Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Thơ Tình Chùm 935



 

Mưa Giăng Cõi Lòng
Cảm hứng bài hát của Anh Bằng: Lỡ Một Cuộc Tình ( Mưa Chiều )

Mình em lầm lũi bước đi
Cơn giông tầm tã thầm thì thông reo
Chim di nhỏ bé cheo leo
Đầm đìa đôi cánh chân đèo đợi ai


Lạc bầy thổn thức u hòai
Chiều buồn thê thảm gót hài dặm băng
Óan chi sợi chỉ xích thằng
Mây tuôn dòng lệ mưa giăng phố phường

Sen kia ngó bẻ tơ vương
Trái tim nồng ấm tình thương nào còn
Vẳng nghe tiếng hót véo von
Nắng vàng le lói héo hon cõi lòng

Phong trần xuôi ngược long đong
Lục bình trôi dạt xuôi dòng sông quê
Đầu môi trót lưỡi câu thề
Mi sầu ướt đẫm não nề khổ đau

Lỡ làng mai mối trầu cau
Mẹ cha rầu rĩ vàng thau phai tàn
Đắng cay người đã dối gian
Hết rồi hy vọng tro than khói mờ…!

21.5.2917 Lu Hà



Bến Đợi Thuyền Trăng
Cảm xúc thơ Hiền Châu: Em Muốn Được Gần Anh

Nhiều người muốn được gần em
Trái tim bỏ ngỏ buông rèm xốn xang
Lòng xuân chưa dễ sẵn sàng
Hẳn rằng có ý đợi chàng thi nhân

Hồn thơ mải gót phong trần
Nửa vòng trái đất tần ngần ngẩn ngơ
Cá tôm hờ hững đôi bờ
Dòng sông tình ái dật dờ bướm hoa

Ôm đàn ca khúc thái hòa
Huyền sương chày ngọc một tòa thiên hương
Lam Kiều tích cũ còn vương
Hiền Châu thổn thức quê hương hẹn về

Lu Hà dặm nẻo sơn khê
Thuyền trăng bến gọi dãi dề mưa sa
Thư cưu trống mái quan hà
Non thần đỉnh giáp Hằng Nga thẹn thùng

Trăm năm khao khát bạn cùng
Ngàn thu thương nhớ chập chùng biển khơi
Cần chi toan tính với đời
Nụ hôn nóng bỏng lả lơi sóng cồn

Triều dâng xao xuyến bồn chồn
Nam Kha giấc mộng lệ tuôn đôi hàng
Bùi Hàng duyên nợ dở dang
Vân Anh áo trắng mơ màng xưa nay...!

21.5.2017 Lu Hà



Ai Phụ Tình Ai
Cảm hứng bài hát của Trúc phương: Chiều Cuối Tuần

Tưởng rằng như những cuối tuần
Chờ em tâm sự phân trần trước sau
Dù cho vàng đá phai màu
Nguyện thề non nước yêu nhau trọn đời

Chiều nay lòng thấy chơi vơi
Tà dương xế bóng sương rơi não nùng
Trái tim gía buốt lạnh lùng
Gió mây heo hút thẹn thùng trăng sao

Em ơi giờ ở nơi nào
Xập xình vũ điệu dạt dào sâm banh
Tóc xanh thấp thóang kinh thành
Đèn treo tím đỏ trúc mành thướt tha

Xạ hương phấn sáp ngọc ngà
Tôi buồn thơ thần canh gà tàn phai
Cuộc đời sao lắm bi ai
Bao nhiêu khổ hạnh u hòai khổ đau

Vắng em như trận bể dâu
Tang điền thương hải chân cầu thở than
Hết rồi thứ bảy chứa chan
Cô đơn vàng võ tro tàn khói bay…!

20.5.2017 Lu Hà




Cung Nga Tủi Hờn
Cảm hứng bài hát của Nguyễn Văn Chung: Nơi Em Chờ Anh

Đêm thanh vắng cô đơn thổn thức
Lòng hỏi lòng tấm tức sương rơi
Trăng sao lẩn khuất chơi vơi
Lá thu xào xạc góc trời buồn thiu

Ở nơi đó đìu hiu gió thổi
Anh có hay nóng hổi trái tim
Cánh chim mải miết đi tìm
Trân châu ngọc bảo đắm chìm biển sâu

Cảnh vẫn thế âu sầu tủi hận
Kiếp phong trần lận đận bể dâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Mảnh mai thân liễu chân cầu phượng bay

Hãy trở lại hết say mộng ảo
Hồn viễn du lảo đảo cuồng ca
Quê nhà em vẫn thiết tha
Từng đêm ngóng đợi cung nga tủi hờn

Dòm song cửa chập chờn đom đóm
Bóng đen nào lọm khọm khổ đau
Nửa đời cát bụi theo nhau
Chôn rau cắt rốn trầu cau héo tàn!

21.5.2017 Lu Hà



Giấc Mơ Tàn Phai
Cảm hứng bài hát của Nhật Ngân: Ngày Vui Qua Mau

Nụ cười theo áng mây trôi
Tràn đầy ánh nắng than ôi chóng tàn
Tà dương khuất bóng mưa ngàn
Ngàn sao tắt lịm ứa tràn lệ mi

Vẳng nghe chim chóc rầm rì
Bướm hoa ủ rũ xuân thì qua mau
Rựợu hồng uống chẳng có nhau
Đường ai người ấy nát nhàu cỏ cây

Gió đông cuốn hết vui vầy
Cung đàn thổn thức điệu gầy như mai
Lãng du cổ mộ trần ai
Người sau kẻ trước u hòai khổ đau

Đầu môi chót lưỡi trầu cau
Phù dung héo úa bạc màu vôi tôi
Gần xa eo óc núi đồi
Canh gà xao xác nổi trôi bọt bèo

Hồn trinh lạc lõng hắt heo
Vẩng trăng  lã chã lưng đèo sương rơi
Lạc miền băng giá chơi vơi
Nam Kha giấc mộng tả tơi điệp hồ… !

22.5.2017 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét