Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 55

 
Mộng Hoàng Anh
Họa thơ Phạm Kim Tiên: Xuân Về Mộng Nở

Ất Mùi cỏ mượt mộng hoàng anh
Chim chóc vui chơi nhảy nhót cành
Muôn thú sinh sôi mầm vũ trụ
Trăm loài hoa nở nụ hương thanh
Giáo Đường ngọn nến hồi chuông đổ

Cửa Phật khói hương chúc phúc lành
Pháo nổ xuân chào ong đuổi bướm
Ất Mùi cỏ mượt mộng hoàng anh…

8.9.2015 Lu Hà



Huynh Đệ Chi Bang
họa thơ Lệ khanh và Thanh Hoàng: Cách Mặt Xa Lòng

Huynh đệ chi bang bởi tấm lòng
Trùng dương sóng gọi mỏi mòn mong
Phong trần dầu dãi tình thân hữu
Lận đận cam go nghĩa mặn nồng
Phù thể lênh đênh ngàn biển cả
Cánh bèo trôi dạt vạn con sông
Phế hưng thế cuộc bao chìm nổi
Huynh đệ chi bang bởi tấm lòng !

29.9.2015 Lu Hà



Tan Vỡ
họa thơ Nguyễn Kim Tuyến: Buồn Tình Thơ

Thôi thế thì thôi đã hết rồi
Tình ta chỉ có bấy nhiêu thôi
Chia loan rẽ thúy đành cam chịu
Sẻ núi ngăn sông lẻ bóng đôi
Em sẽ lấy chồng anh cưới vợ
Kẻ đi nguời ở bặt tin hồi
Phù du  bèo bọt đời sương gió
Một dải mây hồng lặng lẽ trôi !

7.9.2015 Lu Hà



Trông Mây Mộng Tưởng
họa thơ Hoàng Nguyên: Khúc Nhạc Mùa Thu

Tháng mười tê tái khóc nàng thơ
Phượng vĩ xót xa cúc đợi chờ
Thổn thức mưa rơi dòng sĩ tử
Bâng khuâng liễu rủ suối tình mơ
Bướm ong dan díu tìm trăng gió
Oanh yến dập dìu lạc bến bờ
Lữ khách phong trần sầu cố quận
Trông mây mộng tưởng khói xanh lơ

1.10.2015 Lu Hà




Tình Hoa Bướm
hoạ thơ Bông Hồng Đen: Đa sầu

Tiếng sáo dao đài ánh nguyệt vương
Gập ghềnh vó ngựa vẫn chưa tường
Minh Phi khổ lụy thương mành trúc
Hán Đế sầu bi khóc đoạn trường
Quân tử hào hoa thơ xướng họa
Thuyền quyên yểu điệu sắc xuân hương
Lu Hà thổn thức nằm mơ bướm
Từ Thức môi son mộng thắm hường

23.9.2015 Lu Hà


Thương Ả Hằng Nga
hoạ thơ Hao Huu Dinh: Kỷ Niệm Trong Tôi

Thương ả Hằng Nga chịu võ vàng
Phòng loan giá lạnh tiết thu sang
Củ đa sầu héo mưa rền rĩ
Cửa động lắt lay thỏ khóc hang
Trần thế xót xa vòm cổ thụ
Hồng nhan buồn tủi lũy tre làng
Sông Hà bến vắng thuyền chờ khách
Tư Mã ôm đàn rượu túi mang

11.9.2015 Lu Hà




Mộng Hoài Vương
họa thơ Hoàng Nguyên: Mỏi Trí


Hoàng hạc bay rồi quạ thất thanh
Trích tiên đi hẳn nỡ sao đành
Tám câu tình nghĩa còn trăn trở
Năm sáu chữ vàng lại lấn quanh
Thôi nhé được thua bao kẻ sĩ
Tranh dành hơn kém tiểu nhân ganh
Đường thi chìm đắm sông trăng tỏ
Hương khói  mơ màng hội đạp thanh!

2.9.2015 Lu Hà




Vầng Trăng Ai Oán
họa thơ Hao huu Dinh: Kỷ Niệm Trong Tôi

Ai oán nghìn năm mộng võ vàng
Trăng tà soi mặt kẻ giàu sang
Trâu bò phơi xác màu sương tuyết
Chồn cáo chôn thây khí độc hang
Ai đã phũ phàng bao cảnh ngộ
Kẻ nào gây họa khắp thôn làng
Chúng sinh than khóc kêu trời đất
Kim cổ sầu thu khổ cực mang

12.9.2015 Lu Hà



Tiếng Hát Thu Tàn
họa thơ Hoàng Nguyên: Khúc Nhạc Mùa Thu

Cuốc gọi thu tàn ngọn lửa thơ
Lá vàng côi cút gió đông chờ
Tay ngà trau chuốt từng con chữ
Mắt biếc nâng niu khối mộng mơ
Bướm trắng hoa buồn sầu tủi dạ
Thuyền nâu buồm khóc nhớ thương bờ
Theo dòng nước chảy tình trăng nguyệt
Tiếng hát cung đàn điệu lẳng lơ!

1.10.2015 Lu Hà




Trách Lão Ông Kia
họa thơ Hoàng Nguyên: Một Thoáng Thu Buồn

Trách lão ông kia rối chỉ tơ
Bao phen lận đận khói hương thờ
Trầm luân bể khổ đời mây đợi
Giông tố sông tình kiếp gió chờ
Ngọn lửa lòng dâng hồn hụt hẫng
Giá băng tim héo mộng huyền mơ
Dấu bèo lưu lạc đài sen nhớ
Lá rụng thu sầu vọng tiếng thơ


31.8.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét