Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Thơ Tình Chùm 676

 
Trái Tim Thổn Thức
cảm xúc thơ Hoàng Quỳnh Mai: Em Nhớ Anh

Nhớ nhung hoài vọng làm sao
Cơn sầu vời vợi khi nào thì thôi
Thấy em anh lại bồi hồi
Trên màn hình ảnh làn môi thắm hồng


Trùng dương dặm thẳm mênh mông
Nửa đêm gà gáy bềnh bồng đảo xa
Rẽ mây lên hỏi Hằng Nga
Điệp hồ lạc lối sa bà tìm nhau

Dù cho vàng đá phai màu
Cỏ cây héo úa dãi dàu gió sương
Ngó lòng sợi chỉ tơ vương
Trái tim thổn thức nõn nường nôn nao

Trăng luồn song cửa thì thào
Xăm xăm bẻ khóa động đào kìa ai?
Non thần đỉnh giáp giao đài
Mây mưa sầm sập canh dài thỏa thuê

Ngẩn ngơ ngồi gốc cây hòe
Nam Kha duyên phận ướt nhòe gối loan
Sinh ra trong cõi trần gian
Thiên thu tình mộng lệ chan đôi dòng!

12.10.2015 Lu Hà




Con Chim Yến Bé Nhỏ
cảm xúc về Trần Kim Yến

Con chim bé nhỏ xinh tươi
Thiết tha yểu điệu nụ cười gió mây
Từng cơn sóng vỗ ngất ngây
Ôm cây đàn gảy hây hây má hồng

Huơng thơm thoang thoảng hàng thông
Dưới cầu nước chảy mênh mông cõi lòng
Vẳng nghe tiếng hát long đong
Tha phuơng xứ xở theo dòng đời trôi

Trái tim cát sĩ bồi hồi
Chập chờn cánh yến núi đồi gần xa
Hoàng hôn lóng lánh gương nga
Nỗi niềm cố quốc mặn mà thủy chung

Gót sen mềm mại thảm nhung
Bướm ong dìu dặt chập chùng người ơi!
Bâng khuâng nét ngọc lả lơi
Hoài lang dạ cổ chân trời xa xôi...

Hằng Nga thổn thức mãi thôi
Giọt sương lã chã làn môi ướt nhòa
Thiên nhiên sừng sững một tòa
Trầm ngư xao xuyến tấu hòa nhạn sa!

12.10.2015 Lu Hà




Sân Hòe Vắng Bóng
cảm tác thơ Hương Lan: Nỗi Buồn Hoa Phượng

Em hiền thục dáng hình Đức Mẹ
Như Phật Bà vạn thể chúng sinh
Bên cây cù mộc chung tình
Lá vàng ai oán chúng mình sầu ly

Bao kỷ niệm cầm kỳ thi họa
Ngọn lửa lòng chan chứa yêu thương
Ai hay cảnh ngộ thê lương
Cánh bèo trôi dạt quê hương u hoài

Nghe gió hú canh dài thổn thức
Đoạn trường đau rưng rức khóc than
Nắng mưa tầm tã chan chan
Ngược xuôi bươn bả ứa tràn bờ mi

Đóa hoa phượng thầm thì ủ rũ
Cuối thu tàn cúc nở người ơi!
Xót xa góc bể chân trời
Tình quân biền biệt lệ rơi đôi hàng

Thôi đành chịu dở dang duyên phận
Nặng gánh tình lận đận sớm hôm
Gốc phần đã có ai ôm
Sân hòe vắng bóng củi rơm lạnh lùng!

11.10.2015 Lu Hà




Khánh Dư Đi Lễ Nhà Thờ
tặng Triệu Khánh Dư và Hiền Châu

Khánh Dư đi lễ nhà thờ
Tây Ninh tòa thánh lờ mờ hơi sương
Sơn La Nghĩa Lộ vấn vương
Nữ thần Tây Bắc nhớ thương u hoài

Bâng khuâng rặng liễu chương đài
Một đoàn du lịch áo dài thướt tha
Nôn nao cát sĩ Lu Hà
Nửa vòng trái đất la ngà hồn thơ

Hiền Châu dáng vẻ ngẩn ngơ
Sóng tình dào dạt đôi bờ đại dương
Sài Gòn nhộn nhịp phố phường
Trái tim thổn thức đoạn trường bể dâu

Phượng rơi cúc nở bên cầu
Khánh Dư cùng với Hiền Châu mong chàng
Cố hương tiếng gọi dịu dàng
Loan bồng phựợng bế mơ màng gió trăng

Tao đàn hội ngộ mênh mang
Buớm ong dìu dặt khuân vàng lả lơi
Xôn xao kiều nữ hoa cười
Yến oanh khúc khích hương trời thoảng bay!

11.10.2015 Lu Hà




Ráng Lên Vững Gót Làm Người
cảm xúc thơ ca thi sĩ Hoàng Quỳnh Mai: Xa Anh

Duyên ngang trái dở dang đôi lứa
Trái tinh cầu hai đứa rời xa
Xoay vòng trời đất bao la
Biển xanh lồng lộng trăng ngà tìm nhau

Cuộc dâu bể phai màu vàng đá
Nợ sắt cầm lã chã châu rơi
Thuyền ai chấp chới ra khơi
Hải âu sã cánh chơi vơi nỗi niềm

Mùa hoa phượng từng đêm ân ái
Để hôm nay tê tái hoàng hôn
Trăng lên nghèn nghẹn linh hồn
Lửa lòng cuồn cuộn biển cồn sóng dâng

Chuyện ong bướm bâng khuâng mờ ảo
Chén rượu tình lảo đảo men say
Ban đêm ta tưởng ban ngày
Mùa thu vò võ đắng cay lá vàng

Gạt nước mắt bẽ bàng cuộc sống
Nghe xôn xao tiếng vọng làm người
Trái tim mềm yếu tả tơi
Ráng lên vững gót nụ cười phong ba!


12.10.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét