Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 168



 
Bất Nhân Tồi Tàn

Vẫn trò đấu tố dã man
Ngu dân cai trị côn an lạc lòai
Từ ngày bám đít độc tài
Nghệ An Hà Tĩnh đêm dài tối tăm


Hôm nay rõ mặt trời băm
Quỳnh Lưu nhơ bẩn lẹm cằm đầu trê
Lão thành kách mệnh dái dê
Râu xanh ngạ qủy ngô nghê ké hồ

Đói ăn mất cả cơ đồ
Nồi niêu bát mẻ hoan hô giặc tàu
Diều hâu mỏ qụa trước sau
Cựu binh bộ đội chen nhau cướp ngày

Formosa nó đặt bày
Chủ trương nhồi sọ xưa nay điếm đàng
Trường Chinh Lê Duẩn phũ phàng
Xưng vương Trọng Lú giàu sang lợi quyền

Đầu thừa đuôi thẹo đảng viên
Tranh nhau xương xẩu đảo điên giống nòi
Đầu gà bã đậu thiệt thòi
Thanh niên cờ đỏ cọc còi hại dân

Côn đồ thuê mướn xa gần
Giả danh gỉa dạng bất nhân tồi tàn
Cha Nam thương xót giang san
Lạc Hồng thổn thức chứa chan đôi dòng

Sao không quyết chí một lòng
Hắc nô đánh đuổi thong dong cuộc đời
Ơn trên có Đức Chúa trời
Tòan cầu thương cảm lệ rơi hai hàng!

7.5.2017 Lu Hà

Còn Vui Vẻ Gì?
Viết về ngày 8.3.2017 từ một clip trên mạng

A ha mồng tám tháng ba
Giơ tay móm mém cụ bà phởn phao
Các ông chống gậy phều phào
Còng lưng nuối tiếc má đào xuân qua

Liễu bồ nước mắt nhạt nhòa
Xuân qua thu lại sim mua chín nhừ
Gà giò mấy chú lừ đừ
Thèm thuồng nhỏ nhãi hư hừ mái ơi!

Bướm hồng nhão nhoẹt lả lơi
Chim cu ngỏng cổ tỏ lời nước non
Gáy sao cho được o tròn
Sồn sồn tím mợ môi son lờ nhờ

Thanh niên phụ nữ hững hờ
Giang san chìm đắm ngồi mơ thiên đàng
Ba Tàu xâm nhập xóm làng
Biểu tình đàn áp bẽ bàng côn an

Một cô trung oái chết oan
Trần truồng lõa thể giao hoan tướng gìa
Người yêu cầm lái văng rìa
Vội vàng bỏ trốn tía lia cô hồn

For-mô-sa độc thải dồn
Đầm đìa máu chảy biển cồn sóng dâng
Vui gì nhảy nhót câng câng
Sao không biết nhục dạ vâng quan thày

Thiên triều trung cộng bài bây
Dân phòng đội lốt cáo cầy hại dân
Việt Nam quân đội cù lần
Đánh thuê cho giặc vô luân diệt nòi!

8.3.2017 Lu Hà

Khiêng Ông Cụ Mượt
thơ trào phúng từ tấm hình cổ động

Chị em è cổ khiêng ông
Nhớ thương cụ mượt bướm hồng xôn xao
Hiến dâng đảng bác nghẹn ngào
Trinh nguyên con gái phấn đào thiết tha

Mồng ba cờ phướn mượt mà
Lông tơ lún phún la đà tháng hai
Sá chi cộng sản độc tài
Bởi ban tuyên huấn lai nhai điếm đàng

Ngôn từ sáng tạo mơ màng
Nhà sàn ấm cúng dịu dàng mây mưa
Hồn ma ác qủy chẳng vừa
Ban ngày từ thiện say xưa dáng hình

Ban đêm trần trụi hồ tinh
Xếp hàng con gái tận tình hiến thân
Lệnh Mao Xáng Xế ban ân
Đền ơn khuyển mã vô thần chơi hoang

Chao ôi cặc lõ phũ phàng
Buôn dân bán nước thiên đàng mộng mơ
Thiến gà y tá nhuốc nhơ
Giáo sư bằng rỏm lờ mờ bánh bao

Vịt gà chủ nghĩa tào lao
Cung nghinh thần tượng xôn xao tinh trùng
Quái thai thề nguyện thủy chung
Kiên trì đảng tính tận cùng sát nhân

Trung thành có miếng có phần
Đất đai cướp giật tinh thần công nông
Đàn bà con gái chổng mông
Lòi dom đít đỏ Lạc Hồng tóp teo

3.2.2017 Lu Hà



Ngán Qúa Nguyễn Thụy Kha Ơi!

A ha nhạc sĩ Thụy Kha
Đầu bò bã đậu kêu ca lầm trời
Ai dui dại miệng ra lời
Hàng ngàn ca khúc tả tơi máu cờ

To mồm cái lưỡi u ơ
Trường Sơn xẻ dọc ngu ngơ vịt giời
Thuốc lào nõ điếu nực cuời
Tuyên truyền dưa khú hết thời rồi Kha

Buồn cho nghệ thuật nước nhà
Cọc còi manh mún qủa cà dái dê
Năm bài bị cấm tràn trề
Trái tim nhân loại dãi dề tình thương

Cái trò cưỡng bức bất lương
Sần sùi mụn cóc nhiễu nhương giống nòi
Ngỗng ngan cạc cạc lẻ loi
Điếc tai thế hệ nhỏ nhoi chổi cùn

Thân lươn chi quản lấm bùn
Chí Phèo Thị Nở thấp lùn mãi sao
Sao không ngẩng mặt lên cao
Kềnh càng bò sát cào cào bọ hung

Gìa còn phát biểu lung tung
Tò te nhạc rỏm cắc tùng tha ma
Lều bều từng cục thiết tha
Vớt lên hà hít Thụy Kha dở người.

21.3.2017 Lu Hà




Nhà Phê Bình Rỏm

Nhà phê bình rỏm Nguyễn Lưu
Tự phong tự tác sưng bừu dái dê
Xôn xao chó trách mèo chê
Cấm năm ca khúc tràn trề nước non

Nhạc đàn thánh thót véo von
Con đường xưa vẫn vàng son thuở nào
Xanh lên mái tóc nghẹn ngào
Miền Nam rạo rực má đào nôn nao

Con đường Bắc cộng tào lao
Buôn dân bán nước kêu gào ngợi ca
Bước chân người lính sa đà
Trường Sơn xẻ dọc xác ma rợn rùng

Trịnh Công Sơn, đã cắc tùng
Phạm Tuyên sùi bọt nổi khùng Thụy Kha
I tờ trình độ hét la
Cò kè âm nhạc qủa cà mốc meo

Bầy đàn khỉ đỏ cố leo
Đỉnh cao tụt hậu lộn lèo đít trâu
Thế mà cũng lắm ruồi bâu
Truyền thanh chí chát lâu nhâu truyền hình

21.3.2017 Lu Hà




Nhạc Sĩ Té De

Ô hô nhạc sĩ tóp teo
Mắt lươn ti hí đầu heo nổ xằng
Hàng trăm hợp xướng nhì nhằng
Liên thanh lựu đạn tằng tằng đảng ca

Hàng nghìn ca khúc ngân nga
Ngày xưa kéo bễ thây ma bây giờ
Lều bều từng cục lờ nhờ
Vớt lên nhão nhoẹt tôn thờ mãi sao?

Nhổ lông thay điếu thuốc lào
Sặc mùi hôi nách phều phào móm răng
Dê gìa Thị Nở bà chằng
Râu xanh mấy bác lăng xăng Chí Phèo

Nguyễn Thụy Kha, đã mốc meo
Nhạc thành dưa khú chó mèo nó nghe
Lên đài sểu nhãi hăm he
Dở trò hăm dọa té de ra quần

Có năm ca khúc bần thần
Nỉ non réo rắc thế nhân nghẹn ngào
Hung hăng chính trị chó ngao
Vô luân cấm đoán lao nhao luận bàn

Tôn vinh đồ đểu hội đoàn
Tuyên truyền nhồi sọ bần hàn dân ta
Ngu dân chính sách ma tà
Giữ phần xôi thịt sơn hà diệt vong.

21.3.2017 Lu Hà




Nực Cười Chim Chuột

Nực cười tỷ phú kể ra
Chiếu chăn thầm kín cựa gà trống khoe
Cục ta cục tác tò te
Trò chơi chim chuột lè nhè điếm hoang

Tham tiền phận gái bẽ bàng
Giàu sang phú qúy mơ màng ái ân
Xưa nay  bao chuyện mỹ nhân
Cháu yêu cụ cố rã thân bướm hồng

Vào ra thậm thụt cỏ bồng
Râu ria lông lá chất chồng khổ đau
Truyền hình báo chí trước sau
Đua tin sốt dẻo tranh nhau diễn đàn

Sở Khanh chú bác tần ngần
Cao lâu tửu quán bần thần ngẩn ngơ
Đại gia nhà sản sẩm sờ
Ăn chơi sa đọa xác xơ cánh gà

Đầu năm Đinh Dậu gần xa
Tiền trao cháo múc mượt mà núi non
Nhân tình thế thái héo hon
Mào gà vỏ lựu nước nước son phai tàn

Phù dung tủi hận trần gian
Hoa tàn liễu bại thở than kiếp người
Trâu già được mấy tí hơi
Tiết canh thịt chó tả tơi bụi trần

Nấm mồ ai đó thế nhân ?
Sương rơi lã chã qủy thần vây quanh
Chập chờn đom đóm hôi tanh
Nắm xương bia đá  xú danh miệng đời.

8.2.2017 Lu Hà


Tởm Lợm

Ba thằng ác qủy hiếp dâm
Một gìa hai trẻ lẹm cằm cả ba
Quen mùi bé gái chổng mông
Mạnh Hùng Khắc Thủy Thanh Đông lạc loài

Mẹ cha đảng đĩ độc tài
Dưỡng nuôi cầm thú lạc loài hại dân
Chân Quang sư rỏm vô thần
Côn an trấn lột vô luân chính quyền

Ủy ban mặt trận vì tiền
Tượng đài rút ruột đảo điên giống nòi
Phùng Quang Nhạ, bộ chuột dơi
Rủ rê cô giáo đá chơi ngựa gìa

Má mì ve vuốt trau tria
Tồng ngồng trung tướng râu ria sồm xoàm
Hồ Thu Xuân Thảo bóc hàm
Trần truồng lõa thể lam nham điếm đàng

Hàng quân danh dự bẽ bàng
Trang nghiêm bồng súng suối vàng ỉ ôi
Thây ma giòi bọ thanh hôi
Điếu văn điếu đóm nhặng ruồi vo ve.

13.3.2017 Lu Hà



Trò Hề Diễn Lại

Bao nhiêu cái mặt tối tăm
Bà gìa tóet mắt ăn nhằm gì Cha
Chính quyền cộng sản ác ma
Trò hề đấu tố nước nhà thảm thê

Giặc Tàu khấn hảo tốt ghê
Việt Nam nô lệ lời thề Hồ Mao
Đảng viên cán ngố lao xao
Tuyên tuyền mặt trận hô hào buôn dân

Quyết tâm bán nước tòan phần
Môi trường hủy diệt ngu đần Quỳnh Lưu
Formosa  lửa hận cừu
Đài Loan phỉ nhổ đòi cưu mang gì?

Xua bầy dư luận gà ri
Sao vàng áo đỏ sa đì côn an
Lạc Hồng lủng lẳng ứa tràn
Tân Cương Tây Tạng điêu tàn khổ đau

Qủa cà con cá lá rau
Ung thư cổ chướng trước sau chết dần
Học sinh lớn bé xa gần
Hô vang khẩu hiệu cù lần hại dân.

7.5.2017 Lu Hà




Xú Danh Nhạc Sĩ Rỏm

Mặt như ngỗng ỉa tò te
Tanh hôi nhạc rỏm khò khè nôn ra
Toàn mùi thịt chó dưa cà
Vai thồ chính sách đầu gà chủ trương

Mắm tôm riềng mẻ biểu dương
Khoe khoang hợp xướng chiến trường thịt xôi
Máu gà vỏ lựu chưa chừa
Rửa trôn gái đĩ cò cưa điếm đàng

Theo đuôi tàu khựa bẽ bàng
Quyết tâm bán nước mơ màng Nga Sô
Mác Lê cạo rỉ bưng bô
Thiên triều qùy mọp ô hô cơ đồ

Dập dìu buớm trắng nhấp nhô
Tuợng đài rút ruột ma cô gảy đàn
Tuyên truyền tuyên giáo côn an
Hàng trăm ca khúc ngỗng ngan ỉa đùn

Phạm Tuyên chi quản lấm bùn
 Công Sơn cò vạc chổi cùn Khánh Ly
Mợ Đàm ưỡn ẹo chai lỳ
Tung hê thần tượng Nhã Kỳ Vũ Khiêu

Xôn xao văn hóa nói điêu
Vinh danh đồ đểu tiêu điều nước non
Chí Phèo Thị Nở lon ton
 Fan nô ù xoẹ cò con vịt giời

Xướng ca í ới à ơi
Vô loài nhắng nhít chuột dơi nổi khùng
Trường Sơn rát mặt anh hùng
Măng tre gạo mốc rợn rùng hồn ma

Phạm Tiến Duật, gân cổ ca
Đường ra trận đẹp, Thụy Kha lùa cừu
Say xưa khật khưỡng Nguyễn Lưu
Phê bình âm nhạc sưng bừu bò dê.
21.3.2017 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét