Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Lu Hà Và Hiền Châu Chùm 1





Để Trần Gian Khát Khao
cảm xúc từ tấm hình má con nhà Hiền Châu

Xiêm áo tựa tiên nga
Mênh mông mộng tưởng xa
Chan chứa tình nhân loại
Cùng mây gió thiết tha


Hiền Châu ơi! Hiền Châu!
Ngất ngây cung Tư Mã
Phượng hoàng lộng hí cầu
Nghe sóng lòng chan chứa

Xao xuyến ánh hào hoa
Ngân nga khúc thái hòa
Tiếng đàn tranh thánh thót
Vang khắp giải ngân hà

Ngọc Hoàng mới phán hỏi
Tiên nữ thuộc xứ nào
Hai má con xinh thế
Để trần gian khát khao

Bâng khuâng kìa cát sĩ
Thiên hạ gọi Lu Hà
Hồng nhan tìm tri kỷ
Ngước mắt đợi Hằng Nga!

Trời đất rộng bao la
Phong ba kiếp hải hà
Thương cho hạt bụi đỏ
Duyên phận sao xót xa!

Trải bao cuộc bể dâu
Nước chảy dưới chân cầu
Chiều đông sầu lá rụng
Hiền Châu ơi! Hiền Châu!

27.4.2015 Lu Hà




Đền Nghì Trúc Mai

Nỗi niềm con gái nhà trời
Nhìn về hạ giới nhớ người làm thơ
Gánh đời chồng chất bơ phờ
Hai vai oằn oại hững hờ gió xuân

Ngóng trông duyên nợ bần thần
Trái tim ấp ủ tấm thân ngọc ngà
Phàm phu cát sĩ Lu Hà
Sóng lòng cuồn cuộn Hằng Nga nghẹn sầu

Thiên đình thổn thức Hiền Châu
Thương ai ngồi bến giang đầu gội sương
Thơ đề lá thắm sông Tương
Trăng soi đáy nước vấn vương mãi hoài

Bao giờ lên vọng nguyệt đài
Bướm hoa diù dặt canh dài chứa chan
Thoả tình mây gió nồng nàn
Đền nghi mai trúc non ngàn bể dâu

1.4.2015 Lu Hà




Đợi Anh Em Nhé
cảm xúc mạnh khi đọc thơ Hiền Châu

Đợi anh em nhé đêm nay
Hoàng hôn buông thả biển say chúng mình
Hoang liêu ánh sáng vệ tinh
Hải âu cánh trắng lung linh sóng tình

Hàng cây phượng vĩ rung rinh
Cái oanh thỏ thẻ bóng hình của ai
Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Khuân vàng sõng sượt canh dài cát ngâm

Hàng Nga ẻo lả mừng thầm
Triều dâng sủi bọt đá ngầm sò gai
Long lanh diễm lệ nét ngài
Mắt xanh vời vợi u hoài canh thâu

Hàng hiên lã chã mưa ngâu
Môi hường thơm ngát mái đầu phong sương
Bềnh bồng lên xuống đại dương
Cột buồm mát mái cung thương dạt dào

Trúc mai xao xuyến nghẹn ngào
Giấc mơ ân ái bướm đào hồn mây
Trang Sinh thèm khát vui vầy
Hỡi chàng Từ Thức ngất ngây quên về

Trần gian dặm nẻo sơn khê
Tiếng gà eo óc dãi dề nỉ non
Thương nhau những cái cùng con
Mặt nhìn tận mặt đá mòn vàng phai !

5.4.2015 Lu Hà



Anh Lại Gặp Em
viết tặng Hiền Châu

Mấy đêm anh lại thấy em
Mê man rừng trúc êm đềm ánh trăng
Hỏi rằng còn nhớ ai chăng
Em cười bẽn lẽn hỡi chàng thi nhân

Mặc cho mưa nắng xoay vần
Mây Tần gió Sở non gần đỉnh xa
Trong mơ ong bướm la đà
Hồn thơ quấn quít ngọc ngà bên nhau

Quỳnh giao thơm ngát xanh màu
Điểm sương cành liễu càng chau vẻ hồng
Phải đây là chốn tiên bồng
Cái oanh thỏ thẻ trăng lồng bóng mây

Mặt nhìn tận mặt ngất ngây
Cung đàn dìu dặt vui vầy ca ngâm
Nhớ thương bao nỗi âm thầm
Cầm tay bịn rịn ầm ầm suối reo

Giật mình làn gió hắt heo
Lá rơi xào xạc chân đèo phân ly
Bần thần nhìn mảnh nhung y
Mùi hương phảng phất kinh kỳ mờ xa

Mấy khi non nước quan hà
Dở dang tình mộng như ta thế này
Hư vô quần lạc đắm say
Thuyền trăng mây gió chuỗi ngày hư hao!

27.3.2015 Lu Hà




Châu Về Hợp Phố
cảm xúc dào dạt khi đọc thơ tình của Hiền Châu

Thơ rạo rực nóng bầu nhiệt huyết
Em làm anh da diết yêu thương
Đạp rào xô cửa như thường
Chăn loan gối phượng tình trường là đây

Đêm thanh vắng vui vầy non nỉ
Màn bát tiên lạc hỉ giường mây
Thiên thai hồn lạc ngất ngây
Cung đàn dìu dặt chén đầy chén vơi

Rượu cứ rót lả lơi cành liễu
Nàng tiên nga yểu điệu thiết tha
Mấy khi đắm đuối sơn hà
Suối reo róc rách câu ca khúc hò

Ồ lạ nhỉ thập thò bóng nguyệt
Dòng sông tương thân thiết yêu chiều
Một nền Đồng Tước xuân kiều
Cái oanh thỏ thẻ mĩ miều đào non

Ôi cảnh giới hồng son lả lướt
Cõi trần gian sướt mướt em ơi!
Giọt sương lã chã tuôn rơi
Châu về Hợp Phố hỡi người thi nhân!

9.3.2015 Lu Hà 




Chuyện Tình Thi Nhân
cảm xúc từ 6 câu lục bát của Hiền Châu

Nửa đêm Nguyệt Lão mơ màng
Chư tiên thần vũ thiên đàng xôn xao
Một vùng mây phủ tiêu dao
Cung thuơng đàn hạc dạt dào canh thâu

Kìa ai phủ phục sân chầu
Phong vân điểm mặt dãi dầu hạt mưa
Lu Hà chẳng phải tay vừa
Viết đơn khởi tấu say xưa mộng tình

Tòng phu xuất gía đăng trình
Thái Chân Ngọc Nữ phận mình ra sao?
Trần gian tinh vệ nôn nao
Chập chờn đôi cánh đón chào Hiền Châu

Bàng hoàng khắp cả hoàn cầu
Ngọc Hoàng ban chiếu giang đầu nỉ non
Cảm thông một tấm lòng son
Trăng thu vằng vặc đá mòn vàng phai

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài
Ngậm vành kết cỏ u hoài năm canh
Phòng loan diù dặt yến anh
Đuốc hoa hoan hỉ buông mành ái ân

Bàn dân thiên hạ xa gần
Thông tin mạng lưới bần thần ngẩn ngơ
Chuyện tình thi sĩ nên thơ
Lẽ nào chẳng đọc hững hờ cá bơi?

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Trùng dương xa cách lệ rơi đôi hàng
Bao giờ toại nguyện thiếp chàng
Ba sinh duyên nợ dở dang lỡ làng!

*“ Thiên đình khẩn cuộc ly tao
Bàng hoàng dứt mộng chiêm bao thiếp -chàng
Mịt mùng dặm nẻo quan san
Mảnh mai dáng liễu lệ chan hai hàng
Duyên này gởi nợ trần gian
Trăm năm nguyện ước thơ đan mối tình…“

14.4.2015 Lu Hà




Cứ Mỗi Bận
tặng Hiền Châu

Cứ mỗi bận lên trang phây búc
Ngọn lửa lòng tình dục hồn mây
Vội vàng chen chúc vui vầy
Không gian chiếm chỗ ngất ngây bướm hồng

Dù biển động bềnh bồng hoang đảo
Cột buồm giương giông bão sá chi
Cái oanh thỏ thẻ thầm thì
Bên tai thôi thúc rầm rì thông reo

Suối róc rách non đèo vực thẳm
Dáng hình ai đằm thắm thiết tha
Tóc mây xõa trán mặt hoa
Dang tay chờ đón Lu Hà ghé chơi

Nàng tiên nữ mỉm cười e lệ
Tháng ngày qua chẳng dễ lãng quên
Hồn thơ thăm chốn đào nguyên
Phải đâu hư ảo thiên nhiên dạt dào

Trăng cổ độ nghẹn ngào sông nước
Như ngàn năm thuở trước mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ Hiền Châu
Kim ô sải cánh nhịp cầu đằng vân

Phút hoan lạc ái ân cò lả
Dạ hoài lang thư thả hoàng hôn
Sông Tương sóng vỗ bồn chồn
Tay đàn chân phách trống dồn nhịp tim

Cuộc dâu bể cây kim hạt cải
Duyên tình xưa tê tái cùng ai
Mảnh mai thục nữ chương đài
Cành chim lá gió canh dài sầu vương!

31.3.2015 Lu Hà




Cùng Chắp Tay Cầu Nguyện
viết tặng Hiền Châu

Kinh cầu nguyện niềm tin thánh gía
Chuông nhà thờ chan chứa Hiền Châu
Đông tàn rả rích canh thâu
Giáo đường thổn thức mưa ngâu rã rời

Nghe tiếng vọng chơi vơi biển cả
Mắt Lu Hà đau đáu thương yêu
Hoang liêu lã chã sương chiều
Gương nga thấp thoáng mĩ miều kìa ai?

Dày cao gót chương đài xao xuyến
Ảo mộng về quyến luyến hồn thơ
Xôn xao ong bướm hẹn chờ
Yến oanh khúc khích bên bờ đại dương

Dù xa cách dặm trường thiên lý
Tấm lòng vàng tri kỷ tri âm
Hải triều lai láng tình thâm
Trái tim vương vấn âm thầm biển sâu

Vượt quan ải thần châu xa lắc
Cánh chim bằng dằng dặc trùng mây
Bâng khuâng nhấc một chén đầy
Ngọn đèn le lói canh chầy cố nhân!

Thương! Thương quá thế nhân có kẻ
Ngoài sân kia giun dế dạo đàn
Đa tình tự cổ trần gian
Ngàn thu sầu muộn lệ chan đôi dòng!

4.4.2015 Lu Hà




Cung Đàn Ly Tao
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu khi đọc 2 khổ thơ về đêm đông

Gió lùa hiu hắt phòng em
Ngẩn ngơ dấu ái mà thèm hơi sương
Phiến sầu thổn thức tình vương
Hỏi người quân tử tha phương xứ nào?

Vi lô lau lách xôn xao
Đôi bờ sóng vỗ dạt dào giòng sông
Khuâng vàng sõng sượt mênh mông
Cây đa cồn cát ngắm trông nguyệt đài

Trăng non suồng sã canh dài
Dòm song cửa sổ u hoài hồn ơi!
Làn da mềm mại lả lơi
Chăn đơn sờ soạng lệ rơi đôi dòng

Ngán cho cái số long đong
Hồng nhan tủi phận cõi lòng thêm đau
Mưa ngâu cây cỏ ướt nhàu
Màn đêm tê tái bạc màu thời gian

Ngoài sân hoang dã đông tàn
Dế giun hợp xướng cung đàn ly tao
Châu sa gối hạc nghẹn ngào
Gió mây phờ phạc cành đào thiên hương!

9.4.2015 Lu Hà




Dáng Em Thanh Tao

Dáng em lồng lộng mênh mông
Hồn anh bát ngát mây hồng đuổi theo
Dù cho lên thác xuống đèo
Hắt hiu gió thoảng vắng teo bóng người

Em ra ngoài biển thảnh thơi
Anh là con cá cố bơi bám hoài
Em lên đỉnh giáp thiên thai
Hóa thân hồ điệp canh dài với em

Trăng lên lơi lả bức rèm
Nôn nao hơi thở nư thèm làn da
Bên song cửa sổ Hằng Nga
Thẹn thùng thỏ thẻ Lu Hà chàng ơi!

Thần tiên cũng chẳng dám chơi
Làm sao sánh được khi người thế gian
Tình lang say đắm nồng nàn
Nghê thường vũ điệu cung đàn ngẩn ngơ?

Hiền Châu nào có bao giờ
Ân ân ái ái bên bờ đại dương
Ngó lòng sen nở vấn vương
Vần xoay con tạo tình thương nhân loài

Trong thơ khắc khoải mãi hoài
Tháng ngày khao khát trần ai lạnh lùng
Dập dìu lớp sóng thủy chung
Cát dài trải mãi hận cùng đại dương

Cuốc kêu thảm thiết yêu đương
Năm canh thổn thức dặm trường ly tao
Mong manh một dải yếm đào
Cái trâm cài tóc nghẹn ngào châu sa!


* ”Hiền Châu: Ơi hỡi Lu Hà...!...Lu Hà thật lãng tử và say đắm trong thơ!

Bao ngày vời vợi khát mong
Em về say biển dịu lòng tương tư
Trườn theo con sóng lắc lư
Tim côi nay đã mỏi nhừ vì yêu!”

5.4.2015 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét