Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thơ Tình Chùm 879



 


Thiên Đình Chứng Giám
cảm hứng với Hoàng Thanh Tâm

Trái tim mách bảo mình anh
Cuối con đường hẻm mong manh đợi chờ
Rằng em đâu nỡ hững hờ
Điệp hồ phảng phất giấc mơ ái tình


Đằng la ôm khóm trúc xinh
Ngàn sao lấp lánh thiên đình chư tiên
Trần gian chứng giám thuyền quyên
Thương chàng cát sĩ tơ duyên kiếp nào

Trăm năm vương nợ má đào
Ngàn thu vằng vặc nghẹn ngào cung nga
Heo may ngọn cỏ cành đa
Trầm luân bể khổ sa bà anh ơi!

Cung đàn dang dở khóc cười
Thuyền trăng lạc lối về nơi cuối trời
Ăn sương tiếng qụa chơi vơi
Mảnh mai thân liễu cảnh đời sầu ly

Đêm buồn vò võ nhung y
Giọt mưa thánh thót ầm ỳ suối reo
Thu rơi nức nở chân đèo
Nai vàng ngơ ngác mộng theo gió lùa!

* Hoàng Thanh Tâm:
“Chỉ mình em biết nơi cuối con phố có anh“

13.2.2017 Lu Hà




Niềm Vui Le Lói
Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Hy Vọng Chiều Xuân

Anh hy vọng kim bôi hợp cẩn
Đêm muộn màng hờn giận tuổi xuân
Ngày xưa em đã tần ngần
Nụ hôn dang dở bần thần ngẩn ngơ

Màu sắc tím bơ phờ dáng ngọc
Cánh hoa xoan than khóc giọt ngâu
Nắng vàng ngỏ ý trên đầu
Nỡ sao biền biền biệt chân cầu thở than

Đàn bướm lượn non ngàn đỉnh giáp
Mộng thiên thai bão táp mưa sa
Xót xa cảnh ngộ ta bà
Chia loan rẽ thúy quan hà đại dương

Buổi hoàng hôn tà dương khuất bóng
Cánh hạc bay tiếng trống điệu kèn
Cánh đồng xào xạc cờ đen
Sao băng thổn thức khói chen nhang tàn

Chân thất thểu trần gian cất bước
Lá thu buồn rụng trước đông sầu
Ngậm ngùi chi cuộc bể dâu
Hồng nhan bạc mệnh dãi dầu tuyết sương

Mừng thấp thỏm nghê thường vũ điệu
Em lả lơi ai điếu tình ca
Mơn man mười ngón tay ngà
Trang Sinh hồ điệp cung đàn ly tao

Ôi mê ly dạt dào xiêm áo
Chăn nệm êm lảo đảo cuồng say
Phút giây này có ai hay
Bình minh le lói hồn bay về trời!

15.2.2017 Lu Hà




Lim Dim Mắt Huyền
Cảm hứng với Hoàng Thanh Tâm

Sương rơi giữa phố mùa đông
Nhạt nhòa ánh sáng bềnh bồng bên em
Môi xinh son phấn ướt nhèm
Anh say lảo đảo nư thèm nụ hôn

Hương thơm ngây ngất bồn chồn
Gót sen nhè nhẹ trống dồn nhịp tim
Hàng phong rặng liễu im lim
Không gian tĩnh lặng lim dim mắt huyền

Chao ôi thục nữ thuyền quyên
Trăm năm có biết nhân duyên đợi chờ
Ai ơi chớ có hững hờ
Một thiên định mệnh giăng tơ chỉ hồng

Vén mây thơ thẩn ngắm trông
Hàng Nga thổn thức vắng chồng ngàn thu
Thoảng nghe gió thoảng vi vu
Lạc vào ngõ hẻm mịt mù bóng đêm

Bích Câu kỳ ngộ êm đềm
Điệp hồ xao xuyến càng thêm lửa lòng
Sâm Thương chẳng đổi thay dòng
Nam Kha mộng đẹp chốc mòng thâu canh.

* Hoàng Thanh Tâm:
“Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là nhốm lửa hồng...“

12.2.2017 Lu Hà




Trở Lại Thiên Đàng
viết tặng Hoàng Thanh Tâm Trần

Bao giờ trở lại thiên đàng
Cho anh nhắn nhủ Ngọc Hoàng nghe em
Thương nhau lệ chảy ướt mèm
Toàn thân bầm dập nỗi niềm trần gian

Thanh Tâm vất vả gian nan
Ngược xuôi đôi gánh giang san lụy phiền
Xót xa thân gái thuyền quyên
Nguyên tiêu vằng vặc thiên nhiên một tòa

Lu Hà khóe hạnh nhạt nhòa
Trăm năm còn nhớ gác hoa lầu quỳnh
Nghìn thu phò mã cung nghinh
Bài thơ dang dở rung rinh bướm hồng

Nghê thường ngọn cỏ tang bồng
Đằng vân công chúa áo lông xuân kiều
Khinh cừu thục nữ mĩ miều
Tràng Khanh chén rượu liêu xiêu lên đò

Vẳng nghe câu hát điệu hò
Việt Nam ta đó cánh cò thẳng bay
Bâng khuâng ngọn gió heo may
Trời cao thăm thẳm đắng cay sơn hà.

*Lời Hoàng Thanh Tâm:
“Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chặp
Nào ngờ đâu bầm dập đến hôm nay“

12.2.2017 Lu Hà




Nửa Giấc Chiêm Bao
Cảm xúc với Đinh Hùng: Trời Giăng Sao Tỏ

Tôi nghe cửa sổ phập phồng
Giấc mơ phiêu lãng bềnh bồng trôi xa
Ngao du muôn dặm quan hà
Cùng anh giăng gió thiết tha nhân tình

Tôi yêu cánh bướm muôn hình
Anh say dáng nhạn hành tinh xoay vần
Cùng nhau cân đẩu đằng vân
Dập dìu bãi biển non gần núi cao

Sương rơi thấm ướt má đào
Tần ngần thiếu nữ nghẹn ngào nhung y
Cầm tay bịn rịn chia ly
Chiếu chăn ướt đẫm kinh kỳ khói mây

Nửa đêm gà gáy ngất ngây
Hằng Nga thỏ thẻ vui vầy trăng thâu
Bài ca lã chã tuôn châu
Cung đàn non nỉ chân cầu thở than

Oán hờn chi hỡi thế gian
Hồng nhan bạc mệnh giang san tủi sầu
Ngược xuôi khắp nẻo hoàn cầu
Gánh đời nặng trĩu mái đầu tương tư

Ra di tìm chốn chân như
Mê man vũ điệu hiền từ mặt hoa
Bình an ca khúc thái hòa
Biết bao quán trọ nhạt nhòa mưa sa

Luân hồi chìm nổi ta bà
Hồn buồn ủ rũ quê nhà ta đâu?
Tiếng cười nghặt nghẽo thanh lâu
Gót sen lững thững bên lầu tỏa hương

Giang hồ điểm nụ môi hường
Đêm đông lá rụng đoạn trường trần ai
Nhắc làm chi chuyện khứ lai
Tàn nhang nấm mộ u hoài chiêm bao!

14.2.2017 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét