Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 56





Sóng Vỗ Đại Dương
họa thơ Yến Nhi

Hôn hít làn da trắng mượt mà
Bao lần sinh nghiện dễ dời xa
Trăng non man mát cô Hằng giục

Bướm cụ nóng ran chú Cuội gìa
Thượng giới trông kìa mây tản mác
Trần gian xem thế nở xuân ra
Thôi miên lạc thú tình thu mộng
Sóng vỗ đại dương bóng ác tà

6.11.2015 Lu Hà




Lảo Đảo Say
họa thơ Phạm Mỹ Phương: Khối Tình Say

Thơ thẩn đường chiều với nước mây
Bây khuâng sao lại ở nơi này
Hàng phong xa cách muôn ngàn dặm
Rặng liễu giận hờn mấy kẻ hay
Tiếng quạ kêu sương đò khách vắng
Mưa rơi lã chã thấm vai gầy
Nhạn bay chấp chới theo cơn sóng
Hồn lạc bến xưa lảo đảo say

21.11.2015 Lu Hà



Duyên Phận Dở Dang
họa thơ Nguyễn Thanh Hoàng: Đoản Khúc Tình Lỡ

Duyên phận dở dang bởi chữ ngờ
Đoạn trường đưa đẩy nhện giăng tơ
Trúc mai ân nghĩa đâu đùa bỡn
Loan phụng ái tình dám ngất ngơ
Thiếp khóc năm canh lòng khổ ải
Chàng buồn sáu khắc dạ sầu vơ
Diễm Tân thổn thức đôi bờ bến
Quan tái trùng dương ánh nguyệt mờ !

*Đại úy Tân là Sĩ Quan Quân Lực VNCH bị đi tù ở ngoài Bắc. Phục vụ ở trạm y tế trại.
Thiếu úy Diễm là nữ Công An Nhân Dân người miền Bắc. Phục vụ ở Ban Chỉ Huy trại.
15.1.2016



Khối Tình Hoang
họa thơ Nguyễn Kim Tuyến: Lang Thang

Tim em héo hắt ánh đèn mầu
Chẳng biết bụi đời thổi tới đâu
Lạc lối nửa tình trăng hấp hối
Thôi miên một khối khói hương sầu
Bát cơm manh áo mây rền rĩ
Tấm váy  yếm đào mưa thấm lâu
Chạng vạng màn đêm chân lảo đảo
Sụt sùi dòng lệ lấp ao sâu…!

13.1.2016 Lu Hà



Sợ Mất Chồng
hoạ thơ  Phạm Mỹ Phương: Chiều Đông

Bảng lảng hoàng hôn cánh bướm hồng
Lòng riêng ảo não gió đằng đông
Bâng khuâng tu hú vầng trăng lẻ
Khắc khoải cuốc kêu khói bếp nồng
Lữ khách  bàng hoàng nơi bến cũ
Thuyền nan thổn thức chốn duyềnh mông
Sông Hương núi Ngự ngồi không nói
Thiếu phụ buồn thiu sợ mất chồng

28.1.2016 Lu Hà



Cảnh Giác
họa thơ Ngọc Tiên

Thơ đểu văn lừa mớm vợ chồng
Lưu manh cặn bã hại nhà nông
Gái quê chạy vạy tiền vay mượn
Trai điếm cò cưa bạc mấy đồng
Đất nước sao mà đen tối thế
Giang sơn chăng chớ trắng đêm dông
Không gian mạng ảo nhờn môi mép
Cảnh giác bà con cái nạ rồng

22.1.2016 Lu Hà



Chớ Làm Lơ
họa thơ Hoàng Nguyên: Khúc Nhạc Mùa Thu

Hoàng Nguyên thao thức mộng tình thơ
Ong bướm muôn phương thấp thỏm chờ
Nguyệt Lão xe tơ duyên hội ngộ
Lu Hà giăng sợi kén nằm mơ
Thuyền quyên ẻo lả trăng tìm bến
Quân tử xôn xao cá rúc bờ
Thi tứ tủi hờn sầu cố quận
Bát cơm manh áo chớ làm lơ!

3.10.2015 Lu Hà



Bia Miệng Ngàn Năm
họa thơ Lý Sóng Thần: Vịnh Đỗ Mười


Giải phóng miền Nam chiếm Tháp Mười
Chuột sa chĩnh gạo Đỗ thành ươi
Bon chen nón cối vui loài khỉ
Lũ lượt dép râu chán kiếp người
Đảng trưởng thiến gà mang tiếng sấu
Bí thư hoạn lợn để trò cười
Thành Đô thần phục thiên triều Hán
Bia miệng ngàn năm nhục cái đời.

28.1.2014 Lu Hà




Cánh Đồng Dương Nội
hoạ thơ Anh Thu Tran: Ước Mộng

Dương Nội cánh đồng nổi đại phong
Hữu Loan thổn thức xót xa lòng
Cơm no áo ấm quân cường bạo
Bánh vẽ thiên đường chúng ước mong
Cộng sản búa liềm xương cốt nhục
Nông dân tã rách máu tươi nồng
Sim mua tím nở dòng sông Mã
Sóng nổi lên rồi trận thủy phong

* Ngày 25.7.2015 chị Cẩn Thị Thêu dân oan đã ra tù, sau 15 tháng biệt giam
28.7.2015 Lu Hà



Đỏ Thòm Lom

Bầy đàn hán ngụy cúi lom khom
Hý hửng vẫy đuôi đứng phập phòm
Tây Tạng thiếu cơm đành rụt cổ
Viêt Nam thừa bã chịu lòi rom
Đai vương xa giá kêu đăng ảnh
Hoàng đế thiết triều gọi phó nhòm
Rước sói về nhà thân cẩu tặc
Qủy tàu miệng lưỡi đỏ thòm lom

5.11.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét