Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 13



 Pháo Ơi!

Ngày kia mừng đón giao thưà
Hôm nay mua pháo là vưà ba hôm
Giưã đường tôi lại bần thần
Nồng nàn hơi Tết em thầm mong tôi
Tình tôi chấp chới chơi vơi
Mây hồng bảng lảng u hoài sầu đưa

Tôi như một gốc măng già
Ngọt bùi hương vị mặn mà ái ân
Hồn tôi tươi trẻ gió xuân
Hương bay ngào ngạt muôn vàn thiết tha
Em như một trái anh đào
Lửng lơ trước gió rì rào vấn vương
Ngày kia đốt pháo có mừng
Tiễn con hổ độc xót thương ta bà?
Con mèo xông đến mọi nhà
An cư lạc nhiệp thái hoà vui tươi?
Thăng thiên sáng rực góc trời
Đì đùng pháo tét bồi hồi làm thơ
Xé tai pháo cối xác xơ
Trái tim muốn vỡ ngẩn ngơ cõi lòng
Pháo ơi! duyên phận lỡ làng
Pháo đừng nổ nưã kẻo lòng ai đau?

29.12.2010 Lu Hà




Phượng Tàn Cúc lại Nở
họa thơ Mai Hoài Thu & Thuy Anh Lam: Một Sớm Thu Về

Thu xướng Anh Lam hoạ mới hay
Hai nàng thiếu phụ mộng thơ bay
Hồn Thu bát ngát trời xanh thẳm
Lộng lẫy xiêm y tưởng gió mây

Thu ngẩn ngơ rồi Lam thấy chăng?
Hồn thơ ngào ngạt lá hoe vàng
Thướt tha yểu điệu hai kiều nữ
Thánh thót hoàng hôn điệu hát vang

Lam Thu tay dắt đến nơi đây
Dìu dặt cung đàn má đỏ hây
Ơ sao ong bướm đi đâu cả?
Lác đác hạt mưa giận mấy ngày...

5.10.2011 Lu Hà



Quê Hương Thu
hoạ thơ Mai hoài Thu: Mười Mấy Năm Rồi

Thu về thoang thoảng nhẹ màu hương
Tha thướt áo dài bến nước gương
Mười bốn năm dài quay trở lại
Thời gian đằng đẵng những con đường
Bóng cha lăn lộn đời chinh chiến
Dáng mẹ gánh gồng nặng nổi thương
Năm tháng thoi đưa ồ chóng thật
Lối mòn cỏ uá góc sân trường!

6.2.2012 Lu Hà



Quyết Tâm Phá Rào
hoạ thơ Thi Nguyên, Mai Hoài Thu: Mở Cưả Đón Chào

Xuân đã lên hương mới phá rào
Bướm ong dìu dặt cảnh xôn xao
Lần theo lối cỏ hai hàng mận
Nhưạ chảy mật đưa bốn trái đào
Chị chị em em cười lả lướt
Chàng chàng thiếp thiếp thú khang tao
Văn hào thi bá chen chân cưả
Yểu điệu thuyền quyên ngả nón chào...

29.11.2011 Lu Hà




Rì Rào Thông Reo

Sáng nay diễm lệ sương rơi
Lắng nghe chim hót tỉ tê tâm tình
Mênh mông trong khoảng trời xanh
Như người dương thế bồng bềnh men say
Nhớ nhau tâm dạ bồi hồi
Vưà thương vưà giận ngậm ngùi thở than
Trách người quân tử đa đoan
Thả lời mưa gió trăng ngàn hương bay
Bao nhiêu tình tứ vơi đầy
Bọt bèo trôi nổi biển khơi dập vùi
Lạc miền hoang đảo xa xôi
Hồn bay theo gió tìm người thiết tha
Tiên Nga yểu điệu má đào
Lầu quỳnh gác phượng dạt dào biển Đông
Gió lay động cưả xô phòng
Giật mình tỉnh giấc bàng hoàng ngẩn ngơ
Vầng dương lấp ló cười chào
Bên song cưả sổ rì rào thông reo!

26.12.2010 Lu Hà




Rồng Vàng Thức Dậy
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Xứ Việt Hồn Thơ

Sắp tết rồng vàng dậy tứ thơ
Thu đông lay động nỗi mong chờ
Phun châu xối xả hồ mây tỏ
Nhả ngọc trào dâng biển sóng mờ
Khắc khoải năm canh sầu mộng tưởng
Bâng khâng sáu khắc lệ sương mờ
Thuyền quyên í ới năm châu lục
Quân tử lẽ nào lại hững hờ...!

5.12. 2011 Lu Hà



Rót Vào Lòng Nhau

Ngẩn ngơ trong giấc chiêm bao
Đào nguyên dẫn lối động nào ái ân?
Thân tôi còn gửi nhân gian
Hồn đà theo gió trăng ngàn mây bay
Tình tôi lưu luyến đầy vơi
Tâm linh trí tưởng tuyệt vời thế sao?
Ô kià biển rộng bao la
Ruột tằm vương vấn thiết tha là nàng
Trùng dương dặm thẳm vô cùng
Đoá hoa chẳng nỡ giưã đường để rơi...
Thương con chim nhỏ lẻ loi
Vì ai mà phải rã rời chân mây...
Tìm nhau khắp bốn phương trời
Trốn sao cho khỏi đắm say tình người
Thư tình rồi sẽ tới nơi
Hàng hiên thánh thót bồi hồi giọt mưa
Trái tim thổn thức vô bờ
Ngăn sao giòng chảy rót vào lòng nhau
Hỡi người đa cảm đa sầu
Phải duyên thì thắm phải tơ thì gần
Tháng năm mòm mõm ngày xuân
Trăng tròn lại khuyết hợp tan là thường
Cuộc tình mây gió ru dương
Âm ba mấy đoạn dở dang mấy sầu
Bao nhiêu kỷ niệm dạt dào
Trần gian ấm áp nghẹn ngào cõi tiên...?

11.1.2011 Lu Hà



Sầu Chinh Nhân
hoạ thơ Mai hoài Thu: Lạc Bước Phong Trần

Khoác áo chiến bào ngưạ bọc da
Nằm trên cát bỏng nhớ thương nhà
Heo may gió thổi sầu cô quạnh
Lạnh lẽo trăng vờn mộng ngẩn ra!
Tấm ảnh mẹ già còn cất giữ
Bức hình vợ trẻ vẫn xem qua
Vợ hiền con đỏ hai thân khóc
Tức tưởi mưa rơi má ướt nhoà!

8.12.2011 Lu Hà



Sầu Quả Phụ
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Nỗi Lòng Cô Phụ

Lòng người quả phụ mịt mù sương
Gió lạnh luà thêm tóc rối vương
Gương vỡ lược cong mưa dột nóc
Chăn sô gối lệch bụi đầy giường
Trẻ thơ gọi bố sầu tê tái
Già lão nhớ con nỗi xót thương
Thập kỷ trôi đi rầu cỏ uá
Ngó lên bức ảnh lạnh tàn hương!

27.11.2011 Lu Hà



Sầu Vương Sương Lệ
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Giọt Đắng

Ra đi để lại giọt sầu
Mắt huyền đẫm lệ cỏ rầu héo hon
Chiều tàn chiếc bóng cô đơn
Cõi lòng tan vỡ linh hồn lià xa...

Sương rơi từng giọt trên đầu
Tình nhân rên siết qua cầu gió bay
Đêm về mộng lại ngất ngây
Trái tim thổn thức hồn say hơi người...

Đã gần nưả tháng xa rời
Chia ly thế kỷ biển khơi trập trùng
Xót xa trần thế bẽ bàng
Chân run lẩy bẩy dở dang lỡ làng...

Bao giờ mình cũng theo chàng
Chập chờn trăm sắc ngỡ ngàng hoang vu
Trăng ơi! tim thắt nghẹn ngào
Lầu vàng cành quế dạt dào thành thơ...

Người đâu tiếng khóc bơ vơ
Côn trùng nức nở bên bờ năm xưa
Hẹn nhau ở bến giang đầu
Nỉ non than thở đẫm màu thương yêu!

Si mê ngọn sóng thuỷ triều
Hoàng hôn bảng lảng những chiều thướt tha
Bồng bềnh ảo giác canh thâu
Làn da nỗi nhớ gối nhàu chăn xô

Dìu nhau đến tận cuối đời
Lời thề ngọt xớt trên môi tan rồi
Phũ phàng gian dối làm chi
Ngổn ngang trăm mối thị phi vô thường

Đợi ngày trở lại quê hương
Xa nhau biền biệt yêu thương nấm mồ
Khói nhang nghi ngút vạn sầu
Đắng cay vương vấn trăng thu tủi hờn

Xa rồi vĩnh biệt hương hồn
Xương khô một nắm nguyệt mờ mờ soi....

25.1.2012 Lu Hà



Say Bia

Ngồi buồn uống mấy vại bia
Mà tôi bỗng thấy mơ mơ màng màng
Toàn thân cảm giác lâng lâng
Bâng khuâng ngây ngất chín tầng cung mây
Mải mê tìm lại bóng ai?
Bao đêm dan díu vui vầy ái ân
Nàng là Bảo Ngọc Thái Chân?
Dấu cha trốn xuống thế trần với tôi
Tiếc thay trong lúc đang say
Quên tên chẳng hỏi nên tôi nhỡ nhàng
Mưa phùn lất phất não nùng
Mấy cô Tiên nữ bên dòng sông Tương
Hao hao dáng vẻ mến thương
Chẳng ai chiụ nói, cho lòng tôi đau
Biết nàng ở chốn nơi nao?
Lững lờ nước chảy dập dìu thiên nga
Gót sen thong thả trên bờ
Nhìn ai cũng thấy dạt dào mến yêu
Hồn tôi nuối tiếc ngẩn ngơ
Cơn say đã dã, men bia đã tàn!

6.1.2011 Lu Hà



Sóng Tình Cuồng Nộ
chuyển thể từ thơ Mai Hoài Thu: Gần Em

Trải gió bụi tình chia đôi ngả
Bỗng nhớ em lảo đảo trăng mờ
Đêm nay lóng lánh ngàn sao
Băng cầu vượt suối chuyến đò trần gian

Hồn chẳng ngại mây ngàn gió thảm
Qua biển sầu ảm đạm khát khao
Quê hương đầm ấm thuở nào
Thanh mai trúc mã dạt dào bên tai

Từ hôm đến làng Mai thăm hỏi
Cõi xa xôi hồn gọi liêu trai
Dìu nhau về chốn thiên thai
Bõ công khó nhọc mệt nhoài em thương

Anh luống cuống trái hồng sim mọng
Mùi hương hoa còn đọng sương rơi
Ái ân nồng thắm cây si
Lênh đênh bồng đảo dưới trời yêu đương

Hồn khắc khoải bâng khuâng chẳng nỡ
Những phút giây cổ độ cung mê
Canh tàn chim thúc giục về
Đường xa dặm thẳm gồ ghề vực sâu

Anh quyết chí vẩn vơ sương khói
Ở bên em ân ái cho lâu
Bõ khi mòn mỏi nắng mưa
Buông rèm sương muối mái đầu còn xanh

Hơi thở gấp lênh đênh trời biển
Suốt canh trường vưà giận vừa thương
Dang tay ôm trái tim hồng
Vai gày rung nhẹ mặn nồng mênh mông

Đêm trở giấc cô phòng huyền ảo
Thấy trong lòng nghiêng ngả khát khao
Biển tình sóng vỗ lao xao
Thuyền em căng gió cập bờ hương tê

Sóng gợn đẹp đê mê thần ảo
Thuyền tình em chan chưá cuồng phong
Nghẹn ngào hàng lệ mi cong
Chao ôi thuê thuả nỗi lòng sầu đong

Trời sắp sáng hừng đông thức dậy
Anh trở về thế giới xa xôi
Miệng còn hơi rượu nồng say
Em còn ở lại chôn vùi cuộc say....

4.4.2010 Lu Hà



Sông Tương

Sông Tương sóng vỗ nghẹn ngào
Mưa tình nhân thế dạt dào chảy xuôi
Đông Tây hai ngả ngậm ngùi
Chưá chan giọt lệ biển khơi trập trùng
Thương em anh mới có lòng
Năm canh rầu rĩ má hồng phôi phai
Sao em chẳng nói một lời?
Rằng em cũng nhớ bồi hồi sông Tương
Sáng ngày ẻo lả soi gương
Tháng năm ảo não vấn vương tâm tình
Trái tim giá lạnh sao đành
Để người tri kỷ vấn mình thở than
Nỗi niềm canh cánh trăng ngàn
Cung đàn lạc điệu muôn vàn sầu tư
Bây giờ người ở nơi nao?
Mênh mông thăm thẳm bụi mờ thời gian
Dửng dưng lá rụng trăng tàn
Hoa trôi bèo dạt muà xuân héo mòn
Xót xa cánh nhạn đôi lần
Đôi bờ lạc lối cho buồn sông Tương!

25.12.2010 Lu Hà



Sướng Như Tiên
tặng Mai Hoài Thu nhân bài:" Đời Chăn Vịt"

Đời ta chăn vịt sướng như tiên
Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát ghen
Ngàn quân dưới gậy tay chèo chống
Thịt nướng chả quay nước mắm chiên

Công an hộ khẩu không rờ đến
Vương quốc mình ta với tổ tiên
Hương khói ngạt ngào muà tết đến
Đào mơ hồng mận cõi thiên nhiên...

Võ Nguyên Giáp khổ vì tài kém
Chỉ sợ nước nhà có lắm con
Dân chúng sinh sôi như vịt đẻ
Chiến tranh hủy diệt lệ trào tuôn...

Tuy chẳng phong hàm cũng tướng quân
Chỉ huy vạn vịt mấy sư đoàn
Ào ạt xung phong như vũ bão
Cá tôm mương rạch sạch như trơn

Ta với nàng Thu xây mộng đẹp
Dựng lều cắm trại cả giang đồ
Sóng nước mênh mông tình chảy mãi
Võ Nguyên Giáp ấy đâu bằng ta?

Đại tướng kiểu gì bám đít Tàu
Ta đây thao lược mới tài ba
Tung hoành ngang dọc cùng kênh rạch
Đối hoạ thơ đường cũng thướt tha

Nàng Thu duyên dáng nụ cười tươi
Gà gáy nưả đêm lúc ói trời
Eo óc canh khuya mưa giục giã
Vừng dương lừng lững thế là vui...

13.1.2012 Lu Hà




Sương Rơi Lệ Nhoà
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Vĩnh Biệt Cụ Hà

Bác Hà tên cháu cũng là Hà
Đâu phải duyên ta nợ phấn hoa
Cuộc thế xoay vần thơ với phú
Sinh thời cảnh ngộ chẳng cùng trà
Ngậm ngùi thế hệ hàng cha chú
Chan chưá nhân gian lệ máu hoà
Chiều thu thong thả sang Tây Trúc
Tùng bách sương rơi ướt nhạt nhoà...

12.10.2011 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét