Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Thơ Tình Chùm 716

 



Cầu Vồng Đợi Nhau
thơ cảm đối với Mi Pha

Bàn chân ngó trắng nõn nà
Tung tăng cá lội mượt mà Mi Pha
Long lanh ánh mắt Lu Hà
Bóng nàng tiên nữ la đà vờn quanh…


Chập chờn sóng biếc liễu xanh
Hằng Nga rười rượi tròng trành thuyền yêu
Xôn xao hoa bướm dáng chiều
Hoàng hôn ẻo lả thanh kiều tuyết mây…

Hồn say lảo đảo ngất ngây
Động hồ diễm lệ vơi đầy lả lơi
Chao ôi! Sướng nhất nụ cười
Vi vu gió thổi ru đời giai nhân

Bao giờ trọn nghĩa Châu Trần
Lửa lòng toại nguyện ái ân phỉ nguyền
Ngàn thu trọn đóa trăng nguyên
Bần thần e lệ thuyền quyên má hồng

Mai này hạc trắng cánh đồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng đợi nhau
Dù cho vàng đá phai màu
Nắng mưa tầm tã nát nhàu cỏ cây…!

* Nữ sĩ Mi Pha gửi vào trang Lu Hà bài song thất lục bát:” Lắng Lòng “
6.1.2015 Lu Hà



Quê Hương Hẹn Về
cảm xúc đầu năm với nữ sĩ Hiền Châu

Ôm cây đàn gảy nhớ ai ?
Long lanh ánh mắt nét ngài khoan thai
Bướm hoa líu ríu nguyệt đài
Tình đang thuê thỏa canh dài mộng mơ…

Nụ đào chúm chím môi chờ
Chúa xuân ập tới lờ đờ cái oanh
Nguyện thề cắn cỏ ngậm vành
Suối thơ mát lịm tròng trành thuyền yêu…

Giang Đông phảng phất dáng kiều
Sài Gòn ẻo lả mĩ miều tao nhân
Thấy ai ta lại bần thần
Tiếng gà xao xác tần ngần ngẩn ngơ…

Trăm năm hội ngộ duyên chờ
Nghìn thu thổn thức đôi bờ đại dương
Vẳng nghe khúc nhạc nghê thường
Điệu hò mái đẩy quê hương hẹn về

Phong trần dặm nẻo sơn khê
Dừng chân xuống ngựa dãi dề tuyết sương
Cầm tay bịn rịn vấn vương
Châu thương lã chã giọt tương u hoài…!

3.1.2016 Lu Hà



Cái đào Gớm Ghê

Chiến trường chăn chiếu tả tơi
Hồng nhan thắng trận nụ cười phổng phao
Trượng phu thụt cổ nghẹn ngào
Khóc than thằng bé cái đào gớm ghê

Mỹ nhân tự cổ dám chê
Công hầu khanh tướng dầm dề tấm thân
Sá chi tình nghĩa quân thần
Nửa hồn Thục Đế muôn phần khổ đau

Dù cho bướm trắng nát nhàu
Mào gà vỏ lựu nhạt màu phấn hương
Hoàng cung xin chớ coi thường
Nô tài phục dịch thánh vương toại nguyền

Chiêu Nghi đáng mặt Tắc Thiên
Nghìn thu sử sách nữ quyền quốc oai
Điêu Thuyền yểu điệu chương đài
Rụng rời Đổng Trác trần ai mấy người

Tây Thi Bao Tự lả lơi
Muôn binh vạn mã rã rời xác xơ
Huyền Trân liễu yếu đào tơ
Hai châu Ô Lý ai ngờ thuộc ta

Sợ chưa cho cái đàn bà
Phòng the ướt đẫm sơn hà đảo điên
Động hồ rạo rực thuyền quyên
Môi kề má áp nhung phiên sợ gì?

6.1.2016 Lu Hà



Hồn Trinh Thổn Thức
Chia sẻ tâm linh với nữ sĩ Hiền Châu

Đầu năm mới nghe hồn trinh thổn thức
Cả tinh cầu nức nở mãi không thôi
Lệ tuôn rơi trong nhịp thở bồi hồi
Miền băng gía tuyết rơi lòng cô quạnh…

Đừng cưỡng ép khối u minh đặc quánh
Hãy buông ra cho máu chảy về tim
Nửa cung đàn réo rắt mải đi tìm
Cành dương liễu rung rinh sầu cố quận…

Con bướm trắng bâng khuâng tình vương vấn
Đóa hoa đào chúm chím nụ hồng xinh
Mắt huyền nhung rạo rực cả thần linh
Ngọn nến cháy lửa lòng thêm ngùn ngụt…

Cơn giông tố khói hương cay nghi ngút
Chắp tay cầu nguyện kết chỉ xe tơ
Giọt tương tư từng đợt sóng xô bờ
Thuyền tình ái trăng lên vừa cập bến…

Tay nắm chặt chẳng dời nhau trìu mến
Phút giây thiêng bọt biển cũng trào dâng
Phụng bồng loan chan chứa cả mấy tầng
Dang cánh hạc thỏa thuê chòm mây trắng…!

2.1.2015 Lu Hà




Mơ Màng Gió Sương
thơ đối cảm với Mi Pha: Xoài Đây

Xoài này giống qúa đi thôi
Của nàng tiên nữ bồi hồi tặng tôi
Đời tôi như cánh bèo trôi
Phong trần bể khổ chẳng nguôi ngoai tình…

Long lanh ánh mắt cô mình
Xôn xao ong bướm trúc xinh ven đình
Bấy lâu vương vấn bóng hình
Lưng ong đùi dế lung linh ánh hồng…

Nôn nao mây trắng tuyết bông
Non thần đỉnh giáp tiên bồng là đây
Trang Sinh hồ điệp ngất ngây
Suối thơ róc rách vui vầy canh thâu…

Ngoài kia lã chã mưa ngâu
Ngọn đèn le lói đĩa dầu hư hao
Cầm tay giọt lệ ứa trào
Sen vàng lãng đãng má đào ngẩn ngơ…

Trăm năm nào có ai ngờ
Thơm mùi múi chín lờ mờ ánh trăng
Vén mây bẽn lẽn cô Hằng
Ngắm nhìn nhân thế mơ màng gió sương…!

6.1.2016 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét