Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Thơ Tình Chùm 686

 
Khất Lần Mãi Thôi
Thơ đối đáp với Triệu Khánh Dư: Nhớ Một Người Đã Xa

Em ơi! Đã cuối tháng mười
Mưa phùn gió bấc cảnh trời buồn thiu
Hết rồi ong bướm dập dìu
Hoa tàn ủ rũ đìu hiu liễu hờn


Bước chân ai đó cô đơn
Sóng lòng chắc hẳn trào cơn biển sầu
Hương ngây lõa xõa mái đầu
Hồn mây cánh gió bể dâu đọan trường

Ngậm ngùi nhân ảnh nhớ thuơng
Bài thơ dang dở vấn vương u hoài
Làm sao cho bớt nguôi ngoai
Gánh tình nặng trĩu đôi vai phong trần

Trăng gìa nuối tiếc tần ngần
Suối mơ róc rách bần thần ngẩn ngơ
Cánh buồm phiêu bạt bơ vơ
Đại dương xa cách đôi bờ ly tao

Châu sa lã chã nghẹn ngào
Bao giờ trả lại trái đào mùa xuân
Cỏ non xanh biếc xa gần
Hai đầu nỗi nhớ khất lần mãi thôi…!

31.10.2015 Lu Hà



Hồn Mây Hiu Hắt
cảm ngộ qua giọng hát Hoàng Thục Linh: Tàu Đêm Năm Cũ

Giọng ca ảo não lâm ly
Hồn mây hiu hắt ầm ỳ suối than
Sân ga vắng vẻ điêu tàn
Con tàu nhả khói lệ tràn trau tria

Áo em ướt đẫm đầm đìa
Màn đêm nức nở cách chia cõi lòng
Người trai lính chiến long đong
Cảnh đời bạc bẽo theo dòng sông trôi…

Trái tim nghèn nghẹn bồi hồi
Sang ngang em trót phận xuôi mái chèo
Hồn trinh lạc lối băng đèo
Trăng thu sầu thẳm hắt heo bóng mờ...

Người tình em đã xa bờ
Đại dương sóng vỗ hững hờ gió đông
Đồi thông cô quạnh mênh mông
Cỏ cây rầu rĩ cánh đồng xa chơi...

Trở về lối cũ anh ơi!
Nhớ thuơng em khóc lệ rơi đôi hàng
Duyên xưa còn mảnh khăn tang
Trời cao chứng giám chị Hằng Nga đau!

31.10.2015 Lu Hà



Cám Ơn Bác Obama!

Cám ơn bác Obama!
Khen thơ của tớ mặn mà ái ân
Thi nhân nặng nợ phong trần
Nửa đêm gà gáy bần thần bướm hoa

Ban mai chim hót thái hòa
Mỹ nhân biền biệt lệ nhòa bác ơi!
Nửa vòng trái đất chơi vơi
Tôi đây bác đó trọn đời lo toan

Bác mong thế giới chu toàn
Còn tôi đàn hạc non ngàn ngẩn ngơ
Canh thâu lạc mộng bơ vơ
Thần châu đại thắng đôi bờ trúc mai

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Chu môi đấu mỏ nét ngài phỉ phong
Trướng huỳnh màn rủ thư phòng
Kim bôi hợp cẩn thong dong má hồng

Tôi mơ ô thước cầu vồng
Bác cầu nắm gọn hội đồng bảo an
Xem ra cái tướng tôi nhàn
Bác thì lật đật phàn nàn kêu ca

Sinh ra trong cõi ta bà
Hai ta cảnh ngộ sơn hà khác nhau
Nắng mưa cây cỏ nát nhàu
Ngàn thu xương cốt bạc màu đá vôi!

*cảm xúc tấm hình tổng thống Barak Obama vỗ tay trong chùm thơ tình số 685 của Lu Hà
29.10.2015 Lu Hà




Thần Hoa

Thần hoa ngâu ngẩu thế kia
Thanh tao qúy phái đầm đìa hạt sương
Các cô gái Thái yêu thương
Ải ơi! có biết noọng vương vấn tình

Nâng niu khắp cả hành tinh
Nhân loài xao xuyến bóng hình giai nhân
Phò me cảm động vô ngần
Mân mê kiều nữ bần thần ngẩn ngơ

Có chàng cát sĩ mần thơ
Nửa vòng trái đất đợi chờ trăng lên
Hồn mây lạc bến đào nguyên
Hương thơm ngào ngạt thuyền quên bướm hồng

Nôn nao phượng bế loan bồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kém chi
Yến oanh thỏ thẻ thầm thì
Ta yêu nhau mãi rầm rì trúc mai

Lâng lâng khúc nhạc giao đài
Khổng - Trương hai ả nét ngài lả lơi
Đình hoa hậu chủ chơi vơi
Nghìn năm ai khóc lệ rơi đôi hàng...?

* Tiếng Thái Lan: Ải là anh, noọng là em, phò me là bố mẹ
31.10.2015 Lu Hà




Bóng Hình Lẻ Loi
cảm hứng thơ khi nghe một clip hát song ca

Lần đầu biết mặt Cẩm Ly
Thướt tha yểu điệu nhung y m ượt mà
Hoài Linh khóe hạnh nhạt nhòa
Song ca thổn thức vọng tòa thánh ngân

Tình yêu kim cổ thế nhân
Hợp tan chìm nổi bần thần khổ đau
Thời gian cát bụi nát nhàu
Cỏ cây xơ xác nhạt màu trúc mai…

Bướm hoa buồn bã u hoài
Vùi chôn kỷ niệm trang đài liễu buông
Ba sinh văng vẳng hồi chuông
Sóng lòng dào dạt mênh mông đoạn trường

Sen vàng ngó bẻ tơ vương
Nghìn năm còn đọng giọt sương ái tình
Giáo đường ngọn nến lung linh
Trái tim rạo rực hành tinh nhân loài

Vén mây thương cảnh trần ai
Quảng Hàn sầu thẳm nét ngài Hằng Nga
Kìa ai như thể Lu Hà
Bên cầu lững thững gương ngà biếng coi

Bóng hình ánh nước lẻ loi
Châu sa lã chã mặn mòi cá ơi!
Nửa vòng trái đất chơi vơi
Gió đông hun hút lá rơi xuôi dòng!

30.10.2015  Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét