Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 159

 
Khỉ Ơi Là Khỉ

Lên rừng cộng đảng khói hương
Sang năm lũ lượt Bằng Tường gà ơi!
Trọng Quang Ngân Phúc đười ươi
Xồm xoàm lông lá trọn đời cẩu nô


Trung thành tư tưởng bá Hồ
Kiên trì cống nạp cơ đồ nước non
Ươn hèn cam phận tôi con
Giang san tàn lụi sói mòn lương tâm

Bính Thân khỉ đỏ đít thâm
Bí thư cả lú dao đâm mĩ hầu
Vương triều hán ngụy ngựa trâu
Buôn dân bán nước chuồng cầu nhai phân

Công an lo sợ mất phần
Xẩu xương cám bã tinh thần đảo điên
Dân phòng dư luận vì tiền
Khỉ ơi là khỉ chính quyền mọt dân

Tài nguyên lãnh thổ mất dần
Cô hồn thất thểu rã thân ma hời
Âm u sằng sặc qủy cười
Việt Nam Tây Tạng vịt giời tả tơi

Thành Đô nhung nhúc bọ giòi
Linh Đồng đã chết Anh Mười còn đây
Giống nòi tang tóc đoạ đầy
Ba Đình thối hoắc bầy nhầy xác ai?

10.2.2016 Lu Hà



Tiên Sư Thằng Diệu Pê Đê
Nhân đọc bài: “Giết Hết “

Tiên sư thằng Diệu pê đê
Làm thơ lục bát ê chề đảng ca
Đấu tranh giai cấp ma tà
Địa hào giết hết sơn hà hiểm nguy

Xập xình ngấp nghé biên thùy
Giặc Tàu đón rước nó qùy lạy cha
Ông hoàng đồng bóng hét la
Đình làng đốt đuốc mọi nhà lầm than

Quê hương thôn xóm điêu tàn
Oán hờn căm phẫn ngút ngàn trời mây
Thập thò Pắc Bó cáo cầy
Hồ ly ngạ qủy đọa đầy dân ta 

Hoài Thanh bồi bút bắc loa
Lan Viên Tố Hữu quan tòa ngồi trên
Bần nông cốt cán tham tiền
Ăn gan uống máu lợi quyền vào tay

Tổ cha Xuân Diệu mặt dày
Tình thơ cóc nhái thì hay ho gì
Lương tâm nhân phẩm hạng nhì
Đầu gà óc lợn phì phì nhả phân

Trích dẫn: “Anh em ơi, quyết chung lưng.
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù.
Địa hào, đối lập, ra tro.
Lừng chừng phản động đến giờ tan xương.
Thắp đuốc cho sáng khắp đường.
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay.
Lôi cổ bọn nó ra đây.
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi.“
Xuân Diệu cổ động cải cách ruộng đất 1956.

11.2.2016 Lu Hà




Anh Hùng Đông Tảo

Kìa bầy Đông Tảo họ gà
Là con cháu bác ác ma một thời
Xuất thân ngạ qủy ra đời
Từ hang Pắc Bó thảnh thơi chơi bời

Trung Nam Hải giống chuột dơi
Đầu thì bé tí giết người không dao
Hung hăng cựa sắc Hồ Mao
Việt Nam đày đọa chó gào biển đông

Lường gàn thế giới đại đồng
Bánh bao xã nghĩa cờ hồng chủ trương
Giang san nhuộm đỏ chiến trường
Nga Sô Trung Cộng tấn dương anh hùng

Dân oan mất đất khốn cùng
Hán nô dày xéo rợn rùng nước non
Lợi quyền đảng quyết sống còn
Theo chân Tàu khựa héo hon ba miền

Đói nghèo bệnh tật triền miên
Gà toi dịch hạch đảo điên thế trần
Óc teo giun sán toàn thân
Lạc Hồng hủy diệt tâm thần việt gian.

31.1.2016 Lu Hà 



Gà Đông Tảo Bảo Nhau

Đã xong đại hội đảng rồi
Hú hồn qủy đói xác trôi dật dờ
Mưu mô lật lại thế cờ
Bắc triều bảo hộ lờ mờ tương lai

Loại trừ vây cánh hãm tài
Bọn ta sống xót bi hài kém chi?
Dũng đi Trọng lú thầm thì
Rỉ tai mã tấu rầm rì côn an

Kiêu binh quân phiệt đăng đàn
Đại Quang sắt máu giang san chóng tàn
Đồng bào tím ruột bầm gan
Bầy gà Đông Tảo lường gàn mãi sao?

Vặt lông đại Hán xáo xào
Tiết canh cổ cánh tanh tao nhặng ruồi
Kim Ngân Thị Phóng mút buồi
Cu to chú phỉnh đầu đuôi nát nhừ

Chính quyền cộng sản ngất ngư
Cha con nháo nhác gầm gừ việt gian
Tranh nhau trốn lột thả giàn
Dân oan kiếu kiện khóc than lầm trời

Gật gù khỉ độc đười ươi
Hung hăng dư luận chuột dơi chửi càn
Thanh niên cờ đỏ tranh ăn
Gâu gâu sủa bậy chó săn chuồng cầu

Thèm thuồng từng cục phân trâu
Bằng Tường vận chuyển giặc Tàu đầy sân
Gà toi bệnh dịch chết dần
Lạc Hồng ngắc ngoải bất nhân thế này?

31.1.2016 Lu Hà 




Khen Thay

Khen thay tình nghĩa Dũng Mai
Của thiên trả địa bi hài màn buông
Vở tuồng thiên hạ ngóng trông
Thôi đừng khoe mẽ con rồng cháu tiên

Hả hê dư luận đảo điên
Công an mật vụ láo liên cả cười
Xót xa tủi nhục giống nòi
Dân oan ngắc ngoải tả tơi áo quần

Ngậm ngùi tráng khí văn nhân
Lương tâm kẻ sỹ xa gần châu rơi!
Khổ đau thấu tận vòm trời
Cây rung hạt lệ thương người trần ai

Bâng khuâng vạn dặm gót hài
Vắt tay lên trán canh dài thở than
Còn đâu non nước gian san
Đỏ lòng xanh vỏ lường gàn mãi sao?

Đầu trâu mặt ngựa xáo xào
Dèm pha bịa đặt tào lao Chí Phèo
Hết rồi Thị Nở nói leo
Quang lùn Lệ méo chó mèo vờn chơi

Phương Hùng Ngọc Lập đười ươi
Tinh thần yêu nước chuột dơi bầy đàn
Tung tăng ưỡn ẹo việt gian
Cao lâu tửu quán thả giàn ăn chơi.

27.1.2016 Lu Hà



Nghề Điếm Thối

Cái nghề điếm thối tào lao
Chụp hình phóng chữ rằng tao chửi mày
Lưu manh cặn bã cáo cày
Cơm ăn ba bữa suốt ngày kopie

Rình mò đọc trộm hacker
Tiểu nhân hèn mọn kò kè thịt xôi
Miếng ăn quá khẩu đã tồi
Sao lon chức tước tanh hôi cửa mình

Khoe khoang đạo đức thối rinh
Bánh bao xã nghĩa Ba Đình phởn phao
Mưu mô thủ đoạn xáo xào
Tiết canh lòng lợn xu hào mắm tôm

Kìa thằng Ma Khạp chồm hôm
Gầm gừ phây búc chó xồm xù lông
Quang lùn Lệ méo tồng ngồng
Oán hờn ngùn ngụt chất chồng biển đông

Táo lê phấp phới cờ hồng
Thiên đường xã nghĩa cánh đồng cỏ khô
Dân phòng bức xúc nhấp nhô
Công an chụp giật côn đồ  thả phanh

Đất đai vườn tược tranh dành
Dân oan kiếu kiện năm canh tủi sầu
Đói meo lăn lóc gầm cầu
Bát cơm từ thiện nhuộm mầu máu tươi

Kiêu binh ngạ qủy đười ươi
Bán trôn nuôi miệng chuột dơi bầy đàn
Bon chen dư luận lường gàn
Chửi thuê cãi mướn việt gian đóng tuồng

tặng đồng chí Ma Khạp
28.1.2016 Lu Hà



Sủa Mãi Chó Xồm

Gầm gừ điên dại lên cơn
Còn tham cục cứt bôi trơn cửa mồm
Gâu gâu sủa mãi chó xồm
Hạ màn nuối tiếc chồm hôm ỉa đùn

Kìa thằng Ma Khạp thấp lùn
Óc teo cố vớt vũng bùn thối tha
Dấu tên tung tích ác ma
Chó săn nghiệp vu rằng ta Chí Phèo

Xuất chuồng thị Nở lợn heo
Dân oan xơ xác đói nghèo lầm than
Kiên trì quyền lợi Việt gian
Giàu sang bổng lộc ngỗng ngan trò cười

Xuất đầu lộ diện chuột dơi
Cánh gà ỏn ẻn đười ươi cái cười
Sao lon cấp bậc thảnh thơi
Tương lai hạnh phúc ăn chơi thả giàn

Hân hoan dư luận từng đàn
Sâm banh vũ nhạc chứa chan ân tình
Quyết tâm sự nghiệp cửa mình
Tinh trùng nhầy nhụa Ba Đình phởn phao

Kopie chí chát tào lao
Mẹ mìn xúc vật thuốc lào rắm rong
Chổng mông uốn cái lưng còng
Khỉ gìa đỏ đít lòng thòng dây dưa

Kịch tuồng bày đặt chưa chừa
Ái tình thêu dệt lọc lừa thế gian
Gỉa vờ căng thẳng kêu van
Tổ sư chúng nó lường gàn quốc dân.

28.1.2016 Lu Hà



Thiên Đàng Nào Đây ?

Thương trường thế giới ô hô !
Con cò định hướng lô nhô lợi quyền
Quốc doanh túm chặt cuống tiền
Toàn dân chạy gạo dở điên dở khùng

Chủ trương thay sọt đổi thùng
Trò xưa vở cũ mánh mung làm giàu
Theo chân bám chặt ba Tàu
Lăng xăng chú Mỹ nhạt màu phấn son

Hai giường chi quản méo tròn
Tiết trinh gái đĩ nước non sói mòn
Đầy đường ngắc ngoải dân oan
Vợ con cán bộ hạt xoàn tòng teng

Búa liềm cờ đỏ chập cheng
Lập trường kiên định trống phèng mõ loa
Công nhân viên chức nhạt nhòa
Con đường xã nghĩa một tòa ngất ngư

Bánh bao phương bắc nát nhừ
Rau ôi thịt lối lừ đừ bò sang
Ung thư cổ chướng bàng hoàng
Giống nòi tận diệt thiên đàng nào đây?

16.1.2016 Lu Hà



Thiên Thần Ác Quỷ

Thiên thần ác qủy khác nhau
Người thí sáng láng kẻ nhàu ma tâm
Ngân Mai trộm nhớ yêu thầm
Thanh Vy đáng ghét ruột bầm dạ quay

Cẩu nô cách mạng phơi bày
Cộng hoà nam Việt chuỗi ngày bi ai
Ngán sao cộng sản độc tài
Oán hờn chồng chất tuyền đài thảm thê

Quang lùn Lệ méo ê chề
Đầu gà óc lợn say mê bạc tiền
Dân phòng dư luận bon chen
Chó săn nghiệp vụ ươn hèn cắn thuê

Nước non muôn dặm sơn kê
Ba miền tang tóc não nề khổ đau
Xun xoe nịnh bợ giặc Tàu
Rước voi dày mả trắng râu bạc đầu

Cha con vơ vét làm giàu
Trọng kêu Dũng hú trước sau bầy đàn
Tranh ăn cống nạp giang san
Tài nguyên biển đảo dầu than bán dần

Coi thường mạng sống quốc dân
Thanh niên nhồi sọ ngu đần tối tăm
Ngô nghê lý luận lăm băm
Sao vàng áo đỏ hăm hăm mặt nồn.

6.2.2016 Lu Hà



Tiên Sư Con Mẹ Chúng Mày

Tiên sư con mẹ chúng mày
Gỉa vờ từ thiện mặt dày tanh tao
Chi tiền giật lại tào lao
Kền kền rìa rác cào cào bới phân

Bọ hung lo sợ mất phần
Ra công đánh phá khổ thân dân nghèo
Cú diều miệng lưỡi chó mèo
Vu oan gía họa lợn heo bầy đàn

Sao mà đời lắm tiểu nhân
Giống nòi tàn lụi ngu đần lên ngôi
Ăn theo dư luận thối hôi
Đủ trò thêu dệt lôi thôi dài dòng

Comment trình độ  nạ đòng
Vài câu thơm thối lòng vòng quanh co
Nghêu ngao thậm thụt con cò
Nick ma dấu mặt thập thò nhiễu nhương

Hội đồng phe nhóm khoa trương
Chó săn nghiệp vụ chiến trường mị dân
Hung hăng đầu gấu xa gần
Du côn bức xúc tâm thần đảo điên

Cho hay tất cả vì tiền
Xẩu xương cám bã xỏ xiên like hoài
Hư hư thật thật lang sài
Khen rồi lại chửi lạc loài đười ươi.

28.1.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét