Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Thơ Tình Chùm 685

 



Ô Kìa Đôi Mắt Nai
viết tặng nữ sĩ Trần Hiền Châu

Ô kìa đôi mắt nai
Rơm rớm lệ trần ai
Thương mảnh hồn cô quạnh
Lạc lối bến bồng lai

Tóc xõa thả ngang vai
Hương thơm tỏa nguyệt đài
Gương nga soi hình bóng
Liễu hờn kém nét ngài


Trăng lên hỏi Hằng Nga
Sầu nậng cõi giang hà
Bâng khuâng lòng thi sĩ
Giọt sương trĩu cành đa

Môi thắm hồng xinh tuơi
Sao hoa chằng muốn cười
Bướm ong buồn ngơ ngác
Xào xạc lá vàng rơi!

Người lữ khách chơi vơi
Giong thuyền tình tới nơi
Vượt đại dương bão tố
Long lanh hạt châu rơi!

27.10.2015 Lu Hà



Tiên Nữ Giáng Trần
viết tặng Thiên Di nhân ngày sinh nhật

Hồn nhiên phơi phới tuổi xuân
Tiên bồng thiên sứ giáng trần đó sao
Bướm hoa xao xuyến dạt dào
Đường về bến mộng nghẹn ngào suối thơ

Bâng khuâng hồi hộp đợi chờ
Gót sen yểu điệu lờ đờ cá bơi
Ai hay cánh nhạn chơi vơi
Đôi bờ tơ liễu lả lơi má hồng

Một mai ô thước cầu vồng
Trâm cài sửa tóc qua sông lấy chồng
Mừng ngày sinh nhật pháo bông
Cỏ non mơn mởn cánh đồng thiên di

Yến oanh khúc khích thầm thì
Hàng phong da diết rầm rì cô ơi!
Bình an hạnh phúc trọn đời
Đung đưa nhịp võng mỉm cười happy!

27.10.2015 Lu Hà



Biển Dâu Ngậm Ngùi
thơ đối đáp tri ân sister Trần Kim Yến

Mừng thay muội cất tiếng thơ
Nghe như sóng vỗ đôi bờ sông Tương
Tâm tư dồn nén hoài thương
Cảm lòng cát sĩ dặm trường ly tao

Trái tim huynh thấy nghẹn ngào
Thu tàn nguyệt lặn ứa trào lệ rơi
Dù du bèo bọt chơi vơi
Ngược xuôi bươn bả tả tơi mảnh đời

Xa quê lưu lạc xứ người
Gọi nhau í ới chân trời góc mây
Câu thần chữ nối ngất ngây
Chập chờn ảo ảnh vui vầy canh thâu

Hiên nhà lã chã mưa ngâu
Trăm năm tơ tóc bể dâu sụt sùi
Biển sâu kim cải dập vùi
Châu về Hợp Phố ngậm ngùi phiếu mai

Tri ân đối đáp giao đài
Thi đàn tao ngộ u hoài muội huynh
Nghìn năm thêu dệt trướng huỳnh
Hậu đình hoa mộng hương quỳnh thoảng bay!

28.10.2015 Lu Hà




Thắp Ngọn Đèn Soi
thơ đối đáp với Hoàng Quỳnh Mai: Gột Hết

Làm sao gột hết hoa ơi!
Ban mai nặng hạt sương rơi suối lòng
Nắng hồng lấp lánh gương trong
Khuân vàng đầy đặn xuôi giòng sầu tư

Dấu bèo còn đọng thuyền từ
Trăm năm duyên nợ chân như ảo huyền
Cảo thơm ánh mắt thuyền quyên
 Trữ La réo rắt thiên nhiên mộng hồn

Tây Thi xao xuyến bồn chồn
Ngàn năm thu thảo nụ hôn tiên bồng
Kim ô một dải cầu vồng
Thương tình Chức Nữ má hồng lẻ loi

Ngưu Lang nước mắt mặn mòi
Quảng Hàn thắp ngọn đèn soi thế trần
Mùa sau bướm lại tìm xuân
Dù cho gió Sở mưa Tần phôi pha

Động Đình oanh yến hát ca
Đoạn trường tan hợp ngọc ngà trúc mai
Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Thả dòng lá thắm thơ cài gió mây!

29.10.2015 Lu Hà




Hiền Châu Ơi!
thơ đối đáp với nữ sĩ Hiền Châu: Mắt Liếc Tình Đưa

Châu ơi Hà mệt lắm rồi
Nửa đêm đuối sức bồi hồi nhả thơ
Gần hai giờ sáng bơ phờ
Mơ màng ảo giác lờ mờ gió trăng

Nhớ thương hình bóng tuyết hằng
Làn môi tươi thắm dịu dàng mơn man
Hồn mây lạc nẻo dân gian
Thuyền tình cập bến nồng nàn thiết tha...

Sàng nay nhớ lại đêm qua
Bài thơ dang dở nhạt nhòa canh thâu
Điệp hồ chẳng biết đi đâu?
Lên trời xuống biển nương dâu úa sầu

Mải tìm ngọc bảo trân châu
Hay người thục nữ dãi dầu phong sương
Trải bao nhôi khúc đoạn trường
Tấm lòng cát sĩ vấn vương u hoài

Gánh tình nặng trĩu đôi vai
Chau mày mắt liếc nét ngài nở nang
Bướm hoa quấn quít nhịp nhàng
Vòng tay ôm chặt thiếp chàng song thân

Ngưu Lang Chức Nữ tần ngần
Mỗi năm chỉ được một lần gặp thôi
Thời gian ngắn ngủi vèo trôi
Trái tim thổn thức chẳng nguôi nỗi niềm!

* Bài thơ viết trước khi đi ngủ 2 giờ sáng và sau khi ngủ dậy 7 giờ sáng
29.10.2015 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét