Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Thơ Tình Chùm 915






Giọt Lệ Canh Thâu
Cảm hứng bài hát của Thương Linh: Ai Khổ Vì Ai

Từng đêm thổn thức lệ rơi
Thuyền tình đau khổ cảnh đời xót xa
Nhân tình thế thái sa bà
Dại dương sóng vỗ chiều tà lẻ loi


Một thời cá mước mặn mòi
Trăng sao vằng vặc sáng soi cõi lòng
Phù dung tàn lụi xuôi dòng
Cánh hoa mơn mởn ngồi hong nắng vàng

Ngày đầu êm ái thênh thang
Đón đưa hai đứa mơ màng tương lai
Nào ngờ ai khổ vì ai
Trái tim ghẻ lạnh u hòai canh thâu

Răng long tóc bạc mái đầu
Quên lời thề nguyện chân cầu rêu xanh
Anh theo hương lạ kinh thành
Xóm nghèo buồn bã sao đành bỏ em

Hòang hôn đóng cửa buông rèm
Cuốc kêu khắc khỏai bên thềm dế giun
Chập chờn đom đóm mưa phùn
Thân lươn chi quản mùi bùn tanh tao.

17.4.2017 Lu Hà



Còi Tàu Canh Khuya
Cảm hứng bài hát của Bùi Quang Ân: Đêm Hạ Buồn

Tu hú gọi mấy mùa nắng hạ
Gió mây bay muôn ngả sương trời
Ngậm ngùi giọt lệ tuôn rơi
Bạc màu hoa phượng tả tơi phố phường

Cuốc khắc khỏai hậu phương tiền tuyến
Xác ve sầu cống hiến đợi chờ
Hồn say chìm đắm giấc mơ
Xanh xao vàng võ bơ vơ dáng người

Tình chung thủy trọn lời non nước
Thân liễu bồ cất bước lẻ loi
Bàng hòang thảng thốt tiếng còi
Sân ga vắng vẻ trăng soi bóng mờ

Miền nhung nhớ dật dờ đom đóm
Vườn thanh buồn từng khóm cúc tần
Đời trai chinh chiến phong trần
Quê hương yêu dấu dấn thân hiểm nghèo

Ngày tiễn đưa nhìn theo thầm lặng
Nhạc quân hành cay đắng lòng em
Lửa lòng âm ỉ thòm thèm
Bên song cửa sổ buông rèm thương sao.

17.4.2017 Lu Hà




Mấy Ai Học Được Chữ Ngờ
Cảm hứng bài hát của Cao Nhật Minh: Đâu Ngờ Tinh Dang Dở

Mấy ai học được chữ ngờ
Đường trần khấp khểnh bơ vơ nắng chiều
Đắng cay phiền muộn vì yêu
Ve sầu rên rỉ cuốc kêu não nề

Giận hờn óan trách trăng thề
Đã tròn lại khuyết ê chề gió mưa
Đêm thanh dưới gốc cây dừa
Vòng tay ôm ấp say xưa tâm hồn

Nồng nàn ấm áp nụ hôn
Để rồi bi lụy châu tuôn đôi dòng
Đại dương cách mặt ngăn lòng
Chân trời góc biển long đong hải hồ

Ngậm ngùi nức nở ô hô
Ngưu Lang Chức Nữ kim ô thẹn thùng
Tào khang lễ giáo thủy chung
Đá tan ngọc vỡ chập chùng biển khơi

Phong tình cổ lục xem chơi
Từng trang thấm ướt  lệ rơi ố vàng
Khóc than duyên phận dở dang
Phòng the gía lạnh phũ phàng gió đông

16.4.2017 Lu Hà




Tình Ta Đã Lỡ Mất Rồi
Cảm hứng bài hát của Lâm Trọng Tường: Gửi Vào Kỷ Niệm

Anh ơi đã lỡ  mất rồi
Nửa vầng trăng khuyết xa xôi núi đồi
Gửi vào dĩ vãng mà thôi
Đong đầy kỷ niệm than ôi phiến sầu

Nghĩ suy trằn trọc mái đầu
Đêm đông lã chã hạt ngâu phong trần
Nghẹn ngào bóng dáng tình quân
Hòang hôn khuất dạng non gần đỉnh xa

Hàng hiên chênh chếch gương nga
Chăn nhàu gối ướt canh gà ỉ ôi
Ngậm ngùi ảo mộng dần trôi
Cung đàn dang dở chia đôi dặm trường

Hàng me rặng liễu tang thương
Bướm sầu hoa khóc đại dương xa vời
Chia ly góc biển chân trời
Ngược xuôi bươn trải sòng đời như vôi

Trắng tay ôm trái tim côi
Hồi mong duyên phận đền bồi trúc mai
Nhắc làm chi chuyện khứ lai
Hai đầu nỗi nhớ canh dài lệ chan!

16.4.2017 Lu Hà



Theo Đuổi Nhau Hòai
Cảm hứng bài hát của Anh Bằng: Sầu Lẻ Bóng

Nhớ quên theo đuổi nhau hòai
Cố quên càng nhớ thương ai dãi dầu
Tuyết sương trắng xóa mái đầu
Lòng người vô tận biển sâu dặm trường

Mưa phùn gió bấc vấn vương
Đồi thông đồng cỏ thê lương não nùng
Lênh đênh sóng vỗ chập chùng
Thuyền tình mất lái bập bùng lửa thiêu

Thiều quang mấy độ phiêu diêu
Đòan tàu dần khuất tiêu điều sân ga
Tiễn đưa cát bụi quan hà
Mong ngày trở lại phôi pha má đào

Thời gian dược liệu hư hao
Tháng năm đằng dặc trăng sao tủi hờn
Nửa đêm gà gáy chập chờn
Rừng xanh nước độc chờn vờn gió đông

Hồn theo mây gió mênh mông
Nỉ non chốc lát qua sông gọi đò
Mảnh mai rặng liễu câu hò
Thu buồn lá rụng cánh cò mờ xa

Bâng khuâng tựa cửa nhìn ra
Sòng đời nhân thế dễ mà đổi thay
Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay
Hoa tàn vôi bạc bướm bay hết tình.

17.4.2017 Lu Hà














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét