Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Thơ Tình Chùm 731

 




Tiếng Pháo Giao Thừa

Việt Nam con gái mình xinh
Hoa đào nở rộ rung rinh bướm hồng
Bính Thân leo đỉnh non bồng
Hân hoan thục nữ hàng thông đứng chào


Suối thơ róc rách rì rào
Hỏi chàng thi sĩ phương nào tới chơi?
Cái oanh thỏ thẻ lả lơi
Mượt mà dương liễu nụ cười gió mây...

Tần ngần phong cảnh ngất ngây
Thiên thai lối mộng vui vầy canh thâu
Giao thừa lã chã mưa ngâu
Đì đùng pháo tép phiến sầu trào dâng

Thương ai dây ướt mấy tầng
Thắt lưng dải yếm bâng khuâng nỗi niềm...
Trăng non ẻo lả bên thềm
Hàng Nga xõa tóc mềm mềm làn da ....

Vỗ về an ủi Lu Hà
Nâng niu chén rượu thiết tha Nguyễn Trần
Vương Thơ thổn thức bần thần
Sen vàng bảng lảng xa gần mờ xa....!

cảm xúc tấm hình của Nguyễn Trần Vương Thơ
1.2.2016 Lu Hà




Bởi Kiếp Nào
họa thơ Phạm Mỹ Phương: Không Bờ Bến

Dan díu mãi hoài bởi kiếp nào
Thiên thu tình mộng có là bao
Buớm hoa vùn vụt như mây gió
Cát bụi vần xoay lại nghẹn ngào
Trái đất bâng khuâng sầu vũ trụ
Ngân hà thổn thức khóc ngàn sao
Phù du bèo bọt tan rồi hợp
Giọt lệ tào khang biển ứa trào

1.12.2016 Lu Hà




Quỳnh Giao Nguyệt Đài
cảm hứng với Hiền Châu

Ngàn năm sau có ai ngờ
Minh Phi lững thững bên bờ suối trăng
Vấn vương sợi chỉ xích thằng
Ngẩn ngơ cát sĩ mơ màng Hiền Châu...

Phượng rơi lả tả chân cầu
Cành sương lã chã mái đầu tương tư
Vẳng nghe tiếng gọi chân như
Không gian thăm thẳm tình thư ảo huyền...

Lu Hà lạc lối đào nguyên
Thả dòng lá thắm thuyền quyên đợi chờ
Trang Sinh hồ điệp trong mơ
Mê man tiên cảnh lờ đờ cá bơi...

Lẻ loi đỗ vũ chơi vơi
Sóng lòng dào dạt lả lơi bướm hồng
Cỏ non thủy mạc mây bồng
Liễu xanh mơn mởn hàng thông rì rào...

Yến oanh thỏ thẻ nghẹn ngào
Thiên thu tình mộng quỳnh giao nguyệt đài
Phong trần cổ lục gót hài
Bụi hồng khỏa lấp thiên thai dấu mờ...!

31.1.2016 Lu Hà


Sổ Đoạn Trường

Nàng Lệ Thúy hỏi trời vấn đất
Để Lu Hà lật đật bấy lâu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Phù dung chìm nổi mái đầu phong sương

Duyên kim cải vấn vương hạnh ngộ
Nợ sắt cầm chan chứa trúc mai
Hồng trần tuyết hận khứ lai
Điệp hồ phiêu lãng giao đài lả lơi

Non nước ấy chơi vơi mấy thuở
Hằng Nga buồn cổ độ trăng soi
Quảng Hàn đốt đuốc ghé coi
Bâng khuâng thục nữ lẻ loi đợi chờ…

Hồn thi sĩ lờ mờ hư ảo
Chiều hoàng hôn lảo đảo men say
Tay đàn phách nhịp đắng cay
Tình chàng nghĩa thiếp canh chày xót xa

Bao tâm sự mặn mà đằm thắm
Rồi chia ly vặn dặm trùng dương
Coi xem trong sổ đoạn trường
Tơ duyên thấm mực nõn nường phôi phai…!

 soát lại ngày 1.2.2016 Lu Hà



Chứa Chan Giống Nòi

Cám ơn Nguyễn thị Xuân Tươi
Đăm chiêu tư lư nụ cười khổ đau
Tháng năm mưa gió dãi dàu
Chuỗi ngày trăn trở nhạt màu phấn son...

Còn đâu sông núi nước non
Đồng bào dân tộc sống còn điêu linh
Kìa bầy cộng sản sát sinh
Lưu manh cặn bã hành tinh oán hờn

Nửa gìa thế kỷ chập chờn
Bát cơm manh áo héo hon đỉnh sầu
Sương pha tuyết phủ mái đầu
Ngược xuôi gồng gánh bể dâu đoạn trường...

Cách xa muôn dặm trùng dương
Nhìn về cố quốc quê hương đói nghèo
Xuân về ngọn gió hắt heo
Bính Thân nức nở chân đèo thở than

Ngậm ngùi biển cả non ngàn
Rừng xanh đồi cọ giang san lụi tàn
Cảnh đời vất vả gian nan
Đôi dòng thăm hỏi chứa chan tình người!

31.1.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét