dãy núi cao chinh phục mất rồi

 

Tây Ban Nha vương quốc xa xôi

Máu thịt người lẫn trong đất đá

Thê thảm sao đế chế La Mã

Rồi quay về gọi tên Roma

 

Thần tốc thay ôi những chiến xa

Giữ lời nguyền ông cha để lại

Kẻ thù lớn đã bị đánh bại

Campanias mang lại niềm vui

 

Ngày đắm say dục vọng chôn vùi

Đứng sừng sững bức tường rách nát

Hồn tử sĩ phiêu diêu trôi dạt

Trên dòng sông sủi bọt phù sa.

 

Nguyên tác: “Hannibal“

10.2.2022 Lu Hà

 

 

Người Khôn Ngoan Nhất

Cảm xúc thơ Herder bài 76

 

Có ai khôn ngoan nhất

Tiếp cận một chòm sao

Từ trên cái chòi cao

Mong tránh xa bệnh tật

 

Phía dưới đều tất bật

Chạy đua với thời gian

Dịch hạch đang lan tràn

Mong cho mình thoát chết

 

Tiếng kêu la thảm thiết

Khi cửa khóa then cài

Ngăn cách với bên ngoài

Người ngu theo kẻ ngốc

 

Dại dột trong phút chốc

The Mock Thors ô hô

Bám chân ngã điên rồ

Ảm đạm màu tang tóc

 

Bệnh nan y hiểm hóc

Sao dữ khó chữa lành

Bằng lý trí tinh anh

Nhân loài nên suy ngẫm.

 

Nguyên tác: “The Mock Thors ( Die Scheinthoren)“

11.2.2022 Lu Hà

 

 

Bức Tranh Về Biển

Cảm xúc thơ Herder bài 77

 

Tôi vẽ một bức tranh về biển

Gần Naples hiển hiện trong ngày

Bồi hồi lửa nặng khói cay

Ngồi trên tảng đá cơn say vỗ về

 

Chiếc áo choàng si mê ma thuật

Với đội quân sylph nhấp nhô

Linh hồn thoáng đãng hư vô

Ether xanh thẳm san hô chập chùng

 

Hương thơm ngát không trung vời vợi

Thấy viền tròn đi tới thiên đường

Mặt trời chẳng chịu nhún nhường

Nữ hoàng xinh đẹp yêu thương nhiệt tình

 

Giấc mơ hoang lung linh sóng bạc

Gọng thầm thì xào xạc cánh chim

Ngại ngùng ướm hỏi trái tim

Chưa hề phản bội đắm chim biển sâu

 

Cuộc phong ba dãi dầu ngang trái

Sáng tạo là sắc thái tự nhiên

Hoàng hôn rõ nét thần tiên

Nụ hôn quyến rũ ưu phiền tiêu tan

 

Những ngôi sao chứa chan ánh sáng

Nàng Luna xứng đáng thế gian

Thiên nhiên vũ trụ nồng nàn

Tận cùng khởi điểm vô vàn ái ân

 

Bằng tất cả tinh thần thánh thiện

Buổi ban đầu chứng kiến muôn loài

Zeus thành nghệ thuật kỳ tài

Con người tạo vật trần ai muôn hình.

 

Nguyên tác: “Pathenope“

12.2.2022 Lu Hà

 

 

Vật Lộn Với Chính Mình

Cảm xúc thơ Herder bài 78

 

Hai  mùa thu đầu tiên bươn trải

Biết bao điều chướng ngại gian nan

Đời tôi dồn ép trở trăn

Vận may chờ đến băn khoăn nỗi niềm

 

Kỳ diệu thay bên thềm ân sủng

Nhiều bóng ma thờ cúng gọi tôi

Tình yêu nghệ thuật luân hồi

Trái tim e ấp nổi trôi sông hồ

 

Hồn mây bay hư vô khao khát

Cuối chân trời tẻ nhạt buồn thiu

Hoàng hôn lá rụng đìu hiu

Mật hoa nuôi dưỡng dập dìu tâm linh

 

Olympus bình minh hạnh phúc

Bầy trẻ thơ thúc giục tương lai

Đợi chờ ánh sáng ban mai

Sương mù thung lũng trần ai lạ lùng

 

Con đường dài chập chùng sỏi đá

Dãy Apen cây lá đâm chồi

Bức tường Augsburg bồi hồi

Giấc mơ thần thánh xa xôi kinh hoàng

 

Từ phương tây giá băng rên riết

Pandora trượt tuyết trên xe

Mỉm cười Eprimetheus

Tinh thần vĩnh cửu chở che tượng đài

 

Mở lối đi ngày mai xán lạn

Cytheren bè bạn thiết tha

Hoa hồng nở tặng chúng ta

Chồi non trước mặt gần xa nấm mồ

 

Mọi ước muốn cơ đồ chôn dấu

Verona nhìn thấu trái tim

Đỉnh cây tùng bách im lìm

Bóng ma lao xuống cánh chim hải hồ

 

Mặt biển ấy lô nhô sóng vỗ

Bờ cát vàng cổ độ trăng soi

Bầy đàn cá trắng mặn mòi

Hồn từ đâu đến đứng coi bấy chầy

 

Bởi lỗi lầm đọa đầy quá khứ

Vầng trán nhăn tư lự phân vân

Tháng năm hoài phí lữa lần

Bao giờ chuộc lại tinh thần thảnh thơi

 

Đến với tôi hỡi người bạn cũ

Đừng bỏ tôi ủ rũ cô đơn

Trước sau gắn bó keo sơn

Khát khao tình ái đòi cơn mặn mà

 

Ngài có phải là Medusas

Đến dạy tôi khai thác thiên nhiên

Mặt trời le lói mọc lên

Gả tôi cho biển thôi miên thủy triều

 

Phút thần tiên tình yêu trong sáng

Tránh bao điều cay đắng xót xa

Con đường sáng tạo bao la

Lang thang huyễn hoặc bóng ma dật dờ

 

Bờ biển chết xác xơ hoang dại

Khoa học đừng oan trái khổ đau

Tranh giành vương quốc làm giàu

Chiến tranh hủy diệt nát nhàu cỏ cây

 

Huyệt mộ sâu chất đầy sách vở

Vĩ nhân thành thớ lợ mù lòa

Nhà thờ La Mã qua loa

Vương tôn công tử nhạt nhòa lệ rơi

 

Hy vọng sẽ mỉm cười chiến thắng

Thần bình minh ánh nắng vinh quang

Đường mòn trí tuệ mênh mang

Tình yêu sáng tạo vững vàng đôi chân

 

Cuộc đấu tranh tinh thần bất tử

Với chính mình do dự đắn đo

Sông sông có thể thăm dò

Lòng người sâu thẳm cam go vô cùng.

 

Nguyên tác: “đấm  đá ( Stanzen)“

16.2.2022 Lu Hà

 

 

Bức Họa Kỳ Lạ

Cảm xúc thơ Herder bài 79

 

Không phải từ tắc kè biến đổi

Bàn chải luôn nóng vội lạ kỳ

Trông ra xúng xính nhung y

Nguồn màu ánh sáng suy vy thiên thần

 

Aurorens tới gần Iris

Bút cọ bôi từng tí thiên đường

Dịu dàng dòng chảy nhớ thương

Sương mù xáo trộn vấn vương nợ nần

 

Hãy cho biết Kaufmann họa sĩ

Có khi nào thiên vị thánh thần

Niềm tin hạnh phúc xa gần

Không hề lừa dối thế nhân bao giờ?

 

Đồ trang sức ngẩn ngơ tay chị

Aó cô dâu kỳ bí kiêu sa

Bức tranh Angelika

Đàn ông say đắm mặn mà thánh linh.

 

Nguyên tác: “ Màu ( Die Farbengeburg)“

18.2.2022 Lu Hà

 

 

Sinh Nhật Nữ Công Tước

Cảm xúc thơ Herder bài 80

 

Vào ngày sinh nhật công nương

Hoàng gia trên dưới phố phường hoan ca

Xinh tươi nhất Amalia

Mặt trời hạnh phúc thiết tha đợi chờ

 

Cộng hòa vương quốc phất cờ

Trầm ngâm cánh trắng thiên nga cung đình

Elysium, minh tinh

Tưng bừng hợp xướng lung linh ánh đèn

 

Apollo, đáng ngợi khen

Ngẩn ngơ lọn tóc bao phen lẫy lừng

Líu lo chim hót trong rừng

Lắc lư vũ  điệu không ngừng bao quanh

 

Phút giây những tấm lòng thành

Bảo tồn tận hưởng âm thanh dịu dàng

Rome tuyệt đẹp mơ màng

Mùa thu tưởng nhớ hào quang lưu truyền

 

Một tòa bảo ngọc thiên nhiên

Vòng hoa công tước thần tiên xứ nào

Bàn dân thiên hạ xôn xao

Weimar nâng chén rượu đào mừng vui.

 

Nguyên tác: “ Am Geburtstag der Herzogin Amalia von Sachsen- Weimar“

20.2.2022 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét