Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Chùm Thơ Tình Dài 194



 


Nước Mắt Đoạn Trường
cảm hứng với Lý Lắc

Lý cô nương xinh tươi
Xao xuyến nụ hoa cười
Bâng khuâng bờ môi thắm
Thương nhớ quá ai ơi!

Qúa khứ buồn chơi vơi !
Mùa xuân sau gặp lại
Vừa nhà cây đơm trái
Vú sữa mềm thơm tho


Bát ngát sải chân cò
Cánh đồng hoa sõng sượt
Chim thiên nga lướt mướt
Cái bướm hồng bơ vơ

Duyên thiên nào có ngờ
Xui khiến lòng thi sĩ
Nôn nao thầm thủ thỉ
Thao thức hồn chiêm bao

Nâng niu vạt áo bào
Thế kỷ sầu ly tao
Chàng đi thiếp ở lại
Vỗ gối lệ tuôn trào

Nền cộng hòa lao xao
Nón bài thơ hoa lệ
Ước mơ tìm thể chế
Nước mắt đoạn trường rơi!

25.11.2016 Lu Hà



Gạo Đậu Thương Thân Trách Phận
Cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Thóc kia thành gạo thương thân khóc
Cối chày bầm dập trốc vỏ ra
Thân người ví cũng lột da
Nồi da nấu thịt bếp nhà trấu khô

Ôi nòi giống cơ đồ lãnh hải
Cả miền Trung tê tái cá phơi
Bát cơm manh áo rã rời
Đồng chua nước độc tả tơi xóm làng

Hết tôm cá vành tang nấm mộ
Gạo mốc thiu cảnh khổ lầm than
Khoai lang sắn đậu nghèo nàn
Nâng niu hạt gạo chứa chan tình người

Kìa Tào Thực châu rơi lệ chảy
Bảy bước chân Tào Ngụy hiểu ra
Làm canh nấu đậu rằng ta
Cù lao chín chữ mẹ cha phụng thờ

Lửa rừng rực hững hờ  tro bếp
Củi đậu buồn non nỉ xác xơ
Còn đâu hy vọng đợi chờ
Đáy nồi ai óan bơ vơ nửa hồn

Tình nhân lọai bồn chốn bốn bể
Kiếp nhân sinh thế kỷ bi ai
Năm canh thổn thức u hòai
Xót xa hạt gạo đêm dài đậu ơi…!

29.9.2016 Lu Hà



Trăng Rằm Thổn Thức
Cảm hứng với Hiền Châu: Nguyệt Đã Chín Rằm

Một đòan lao lực lao tâm
Bỗng dưng dừng bước lâm râm khấn thầm
Nôn nao vệ nữ nóng hầm
Lửa lòng ngùn ngụt lầm bầm người ơi!

Xuân hoa chưa nở nụ cười
Bờ môi chúm chím lả lơi bướm hồng
Qủa trăng dặm nẻo non bồng
Đào nguyên lối mộng rượu nồng Hằng Nga

Ô hay cát sĩ Lu Hà
Hồn thơ ngây ngất la đà gió mây
Cánh đồng lau lách ngất ngây
Phẩm tiên nguyên vẹn canh chầy đợi ai

Tháng năm rặng liễu chương đài
Cành cong lá thắm u hòai nhớ thương
Phượng cầu Tư Mã vấn vương
Cuối thu lã chã giọt sương phong tình

Sen vàng nuối tiếc bóng hình
Nõn nường ray rứt thần linh cảm sầu
Tần ngần mới gọi Hiền Châu
Nửa vòng trái đất chân cầu thở than

Phượng rơi cúc lại chứa chan
Lá vàng lả tả nồng nàn tiếng thu
Oanh vàng thỏ thẻ hát ru
Trăng rằm chín mọng vi vu thông đàn…!

1.10.2016 Lu Hà




Tuổi Trẻ Nhận Thức Cao
Viết tặng Trần Hiền Châu

Trần Hiền Châu hay bàn chính trị
Bên Hoa Kỳ dân trí rất cao
Mẹ cha cũng thấy tự hào
Thương con gái nhỏ dạt dào thiết tha

Thanh niên Việt sa đà bia rượu
Thích phim Hàn Tàu khựa võ công
Ăn chơi đàn đúm lông bông
Thờ ơ thế sự ham mông má mình

Người thiếu nữ chân tình thẳng thắn
Khối tư duy thông vấn mọi nơi
Đẹp thay cho một cuộc đời
Quan tâm bầu cử nụ cười xinh tươi

Mắt xanh biếc chân trời góc biển
Cùng trăng sao chính kiến tinh thần
Bâng khuâng tư lự tần ngần
Dặm trường thiên lý xa gần xôn xao

Lời tiên tri nghẹn ngào giọt lệ
Ông Trump đắc cử phen này
Việt Nam cộng sản đắng cay
Bám theo Tàu cộng dạn dày mặt mo

Thân phận vẹm cổ cò moi tép
Chân sếu gày nhóp nhép sục bùn
Táo lê tà thuyết chổi cùn
Bánh bao xã nghĩa mối đùn rêu rao

9.11.2016 Lu Hà




Hồn Trinh Thiêm Thiếp
cảm hứng với Tạm Biệt Tình Đầu: Không Thể Nào Em Quyên Được Anh Đâu

Em thiêm thiếp tình đầu xao xuyến
Đồng cỏ hoang quyến luyến không dời
Mơ màng tận cuối chân trời
Thương con cò lạc chơi vơi bến tình…

Anh thổn thức thân hình rạo rực
Ngọn lửa lòng hừng hực bốc cao
Nửa vòng trái đất xôn xao
Ong ve bướm ghẹo bông đào xinh tươi

Quên sao được nụ cười tiên nữ
Kỷ niệm buồn quá khứ thương đau
Dù cho cây cỏ nát nhàu
Đá vàng bụi phủ trọn màu mắt em

Anh trong đó thòm thèm sức hút
Chị Hằng Nga thậm thụt ngó xem
Vén mây hắng giọng e hèm
Sương rơi lã chả bên rèm song thưa

Hồn trinh nữ say xưa lối mộng
Sầu tao nhân khoảng trống bao la
Dìu nhau tới dải Ngân Hà
Nụ hôn đắm đắm đuối canh gà Thọ Xương

Nơi trần thế vô thường biến ảo
Hạt bụi hồng lục đạo nổi trôi
Gặp nhau tim lại bồi hồi
Chớ quên tình cũ đền bồi trúc mai…!

24.11.2016 Lu Hà




Lá Đa Mà Thèm
Cảm xúc tức thời với Ery Nguyễn

Ôi xao xuyến tâm hồn say đắm
Lần đầu tiên thăm thẳm trái tim
Có người thục nữ đi tìm
Chân kinh ngọc bích đắm chìm biển sâu

Ery Nguyễn bên cầu dào dạt
Họa ý thơ lục bát Lu Hà
Xôn xao ong bướm la đà
Lầu son cung Quảng lá đa mà thèm

Vườn kỳ ngộ trăng thềm tỏa sáng
Hé dòm song chạng vạng bóng câu
Thương ai xõa tóc trải đầu
Rung rinh bờ liễu bể dâu đoạn trường

Nghe vũ điệu nghê thường nhân thế
Dở cung đàn tri kỷ hồng nhan
Ngân nga sông núi mây ngàn
Nghìn thu thỏ ngọc nồng nàn Hằng Nga

Cõi trần tục sa bà xuôi ngược
Nặng gánh tình chầu chực ái ân
Gặp nhau thỏ thẻ ân cần
Nam Kha giấc mộng bao lần thỏa thuê

Vẫn chưa đủ dãi dề mưa gió
Gối loan mềm bày tỏ giai nhân
Qua thuyền kìa Trác Văn Quân
Phượng cầu hoàng khúc bần thần tương giao...!

18.11.2016 Lu Hà



Tâm Linh Giải Độc Cho Tim
Cảm hứng sau khi ngủ dậy với Hiền Châu: Đừng Vòi Vĩnh Nữa Tình Ơi

Thiên thu tình mộng là đây
Trăm năm ai biết duyên đầy hay vơi…?
Tình còn vòi vĩnh lả lơi
Hồn mơ bướm trắng rượu mời trăng tơ…

Sòng đời ngộ độc bao giờ
Để tim thảng thốt đợi chờ thơ say
Tâm linh giải nỗi đắng cay
Ái ân thuê thỏa vui vày canh thâu

Lửa lòng khao khát Hiền Châu
Lu Hà thổn thức bóng câu dập dồn
Nửa vòng trái đất bồn chồn
Đêm qua nhập mộng nụ hôn thiên thần

Sáng nay tỉnh dậy tần ngần
Gió đông hun hút xa gần xôn xao
Yến oanh thỏ thẻ thì thào
Nguyện xây tổ ấm nghẹn ngào lệ rơi !

Xuân về ta lại dong chơi
Thề bồi non nước thảnh thơi vườn đào
Tinh khôi ươm hạt hoa nào
Nghe lòng nổi sóng rì rào đại dương…!

Chàng đây thiếp đó nhớ thương
Dù ai bẻ ngó còn vương tơ lòng
Liễu xanh môi thắm chỉ hường
Hai hàng dâm bụt quê hương gọi về…!

25.10.2016 Lu Hà



Vòi Nhiều Thêm Nữa
Cảm hứng tức thời với Hiền Châu lúc 5 giờ sáng nay: Đừng Vòi Vĩnh Nữa Tình Ơi!

Được thần lại muốn vòi tiên
Ái tình chưa thỏa vòi liền mãi thôi
Nửa đêm gà gáy bồi hồi
Sông tương bến lụy nổi trôi cánh bèo

Thoảng nghe ngọn gió hắt heo
Lòng buồn rười rượi chân đèo nhớ ai
Đêm qua giấc mộng thiên thai
Sáng nay tỉnh dậy hương nhài thoảng bay

Rượu hồng chưa uống đã say
Tim chưa giải độc hồn này còn mơ
Nghỉ ngơi dây phút đợi chờ
Niềm thương nỗi nhớ đôi bờ đại dương

Khát khao điểm nụ môi hường
Nụ hôn nóng bỏng quê hương nghẹn ngào
Vườn xuân ươm hạt xuân đào
Dập dìu ong bướm thì thào yến oanh

Sài Gòn rạng liễu lá xanh
Bóng ai thấp thoáng trúc mành giao loan
Ôm cây đàn gảy chứa chan
Văn quân Tư Mã nồng nàn thiết tha

Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà
Hiền Châu xao xuyến mượt mà thơ ca
Nôn nao trăng sáng thềm nhà
Thu đông dang dở cung nga nhạt nhòa…!

26.10.2016 Lu Hà




Trả Vay…
Xướng họa  cảm đối với Tường Vy-Kỳ Tâm

Vườn xuân lá rụng tiêu điều
Tường Vy thổn thức sớm chiều ngẩn ngơ
Kỳ Tâm lạc bến hoang sơ
Sương rơi lã chã hững hờ bướm hoa…

Lu Hà thất thểu nhạt nhòa
Thiên thai đòi nợ đôi tòa thiên hương
Trả vay thương cái nõn nường
Sen vàng bảng lảng vấn vương tơ lòng…

Mưa thu nước chảy xuôi dòng
Sông tình bể ái long đong cánh bèo
Nửa vòng trái đắt hắt heo
Canh ba ngồi dậy trăng treo giữa trời

Hằng Nga sõng sượt lả lơi
Gốc đa chàng Cuội chây lười mải chơi
Vén mây giọt lệ tuôn rơi
Nhìn về hạ giới nhớ người mần thơ

Thơ mềm bột gạo em mơ
Bún bò thơm thảo đợi chờ giai nhân
Anh đây cát bụi phong trần
Châu về Hợp Phố Văn Quân qua đò

Cung đàn Tư Mã vang to
Trầm luân bến mộng câu hò thoảng qua
Sông Tương xào xạc bốn mùa
Lửa chài lều cỏ sim mua lỡ làng …!

17.11.2016 Lu Hà




Khéo Thay…!
xướng hoạ cùng Tường Vy và Hai Dang

Trước sau nóng lạnh ấm êm
Bỏ qua chỗ rắn chỗ mềm quyết ôm
Khéo chiều thì biết ngâm tôm
Vụng về cãi lộn lồm cồm chỏng trơ

Thương nhau phải biết đợi chờ
Kiên trì đúng lúc thời cơ mới vào
Vần xoay như củ xu hào
Xúp lơ chuối mắn nghẹn ngào bắp ngô

Lửa hồng than nóng khi mô
Lăn qua lăn lại ô hô ái tình
Mỉm cười sung sướng thần linh
Trăng sương huyền ảo bóng hình của ai

Bình minh trải tóc trâm cài
Vuốt ve âu yếm nét ngài nở nang
Có trời biết được thiếp chàng
Dập dìu ăn ý nhịp nhàng khó quên

Khéo thay hạnh phúc nhân duyên
Trai du gối hạc gái nghiền giăng tơ
Chớ như con bướm hững hờ
Ao sâu cá lội lờ đờ đi đâu …?

Nguyện cùng bãi biển nương dâu
Thủy chung ân ái mái đầu bạc phơ
Thư cưu trống mái đôi bờ
Quan quan thiên hạ giấc mơ ngọt ngào...!

Mê man chén rượu bồ đào
Nửa đêm gà gáy dạt dào men say
Chẳng bù những lúc đắng cay
Kẻ nam người bắc chuỗi ngày lầm than…!

Sụt sùi gió Sở mây Tần
Vào ra tựa cửa bần thần ngẩn ngơ
Hôm nay nào có đâu ngờ
Lên trang phây búc hương thơ đậm đà…!

Mấy ai tri kỷ cùng ta
Cùng nhau xướng họa la đà trời sao
Xuân Hương Phạm Hổ xôn xao
Cung đàn Tư Mã ứa trào Văn Quân

14.11.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét