Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Thơ Tình Chùm 726


Thiên Thần Vệ Nữ
viết tặng Hiền Châu

Dáng tha thướt thiên thần vệ nữ
Bước chân đi nhịu nhịu má hồng
Xôn xao ong bướm bềnh bồng
Én chao cò lượn cánh đồng cỏ non...

Con đỗ vũ chon von đỉnh núi
Điệu trầm hùng thui thủi tao nhân
Cái oanh thỏ thẻ non tần
Thiếp chàng hội ngộ bần thần liễu buông...


Trăng lả lướt mênh mông huyền ảo
Phụng cầu hoàng thơm thảo khúc ngâm
Bấy lâu trộm nhớ yêu thầm
Bính thân giao hỉ nảy mầm đào thơ...

Tuy xa cách đôi bờ biển rộng
Thuyền lênh đênh sôi động cõi lòng
Trái tim hồi hộp chờ mong
Giao thừa pháo nổ long đong sóng tình...

Thắp hương nến thần linh phù trợ
Sổ tơ duyên Nguyệt Lão chớ quên
Kiếp nào lạc lối đào nguyên
Thanh mai trúc mã phỉ nguyền ái ân!

21.1.2016 Lu Hà




Cảnh Giác
họa thơ Ngọc Tiên

Thơ đểu văn lừa mớm vợ chồng
Lưu manh cặn bã hại nhà nông
Gái quê chạy vạy tiền vay mượn
Trai điếm cò cưa bạc mấy đồng
Đất nước sao mà đen tối thế
Giang sơn chăng chớ trắng đêm dông
Không gian mạng ảo nhờn môi mép
Cảnh giác bà con cái nạ rồng

22.1.2016 Lu Hà




Nở Ơi!
cảm xúc tấm hình của Nga Đào

Nở ơi! Phèo đã say rồi
Làn da trắng bốp bồi hồi trái tim
Cần chi mải miết đi tìm
Hai con trống mái cánh chim dập dìu…

Xông xênh bõ cảnh đìu hiu
Bụi cây trải lá liu riu kiến bò
Chơi trò bắp tép nuôi cò
Đấu môi quặp mỏ lò mò ao sâu…

Rêu xanh phủ lấp chân cầu
Lờ đờ cá đớp giọt châu đầm đìa
Chí Phèo Thị Nở trau tria
Cháo hành nóng bỏng bên rìa lò hoang

Cô Đào hoan hỉ dịu dàng
Bần thần Cát Sĩ mơ màng làm thơ
Sóng lòng dào dạt vô bờ
Thuyền tình ai đó hẹn chờ trăng lên…!

Gót hồng bì bõm đào nguyên
Thiên thai huyền ảo thuyền quyên chốn nào
Xôn xao bướm luợn hoa chào
Thiên tình cổ sự nghẹn ngào trúc mai!

22.1.2016 Lu Hà





Mộng Tào Khang
tặng Hiền Châu

Anh cầm lái em ngồi đón gió
Mộng tào khang thuyền ảo sương mơ
Hằng Nga sõng sượt mây mờ
Khuâng vàng lóng lánh đôi bờ đại dương...

Bến hoang đảo nghê thường huyền vũ
Bầy tiên nga chăm chú hương lan
Bướm hoa chan chứa nồng nàn
Ngất ngây sóng vỗ ứa tràn tu mi

Em nũng nịu thầm thì bảo nhỏ
Cát Sĩ trông ngọc thỏ kia kìa
Quảng Hàn cây quế đầm đìa
Thương anh chàng Cuội râu ria xồm xoàm

Buồn hiu quạnh nhồm nhoàm nhai bánh
Nhớ trần gian còn trách chi ai?
Phu thê đoạn tuyệt giao đài
Đoạn trường thê thảm u hoài sầu tang

Anh âu yếm dịu dàng ưu ái
Quê huơng ta tê tái bể dâu
Gối loan dàn dụa canh thâu
Nụ hôn lần cuối tinh cầu sa mưa..!

Em trở dậy hàng dừa thổn thức
Me sấu buồn rưng rức lá rơi
Sài Gòn vẳng tiếng ru hời
Sắt cầm cổ lụy để lời nước non!

21.1.2016 Lu Hà




Ngồi Ôm Khối Hờn
chia sẻ tâm tư với Ngọc Tiên qua bài đường thi: “Ngụy Quân tử trên phây mọi người cảnh giác“

Ngọc Tiên xuất khẩu thành thơ
Đề cao cảnh giác tình hờ mánh mung
Vịt vờ hai chữ thủy chung
Rắp tâm moi của tận cùng thế gian

Lên trang mạng ảo lường gàn
Chàng chàng thiếp thiếp nồng nàn thiết tha
Men say hoa bướm la đà
Bao lời hứa hẹn mặn mà ái ân

Rủ rê đám cưới giai nhân
Ngân hàng vay mượn bần thần ngẩn ngơ
Cầu ao cá lội vẩn vơ
Chú cò lặn lội bên bờ mò tôm...

Chợ đời buôn bán sớm hôm
Thân tàn ma dại ngồi ôm khối hờn
Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Đôi dòng lệ chảy chập chờn dã nhân

Giật mình tỉnh mộng tần ngần
Một đàn hoang dại xa gần bon chen
Đoạn trường tùi hổ bao phen
Thói đời bạc bẽo mon men kiếm tiền.

22.1.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét