Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Thơ Tình Chùm 932



Chiếc Lá Cô Đơn
Cảm hứng bài hát của Tuấn Khanh: Chiếc Lá Cuối Cùng

Ai hay chiếc lá cuối cùng
Nguyện thề sinh tử thủy chung với cành
Đêm qua giông bão sao đành
Thương thay số phận năm canh tủi sầu


Bình minh vội vã bóng câu
Đọan trường ly biệt mái đầu muối tiêu
Xế chiều cánh gió phiêu diêu
Nổi trôi cát bụi cô liêu não nùng

Chập chờn ánh lửa bập bùng
Bến đò hiu quạnh chập chùng biển khơi
Phù du bèo bọt tả tơi
Lá vàng theo sóng về nơi cuối trời

Em buồn giọt lệ tuôn rơi
Anh đi biền biệt nửa đời tìm đâu
Ngòai hiên rền rĩ mưa ngâu
Ầm ỳ chớp giật chân cầu lá bay

Vì sao ra nỗi đắng cay
Yêu nhau chẳng được đọa đày tấm thân
Mỉm cười gượng gạo tần ngần
Lá xanh tàn lụi phong trần thở than.

15.5.2017 Lu Hà



Bạc Màu Áo Lính
Cảm hứng bài hát của Trúc Phương: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật

Miền Nam có bốn vùng chiến thuật
Những sư đòan bất khuất hiên ngang
Trâu điên cọp biển sẵn sàng
Thủy quân lục chiến vẻ vang giống nòi

Nghe tiếng hú đười ươi ngạ qủy
Mặt bủng beo túy lúy cuồng ca
Hang sâu nhung nhúc ác ma
Bung ra tràn ngập sơn hà tổ tiên

Đời trai trẻ bùn đen lầy lội
Gió biên thùy đêm tối mù sương
Đồng bằng nằm xuống cản đường
Bạc màu áo lính vấn vương bóng hình

Kìa Gio Linh rập rình mặt trận
Bởi cớ sao gây hấn hận thù
Tây Ning gió thổi hoang vu
Linh hồn bất tử điệu ru vẳng sầu

Cô thiếu nữ chân cầu Ái Tử
Bến sông Hương núi Ngự nhớ thương
Tóc mây thỏang nụ xuân hường
Viễn Đông hòn ngọc phố phường đợi anh!

15.5.2017 Lu Hà



Duyên Tình Mong Manh
Cảm hứng bài hát của Diệp Minh Tuyền: Tình Cờ

Dại khờ cổ hận thiên thu
Vẳng nghe tiếng hát lời ru tủi hờn
Trái tim thổn thức cô đơn
Cung đàn ai óan chập chờn biển khơi

Tình yêu sét đánh chơi vơi
Thuyền ai chấp chới tả tơi biển lòng
Phù du bèo bọt long đong
Gánh đời nặng trĩu đôi dòng lệ rơi

Cánh chim góc biển chân trời
Tang bồng hồ thỉ nụ cười mỉa mai
Thơm như hương bưởi bông lài
Nhạt như nước lã bi ai não nùng

Nghẹn ngào hai chữ thủy chung
Kim tiền bạc bẽo lạnh lùng tuyết băng
Cậy chi sợi chỉ xích thằng
Thiên đình chờ đợi bẽ bàng thế nhân

Tha phương lỡ bước phong trần
Năm canh trằn trọc bần thần ngẩn ngơ
Phải chăng duyên phận tình cờ
Xế chiều mệt mỏi bên bờ thả neo !

14.5.2017 Lu Hà



Hồn Hoa Phôi Phai
Cảm hứng bài hát của Hòang Phương: Hoa Sứ Nhà Nàng

Bông hoa sứ gọi hồn gốc đại
Kỷ niệm xưa thơ dại thành thơ
Trầu cau xao xuyến ước mơ
Thương thầm nhớ trộm đợi chờ bấy nay

Tên tuy khác men say tuổi trẻ
Mẹ bảo tôi tiếng kệ lời kinh
Chén trà sóng sánh bóng hình
Trắng hồng tím huế rung rinh nắng vàng

Giấc hồ địệp ngỡ ngàng răng rứa
Tháng năm hòai chan chứa mùi hương
Hai nhà các một bức tường
Lá xanh theo gót thê lương úa vàng

Cuộc dâu bể bẽ bàng tình ái
Bước sang ngang tê tái theo chồng
Lục bình hoa sứ trôi sông
Lòng tôi tan nát bềnh bồng về đâu

Hoa tim vỡ giọt ngâu lã chã
Nhụy vàng phai tàn tạ xót xa
Sao băng từ giải Ngân Hà
Cung đàn dang dở Hằng Nga thảm sầu

14.5.2017 Lu Hà



Nghĩa Tình Không Thể Nào Quên
Cảm hứng bài hát của Ngân Khánh: Cảm Ơn

Thân thương nét chữ học trò
Thơm mùi mực tím dặn dò thiết tha
Tấm hình rõ mặt mẹ cha
Áo len mứt tết em là nàng dâu

Canh khuya lã chã hạt ngâu
Mảnh mai rạng liễu chân cầu lá bay
Lá thư gửi tới tận tay
Hậu phương tiền tuyến tháng ngày đợi nhau

Bánh chưng xanh đã bạc màu
Nắng mưa dầu dãi trước sau vẹn tòan
Tâm tư bao nỗi lo toan
Biên thùy gìn giữ giang san nước nhà

Cám ơn tiên tổ ông bà
Bể dâu sóng gió Ngân Hà sáng soi
Biển hồ cá nước mặn mòi
Quân dân một dạ trọn lời thủy chung

Tấm lòng biển cả chập chùng
Đại dương sóng vỗ bão bùng đảo xa
Châu sa giọt lệ nhạt nhòa
Khải hòan khúc nhạc thái hòa xuân sang.

16.5.2017 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét