Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Thơ Tình Chùm 738




Đành Hoang Phí
họa bài thơ: Néo Đợi

Ngao ngán can thường cái nợ đời
Nhân tình ấm lạnh kiếp bèo dơi
Hân hoan hoa bướm trăng tròn khuyết
Tủi hận yến oanh nguyệt méo lời
Thục nữ qua sông son phấn dụ

Anh hùng sang bến má hồng chơi
Tơ hồng chỉ  thắm đành hoang phí
Lăn lóc canh thâu xác thịt phơi…!

18.2.2016 Lu Hà




Xuân Đào Héo Úa
Họa bài thơ: Tan Tành

Hững hờ rơi rụng lá vàng thu
Thiếu phụ lòng đau dạ tít mù
Gió thoảng chuông ngân nghe ảo não
Mây vờn mõ thảm gọi chân tu
Xót xa tủi hận đời hoa dại
Ngao ngán trầm luân kiếp bướm hư
Thế thái nhân tình hay ấm lạnh
Xuân đào héo úa gốc vàng thu !

18.2.2016 Lu Hà




Nỗi Niềm Xa Nhớ
cảm đối thơ và hình ảnh của Lê Minh Thuận: Xin Hãy Chờ Nhau


Gót hồng giắt hạt sỏi con
Trái bầu nặng trĩu anh còn ngồi trông…
Em buồn vương vấn mênh mông
Sương rơi tàu chuối cánh đồng cỏ xa…

Bướm hoa ân ái la đà
Nỗi niềm thương nhớ cung Nga nhạt nhòa
Xuân về chim chóc thái hòa
Xôn xao chiều tím lòa xòa tóc mây…

Bồ đào năm ấy ngất ngây
Kim bôi hợp cẩn vui vầy đêm thâu
Mặc trời tầm tã mưa ngâu
Yến oanh thỏ thẻ đĩa dầu phỉ phong

Ngậm ngùi kiếp phận đèo bòng
Bát cơm manh áo long đong chợ chiều
Xuất dương biển cả tiêu điều
Hò ơ khúc hát cánh diều cò bay…

Mặn nồng hương lửa đắm say
Tha phương xứ sở đắng cay u hoài
Ai về hỏi liễu Chương Đài
Cành xuân sắc thắm canh dài thở than

Thu đông tàn lụi non ngàn
Trông trăng ngóng nguyệt chứa chan giận hờn
Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Cô phòng lạnh lẽo chập chờn bóng đen…!

18.2.2016 Lu Hà




Thiên Thần Vệ Nữ
cảm hứng với Nang Mai

Nắng mai sương sớm gió chiều
Hỡi cô thiếu nữ mĩ miều đáng yêu
Hồn tôi say đắm dáng kiều
Nửa đêm gà gáy bao điều vẩn vơ...

Bướm hoa xin chớ hững hờ
Trữ La giặt vải đợi chờ Tây Thi
Vi lô lau lách rầm rì
Phong phanh yếm vải thầm thì chàng ơi!

Đa tình lãng tử mỉm cười
Giai nhân yểu điệu lả lơi hồng đào
Đoạn trường duyên nợ nghẹn ngào
Non thần đỉnh giáp dạt dào bồng lai...

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Loan bồng phượng bế trần ai trọn đời
Tóc mây lõa xõa lả lơi
Mắt xanh biêng biếc chơi vơi phiến sầu...

Quản chi giông bão bể dâu
Phận bèo cô lẻ sông sâu một mình...
Chắp tay cầu nguyện thánh linh
Thiên thần vệ nữ ái tình là cô!

18.2.2016 Lu Hà




Tuyết Đào Cười Chúm Chím
cảm đối thơ Triệu Khánh Dư: Lần Đầu Khi Gặp Anh

Thơ tình bay bổng lắm
Trí tưởng qủa siêu nhiên
Anh thấy em rất hiền
Ôi! nữ thần thân thiện

Trái tim xin tận hiến
Rằng em có biết không
Nơi thiên hà mênh mông
Vì sao nào sáng nhất…?

Tỏ tấm lòng chân thật
Với cô Triệu Khánh Dư
Suối cam lồ chân như
Em như là thánh mẫu

Nỗi niềm thương yêu dấu
Xuân về vang khúc ca
Miền sơn cước bao la
Lai Châu cùng Nghĩa Lộ

Vầng trăng non cổ độ
Tây Bắc lửa Sàn Thàng
Bếp hồng má cô nàng
Tuyết đào cười chúm chím

Kìa mẹ cha chú thím
Con cháu Triệu Trinh Nương
Xinh tươi đóa xuân hường
Sợi tơ hồng vương vấn

Phong trần anh lận đận
Con thuyền tình chơi vơi
Trôi mãi chẳng tới nơi
Ái ân nào tiên nữ!

19.2.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét