Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Chùm Thơ Tình Dài 196



 
Đêm Chúa Giáng Sinh
Cảm hứng khi nghe Hiền Châu Hát

Chúa giáng sinh mía lùi mật ngọt
Giọng Hiền Châu thánh thót vào tim
Cánh chim mải miết đi tìm
Ái tình vệ nữ cây kim đáy hồ


Xao xuyến qúa lô nhô bướm trắng
Lòng Lu Hà cay đắng xót xa
Nửa vòng trái đất bao la
Làm sao vói được Hằng Nga tủi hờn

Tuyết phủ kín chờn vờn ngọn cỏ
Hàng thông reo bể khổ trầm luân
Hoàng hôn ngao ngán trăng tuần
Giáo đường ngọn nến thiên thần đoái thương

Nghìn năm sau vấn vương  khúc nhạc
Đêm Noel mộng lạc đi đâu
Tóc mây lõa xõa chân cầu
Bóng người con gái mái đầu đẫm sương

Thiếp với chàng cung thương hạc lỷ
Chốn giao đài tri kỷ tri âm
Hải triều sóng vỗ ầm ầm
Bụi hồng phủ lấp mưa dầm canh thâu

Gối loan ướt hạt châu lã chã
Cõi người ta muôn ngả dặm trường
Nghẹn ngào én gọi xuân hương
Đầm làng sen ngó nõn nường giăng tơ…!

25.12.2016 Lu Hà



Bài Ca Phụ Mẫu
Cảm hứng khi nghe Thu Hà ngâm thơ Xuân Diệu

Hà cát sĩ nghe thơ Xuân Diệu
Giọng Thu Hà yểu điệu làm sao
Xuân về én gọi hoa chào
Bâng khuâng bô lão ứa trào giọt châu

Cung hoàng hạc dãi dầu thế kỷ
Thanh giáng trầm tri bỉ tri âm
Ngân nga thỏ thẻ thì thầm
Mẹ Nam cha Bắc tình thâm giống nòi

Từ Hà Nội lẻ loi phố xá
Anh đồ nho con cá lá rau
Một mâm dạm ngõ trầu cau
Lấy cô hàng xén bí bầu non tơ

Xác pháo bay ngẩn ngơ chồng vợ
Ông nội tôi trọng tổ quý tôn
Mến người chữ nghĩa ôn tồn
Gả con gái rượu nuôi hồn nước non

Đôi chim hót véo von trọ trẹ
Hòa vào nhau nhỏ nhẹ thiết tha
Sài Gòn lụa mảnh trăng ngà
Hoàng hôn cò lả Hằng Nga tủi sầu

Sông Bến Hải cây cầu chia cắt
Nhịp Hiền Lương chua chát biết bao
Mai vàng sao xuyến nụ đào
Hưng Yên mùi nhãn lồng trao Đoan Hùng

Thương gốc bưởi cây tùng cành quất
Tượng xoài thơm ngây ngất tình ca
Tinh cha huyết mẹ sinh ra
Hoài lang dạ cổ sơn hà bay xa…!

19.12.2016 Lu Hà



Cảnh Thần Tiên Chốn Bà Nà
Cảm hứng từ thơ đường của Giang Hoa: Bà Nà Hills

Ngắm hoa Đức Phật không lời
Tịnh ngôn thuyết pháp mỉm cười trời sinh
Tú cầu trọn trịa lung linh
Triền đồi dốc đá bóng hình kìa ai?

Thanh cao vóc hạc nét ngài
Sáng mây chiều gió thiên thai khói mờ
Trúc mai đào mận ngẩn ngơ
Dập dìu ong bướm mộng mơ ái tình

Chồn chân mỏi gối chúng mình
Yêu nhau gắng bước thần linh cảm sầu
Bà Nà sương tuyết phủ đầu
Long lanh hạt ngọc huyền châu thi đường

Hoa đào chuông kiếp vô thường
Tóc tiên thác nước dặm trường bể dâu
Cáp treo dương liễu chân cầu
Cam lồ  suối mát trống chầu còn vang…

Banane thiếp với chàng
Xôn xao vườn chuối mơ màng Hòa Vang
Hôm nay Đà Nẳng mở mang
Công ty du lịch thênh thang tìm về

Trai thanh gái lịch hằng mê
Trăng non tình tự dãi dề canh thâu
Sá chi  ướt đẫm mưa ngâu
Mặt nhìn tận mặt bóng câu thẹn thùng…!

viết cho đêm giao thừa 31.12.2017 Lu Hà



Chúc Mừng Sinh Nhật Hoàng Thái Hồng

Kìa ai mắt sáng như sao
Thơm mùi hoa bưởi dạt dào bướm ong
Ung dung yên ngựa thong dong
Dặm trường thiên lý bên dòng suối trong

Văn nhân tài tử hằng mong
Tơ tằm chỉ nối mở lòng tình tang
Tháng năm thề nguyện thiếp chàng
Cung đàn Tư Mã hỡi nàng Văn Quân

Ô hay cát sĩ tần ngần
Dừng cương ướm hỏi gót chân phong trần
Phải chăng gia thất ngại ngần
Cao đường mẫu tử giai nhân thế nào?

Tần ngần phận liễu má đào
Phòng không chiếc bóng nghẹn ngào Hằng Nga
Tớ đây tên gọi Lu Hà
Khua môi múa mép thiết tha chúc mừng

Tuổi xuân cánh én tưng bừng
Cỏ non ánh sáng đông hừng ửng lên
Trữ La ẻo lả thuyền quyên
Thuyền trăng Phạm Lãi phẩm tiên đợi chờ…

Hoàng Thái Hồng, giấc chiêm bao
Đêm nay lạc mộng áo bào dở dang
Tùng quân khúc nhạc rộn ràng
Bàng hoàng thức dậy mơ màng canh ba…!

18.12.2016 Lu Hà




Con Gái Nhà Ai

Nhà ai có gái cốm xinh
Áo dài hương sắc cô mình kia ơi!
Bướm ong rung chuyển đất trời
Lá rơi xào xạc nụ cuời thiên thu

Vẳng nghe mai trúc vi vu
Yến oanh khúc khích cúc cu chim nhà
Có chàng cát sĩ lân la
Chắp tay thi lễ Lu Hà phải không?

Bấy lâu trên mạng mênh mông
Tuôn châu nhả ngọc ngóng trông đợi chờ
Bích Câu kỳ ngộ ai ngờ
Mặt nhìn tận mặt giấc mơ phong trần

Nhớ xưa nàng Trác Văn Quân
Phụng cầu Tư Mã giai nhân mấy người
Một vùng tơ liễu lả lơi
Quỳnh dao ngào ngạt chơi vơi tự tình

Xôn xao khắp cả hành tinh
Bàn dân thiên hạ xem hình xa xôi
Vào ra hết đứng lại ngồi
Bâng khuâng thấp thỏm núi đồi gần xa

Đêm nay  chắc hẳn Hằng Nga
Kéo rèm đợi sẵn Nam Kha nửa hồn
Mê man chan chứa nụ hôn
Nửa chai cuốc lủi bồn chồn men say

Tiếng gà xao xác ai hay
Bình minh thúc giục là ngày mồng hai
Buồn rầu Chức Nữ nét ngài
Thiếp còn trở lại dạ hoài Ngưu Lang!

2.1.2017 Lu Hà



Đôi Dòng Cảm Tạ Xuân Về
Thơ tri ân Lê Khanh và Nguyễn Thanh Hòang: Xuân Về Nhớ Bạn

Hai chàng cát sĩ năm xưa
Thủy quân lục chiến nắng mưa bồn chồn
Đắng cay ba thập kỷ buồn
Nồi kê chưa chín lệ tuôn đôi dòng

Gươm đàn nửa gánh long đong
Ngậm ngùi sông Dịch cõi lòng Kinh Kha
Làm thơ chúc tết Lu Hà
Thương nòi nhớ nước quê nhà khói nhang

Lê Khanh cùng Nguyễn Thanh Hoàng
Nửa vòng trái đất dở dang cuộc đời
Xót xa sầu hận tả tơi
Hiểm nguy vận nước cảnh người lầm than

Thi đường niêm luật chứa chan
Vần xoay thế cuộc giang san đắm chìm
Anh hùng đáy biển mò kim
Tìm đâu tuổi trẻ cánh chim hải hồ

Còn ai gìn giữ cơ đồ
Tổ tiên khai phá hô hô lẽ nào
Năm canh trằn trọc ứa trào
Châu sa khóe hạnh nghẹn ngào khổ đau

Trăm năm mong cuộc bể dâu
Vô thần hấp hối tinh cầu ngả nghiêng
Bánh xe lịch sử thiêng liêng
Vòng quay nhân loại trống chiêng reo hò

Công nông bắt tép nuôi cò
Việt Minh bóng tối lò dò lên cây
Cô hồn cộng sản cáo cầy
Bao lâu tàn phá đọa đầy dân ta?

2.1.2017 Lu Hà



Hallo Ca Sĩ Nguyệt Minh

Hallo! Ca sĩ Nguyệt Minh
Đợi mùa sen nở hai mình gặp nhau
Dù cho sim chín ướt nhàu
Vàng phai đá nát trước sau hẹn tìm

Đời người sống tựa như chim
Châu về Hợp Phố mò kim đáy hồ
Vẳng nghe đâu đó giọng hò
Trúc mai rạo rực cánh cò mây bay

Rượu hồng chưa uống đã say
Lam Kiều chày ngọc chẳng hay thế nào
Vân Anh giọt lệ ứa trào
Bài thơ thuở trước nghẹn ngào tìm đâu…?

Bùi Hàng thế kỷ bể dâu
Kìa ai xõa tóc trên cầu rửa chân
Gót hồng bướm trắng tần ngần
Nửa đi nửa ở bần thần Hằng Nga

Khuân vàng in bóng Lu Hà
Tâm hồn cát sĩ la đà lá đa
Vén mây soi khắp sa bà
Cho thiên hạ biết mặt ta rõ ràng

Thiên đình chọn chỉ xích thằng
Cung đàn Tư Mã dở dang ái tình
Khói nhang sầu cảm thần linh
Én xuân giục giã hành tinh vội vàng

*thơ ngẫu hứng trên mạng facebook
4.1.2016 Lu Ha



Làm Sao Mặc Kệ Được
cảm hứng với Hoàng Ngọc Lan: Mặc Kệ Đời

Ngọc Lan mặc kệ cái đời
Khổ đau cũng mặc người ơi là người
Lu Hà chẳng mặc nụ cười
Đồng xu má lúm chơi vơi ái tình

Năm châu bốn biển cô mình
Ở đâu có nhớ bóng hình thi nhân
Men say thế giới hồng quần
Dập dìu ong bướm bần thần ngẩn ngơ

Hôm nay nào có ai ngờ
Thư cưu trống mái bên bờ đòi xuân
Quan quan thiên hạ trầm luân
Xốn xang tiếng gọi dậu thân khỉ gà

Vén mây nũng nịu Hằng Nga
Cuội chàng bổ củi quét nhà xong chưa?
Đấm lưng xoa bóp say xưa
Làm sao mặc kệ song thưa sao dòm…

Trần gian cua cáy vào hom
Hồ ao sóng vỗ cá tôm yêu đời
Thiên nhiên huyền ảo lả lơi
Giai nhân tài tử tuôn lời ngọc châu

Hồn thơ lai láng ngập cầu
Khuân vàng sõng sượt bóng câu chập chờn
Trúc mai xao xuyến nguồn cơn
Làm sao mặc kệ tủi hờn nước non…!

6.1.2016 Lu Hà




Một Giấc Nam Kha
Cảm hứng với Hoàng Ngọc Lan: Thiếu Nữ Hoa Ngọc Lan

Nàng là hoa ngọc lan
Cánh bướm hồng mê man
Nắng lưng trời thơm ngát
Cho tình tôi bao la

Năm mới tình hoan ca
Tóc xõa như Hằng Nga
Mây lụa mờ thấp thoáng
Gió phe phẩy tháp ngà

Đêm nay mộng Nam Kha
Chan chứa giải Ngân Hà
Mơ được làm phò mã
Lòng công chúa thiết tha

Bình minh nghe tiếng gà
Gốc cây hòe vào ra
Xôn xao đàn kiến lửa
Nóng bỏng khắp làn da

Vẳng nghe nhạc tấu ca
Xao xuyến hồn bay xa
Hỏi Lan còn nhớ Điệp
Nghẹn ngào lệ tuôn ra

Áo nâu sồng kinh kệ
Sân chùa rung cành kế
Chim cúc cu gọi xuân
Lan đừng quên tôi nhé…!


6.1.2017 Lu Hà




Xin Chào Cô Nương
Cảm hứng với Xuyen Ha

Nụ cười như ánh ban mai
Yếm phin lụa mỏng mờ hai trái đào
Long Tiêu Nữ Việt dạt dào
Dập dìu ong bướm hoa chào cô nương

Xinh tươi nhất cái nõn nường
Ngó sen làng bẻ thân thương dường nào
Trúc mai xao xuyến rì rào
Chim cu cúc trái ngọt ngào mến yêu

Thái Bình có một tiểu kiều
Xe ra Hà Nội liêu xiêu gió vờn
Hồ Tây cò lả đòi cơn
Xôn xao Thủy Tạ chập chờn bóng Nga

Xuân sang yểu điệu thướt tha
Ngẩn ngơ thi sĩ mặn mà thơ tuôn
Đêm nay nhập mộng ru hồn
Lạc vào bến ái bồn chồn mỹ nhân

Nhìn nhau bốn mắt tần ngần
Nghìn thu còn nhớ Tấn Tần đôi ta
Châu Trần muôn dặm quan hà
Trăm năm ai biết chiều tà bóng dương

Xích thằng Nguyệt Lão tơ vương
Sổ trời đã định đoạn trường còn ghi
Gối loan cánh hạc đền nghì
Cung đàn réo rắc thầm thì phụng ca…!

3.1.2017 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét