Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

Lu Hà Và Heinrich Heine Chùm 6

 

Quê Hương Tôi

Cảm xúc thơ Heine bài 51

 

Tôi từng có quê hương tươi đẹp

Cây sồi già khép nép chùm hoa

Thiết tha màu tím chan hòa

Mỉm cười âu yếm nhạt nhòa nắng mưa

 

Nói tiếng Đức say xưa năm tháng

Trải biết bao cay đắng tuyết sương

Làng trên xóm dưới vấn vương

Kinh đô phố thị yêu thương mặn mà

 

Cánh đồng lúa gần xa non nước

Gái cùng trai mộng ước tương lai

Nắm tay khao khát ngày mai

Ngày mong đêm nhớ u hoài thở than

 

Kẻ xâm lăng dã man tàn bạo

Cảnh chia ly xào xáo gia đình

Thanh gươm cật ngựa chiến trinh

Mong ngày trở lại hòa bình yến anh.

 

Nguyên tác: “Tôi từng có quê hương tươi đẹp (Ich hatte einst ein schönes Vaterland )“

2.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Cửa Sổ Tâm Hồn

Cảm xúc thơ Heine bài 52

 

Mắt em xanh thăm thẳm

Xa xăm thật ngọt ngào

Thức dậy tự thuở nào

Tâm hồn anh say đắm

 

Dòng mưa xuân tưới tắm

Mặt biển rộng bao la

Sông hồ cũng thiết tha

Dâng trái tim tràn ngập

 

Khát khao tìm dáng dấp

Chinh chiến khắp nẻo đường

Yêu thương lắm cố hương

Giấc mộng nàng tiên nữ

 

Màu xanh ai gìn giữ

Ca khúc nhạc khải hoàn

Non sông đẹp vô vàn

Vầng trán nhăn tư lự

 

Dạng liễu xanh tình tứ

Hỡi cô gái đáng yêu

Ngây ngất mỗi buổi chiều

Khi hoàng hôn chợt đến.

 

Nguyên tác: “ Với đôi mắt xanh của em (Mit deinen blauen Augen)“

3.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Chặng Đường Cô Đơn

Cảm xúc thơ Heine bài 53

 

Những con đường xa lạ

Tôi mệt mỏi rã rời

Tâm hồn lại chơi vơi

Sõng sượt nằm trên đất

 

Một vầng trăng tha thiết

Với tia sáng ngọt ngào

Gửi lời chúc thì thào

Bên tai nghe gió thoảng

 

Đợi bình minh chạng vạng

Bao thống khổ tiêu tan

Nước non ấy vô vàn

Đôi mắt như choáng ngợp

 

Thấp thoáng vài tia chớp

Trong đêm tối chập chờn

An ủi nỗi cô đơn

Bầu trời cao hy vọng.

 

Nguyên tác: “ Đêm nằm trên lối lạ (Nacht liegt auf den fremden Wegen)“

3.10.2023 Lu Hà

 

 

 

Bóng Tối Tình Yêu

Cảm xúc thơ Heine bài 54

 

Màn đêm luôn tồn tại

Tình ái thật tuyệt vời

Nụ hôn bóng lả lơi

Vĩnh viễn không thay đổi

 

Giấc mơ còn gian dối

Tan biến dễ vậy sao?

Trái tim vẫn nghẹn ngào

Đôi mắt chìm trong mộng

 

Gắng gượng đừng xao động

Bình an để tâm hồn

Khi thức dậy bồn chồn

Dáng hình còn đâu nữa

 

Say xưa ta từng hứa

Chung thủy đến trọn đời

Trăng sao cũng mỉm cười

Đôi bạn tình bóng tối.

 

Nguyên tác: “ Những nụ hôn bóng, tình yêu bóng tôí ( Schattenküsse, Schattenliebe)“

4.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Trở Lại Cố Hương

Cảm xúc thơ Heine bài 55

 

Tháng mười một mùa đông năm đó

Lá vàng rơi băng giá tuyết sương

Hành trình trở lại cố hương

Bao năm lưu lạc thê lương não nùng

 

Từ Pháp quốc trập trùng biên giới

Nỗi niềm riêng vời vợi lo âu

Trán nhăn tư lự mái đầu

Con chim gõ kiến dãi dầu cỏ cây

 

Nghe giọng Đức vui vầy hội ngộ

Nơi chôn rau tiên tổ họ hàng

Thiết tha thiếu nữ dịu dàng

Khổ đau biến mất mơ màng khát khao

 

Bài dân ca nghẹn ngào rớm lệ

Giai điệu buồn kể lể nguồn cơn

Xót xa cay đắng tủi hờn

Giang san chìm đắm cung đờn sầu ly

 

Bậc mỹ nhân cầm kỳ thi họa

Tài sắc này một đóa hoa khôi

Trái tim rung động bồi hồi

Hồn thơ trỗi dậy nổi trôi sông hồ

 

Thiên hạ cũng trầm trồ khen ngợi

Mở lối đi vươn tới thiên đường

Không còn đói khổ tang thương

Quốc vương đông đúc phố phường bình an

 

Cả châu Âu chứa chan hạnh phúc

Ban phước lành Linh Mục cầu xin

Tự do đâu chỉ ngó nhìn

Mọi miền thông suốt kìn kìn ngựa xe

 

Bầu nhiệt huyết tràn trề rực rỡ

Trời đầy sao phù hộ chúng ta

Liên minh kỳ diệu gần xa

Non xanh nước biếc lời ca hào hùng.

 

Nguyên tác: “ Đức. Câu chuyện mùa đông ( Deutschland . Ein Wintermärchen)“

8.10.2023 Lu Hà

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét