Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Thơ Tình Chùm 719


Kiếp Nào?
cảm xúc về lời khen tặng của Trần Hiền Châu

Kiếp nào ta gặp Hiền Châu ?
Cau tươi chỉ thắm lá trầu xanh xanh
Phòng loan hờ khép tấm mành
Họ Trần xao xuyến thêm nhành trúc mai ...

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Trăng thanh gió mát canh dài thỏa thuê

Cung đàn dìu dặt đê mê
Mỹ nhân quân tử dãi dề nỉ non

Cầm tay thề nguyện sắt son
Câu thần chữ nối vuông tròn ái ân
Ngẩn ngơ song thất theo vần
Bâng khuâng lục bát tần ngần hồn mây

Thâu đêm chan chứa vui vầy
Sương đào lãng đãng ngất ngây bướm hồng
Hương sen đắm đuối tiên bồng
Thiên thai nào sánh tuyết bông trằng ngần?

Tìm đâu bốn bể giai nhân?
Văn chương cổ lục muôn phần thanh tao
Tâm linh tình đẹp dạt dào
Thắp đèn mà đọc lệ trào bờ mi...!

11.1.2016 Lu Hà



Mặc Cho
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu

Mặc cho gai góc dây leo
Cỏ cây xơ xác hắt heo gió lùa
Cung đàn dìu dặt bốn mùa
Thanh mai trúc mã thêu thùa thảm hoa

Cầm tay ca khúc thái hòa
Phóng sinh chim cá nhạt nhòa sương mai
Thiết tha thục nữ gót hài
Bâng khuâng quân tử chương đài tình thơ...

Phòng the cửa khép ơ hờ
Bóng hình dờ dẫm đợi chờ nụ hôn
Trái tim thổn thức bồn chồn
Ngất ngây than củi nửa hồn khói bay

Thiếp chàng tao nhã đắm say
Ân ân ái ái canh chày nỉ non...
Khôi nguyên trọn tấm lòng son
Hai đầu nỗi nhớ héo hon phiến sầu...!

Lược gương ẻo lả chải đầu
Tóc mây lõa xõa giọt châu ứa trào
Ghé tai bịn rịn thì thào
Nghìn thu hương sắc nhụy đào chẳng phai!

12.1.2016 Lu Hà



Thần Linh Sượng Sùng

Thư cưu thổn thức góc trời
Chàng Paul triết học lệ rơi đôi hàng
Lu Hà xao xuyến mơ màng
Ai hay cát sĩ ngỡ ngàng chiều nay...?

Elena tóc mây bay
Tao nhân mặc khách đắm say men tình
Chập chờn bướm trắng rung rinh
Tiên rồng tán tụng thần linh sượng sùng...

Bâng khuâng hai chữ thủy chung
Quan quan nức nở chập chùng biển khơi
Trương Văn Dân, gửi trọn đời
Trái tim yêu dấu lả lơi má hồng...

Luận bàn quan hệ vợ chồng
Loan bồng phượng bế ươm trồng mầm xuân
Ai hay Thiên Chúa tần ngần
Xót thương phái yếu tấm thân liễu bồ...

Thuyền tình bể ái nhấp nhô
Của chồng công vợ cơ đồ dựng xây
Nửa đêm gà gáy ngất ngây
Đời không phụ nữ vui vầy với ai?

12.1.2016 Lu Hà



Mẹ Ơi!
chia sẻ tâm sự với triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

Mẹ ơi! Con nói thế này
Mẹ là của qúy đắm say lòng người
Con đây gái mẹ lả lơi
Mẹ con ta hãy coi trời bằng vung

Bướm hồng sen ngó thủy chung
Non xanh nước biếc chập chùng biển khơi
Công hầu khanh tướng bao đời
Ôm chân mỹ nữ rã rời tấm thân

Sá chi cái đạo quân thần
Dẹp ngay lão Khổng cù lần xác xơ
Biết bao thế kỷ tôn thờ
Đàn bà khinh thị hững hờ gió trăng

Elena giống tóc vàng
Tao nhân mặc khách mơ màng tiên nga
Bác Paul hiền triết la đà
Đoái thương chú Cuội gốc đa ỉu xìu

Trương Văn Dân, nặng cán dìu
Chặt cây quế đỏ liu riu má hồng
Lu Hà kiếp nợ tang bồng
Thiết tha tình ái mây rồng tuôn mưa

Tiếng gà eo óc sáng trưa
Ngàn năm văn hiến dám chừa mẹ ra?
Công lao gây dựng sơn hà
Nếu không có mẹ thì ra cái gì?

Vẳng nghe gió thổi thầm thì
Lạc Hồng nước mắt rầm rì thông reo
Bâng khuâng ai đứng chân đèo
Đào nguyên róc rách hắt heo gió lùa

Phế hưng dầu dãi bốn mùa
Nõn nường Trựng Triệu bút hoa xoay vần
Mắt huyền long lánh tam quân
Vạn binh ngàn tướng bần thần ngẩn ngơ...!

12.1.2016 Lu Hà



Thả Hồn Đi Hoang

Thả hồn tìm kiếm dung nhan
Phỉ tình mơ mộng nồng nàn thiết tha
Mê man vóc ngọc mình ngà
Lên trang phây búc la đà trăng sao...

Vào khung chí chát thì thào
Yến oanh thỏ thẻ mận đào ngẩn ngơ
Dù cho đen đúa chẳng ngờ
Vẫn còn bướm trắng lờ đờ men say...

Đêm thâu dìu dặt lắt lay
Tràn trề mật ngọt canh chày lả lơi
Hân hoan tuyết nguyệt hoa cười
Bâng khuâng ảo ảnh chân trời xa xôi...

Trái tim nóng bỏng bồi hồi
Láng lai nhựa sống nổi trôi sông hồ
Cánh cò xao xuyến nhấp nhô
Loan bồng phượng bế ô hô tiếng gà

Cố ông cho tới cụ bà
Trẻ già trai gái mặn mà ái ân
Khổng Phu Tử, cũng bất cần
Bao điều huấn giáo cù lần đi hoang

Công tằng tôn nữ dịu dàng
Anh hùng mã thượng thiên đàng là đây
Dấn lên cứ hết lại đầy
Đĩa dầu hao cạn vui vầy phởn phao.


11.1.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét