Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Thơ Chế Nhạo Chùm 69

Sổ Hưu
chia sẻ tâm sự với Hung Nguyen

Đấu tranh cho cái sổ hưu
Tuổi gìa xế bóng ỉu xìu cà tương
Xưa kia lăn lộn chiến trường
Miền Nam giải phóng phố phường phởn phao


Đồng hồ xe máy xôn xao
Dép râu nón cối tự hào lập công
Tiếp tay trộm cướp cờ hồng
Dân oan mất đất cánh đồng cỏ hoang

Huân chương  đẩm máu bàng hoàng
Trắng râu đầu bạc bẽ bàng ngựa trâu
Nô tài cam chịu cống chầu
Thiên triều đại Hán lâu nhâu bầy đàn

Giống nòi cơ cực lầm than
Cháu con nheo nhóc bần hàn khổ đau
Lần hồi tôm tép lá rau
Bữa no bữa đói càu nhàu chửi rông

Đổ cho thằng Mỹ tấn công
Thành trì xã hội đại đồng Trung – Sô
Cỏ lau héo úa nấm mồ
Thân tàn ma dại cơ đồ Việt Nam

Lợi quyền sao thỏa máu tham
Bồi thi bồi bút nhúng chàm tay sai
Ăn chia xuơng xẩu mãi hoài
Người nhiều kẻ ít độc tài vẫn hơn

Vào ra tủi nhục nén hờn
Đồng luơng chết đói thờn bơn méo mồm
Lê Nin Các Mác chó xồm
Bàn thờ tiên tổ chôm hôm ỉa đùn.

23.3.2016 Lu Hà

Eo Ôi Ghê Tởm Qúa

Việt Nam ngất nghểu lắm bò
Đảng khoe teo óc thò lò mũi xanh
Dân ta chẳng biết học hành
Núi rừng ma qủy tranh giành thịt xôi

Nghe thơ Phú Hải tanh hôi
Có ngay Hàn Sĩ Nguyên bồi nhạc ca
Hình hài con gái gật gà
Bước đi loạng choạng sơn hà lầm than

Eo ôi trình độ dối gian
Suốt đời ngây dại lường gàn mãi sao?
Gỉa vờ mộng mị tào lao
Suối van núi khóc thuốc lào rắm rong

Đồng bào dân tộc ngóng mong
Sợi dây vắt vẻo ngang dòng sông kia
Vây quanh bếp lửa phân chia
Củ khoai bắp chuồi đầm đìa máu tươi

Nuớc nhà có lắm đười uơi
Công lao của bác trồng người quái thai
Oán hờn ngùn ngụt tuyền đài
Tiếng hò cổ quái đêm dài khổ đau!

*cảm tác từ" MỘNG MỊ" Thơ Phạm Phú Hải-Nhạc Hàn Sĩ Nguyên-Hòa âm Lâm Đình Thuận-Video
23.3.2016 Lu Hà




Thành Chuột Hết Thôi

Than ôi, thành chuột hết thôi
Đau thương tan tóc nổi trôi sông hồ
Ngán thay hai chữ cơ đồ
Búa liềm tã đỏ nhấp nhô lợi quyền

Bon chen xâu xé bạc tiền
Bù nhìn quốc hội thản nhiên ngồi chờ
Xẩu xương thịt thối xô bờ
Giang san tàn lụi mịt mờ tương lai

Nguyên do bởi đảng độc tài
Tuyên truyền nhồi sọ trần ai não nùng
Bần nông khố rách khốn cùng
Bút nô cơm áo rợn rùng máu tươi

Chập chờn ngạ qủy đười ươi
Tân Trào Pắc Bó khắp nơi tràn về
Đồng bào sắc tộc não nề
Tự do độc lập chán chê cụ Hồ

Rước Tàu đào mả cuốc mồ
Hảo lơ lúc nhúc Đông Đô phố mờ
Ăn theo phường xã nhuốc nhơ
Chuột chù chuột cống dật dờ béo quay

Cao lâu tửu quán men say
Trần truồng nô lệ phơi bày Việt Nam
Tượng đài ngất nghểu quan tham
Công trình rút ruột lam nham điếm đàng

Bánh bao xã nghĩa phũ phàng
Lê Nin thối hoắc bẽ bàng công viên
Dân oan khiếu kiện triền miên
Côn an chồn cáo dở điên dở khùng.

25.3.2016 Lu Hà




Ba Củ Hai Cu

Nực cười ba củ hai cu
Nhập từ Nhật Bổn lù khù nở ra
Chập chờn đom đóm bóng tà
Dưa chua mắm thối đầu gà kêu to

Bồi văn thi rỏm thập thò
Tò te thổi ống đít cò qua sông
Trò hề văn hóa lông công
Chí Phèo Thị Nở căng phồng ba cu

Bốn cu ngất nghểu bướm xù
Côn an văn hối mịt mù tối tăm
Học đòi hành tỏi rau răm
Mở mang chi hội cà lăm hai cù

Thiên hoàng hoang đảo vi vu
Mặt trời kỹ nghệ vù vù lên mây
Cha con cộng sản cáo cầy
Tham lam vật chất ngất ngây phong thần

Dở ngô dở ngọng cù lần
Cu bò lổm ngốm chuồng phân chuồng bò
Năm cu sáu cụ hát hò
Ngân nga mẹ đĩ lò mò tiết canh

Bồi ngâm bồi nhạc tranh giành
Xẩu xương cổ cánh thong manh đui què
Tâm hồn ghẻ lở lè nhè
Mê man mấy chữ té de ra quần.

Thơ trào phúng bồi thi bồi văn Việt Nam tranh nhau làm thơ haiku Nhật Bổn
23.3.2016 Lu Hà




Truờng Viết Văn Nguyễn Du

Huyênh hoang vỗ ngực Tru Sa
Viết văn bọ gậy rắn ta không đầu
Nguyễn Du nhỏ lệ tuôn châu
Xót xa thế hệ đỏ mầu gạch cua

Mác Lê méo miệng dưa chua
Gốc đa mậu dịch chuông chùa ngân vang
Quốc doanh sư sãi kềnh càng
Làng nhàng chú phỉnh bẽ bàng đảng ca

Nâng niu bã đậu qủa cà
Ngỗng ngan cành cạch vịt gà đầy sân
Tranh ăn lo sợ mất phần
Trường Chinh Tố Hữu ngu đần văn chương

Chí Phèo Thị Nở khoa trương
Cù nhầy chữ nghĩa phố phường đỏ hoe
Xếp hàng ỏn ẻn tè he
Kìa Hoàng Quang Lợi, té de ra quần

Công an văn hóa xa gần
Rình mò bắt bí văn nhân thi hào
Bồi ngâm điếu đóm thuốc lào
Bồi thơ bồi bút cào cào bọ hung

Giáo sư tiến sĩ đổ thùng
Vũ Khiêu viện truởng dở khùng dở điên
Hết thời Xuân Diệu Lan Viên
Thở than Nguyễn Khải tuyên truyền mị dân.

13.3.2016 Lu Hà




Ông Quyết Haiku
thơ trào phúng

Phen này ông quyết haiku
Baku tấn tới vù vù giàu nhanh
Dễ dàng chẳng phải học hành
Thời gian ít ỏi gía thành phải chăng

Một cu bà cũng mơ màng
Vu quy bái tổ thiếp chàng phởn phao
Báo đài hoan hỉ xôn xao
Chí Phèo thị Nở tào lao Nhật Hoàng

Dở ngô dở ngọng xênh xang
Thám hoa bảng nhãn điếm đàng tào lao
Vịt gà thổn thức nghẹn ngào
Tinh thần văn hóa xu hào cải lơ

Bồi thi bồi bút ngẩn ngơ
Bồi ngâm bấu víu lờ đờ ngất ngây
Côn an dư luận cáo cầy
Vênh vang ống điếu thổi bầy chuột dơi

Cu ông vọt thẳng lên trời
Cu năm cu sáu lả lơi bướm hồng
Men thơ thum thủm bềnh bồng
Lểu bều từng cục ven sông vớt vào

Ước chừng mười bảy tiết xào
Thiền sư gõ mõ dồi dào canh chua
Khói lam thấp thoáng sân chùa
Vừa rao vừa bán cáy cua lồm ngồm

Thênh thang chú phỉnh chồm hôm
Óc teo trán phẳng ngồi ôm văn bằng
Tỉnh thành chi hội lăng nhăng
Tranh nhau xôi thịt nhập nhằng văn chương

Đường thi tứ tuyệt chán chường
Trắc bằng rắc rối quê hương đói nghèo
Hóa thân cam phận chó mèo
Cu to cu bé trèo leo lên đầu.

23.3.2016 Lu Hà




Tai Nạn Vũ Thuật

Côn an cộng sản tài ba
Song phi kẹp cổ mồng gà tóe loe
Trò hề vũ thuật bịp lòe
Hột le dập nát đỏ hoe oán hờn

Nửa đêm rầu rĩ lên cơn
Bướm đen chai sạn chập chờn bóng ma
Ba thằng đầu gấu một nhà
Nỡ nào dám ngoạm bà ra nỗi này...?

Chuyên khoa phụ sản đắng cay
Võ ơi là võ đọa đày tấm thân
Còn đâu hai chữ ái ân
Ế chổng vàng võ tuổi xuân mõm mòm

Sẹo ngang sẹo dọc đỏ lòm
Chổng mông chổng tĩ lòi dom ra ngoài
Mẹ cha cái đảng độc tài
Thanh gươm lá chắn bi ai não nùng

Luật rừng xã hội hãi hùng
Tranh ăn xuơng xẩu tận cùng luơng tri
Rỉ tai mã tấu thầm thì
Nấm mồ vô chủ rầm rì thông reo!

* cảm tác từ tấm ảnh nữ công an bị cắn vỡ hột le
15.3.2016 Lu Hà




Trông Ghê Chưa

Răng nanh mỏ đỏ ghê chưa
Đội quân xung kích san xưa chửi càn
Bầy đàn con cháu Việt gian
Hung hăng dư luận lăng loàn bán thân

Tanh hôi ngạ qủy tâm thần
Xẩu xương cám bã ngu đần tấn công
Bánh bao xã nghĩa lên đồng
Táo lê lổn nhổn trần truồng đươi ươi

Kêu gào thảm thiết trời ơi!
Đảng ta xập tiệm hết thời mị dân
Đầu trâu mặt ngựa bất nhân
Côn an mật vụ xa gần vây quanh

Quang lùn thị Lệ thong manh
Ruồi xanh nhớn nhác tranh giành thịt xôi
Ngậm ngùi xác rữa tanh hôi
Chôn thì cũng dở đứng ngồi chẳng yên

Lão thành cách mạng lo phiền
Sổ hưu bốc khói đảng viên đói nghèo
Tương lai dân tộc cheo leo
Hán Tàu lấn áp chó mèo khùng điên

Xôn xao phe nhóm lợi quyền
Cắn nhau chí choé bạc tiền chắc tay
Lon ton bám gót cáo cầy
Lâu la chấm mút đọa đày dân đen.

*cảm tác từ tấm hình dư lợn viên náo loạn bên đài tưởng niệm liệt sĩ trong chiến tranh chống Tàu xâm lược.
17.3.2016 Lu Hà




Thiên Hạ Còn Lắm Đứa Ngu
Tâm sự với nữ sĩ Nina Phan

Sinh ra có ích cho đời
Nina cao gía là người làm thơ
Ô hay chó dại nhuốc nhơ
Hung hăng cắn xé xác xơ váy quần

Kể gì liêm sỉ bất nhân
Đủ trò mánh lới tâm thần đảo điên
Vịt vờ lễ giáo quàng xiên
Giả danh đạo đức huyên thiên điếm đàng

Gái trai gìa trẻ phũ phàng
Dở ngô dở ngọng lăng nhăng chửi càn
Nực cười dư luận dã man
Đặt điều vu khống nghèo nàn lương tâm

Răng nanh mỏ đỏ môi thâm
Ươn hèn ngậm thị ngấm ngầm tiếp tay
Lạ chi một lũ cáo cầy
Ghen tuông kịch cỡm bầy nhầy thịt xôi

Xôn xao mặt thớt thối hôi
Bồi thơ dơ dáy nhặng ruồi tanh tao
Bồi ngâm ưỡn ẹo tào lao
Ngân nga dưa khú thuốc lào rắm rong

Khen nhau đu đủ uốn cong
Phồng mang bành mép lưng còng ngợi ca
Xa gần ngất ngưởng tà ma
Việt Nam văn hoá bê tha lạc loài

Chủ trương bởi tại độc tài
Ngu dân để trị tuyền đài thảm thương
Cho nên mới lắm bất lương
Đầu gà bã đậu gạt lường điêu ngoa

Hít hà nịnh bợ xuýt xoa
Xu hào bắp cải khoe tòa lầu thơ
Côn đồ thơ phú vật vờ
Xếp hàng mậu dịch dật dờ lưu manh

Dân ta vốn dĩ thong manh
Từ ngày có đảng củ hành phình to
Giáo sư tiến sĩ con cò
Ê a trình độ i tờ phởn phao

Chí Phèo Thị Nở tầm phào
Đổ thùng vỗ ngực cào cào bọ hung
Ép nhau đến thế là cùng
Tuyệt đường sinh lộ não nùng văn chương!

Cớ sao chúng chẳng chán chường
Nửa gìa thế kỷ xẩu xuơng tranh hoài?
Nhởn nhơ vỗ ngực bất tài
Cắn nhau chí choé lang sài lòi dom

Tối tăm trí tuệ còm nhom
Trái tim mưng mủ lom khom lạy qùy
Khói nhang mồ mả tà huy
Kìa Mao Xáng Xế tư duy lụi tàn.

14.3.2016 Lu Hà




Tiên Sư Thằng Viện Trưởng

Tiên sư thằng viện trưởng
Kiểm sát chó gì mày
Mấy đời thân cáo cầy
Lưu manh đồ khố rách

Bỗng giàu lên phành phạch
Từ chuồng cầu chui ra
Phá tan nát cửa nhà
Bao người dân vô tội

Giòi bọ tranh mắm thối
Bán nước còn buôn dân
Văn hóa đảng ngu đần
Ghế cao ngồi bảnh chọe

Cắn xé nhau chí chóe
Vây cánh nhóm lợi quyền
Tất cả vì bạc tiền
Côn an toàn đầu gỗ

Lao nhao bầy cán ngố
Tàn phá tỉnh Kiên Giang
Dồn dân xuống địa đàng
Oán hờn kêu thảm thiết

Gông cùm thi nhau xiết
Khóa họng người lương tri
Liêm sỉ nào kể chi
Án ngờ mây che phủ

Ác hơn thời trung cổ
Bỏ tù Nguyễn Hữu Cầu
Chỉ vì dám đối đầu
Nói ra toàn sự thật

Tiền hậu trò bất nhất
Ép cung án tử hình
Rúng động cả hành tinh
Nhân loài ghê tởm lợm

Búa liềm vung ghê gớm
Quen đánh đập khảo tra
Quản giáo đào tạo ra
Tử thần khoe lưỡi hái

Hùng hổ bầy chó dái
Lon ton cùng chó cái
Vì xẩu xương uốn lưng
Nghiệp chướng cô hồn dại

Thân đày đọa khổ ải
Chín tầng địa ngục sâu
Xác bỏ vào vạc dầu
Đáng đời thằng viện trưởng.

21.3.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét