Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thơ Tình Chùm 877



Thuyền Câu Ai Đó
Họa thơ Giang Hoa: Tửu Súy Đêm Trăng

Nhờ lửa vàng mười được luyện tôi
Ngọc mài hạc trắng núi trăng đồi
Thi sĩ ngắm trời mây tức cảnh
Mỹ nhân chờ đợi chén kim bôi
Giao duyên tủi hận tình dang dở
Mai trúc sầu vương mộng lỡ rồi
Thánh thót cung đàn thương khúc nhạc
Thuyền câu ai đó lững lờ trôi…


9.2.2019 Lu Hà




Cho Tới Khi Gà Gáy
Cảm hứng với Hoàng Ngọc Lan: Giận Rồi Nha

Thương nhớ nhiều hơn giận
Em xinh như đóa lài
Ngoan nhé nhập thiên thai
Đêm nay anh sẽ đợi

Hoa ngọc lan chới với
Lạc lối hồn bao la
Nhắn nhủ chị Hằng Nga
Tới thăm chàng cát sĩ

Ân ái tìm tri kỷ
Mộng huyền ảo trăng thâu
Bước thật nhẹ qua cầu
Gác thang gường ọp ẹp

Ba ngày cần nước đẹp
Bồn hoa vẫn xinh tươi
Nhìn nhau nở nụ cười
Trái tim càng đỏ thắm

Ngỏ lòng trinh muôn dặm
Duyên nào chẳng phôi phai
Dan díu suốt canh dài
Cho tới khi gà gáy

Em đi anh áy náy
Giận em anh chẳng đành
Mộng đẹp vẫn để dành
Thơ tình càng chan chứa

Rằng mô tê răng rứa
Em sống ở đâu ta?
Hay cũng thuộc tỉnh nhà
Chao ôi là Đinh Dậu.

11.2.2017 Lu Hà





Nghe Chuông Luân Hồi
Hỏi thăm Hoàng Thanh Tâm

Rượu hồng thấm tóc vàng nâu
Mắt nai ươn ướt giọt ngâu ái tình
Xôn xao một nửa hành tinh
Rung rinh bướm mộng cô mình ta ơi!

Chim xanh ở cuối chân trời
Bâng khuâng chờ đợi nụ cười thiên thai
Xinh tươi như đóa hoa nhài
Trái tim nóng bỏng ngày mai đợi chờ

Bơ vơ cho đến bao giờ
Kiếp này chẳng đặng đôi bờ đại dương
Nửa đêm thoang thoảng xuân hường
Nôn nao trần tục đoạn trường ly tao

Gặp nhau nuớc mắt nghẹn ngào
Thoả lòng mong ước duyên đào trúc mai
Dìu nhau lên đỉnh giao đài
Trang Sinh hồ điệp nét ngài nở nang

Trăm năm hội ngộ thiếp chàng
Nghìn thu thương nhớ mơ màng kim bôi
Rượu thơm phơn phớt làn môi
Nụ hôn dang dở nổi trôi cánh bèo

Cảnh đời lắm nỗi gian neo
Nửa đêm gà gáy hắt heo gió lùa
Hồn thơ chan chứa thêu thùa
Dương cầm thánh thót chuông chùa trầm ngân

Luân hồi thục nữ tần ngần
Cầu thang ngồi đợi hồng ân thiên thần
Sen vàng bảng lảng gót chân
Nửa mê nửa tỉnh đằng vân sóng cồn

14.2.2017 Lu Hà




Đêm Nguyệt Bạch
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Hoa Bay Về Ngàn

Đêm nguyệt bạch gió xuân thơm thảo
Dáng em đi huyền ảo rừng hoa
Trăng sương lã chã nhạt nhòa
Xăm xăm bẻ khóa động tòa thiên hương

Gót chân ngọc vấn vương trần thế
Suối khóc than non nỉ thanh âm
Dập dìu ong bướm lâm dâm
Đài trang liễu phấn đầm đầm lệ sa

Người đâu tới lân la chào hỏi
Ôm cây đàn lạc lối đào nguyên
Tình xưa sao nỡ chóng quên
Bao năm xa cách thuyền quyên thuở nào

Nay gặp lại thi tao bỡ ngỡ
Vóc mai gày hơi thở xiêm y
Thơ đề lá thắm lâm ly
Phôi pha tuyết trắng cầm kỳ trăng non

Hồn ma nữ cười ròn trong trẻo
Khách đa tình xiêu vẹo ngất ngây
Lưng thon ẻo lả canh chầy
Bâng khuâng cánh hạc theo mây về trời…!

9.2.2017 Lu Hà




Hồn Chờ Đợi Không
Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Gửi Người Dưới Mộ

Thu tàn gió lạnh mưa sa
Có nghe tôi gọi quan hà nước non
Hồn ma trằn trọc héo hon
Suối vàng thổn thức chon von đỉnh sầu

Muối sương phủ trắng mái đầu
Thẫn thờ nấm cỏ bể dâu đoạn trường
Biển tình thơ liễu vấn vương
Đại dương sóng vỡ nhớ thương mãi hoài

Lẻ loi trong cõi trần ai
Cung đàn nguyệt bạch thiên thai nẻo nào
Hồn trinh thiếu nữ nghẹn ngào
Điệp hồ vỡ mộng ly tao cánh chuồn

Thông reo đồi vắng u buồn
Bài thơ gửi lúc hoàng hôn khói mờ
Trăng lên đom đóm dật dờ
Hỏi người dưới mộ đợi chờ nữa không ?

U minh thăm thẳm mênh mông
Xôn xao tiếng quạ cánh đồng ăn sương
Xương khô bạch cốt vô thường
Luân hồi bao kiếp thê lương cõi lòng

Sông Tương chẳng đổi thay dòng
Dù trong dù đục long đong kiếp người
Hồn ma khanh khách bật cười
Phập phồng lồng ngực giữ lời thủy chung

Khuân vàng chôn đáy thủy cung
Kim bôi hợp cẩn hẹn cùng sao trăng
Trăm năm xe chỉ xích thằng
Thiên đình ghi nhận thiếp chàng mùa sau… !

9.2.2017 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét