Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thơ Tình Chùm Số 1.199


Phen Này
Thơ ngẫu hứng từ tấm ảnh của Đoàn Thị Thùy Dương

Phen này sẽ tới Na Uy
Khép vành dân chủ cũng tùy nghiệp duyên
Xông pha tranh đấu nhân quyền
Khen thay thục nữ thuyền quyên yếm đào


Xem ra sức lực dồi dào
Tràn trề nhựa sống chàng nào chẳng mê?
Quê hương tang tóc não nề
Xóm làng xơ xác chán chê thiên đường

Tuyên truyền báo chí xiển dương
Bánh bao củ chuối chủ trương lọc lừa
Ba miền mướp đắng mạt cưa
Lợi quyền phe nhóm cào bừa dân đen

Đảng viên mặt trận bon chen
Công an quân đội ươn hèn bấy lâu
Thương ai dầu dãi mái đầu
Đeo gông phản động bể dâu đoạn trường

Hỏi tên Đoàn Thị Thùy Dương
Gần xa thiên hạ mến thương vô cùng
Hoàng hôn cửa biển chập chùng
Thanh tao nón trắng bập bùng lái thiêu

Miệt vườn yểu điệu mĩ miều
Lửa lòng nóng bỏng liêu xiêu bóng hồng
Lúa xanh nuối tiếc cánh đồng
Tự do đôi cánh mênh mông biển trời

Đất lành cư ngụ chim ơi!
Nưả vòng trái đất đôi lời nỉ non
Gái xinh nét đẹp tươi ròn
Trai du gối hạc mỏi mòn ngóng trông

Kiếp nào nên vợ nên chồng
Trăm năm duyên nợ qua sông đón nàng
Nhà tranh đôi trái tim vàng
Phôi pha vạn kiếp thiếp chàng gọi nhau!

3.8.2019 Lu Hà



Hỡi Các Thi Nhân

Hỡi người thi sĩ của quê hương
Tiếng nấc dâng lên tắc nghẹn lòng
Anh khóc thương đời bao số phận
Sinh lầm thế kỷ nuốt đau thương

Cay đắng làm sao những kiếp người
Có tài có đức vẫn buông rơi
Thở dài tắc lưỡi thôi đành chịu
Biết thế thì sao bởi tại trời?

Hỏi lại rằng ai bóp méo tròn
Buôn thần bán thánh tậu vàng son
Đi tìm chân lý miền hoang dã
Giấc mộng thiên đường trượt lối mòn

Thuở trước chỉ vài chục triệu dân
Giờ đây chen lấn bốn năm lần
Đàn con còi cọc không hề lớn
Hy vọng niềm tin đã héo dần

Tủi hận làm sao hỡi các anh
Hồn thơ thổn thức suốt năm canh
Tim đau tứa máu như dòng chảy
Xói tận buồng gan với sử xanh!

2007 Lu Hà


Mũm Mĩm Tuyệt Vời
Ngẫu hứng với 2 câu thơ của Hồng Vân
“Thanh xuân như một con gà
Đẻ ba quả chứng hết bà thanh xuân ..“

Ô hay mũm mĩm tuyệt vời
Gần xa nô nức nụ cười xốn xang
Rằng đây xin cũng sẵn sàng
Cục ta cục tác gọi nàng sang sông

Thưa rằng gái đã có chồng
Đẻ ba quả trứng chổng mông lên rồi
Xuân xanh hết đứng lại ngồi
Còn đâu mê mẩn tô bồi ái ân

Chồng gà đã hết bần thần
Ỉu xìu năm thắng cù lần người ơi!
Xin chàng đừng có nói chơi
Tủi thân má phấn nghẹn lời nước non

Tóc nâu diễm lệ môi son
Kiếp sau hẹn gặp nàng còn nhớ tôi?
Con gà trống cựa xa xôi
Nửa vòng trái đất bồi hồi nhớ ai?

Dìu nhau lên cõi thiên thai
Đẻ trăm quả trứng hoa cài lại xuân
Âu Cơ chạc độ tứ tuần
Lạc Long Quân cũng tần ngần ngóng trông!

Thịt mềm sướng nhất miếng mồng
Chân gà nhắm rượu cho chồng em xơi
Xin chàng đừng có chơi vơi
Kiếp sau hẹn gặp lả lơi má đào

Thân em nhựa sống dồi dào
Thuyền tình lỡ bến nhà nào đoái thương
Ngó sen còn cái nõn nường
Hương thừa phảng phất vấn vương tơ lòng!

26.7.2019 Lu Hà


Thần Vệ Nữ Vera
Cảm xúc từ tấm ảnh của Đoàn Thị Thùy Dương

Vera vệ nữ mỉm cười
Gần xa thiên hạ tỏ lời mến thương
Điệu đà Đoàn Thị Thùy Dương
Na Uy xứ sở phố phường thiết tha

Ô hay cát sĩ Lu Hà
Nôn nao cảm hứng mặn mà quê hương
Nghẹn ngào chan chứa vấn vương
Sài Gòn Đồng Tháp nõn nường ngó sen

Cuộc đời chìm nổi bao phen
Đấu tranh dân chủ luyện rèn tâm can
Tự do bạt gió băng ngàn
Quản chi giông tố nồng nàn trái tim

Dồi dào sức sống cánh chim
Ái tình rực lửa biết tìm nơi nơi nao?
Ngàn năm đỏ thắm chiến bào
Thanh gươm cật ngựa má đào thiên nhai

Thơm mùi chanh bưởi lan cài
Toàn thân mềm mại áo dài tinh khôi
Sương rơi lã chã ngọn đồi
Bềnh bồng hư ảo tô bồi nước non

Làn mi động nét xuân son
Cam lồ suối mát mộng con bướm hồng
Bao giờ nàng sẽ lấy chồng
Ngẩn ngơ sáo sậu bến sông tiếc hòai

Kiếp sau trong cõi trần ai
Hồn thơ ngây ngất anh tài là đây
Thương nhau như bát nước đầy
Dừa xanh vú sữa miền Tây quê nhà!

30.7.2019 Lu Hà



Vàng Thau Rõ Mười
Cảm xúc tấm ảnh của Đoàn Thị Thùy Dương

Thơ tôi nặng trĩu hai bài
Mà sao thiên hạ chẳng nài nỉ thêm?
Nôn nao tựa cửa bên thềm
Vầng trăng ẻo lả nỗi niềm Hằng Nga

Bấy lâu lòng vẫn thiết tha
Đêm hè nóng bỏng mặn mà nhớ ai
Quản chi sóng gió chông gai
Đấu tranh dân chủ nét ngài nở nang

Gần xa nô nức ngỡ ngàng
Sexy yếm thắm mỡ màng Thùy Dương
Quý phi trở lại quê hương
Hẹn ngày ong bướm nõn nường trắng phau

Hoa sen chẳng nỡ phai màu
Lá xanh mơn mởn vàng thau rõ mười
Tiếng thu tý tách mưa rơi
Nghẹn ngào giọt lệ cảnh đời lầm than

Thuyền tình xao xuyến chứa chan
Mùa xuân hy vọng nồng nàn mến yêu
Phòng the cửa đóng Lam Kiều
Huyền sương chày ngọc mĩ miều Vân Anh

Con chim chiều hót trên cành
Thương người thục nữ năm canh tủi hờn
Buồn thiu sóng biển đòi cơn
Na Uy xứ lạnh tủi hờn gió đông!

31.7.2019 Lu Hà


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét