Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Lu Hà Và Hiền Châu Chùm 4

Oan Trái Rập Rình
chia sẻ tâm tình cùng Hiền Châu

" Biết rằng ngang trái rập rình
Mà sao tim vẫn khát tình điếng đau! "
Dù cho cho cây cỏ nát nhàu
Đá vàng phai nhạt bạc màu nắng mưa


Lửa tình tro thật tàn chưa
Nỉ non đàn hạc sao vừa lòng nhau
Soi gương môi ướt thắm màu
Nụ hôn dàn dụa canh thâu nghẹn ngào

Đêm đông sóng vỗ dạt dào
Chân trời xa tít biển gào anh ơi!
Trong mơ hoa nhoẻn nụ cười
Yến oanh dan díu lả lơi suối đào

Chập chờn bướm trắng nôn nao
Bông hồng ngỏ nhụy ứa trào mật ra
Dòm song đôi mắt Hằng Nga
Dõi trông hạ giới mặn mà ái ân

Mong chi kết bái Châu Trần
Phũ phàng duyên phận tần ngần châu sa
Bâng khuâng kìa giải ngân hà
Thần Nông đội mũ biết là chia ly!

21.4.2015 Lu Hà




Quê Hương Hẹn Chờ
viết tặng Hiền Châu sau khi đọc 3 khổ thơ 8 chữ

Gió hây hẩy mây đừng do dự
Nắng ban mai hương tỏa sắc vàng
Chậu ươm cây cảnh mơ màng
Hoa đang ngỏ nhụy hỡi nàng Hiền Châu

Rồi từ đó nhuốm màu huyền ảo
Buổi hoàng hôn lảo đảo Hằng Nga
Trăng soi thấm ướt da ngà
Qua song cửa sổ mặn mà tìm yêu

Mê hay tỉnh hoang liêu thổn thức
Gió thu về rạo rực tim ai
Rủ nhau lên đỉnh nguyệt đài
Cung đàn dìu dặt canh dài đêm thâu

Chim thánh thót bấy lâu chờ đợi
Điệu nghê thường rũ rượi màn sương
Bướm hồng thư thả cành dương
Cam lồ suối mát tình thương dạt dào

Phút ân ái nghẹn ngào chăng chớ
Trác Văn Quân còn nhớ năm xưa
Tiếng gà giục giã biết chưa
Lu Hà sầu muộn lưa thưa gió lùa

Bởi thanh khí nhạt nhòa trần thế
Hồn thơ say tri kỷ tri âm
Ngàn thu nuối tiếc tình thâm
Đĩa dầu hao cạn biển gầm sóng vang

Nghe gió thổi thu vàng lá úa
Tiếng lòng đau chan chứa hoài vương
Ngàn sau ai kẻ xót thương
Bài thơ dang dở quê hương hẹn chờ!

7.4.2015 Lu Hà




Sáng Tựa Trăng Rằm
viết tặng Hiền Châu

Tình anh sáng tựa trăng rằm
Thương cha mẹ nhện con tằm nhả tơ
Em ngoan xin chớ hững hờ
Xôn xao sóng dậy đôi bờ đục trong

Bâng khuâng chỉ một tấm lòng
Trăm năm vàng đá thong dong mảnh hồn
Khát khao chờ một nụ hôn
Vầng trăng chín mọng bồn chồn tuyết mai

Bướm ong gặp chốn thiên thai
Liêu trai giấc mộng nguyệt đài ngẩn ngơ
Yến anh thỏ thẻ thẫn thờ
Cung đàn dìu dặt bài thơ ân tình

Trái tim rực lửa phiêu linh
Cành chim lá gió hành tinh nhuốm màu
Dù cho cây cỏ nát nhàu
Vật dời sao đổi trầu cau hẹn thề

Phong trần dặm nẻo sơn khê
Nghìn năm sau lại quay về bên em
Trăng non lả lướt cuốn rèm
Qua song cửa sổ thòm thèm làn da

Hỏi rằng còn nhớ Lu Hà
Hiền Châu thổn thức Hằng Nga thuở nào
Suối thơ lai láng tuôn trào
Tâm hồn thi sĩ dạt dào tình trăng!

* Lời Hiền Châu:
"Ơi...Lu Hà..!
Suối reo..cỏ mướt khe vàng
Dậy làn da mỏng bên vành nôi yêu
Tỉ tê cánh gió du phiêu
Mơn lời dịu ngọt mĩ miều dụ mê
Lòng trong tâm vững nhậm thề
Nguyên khỏi xin đợi quyện kề trăng thôi....!"

28.3.2015 Lu Hà


Sầu Muộn Tình Vương
chia sẻ tâm tình cùng Hiền Châu

Thơ ai điếu tiếng lòng thổn thức
Bả phù hoa rưng rức linh hồn
Bước chân loạng choạng hoàng hôn
Làn môi run rẩy nụ hôn đầu đời

Mắt đắm đuối lả lơi thanh khiết
Nửa vầng trăng da diết con tim
Thương ai mải miết đi tìm
Nghìn thu in dấu khói chìm sương sa

Bao cảnh vật giang hà từng trải
Hòn vọng phu tê tái thuyền duyên
Núi sông còn đọng lời nguyền
Vẳng nghe khúc nhạc đào nguyên bướm hồng

Trang giấy trắng phòng không gía lạnh
Dòm song thưa lấp lánh trăng sao
Đĩa dầu hao cạn khi nao
Bài thơ dang dở nghẹn ngào ý rơi!

Chiều ảm đạm chợ đời bóng đổ
Đom đóm bay lấp ló lùm cây
Heo may thấm ướt vai gầy
Giọt mưa thánh thót càng ngây dại khờ

Kìa mộ địa dật dờ ma qủy
Cánh đồng xa bi lụy khổ đau
Đắng cay cây héo cỏ nhàu
Dế giun rền rĩ bạc màu phấn hoa!

22.4.2015 Lu Hà




Thiên Đàng Bướm Hoa
chia sẻ cảm xúc mơ mộng cùng Hiền Châu

Môi thắm đỏ hôn hoài thấm mệt
Cõi thiên bồng da diết yêu thương
Sáng nay nuối tiếc vấn vương
Suối thơ đầy ắp nõn nường hương bay

Thơ cuồn cuộn men say tình ái
Hiền Châu ơi! Chẳng ngại đường xa
Đằng vân cân đẩu Lu Hà
Tìm em ở chốn cung ngà lầu son

Em duyên dáng ngực tròn bẽn lẽn
Dải yếm hồng xao xuyến làm sao
Long nương lấp ló thì thào
Đôi hồn loạng choạng ngẹn ngào chứa chan

Xót xa lắm thế gian khổ hạnh
Vòng trần ai chi trách lỡ làng
Ban ngày nắng gắt chói chang
Làm sao hẹn gặp thiên đàng bướm hoa ?

Sương mờ ảo nhạt nhòa ánh sáng
Theo đường mây cay đắng xiết bao
Dặm trường giông tố lao đao
Nửa đêm mới tới nôn nao má hồng

Rơm rớm lệ cảm thông cách biệt
Chén rượu này cho biết lòng nhau
Năm canh trống giục thúc mau
Cung đàn nức nở trắng phau bướm đào

Hoa ngỏ nhụy dạt dào bướm đậu
Phút giây thiêng Bắc Đẩu Nam Tào
Năm châu thiên hạ xôn xao
Hành tinh ngây ngất biển trào sóng dâng!

11.4.2015 Lu Hà




Xa Xôi Bến Tình
viết tặng Hiền Châu

Nàng ngồi đó thanh cao lồng lộng
Trái bồng đào chuyển động vệ tinh
Chư thần cũng muốn si tình
Há chi cát sĩ cô mình kia ơi!

Nay có kẻ nửa đời phiêu lãng
Cuối chân trời lai láng hồn thơ
Tiên nga chẳng dám hững hờ
Sóng lòng dào dạt đôi bờ liễu buông

Mắt huyền diệu mênh mông biển cả
Thuyền dong buồm chan chứa mấy ai
Mộng hoài lạc lối thiên thai
Phụng loan dan díu canh dài gió mây

Sáng tỉnh dậy hàng cây ảo não
Giọt sương rơi lảo đảo men say
Soi gương ẻo lả đắng cay
Đại dương xa cách chuỗi ngày ly tao

Chưa kịp ngỏ mà sao đắm đuối
Phận má hồng tức tưởi sang ngang
Kiếp này duyên đã lỡ làng
Trời không cho gặp hỡi chàng thi nhân

Thơ cứ viết trần gian nhân thế
Khách đa tình thế kỷ sầu vương
Nôn nao thấy ảnh mà thương
Lâng lâng cảm giác môi hường thắm tươi

Hàn Mạc Tử mỉm cười xao xuyến
Chín tầng mây quyến luyến mãi thôi
Lu Hà tim đập bồi hồi
Hiền Châu nhập mộng xa xôi bến tình!

22.3.2015 Lu Hà



Thiên Đình Cảm Động
viết tặng Hiền Châu

Hiền Châu theo bóng mây hồng
Trăm năm ước hẹn dòng sông ân tình
Cùng anh lên hỏi thiên đình
Xe duyện Nguyệt Lão cho mình bên nhau

Ngàn năm vàng đá phai màu
Dù cho mưa nắng nát nhàu cỏ hoa
Vẳng nghe khúc nhạc thái hòa
Nhịp cầu ô thước nhạt nhòa giọt châu

Xốn xang từng hạt mưa ngâu
Lu Hà chi quản biển dâu sóng cồn
Bần thần một buổi hoàng hôn
Châu về Hợp Phố mảnh hồn ly tao

Trúc mai xao xuyến dạt dào
Thuyền loan nức nở nghẹn ngào sương rơi!
Triều dâng sóng vỗ hoa cười
Hải âu dìu dặt lả lơi bướm đào

Bồn chồn cá lội xôn xao
Phau phau cát trắng gió chào mây thưa
Đôi hồn sõng sượt đung đưa
Chập chờn huyền ảo cũng vừa tàn canh

Nôn nao mặt nước trong xanh
Hằng Nga chứng dám long lanh mắt huyền
Trai hùng gặp gái thuyền quyên
Đa tình tự cổ sầu miên giấc nồng!

10.4.2015 Lu Hà



Thương Chàng Cát Sĩ
viết tặng Hiền Châu

Nôn nao đôi trái hồng đào
Xuân Hương sống lại nghẹn ngào lệ rơi!
Sóng tình dào dạt biển khơi
Bướm ong xao xuyến lả lơi trăng ngàn

Đường mây lối cỏ ngập tràn
Cành chim lá gió nồng nàn thiết tha
Nương dâu khúc hậu đình hoa
Ngẩn ngơ Đỗ Mục nhạt nhòa Hiền Châu

Lu Hà đợi bến giang đầu
Phương lâm các vũ dãi dầu nắng mưa
Bình mình thức dậy hay chưa?
Tần hoài cận tửu ban trưa nắng vàng

Thuyền ai lộng gió băng băng
Cột buồm lừng lững đưa nàng đi đâu?
Phế hưng bao trận bể dâu
Thương chàng cát sĩ mái đầu tuyết sương!

Tơ lìa ngó ý tình vương
Cảo thơm rầu rĩ đoạn trường biệt ly
Người còn dải lụa nhung y
Chân trần trắng nõn tinh kỳ mờ xa...

Nhớ sao cánh nhạn trăng ngà
Ngậm ngùi tinh vệ quê nhà xa xôi
Thấy ai lòng lại bồi hồi
Bài thơ dang dở nổi trôi bến tình!

7.3.2015 Lu Hà



Thuyền  Quyên  Bướm Đào
cảm xúc từ ý thơ của Hiền Châu

Đêm qua anh mệt lắm rồi
Ôm thơ vào mộng xa xôi cuối trời
Hỏi em chẳng nói chẳng cười
Chau mày nguyệt lạnh chơi vơi xuân tình

Bàng hoàng khắp cả hành tinh
Ngàn sao lấp lánh chuyện mình xôn xao
Hoang vu gió thổi rì rào
Hiền Châu lã chã nghẹn ngào biển đông

Thuyền yêu sóng vỗ mênh mông
Lu Hà chới với ngóng trông bóng hình
Chập chờn huyền ảo bướm xinh
Điệp hồ xa khuất rung rinh lá vàng

Gió thu sao nỡ phũ phàng
Mầm non vừa nhú bẽ bàng lá xanh
Tình ta trong mộng chẳng thành
Bao giờ trở lại thôi đành mùa sau

Nắng mưa dầu dãi phai màu
Trái tim son sắt nát nhàu cỏ hoa
Thời gian ca khúc thái hòa
Không gian rộng lớn xây tòa thiên nhiên

Vân du hoài niệm sầu miên
Kìa con tinh vệ thuyền quyên bến đào
Trang Sinh thổn thức khi nào
Nhân duyện tiền định lệ trào châu sa!

Trích thơ Hiền Châu:
“ Đêm mơ tim cạn huyết rồi
Trái tình treo lửng giữa trời ...chực rơi
Môi hoa chau dại không cười..
Trăng non.. biếng mọc,gió lười ..đi hoang
Lá xanh chẳng đợi.. thu vàng
Chạm mùi hạ đã...đầu hàng nghiệt duyên
Sấm gầm..mưa vỗ ngoài hiên
Giật mình choàng tỉnh mi hiền ngây ngơ
Thầm vui chỉ giấc mộng khờ
Mầm yêu vẫn nhú giữa bờ trong veo...“

20.4.2015 Lu Hà



Trăng Vật Vã
cảm xúc khi đọc mấy câu thơ của Hiền Châu

Vật vã trăng yêu hồn cựa quậy
Luồn theo kẽ đá gió thơm lây
Thiên thai lạc lối kìa thi sĩ
Có biết Hiền Châu ở chốn này

Xúng xính mâm hồng mây xõa tóc
Long lanh đáy nước đẹp vô ngần
Nồm nam hây hẩy lòng xuân động
Xao xuyến tình quân mộng thế trần

Cửa mở động hoa giường thất bảo
Gối loan chăn phượng cánh tay tiên
Rồng mây chan chứa tình non nước
Cảnh thực hay mơ khắp mọi miền

Trăng sáng hồn đau nợ vấn vương
Trái tim tan nát kiếp tha phương
Nhớ quá đi thôi cô thục nữ
Thương màu tím huế khóc quê hương

Biết đến khi nào hỡi cố nhân
Nghìn thu biền biệt bước phong trần
Trúc mai dìu dặt tình trăng gió
Hợp Phố giếng trong ngọc sáng ngần

* Hiền châu có nghĩa ngọc lành, mang niềm vui cho thi nhân
7.3.2015 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét