Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Thơ Tình Chùm 872



Bói Quẻ Xem Xăm
Tâm tình với Nguyễn Mười

Đầu năm bói quẻ xem xăm
Quan Âm Bồ Tát rước thăm mộng đài
Luân hồi trong cõi trần ai
Giai không tứ đại u hoài thiên thu


Tĩnh tâm vũ trụ thuyền du
Băng qua Bột Hải phập phù gió mây
Hỏi cung Thái Bạch bấy chầy
Duyên đào phúc trạch ngất ngây ái tình

Vấn an khẩu chú thần linh
Phá tan độc chướng lộ hình tướng căn
Bao điều hóa giải khuyên ngăn
Thiên cơ bất khả trở trăn nỗi niềm

Mười hai con giáp bên thềm
Nghìn sao tinh tú êm đềm vần xoay
Tay cầm ống trúc cho hay
Vần thơ để lại đắng cay thế trần

Nguyễn Mười chớ có phân vân
Gọi tên con Giáp ngại ngần làm chi
Lu Hà thỏ thẻ thầm thì
Cung đàn dang dở vân vi bến nào

Hồn mây sóng nước dạt dào
Đá ngầm giông bão nghẹn ngào mưa rơi
Cây rung hạt lệ sương trời
Trăm năm dâu bể người ơi là người!

1.2.2017 Lu Hà



Mười Hai Con Giáp
Tâm sự với Nguyễn Mười

Hỏi chi con giáp anh ơi!
Vần xoay Hoàng Đạo trắng trời lệ rơi!
Mười hai cung thất kiếp người
Nghìn sao tinh tú nghẹn lời nước non

Mảnh mai cành liễu héo hon
Duyên tình nặng gánh lối mòn trần gian
Ngược xuôi bốn bể khóc than
Nửa vòng trái đất quan san mịt mù

Hàng phong thổn thức vi vu
Cung đàn dang dở âm u suối vàng
Đi đâu cánh hạc mơ màng
Hồn Cha phách Mẹ khói nhang sụt sùi

Có chàng cát sĩ ngậm ngùi
Thương nàng hiếu thảo lui cui một mình
Thơ say nửa chén tâm linh
Đêm buồn hiu quạnh bóng hình sầu tang!

Xót đau sợi chỉ xích thằng
Vì sao ra nỗi thiếp chàng biệt ly
Màn the gối lụa nhung y
Phù du bèo bọt kinh kỳ mờ xa…!

31.1.2017 Lu Hà




Bên Cầu Nại Hà
Cảm hứng thơ với Nguyẫn Mười

Tam quan lạy đức Thánh Trần
Ba ngôi tam bảo tần ngần sương rơi
Trăng treo đầu ngõ chơi vơi
Bão giông vần vũ cảnh đời sầu tang

Sư Bà tụng niệm đạo tràng
Canh thâu gõ mõ khói nhang mịt mù
Nại Hà sóng vỗ âm u
Nửa hồn côi cút thiên thu tủi hờn

Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Buồn thay đom đóm chập chờn khi mô
Ăn sương tiếng qụa ô hô!
Đường qua Kim Mã điệp hồ bơ vơ

Thuyền ai thấp thoáng xa mờ
Đại dương cách trở đôi bờ thủy cung
Lửa chài đò vắng bập bùng
Giai không tứ đại não nùng khổ đau

Mím môi giọt lệ em lau
Ái tình chi để vàng thau bụi hồng
Dìu nhau lên nẻo thiên bồng
Xôn xao đàn hạc cánh đồng cỏ non

Hàng thông rặng liễu héo hon
Yến ann ríu rít véo von ghẹo đùa
Sông Ngân lấp lánh bốn mùa
Tìm sao định mệnh chuông chùa ngân vang…!

31.1.2017 Lu Hà




Tôi Ghé Thăm Mười

Giao thừa thăm hỏi Nguyễn Mười
Bữa cơm thanh đạm muội mời biểu ca
Lòng thành thấu tới Hằng Nga
Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà thiết tha 

Trăng soi khắp giải Ngân Hà
Hồn mây cánh hạc la đà núi sông
Cầu chi ô thước cầu vồng
Trăm năm duyên nợ đèo bồng ly tao

Bỗng đâu gà gáy xôn xao
Chào năm Đinh Dậu nghẹn ngào trúc mai
Bâng khuâng bịn rịn gót hài
Nghìn thu vương vấn thiên thai điệp hồ

Nước non tỏ rạng cơ đồ
Trữ La còn nhớ nhấp nhô bướm đào
Nhạn sa cá lội rì rào
Tây Thi đi hẳn hoa trào lệ sương

Tỳ bà gảy khúc Vương Tường
Sầu hoan khóe hạnh nõn nường ngó sen
Canh ba thổn thức đòi phen
Nâng niu chén rượu hương chen khói mờ

Thương thay xác pháo bơ vơ
Mưa xuân lất phất hững hờ bóng mây
Mặt nhìn tận mặt ngất ngây
Chia ly bịn rịn vui vầy thế thôi!

31.1.2017 Lu Hà



Trái Đất Xoay Tròn
Cảm hứng thơ ca với Nguyễn Mười

Than ôi! Trái đất xoay tròn
Ngàn năm tinh tú héo hon nỗi niềm
Trăng lên nửa mảnh bên thềm
Phụng cầu Tư Mã càng thêm luống sầu

Chập chờn song cửa bóng câu
Ngựa hồng vun vút mái đầu tuyết sương
Văn Quân lã chã giọt tương
Tỳ bà gảy khúc cố hương muộn màng

Ai xui khiến thiếp phụ chàng?
Chia loan rẽ thúy dở dang cung đàn
Trầm luân bể khổ trần gian
Rã rời cánh hạc muôn vàn khổ đau

Bụi mờ phủ lấp vàng thau
Trán nhăn tư lự dãi dàu nắng mưa
Trời già quen thói đong đưa
Hồng nhan bạc mệnh sớm trưa nghẹn ngào

Tùng quân lạc lối bến nào
Thuyền mây thấp thoáng sóng đào thướt tha
Tang bồng hò hẹn Hằng Nga
Phù du bèo bọt sa bà ly tao

Hợp tan dải lụa áo bào
Vô thường vũ trụ ứa trào lệ sa
Phải chăng tạo hóa gây ra
Hành tinh nhân loại xót xa chữ tình!

1.2.2017 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét