Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Chùm Thơ Tình Dài 216



Tuổi Dậy Thì
Cảm hứng bài hát của Hòang Trọng ( Hòang Phượng): Mộng Ban Đầu

Quê em biển lộng gió chiều
Thùy dương sóng vỗ bao nhiêu ái tình
Trăng lên cò lả trúc xinh
Mùa xuân năm ấy chúng mình quen nhau


Đình làng lễ hội qua mau
Tháng năm dầu dãi bạc màu nắng mưa
Xôn xao dưới những rặng dừa
Tiếng gà nao nức cô chưa lấy chồng

Mạ non mơn mởn cánh đồng
Cau xanh trầu thắm dòng sông đợi chờ
Nương dâu cá lội bên bờ
Cánh chim nhắn gửi đêm mơ anh về

Đời trai dặm nẻo sơn khê
Sắt son chung thủy lời thề nước non
Mẹ cười chỉ thắm môi son
Cha nhờ mai mối vẹn tròn lứa đôi

Trái tim em vẫn bồi hồi
Thuyền anh cập bến nổi trôi lục bình
Quên sao giọng nói dáng hình
Chắp tay em nguyện khói linh Di Đà

Hòang hôn lã chã bóng tà
Sương rơi đầu ngõ cảnh nhà neo đơn
Năm canh rầu rĩ tủi hờn
Côn trùng rên rỉ đòi cơn mặn nồng

Dậy thì tuổi ngọc tóc bồng
Dập dìu bướm trắng bông hồng xinh tươi
Thương anh góc bể chân trời
Chứa chan giọt lệ chơi vơi nửa hồn… !

1.5.2017 Lu Hà

Trời Nào Chia Cắt Lòng Ta
Cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Đôi Ngả Đôi Ta

Trời nào chia cắt lòng ta
Từng thu héo úa ngân hà ngẩn ngơ
Bỗng dưng thuyền ái bơ vơ
Sương rơi lã chã đôi bờ khóc ai

Hạt mưa trằn trọc u hòai
Tình cờ qua ngả trang đài liễu buông
Giận hờn dưới ánh trăng suông
Giang hồ vương vấn dòng sông ân tình

Trái tim còn mãi dáng hình
Quê hương yêu dấu hành tinh xa mờ
Hòang hôn cá lội lờ đờ
Lửa chài hiu hắt đợi chờ người sang

Đừng buồn sợi chỉ xích thằng
Thiên đình dang dở thiếp chàng biệt ly
Đại dương sóng vỗ ầm ỳ
Bể dâu chai sạm lầm lỳ bước chân

Đời anh lạc lối phong trần
Nhớ thương bồ liễu tần ngần sớm khuya
Gối loan giọt lệ đầm đìa
Hồn trinh thơ thẩn bên rìa rừng hoang!

5.5.2017 Lu Hà



Tình Xưa Nghĩa Cũ
Cảm hứng bài hát của Nhật Ngân: Huế Và Em

Về thăm Huế chiều ni anh nhé
Đừng ra đi buồn tẻ mãi thôi
Em buồn nhìn cánh bèo trôi
Lục bình nức nở đơn côi lững lờ

Sao anh nỡ hững hờ phai nhạt
Huế thương đau khao khát đợi chờ
Kim Long nuối tiếc tuổi thơ
Con đò dang dở bến mơ ái tình

Giốc Nam Giao hồn trinh ánh nguyệt
Đất thần kinh thanh khiết cam lồ
Chuông chùa Thiên Mụ bóng cô
Muối dưa đạm bạc điệp hồ lan xinh

Hàng dương liễu rung rinh trúc bạch
Cầu Tràng Tiền đón khách tới thăm
Hòang thành thu thủy hương rằm
Ưu tư Ngự Uyển con tằm nhả tơ

Kỷ niệm xưa đôi bờ sóng vỗ
Giòng Hương Giang cổ độ trăng soi
Vân Lâu cá nước mặn mòi
Tóc mây áo trắng lẻ loi hận mình

Đàn én lạc hành tinh thống thiết
Quê hương ta da diết một thời
Tha phương góc biển chân trời
Bao giờ trở lại tìm người năm xưa!

2.5.2017 Lu Hà



Sông Nước Quê Hương
Cảm hứng bài hát của Vũ Quốc Việt: Giấc Mơ Cánh Cò

Thương nhớ lắm đàn cò bay lả
Tiếng hát ru chiều ngả đằng tây
Mùa xuân hoa bướm vui vầy
Tan trường chung lối ngất ngây mái đình

Tuổi thơ ấu dáng hình thương mến
Đồi cỏ nhung xao xuyến cánh đồng
Lũy tre sông nước mênh mông
Lớn lên bịn rịn tang bồng ly tao

Vì trách nhiệm tự hào nòi giống
Đường vinh quang tiếng trống oai linh
Hẹn ngày trở lại trúc xinh
Mai đào nở rộ cô mình kia ơi!

Giấc mộng đẹp bao lời non nước
Trái tim hồng rạo rực thiết tha
Cau xanh trầu thắm vườn nhà
Vôi nồng pháo đỏ gốc đa đầu làng

Chờ ngày ấy dở dang tình ái
Em sang ngang tê tái lòng tôi
Phù dung bèo bọt nổi trôi
Nửa vòng trái đất xa xôi tủi sầu

Mưa lã chã mái đầu điểm bạc
Tuyết sương pha hồn lạc nơi nao
Chân trời xứ lạ xôn xao
Hải âu chấp chới nôn nao cánh cò!

1.5.2017 Lu Hà




Khúc Nhạc Đêm Hè
cảm hứng bài hát của Bùi Quang Ân: Đêm Hạ Buồn

Thơ say đàn hạc chứa chan
Ve sầu rả ríc hoa soan trắng vườn
Hương thơm ngào ngạt chập chờn
Hạ buồn thao thức đòi cơn mặn nồng

Anh đi muôn dặm non bồng
Trăng sao thắp sáng dòng sông ái tình
Nhạc vàng duyên phận đôi mình
Điệp hồ xao xuyến bóng hình lả lơi

Ai hay góc bể chân trời
Đại dương ngăn cách cảnh đời chia ly
Đêm nào vũ điệu nhung y
Mưa rơi lã chã kinh kỳ mờ xa

Phong trần cát bụi quan hà
Lẻ loi dáng liễu Hằng Nga cảm sầu
Tương tư trằn trọc canh thâu
Dòm song hiu hắt bóng câu vội vàng

Ngậm vành kết cỏ thiếp chàng
Huyền sương chày ngọc mơ màng thế thôi
Trái tim chưa hết bồi hồi
Tiếng gà eo óc than ôi bẽ bàng

Trách chi mai trúc dở dang
Cuốc kêu ảo não phũ phàng khói mây
Lửa lòng nguội lạnh bấy chầy
Chôn vùi kỷ niệm vũng lầy sầu tang !

2.5.2017 Lu Hà



Giắc Mơ Tơ Hồng 
Cảm hứng bài hát của Hòai An: Câu Chuyện Đầu Năm

Em theo chúng bạn lễ xuân
Hân hoan chú bác tần ngần mẹ cha
Hai bên nội ngọai ông bà
Chuông vàng khánh bạc thiết tha cổng chùa

Rượu hồng pháo tết đầu mùa
Chắp tay khói nguyện sim mua tím đồi
Lành nhiều rủi ít bồi hồi
Bướm hoa xao xuyến ngược xuôi rộn ràng

Vịn tay hái lộc bao nàng
Lòng em phơi phới hỡi chàng văn nhân
Đầu năm may gặp tình quân
Tuôn châu nhả ngọc bần thần ngẩn ngơ

Rồng mây hội ngộ mong chờ
Đêm xuân chan chứa em mơ ái tình
Giọt mưa thấm áo hai mình
Hồn trinh quấn quít bóng hình của nhau

Vu thần đỉnh giáp trước sau
Loan bồng phượng bế tô màu nước non
Trầu cau vôi thắm môi son
Cập kê đến tuổi mỏi mòn tơ duyên

Đẹp thay trái chín thuyền quyên
Phẩm tiên hiển lộ đào nguyên bến nào
Thanh mai trúc mã dạt dào
Tâm đầu ý hợp sóng trào lòng em!

3.5.2017 Lu Hà



Giấc Mơ Hão Huyền
Cảm hứng bài hát của Ngọc Sơn: Tình Dại Khờ

Em ơi! Vừa trọn ba đêm
Dầu anh thức trắng êm đềm trăng thu
Giai không tứ đại tình thù
Đường xa Tây Trúc vi vu gió lùa

Ngẩn ngơ đồi tím sim mua
Trách chi nhân thế trái mùa tơ duyên
Tần ngần năm tháng triền miên
Cây cao bò vẽ phẩm tiên cố trèo

Sinh ra trán đóng dấu nghèo
Bát cơm manh áo tóp teo thân còm
Mẹ cha qua bữa gày nhom
Sớm trưa gà gáy om xòm xóm thôn

Dại khờ như kẻ mất hồn
Em đâu thấu hiểu nỗi buồn cô đơn
Sân trường một thuở chập chờn
Bướm say hương nhụy tủi hờn nước non

Nhà tranh mơ tấm lòng son
Tim vàng hai trái héo hon úa tàn
Bờ mi giọt lệ chứa chan
Cuốc kêu khắc khỏai ngút ngàn sầu tang

Nghe tin em bước sang ngang
Thanh mai trúc mã khang trang cửa nhà
Phong lưu khét tiếng đại gia
Còn anh thất thểu bên rìa rừng hoang.

5.5.2017 Lu Hà




Cánh Chim Hải Hồ

Cửu Long Giang nghẹn ngào sóng vỗ
Đất phương nam một thuở vàng son
Bây giờ đồng ruộng héo hon
Viễn Đông hòn ngọc đâu còn như xưa

Ai vô Huế gốc dừa xứ Quảng
Dòng Hương Giang buồn trách khi mô
Chập chờn bướm trắng lô nhô
Ngày mưa tháng gió ô hô ái tình

Thăm Hà Nội lung linh bóng nguyệt
Mặt hồ gươm da diết nhớ thương
Hải hồ kiếp sống thê lương
Khóc đàn chim én tha phương sứ người

Hạt bụi đỏ cảnh đời ly biệt
Anh nhớ em thống thiết khổ đau
Qủa cà con cá lá rau
Bồ hòn ngậm đắng phai màu phấn hương

Trăng vàng võ đọan trường dâu bể
Lũy tre làng kể lể nguồn cơn
Nửa đêm gà gáy cô đơn
Côn trùng rên rỉ giận hờn dế giun

Miền biên giới mây đùn ải bắc
Khói tro tàn xơ xác hoang liêu
Lá bay quang cảnh tiêu điều
Bùn lầy rác đọng mưa chiều tả tơi!


2.5.2017 Lu Hà



Bóng Trăng Tàn
Cảm hứng bài hát của Nhật Trung: Nửa Vầng Trăng

Ăn sương tiếng qụa lang thang
Con thuyền vô định dở dang sông tình
Sao rơi lớp sóng lung linh
Tìm người yêu dấu hành tinh xa mờ

Anh ơi, em vẫn đợi chờ
Niềm thương nỗi nhớ bên bờ đại dương
Phong trần lầm lũi tha phương
Có còn nuối tiếc quê hương thuở nào

Nắng mưa dầu dãi má đào
Đèn khuya mòn mỏi nghẹn ngào sa châu
Dòm song ảo não bóng câu
Hằng Nga thổn thức giọt ngâu canh tàn

Phòng the vỗ gối thở than
Hồng nhan bạc mệnh trăng ngàn bơ vơ
Sông sâu cá lội hững hờ
Thu sầu lá rụng  hoang xơ bến đò

Chập chờn đom đóm tối mò
Tương lai mờ mịt điệu hò tắt ngang
Kìa ai áo trắng sang ngang
Pháo hồng thiệp cưới họ hàng mừng vui

Nhìn người tủi phận ngậm ngùi
Tro tàn lơ lửng chôn vùi tuổi xanh
Lửa lòng nguội lạnh cũng đành
Then cài cửa đóng buông mành khóc trăng!

1.5.2017 Lu Hà




Anh Sẽ Trở Về

Bỗng dưng xám xịt khỏang trời
Xót xa không thấy dáng người em yêu
Lá rơi cảnh vật tiêu điều
Hồn mây vơ vẩn cô liêu bến tình

Lang thang khắp nẻo hành tinh
Non xanh nước biếc phiêu diêu khói mờ
Hương Giang cá lội lờ đờ
Công tằng Tôn nữ đôi bờ đợi ai

Hòang hôn thao thức u hòai
Tà dương khuất bóng canh dài thở than
Một thời kỷ niệm chứa chan
Ngày mai hy vọng trần gian nắng hồng

Đời trai hồ thỉ tang bồng
Gươm đàn nặng gánh non sông hẹn thề
Hàng hiên lã chã dãi dề
Phong ba bão tố sơn khê dặm trường

Vầng trăng sẻ nửa tơ vương
Nửa miền băng gía nửa thương quê mình
Chắp tay em khấn thánh linh
Dương cầm thánh thót bóng hình vờn quanh

Vẳng nghe khúc nhạc hòang thành
Hàng cây phương vĩ yến anh rộn ràng
Bướm hoa dìu dặt mơ màng
Tủi hờn năm tháng thiếp chàng biệt ly!

4.5.2017 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét