Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

Thơ Với Các Danh Nhân Đức Chùm Số 1

 


 

Lu Hà và Raier Maria Rilke

 

Mãnh Thú Rừng Xanh

Cảm xúc thơ Rilke bài 1

 

Con báo của rừng xanh

Một thời từng chinh phạt

Qua các song cửa sắt

Thẫn thờ mệt mỏi nhìn

 

Không sinh khí niềm tin

Hy vọng vào thế giới

Biết bao loài ca ngợi

Bởi sức mạnh thần kỳ

 

Nào ai dám so bỳ

Hình ảnh xưa im lặng

Một linh hồn cay đắng

Uất nghẹn trái tim đau

 

Dù mưa nắng dãi dầu

Heo hút miền sơn cước

Tự do còn cá cược

Bằng mạng sống của mình

 

Ôi mềm mại oai linh

Xưa kia thành ảo ảnh

Đồng tử rèm giá lạnh

Tái tê khắp tứ chi.

 

Nguyên tác: “ Con báo ( Der Panther im Jadin des Plantes Paris)“

11.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Vẫn Còn Hy Vọng

Cảm xúc thơ Rilke bài 2

 

 

Hoa cúc nở thu đang chờ đợi

Chúa vẫy tay vươn tới mặt trời

Đồng hồ ghi bóng cuộc đời

Nhắn nhe cơ hội được thời vận may

 

Cũng có khi quắt quay gió thổi

Lá vàng rơi lạc lối quan san

Ốm đau bệnh tật gian nan

Nhà không dựng được bần hàn khổ đau

 

Giọt mưa bay bạc màu đại lộ

Nỗi cô đơn cầm cố bao lâu

Trán nhăn tư lự mái đầu

Ngọt bùi cay đắng bể dâu đoạn trường

 

Kẻ hành khất bốn phương lăn lóc

Nơi quê người trằn trọc thâu canh

Loe hoe mấy nhúm trên cành

Con chim chèo bẻo mong manh nắng về.

 

Nguyên tác: “Ngày thu ( Herbstag)“

12.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Sầu Bi Ca thứ Nhất

Cảm xúc thơ Rilke bài 3

 

Nữ bá tước hoan nghênh thượng khách

Trong lâu đài hiển hách vinh quang

Nâng niu cây bút dịu dàng

Thần linh đâu đó sẵn sàng lắng nghe

 

Sự khủng khiếp răn đe khống chế

Sinh vật nào vị nể đáng tin

Ngàn sao lấp lánh ngắm nhìn

Cây trên sườn giốc giữ gìn thủy chung

 

Nắng tràn ngập chập chùng sóng vỗ

Bờ đại dương cổ độ trăng soi

Thư cưu trống mái mặn mòi

Bình minh cao vọng rạch ròi bấy lâu

 

Qua giông tố bể dâu nếm trải

Trái tim hồng oan trái khổ đau

Gió mưa vần vũ dãi dàu

Không gian trống rỗng bạc màu cỏ cây

 

Bầu khí thở vơi đầy lồng ngực

Đôi tình nhân kiệt sức cuốn đi

Vẳng nghe tiếng gió rầm rì

Dương cầm phù họa thầm thì hát ca

 

Bạn có biết gần xa khao khát

Stampa dào dạt thiết tha

Ô kìa Gaspara

Đất đai màu mỡ sơn hà của ta

 

Tình vũ trụ bao la rộng mở

Dương cánh cung run sợ trái tim

Canh khuya mải miết đi tìm

Mũi tên trúng đích cánh chim hải hồ

 

Giải phóng mình ô hô thảm kịch

Đêm Rome tĩnh mịch nhà thờ

Thánh thần nương tựa cậy nhờ

Minh oan số phận đợi chờ Chúa tôi

 

Bạn muốn gì bồi hồi thảng thốt

Những bóng ma ủ dột u hoài

Nắm xương rệu rã hình hài

Hoa hồng hứa hẹn khứ lai mịt mù

 

Cõi địa ngục âm u vĩnh cửu

Chốn dương trần còn cứu được sao

Ôm con nước mắt nghẹn ngào

Phồng căng bầu vú sữa trào ngực đau.

 

Nguyên tác: “ Bài bi ca đầu tiên ( Die erste Elegie )“

16.10.2022 Lu Hà

 

 

 

Khát Khao

Cảm xúc thơ Rilke bài 4

 

Ôi tia nắng vàng vọt

Orpheus buổi hoàng hôn

Thấp thoáng những linh hồn

Say sưa đồng ca hát

 

Hàng cây xanh dào dạt

Bí mật ở trong tim

Màn đêm tối im lìm

Chìm đắm cơn sợ hãi

 

Một bông hồng hoang dại

Cạnh phiến đá lặng tinh

Bồng bềnh ánh lân tinh

Đom đóm bay hội ngộ

 

Trăng lưỡi liềm cau có

Nàng ma nữ thướt tha

Tà áo trắng la đà

Rong chơi đùa mây gió

 

Bộ xương gày lọ mọ

Khanh khách bật tiếng cười

Cách xa với loài người

Khao khát tình chung thủy.

 

Nguyên tác: “ Những bài sonnest cho Orpheur “

25.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Lu Hà Và Henri Theodor Fontane

 

Anh Hùng Trên Biển Erie

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 1

 

Biển Erie mênh mông sóng vỗ

Chim nhạn bay vướng nợ trần gian

Con tàu gặp phải nguy nan

Chìm trong khói lửa điêu tàn cabin

 

Vương miện đội niềm tin Thiên Chúa

Những trái tim giàn dụa bi thương

Hãi hùng cảnh ngộ thê lương

Trẻ già hành khách cố hương nghẹn ngào

 

Ba mươi phút ứa trào giọt lệ

Buffalo tuyên thệ lời thề

John Maynard không về

Vững tay cầm lái cận kề tử sinh

 

Viên thuyền trưởng công minh chứng kiến

Phút giây thiêng hiện diện thánh linh

Bầu trời tinh tú quang vinh

Ngàn năm vũ trụ bóng hình sáng soi

 

Sóng nổi lên mặn mòi cá nước

Tiếng nổ vang đám rước linh hồn

Cây rung lá rụng mưa tuôn

Tượng đài kỷ niệm nỗi buồn thiên thu

 

Nấm mộ hoa vi vu gió thổi

Chuông nhà thờ bóng tối khổ đau

Chữ vàng mưa nắng dãi dàu

Long lanh cẩm thạch từng câu ghi lòng

 

Bao thế hệ xuôi dòng thời cuộc

Mãi nhớ anh tổ quốc ghi công

Đời trai chí nguyện tang bồng

Vô lăng nắm chặt tổ tông ngậm cười

 

Hai mươi chín mạng người được cứu

Cùng gia đình tề tựu ở đây

Cháu con hạnh phúc vui vầy

Rưng rưng khóe mắt vơi đầy nỉ non.

 

Nguyên tác: “ John Maynard“

27.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Áo Giáp Sắt

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 2

 

Bảy năm dài đằng đẵng

Ôm chặt lấy mình tôi

Thiết nghĩ cũng không tồi

Biết bao điều kinh ngạc

 

Gian khổ không thoái thác

Trống trơn đến hoang vu

Miền xứ lạ thâm u

Scotland thao thức

 

Chiến hữu cũng biết trước

Theo điều khoản của tôi

Nay tuổi đã già rồi

Dù da ngựa bọc xác

 

Bá tước Douglas

Bên hòn đá trên đường

Nghe gió thổi du dương

Nghỉ ngơi cho thoải mái

 

Xin bạn đừng e ngại

Nhìn vào những cánh rừng

Hàng bạch dương rưng rưng

Chứa chan rung hạt lệ

 

Vung thanh gươm vị nể

Bộ áo giáp nặng nề

Muôn dặm nẻo sơn khê

Nắng mưa làm sét rỉ

 

Ô kià vua James

Nghạo nghễ ngồi trên cao

Kẻ hầu xưa cúi chào

Gò má sao ửng đỏ

 

Giơ hai tay bày tỏ

Hãy thương hại đến tôi

Mọi sự đã qua rồi

Anh em từng sai phạm

 

Hạ thần đâu có dám

Jakob nhẫn nại nghe

Kẻ tôi tớ e dè

Hoàng đế càng chua xót

 

Ngôi vị cao chót vót

Lâu đài Stirling

Mũi tên bất thình lình

Ôm ngài trên đầu gối

 

Cõi lòng càng bối rối

Xám hối được bảy năm

Gần xa nổi tiếng tăm

Linlithgow nghĩ lại

 

Lưu đày miền quan ải

Trở lại để làm chi

Chim muông thú rầm rì

Quý tộc đừng lạc lối

 

Kẻ trung thành hối lỗi

Hoàng đế hãy giết tôi

Nghe trái tim bồi hồi

Khoan dung làm hộ vệ.

 

Nguyên tác:“ Archibald Douglas “

28.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Chết Không Công Bằng

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 3

 

Chết cũng không công bằng

Nhà giàu hay quan chức

Rắc rối chưa biết được

Quyền thừa kế thế nào?

 

Bầu khí quyển lao xao

Sân nhà thờ giản dị

Nghĩa địa ai bài trí

Mục sư đợi quá lâu

 

Cây nặng hạt u sầu

Khóc linh hồn thất thểu

Không diễn văn phúng điếu

Kiếp nghèo khó xác xơ

 

Bao nấm mộ bơ vơ

Lạnh lùng không nhang khói

Những trái tim đau nhói

Bóng ma hời lang thang

 

Cầu nguyện tới thiên đàng

Khoảng không gian chật hẹp

Khắc đá bia ghi chép

Thuận theo giá thị trường

 

Nghèo túng không phô trương

Chạy ăn lo từng bữa

Thánh giá tìm chỗ dựa

Hỡi Thiên Chúa toàn năng.

 

Nguyên tác: “ Tại Mattäikirchhof ( Auf dem Mattäikirchhof )“

28.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Mò Mẫm Về Đâu

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 4

 

Thế gian sinh trưởng lụi tàn

Vòng quay thời cuộc trăm ngàn khổ đau

Quả cà con cá lá rau

Nắng mưa tàm tã nát nhàu cỏ cây

 

Khoe khoang ngạo nghễ bấy chầy

Yêu thương ghét bỏ vui vầy mấy khi

Đời người như cánh chim di

Hoàng hôn khuất bóng rầm rì dế giun

 

Bạc tiền gươm giáo rỉ cùn

Chập chờn bóng tối mối đùn huyệt sâu

Linh hồn mò mẫm về đâu?

Tìm ra lối thoát bể dâu đoạn trường

 

Quê hương nương náu tang thương

Núi sông vùi lấp thê lương giống nòi

Chôn rau cắt rốn mặn mòi

Nửa vầng trăng khuyết sáng soi cõi lòng.

 

Nguyên tác: “ Lối thoát ( Ausgang) “

29.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Vong Linh Vật Vờ

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 5

 

Mùa thu ấy vàng rơi lốm đốm

Graham phát ốm vì tình

Mẹ cha khấn nguyện thánh linh

Quyền năng vô hạn cứu tinh giúp đời

 

Hồn thổn thức chơi vơi mây gió

Nàng Allen bé nhỏ than ôi!

Trái tim nức nở bồi hồi

Đến bên người bệnh đơn côi cõi lòng

 

Chuông nhà thờ điểm xong mấy tiếng

Thành phố buồn người viếng kẻ thăm

Tần bì dương liễu xa xăm

Barbara khóc trăng rằm lẻ loi

 

Trời ảm đạm mặn mòi cá nước

Hồ nước sâu hẹn ước ngày mai

Ngậm ngùi câu chuyện khứ lai

Gặp John nơi dưới tuyền đài thảm thương

 

Mẹ yêu ơi dọn gường hai đứa

Chết vì nhau chan chứa ái tình

Nấm mồ đom đóm lân tinh

Màn đêm mù mịt vong linh vật vờ.

 

Nguyên tác: “ Barbara Allen “

30.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Dinh Dưỡng Tinh Thần

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 6

 

Nỡ nào tước bỏ tinh thần

Cuội nguồn dinh dưỡng thế nhân hài hòa

Oán hờn trách móc trước tòa

Lương tâm ngấn lệ nhạt nhòa bi ai

 

Đọa đày dưới đáy tuyền đài

Lời chào cổ họng gái trai nghẹn ngào

Ưu tư thông thái thuở nào

Linh hồn sa ngã tự hào còn đâu

 

Nắng mưa sương tuyết dãi dầu

Trái tim xa cách mái đầu bạc phơ

Ngoảnh đi khuyết tật hững hờ

Trẻ con bập bẹ bơ vơ cõi lòng

 

Ngược xuôi bốn bể long đong

Đầu đường xó chợ theo dòng thời gian

Nụ hôn tức tưởi nghèo nàn

Xót xa trí tuệ bần hàn khổ đau

 

Bụi đời phủ lấp vàng thau

Phân chia đẳng cấp đua nhau dập vùi

Gầm cầu chuột cống lủi chui

Khẩu trang che mặt hên xui mặc người.

 

Nguyên tác “ Có phải bạn đang tước đi nguồn dinh dưỡng của tinh thần ( Beust du dem Geiste seine Nahrung)“

30.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét