Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Song Thất Lục Bát Chùm 183




Đêm Mưa Vầng Trăng Sầu
Thơ tâm tư với Hiền Châu: Những Nỗi Đau…

Mưa cứa đứt vầng trăng tê tái
Giọt sầu chan thấm trái tim đau
Sân vườn ướt đẫm trầu cau
Lòng em tan nát nhuốm màu phấn son


Mây héo hắt núi non buồn thảm
Gió đông về ảm đạm đêm rằm
Mái nhà hiu quạnh khói lam
Từng thu lá úa ai giam má hồng…?

Phận bèo bọt ngóng trông chi nữa
Đoạn trường này dấu ngựa yên cương
Buông rèm then cửa hoài vương
Ngọn đèn leo lắt khóc thương mảnh tình

Người thiếu phụ in hình vào vách
Hồn phách còn oán trách mãi sao?
Sao băng lạc lối nẻo nào
Bùng lên ngọn lửa hư hao võ vàng

Cung đàn hạc phũ phàng năm tháng
Vóc mai gày cay đắng ngậm ngùi
Sắt cầm nức nở sụt sùi
Hàng hiên thánh thót ngủ vùi mộng qua…!

3-9.2015 Lu Hà



Hỏi Trời Vấn Đất
Tâm tình với Ngọc Thúy

Nàng Ngọc Thúy hỏi trời vấn đất
Rằng: Lu Hà tất bật bấy lâu
Hợp tan bao cuộc bể dâu
Phù du bèo bọt dãi dầu phong sương

Duyên kim cải vấn vương hạnh ngộ
Nợ sắt cầm chan chứa trúc mai
Ba sinh hoài mộng khứ lai
Điệp hồ phiêu lãng dao đài lả lơi

Non nước ấy chơi  vơi mấy thuở
Hằng Nga buồn cổ độ trăng soi
Quảng Hàn đốt đuốc ghé coi
Thương nguời thiếu phụ lẻ loi đợi chờ

Hồn thi sĩ lờ mờ nhân ảo
Cảnh hoàng hôn lảo đảo hương say
Tay ngà gõ phím sầu cay
Tình chàng nghĩa thiếp canh chày xót xa

Bao tâm sự mặn mà đằm thắm
Dù cách nhau vạn dặm trùng dương
Thiên đình xem sổ đoạn trường
Mực dây hoen ố chán chường bướm hoa!

5.9.2015 Lu Hà




Cơn Mưa Tình Ái
cảm xúc tâm ý của Hiền Châu: Bần Thần Chưa Dứt

Mưa tầm tã màn đêm choáng váng
Mây chiều buông chạng vạng nhá nhem
Bờ ao sủi bọt ướt nhèm
Giơ tay quờ quặng tòm tem lờ mờ

Trăng ướt sũng thập thò sườn núi
Thiếu phụ nằm buồn tủi canh thâu
Quanh co ngõ trúc giếng sâu
Chong đèn ngồi dậy trải đầu soi gương

Chàng từ tạ môi hường tươi rói
Cuộc chia ly sầu thẳm đất trời
Cài then cửa mộng chơi vơi
Bao giờ trở lại hỡi người ta yêu

Mặt nhìn mặt tiêu điều rã rượi
Khóe hạnh trào biết nói chi đây?
Ái ân thuê thỏa vơi đầy
Cái oanh thỏ thẻ ngất ngây bướm đào

Cánh hoa rụng nghẹn ngào sen ngó
Sợi chỉ tơ biết ngỏ chăng ai
Đoạn trường cát bụi chương đài
Tao đàn hội ngộ u hoài châu sa!

13.9.2015 Lu Hà




Đôi Trái Hồng Đào
tâm tình với ca sĩ Nhã Tuyên: Tôi Sẽ Cố Quện Người

Ngày mai đó thuyền anh nhớ bến
Tình quay về em hẹn hay không?
Thà rằng là gái chưa chồng
Sòng đời tay trắng má hồng phôi phai…

Ân nghĩa cũ trượt dài năm tháng
Thời gian ơi! Cay đắng xiết bao
Xót xa khóe hạnh tuôn trào
Đôi bờ cách trở nghẹn ngào sông Tương

Thế là hết vấn vương chăng chớ
Hãy quên đi duyên nợ gì đâu?
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Từng thu lá rụng chân cầu ly tao

Con cá thẹn chui vào hang đá
Giọt sầu rơi lã chã thương đau
Cỏ cây ủ rũ nát nhàu
Trái tim trống rỗng bạc màu khói sương

Cục vôi bột vấn vương chi khổ
Mảnh trăng vàng vò võ năm canh
Chong đèn sướt mướt buông mành
Bình minh le lói chuyền cành chim ca

Qua bão tố đời ta từng trải
Hận lê thê nuôi mãi hay sao?
Cười lên đôi trái hồng đào
Thắt lưng dải yếm xôn xao bến đò…!

13.9.2015 Lu Hà




Nhủ Thầm
Chia sẻ tâm tư với Trần Hiền Châu: Trôi

Mắt líu ríu nhủ thầm đi ngủ
Tiếng cái oanh đòi rủ thao đêm
Giọt thơ tám chữ êm đềm
Cành sương lã chã trăng thềm lả lơi

Lạc cõi mộng nụ cười tươi thắm
Hồn thơ ngây yêu lắm ai ơi!
Bướm xinh thấp thoáng chơi vơi
Giơ tay cố vói rã rời toàn thân

Chân co quắp bần thần ngây ngất
Hơi thở sâu quay quắt gần xa
Mơ màng xao xuyến Hằng Nga
Hay là Ngọc Nữ thướt tha mặn nồng…?

Cố gắng gượng bềnh bồng lảo đảo
Ngược thời gian từ dạo nhóm nhen
Lửa lòng cháy bỏng bao phen
Trái tim rạo rực nụ sen tơ hồng

Giờ trở lại dòng sông xanh biếc
Đỉnh non thần mắt liếc mày chau
Dù cho vàng đá phai màu
Thanh mai trúc mã dãi dàu quản chi?

16.9.2015 Lu Hà




Trăng Thu Buồn Thảm
cảm xúc thơ Trn Hiền Châu: Hội Trăng Rằm

Cuối tháng chín sầu vương tháng tám
Lá thu vàng ảm đạm trời sao
Cờ hoa giọt lệ ứa trào
Đắng cay chua chát nghẹn ngào gió đông

Kía chú Cuội lên đồng cắc cớ
Đám Chí Phèo Thị Nở hát vang
Phèng la trống mõ nhịp nhàng
Mây xanh thăm thẳm thiên đàng ở xa

Mấy thập kỷ sơn hà tăm tối
Hồn u mê tức tưởi táo lê
Bản làng xơ xác não nề
Đông đô đại phố ê chề nước non

Mùa thu máu mỏi mòn thân xác
Quê hương tôi phờ phạc dân đen
Kiếp đời bạc bẽo nghèo hèn
Trẻ em nheo nhóc bon chen gầm cầu

Người gìa cả đầu râu trắng xóa
Không gia cư đày đọa mãi thôi
Lê la bãi rác tanh hôi
Nhặt đồ thừa thãi nổi trôi sông hồ

Nhìn sau trước dư đồ tan nát
Chị Hằng ơi! Muối xát trong lòng
Bĩu môi con cháu Lạc Hồng
Tương lai khóc thét cánh đồng qụa kêu!

27.9.2015 Lu Hà



Canh Chầy Mộng Mơ
cảm xúc thơ Hường Hoài: Tìm Thu Gửi Yêu

Thiếp xin phát xạ mùi thơm thảo
Hoa nhụy mềm lảo đảo hương say
Gửi chàng cát sĩ bấy nay
Chạy theo cánh gió lắt lay bướm hồng

Chim cu gáy bềnh bồng ngây ngất
Rặng liễu xanh bát ngát rung lên
Chú cò há mỏ kêu rên
Phập phồng khe suối chẳng nên sự gì...?

Bầy tôm cá thầm thì bảo nhỏ
Bùn lầy sình tìm chỗ ngách sâu
Náu mình cam chịu cơ cầu
Trải qua giông tố giang đầu nỉ non ...

Bình minh sáng vuông tròn ân ái
Trời trong xanh trống mái mây hồng
Biệt ly hoa sẽ lấy chồng
Thắt lưng dải yếm qua sông má đào

Bài thơ cũ nghẹn ngào thầm nhắc
Suốt canh chầy xào xạc bướm hoa
Hoàng hôn châu lệ nhạt nhòa
Sương rơi tàu lá một tòa thiên hương

Trăng ẻo lả nõn nường thục nữ
Chị Hằng Nga nức nở ôi thôi
Lửa lòng thiêu mộng qua rồi
Thu vàng tía rung bồi hồi trái tim!

29.9.2015 Lu Hà



Tâm Linh Ràng Buộc
cảm xúc thơ Hiền Châu: Tình Đượm Lửa

Em khóc mãi nỗi niềm tức tưởi
Trái tim anh nhức nhối thương hoài
Thiên thu cánh bướm hương nhài
Dìu nhau lên đỉnh dao đài hoa ơi!

Em nức nở lệ rơi biển cả
Để lòng anh chất chứa khổ đau
Đá vàng năm tháng phai màu
Thu đông băng gía nát nhàu cỏ cây...

Em trách cứ tình mây nghĩa núi
Tâm linh anh sầu tủi xót xa
Đêm tàn nguyệt bạch trăng ngà
Khói sương mờ ảo giang hà buồn thiu

Nào những lúc liu riu ngọn lửa
Củi rơm khô đôi lứa tình nồng
Thâu canh phụng bế loan bồng
Chia ly đôi ngả cánh đồng cỏ hoang

Đời trôi dạt lang thang đây đó
Roi phũ phàng bụi đỏ oan khiên
Mơ miền đất hứa thôi miên
Xây tòa tình ái lạc miền đảo xa...!

29.9.2015 Lu Hà



Ai Xui Khiến Trái Tim Lạc Lối
Tâm tình với Hương Lan: Em Đi Đâu Lạc Lối Về

Ai xui khiến trái tim lạc lối
Đường về nhà qua suối vượt đèo
Mấy chàng công tử bám theo
Lựa lời hoa bướm hắt heo cánh chuồn

Anh còn nhớ nụ hôn năm ngoái
Trái đào non ngai ngái hương xuân
Cập kê trăng lẻ đôi tuần
Mặc cho gió Sở mây Tần lả lơi

Thuyền thăm ván chơi vơi bươn trải
Lang quân buồn tê tái quan hà
Mưa ngâu tầm tã sầu chan
Bến đò hiu quạnh ứa tràn bờ mi

Chim liền cánh mấy khi có lúc
Cây liền cành lần lữa tháng ngày
Hoa tàn nhụy rữa gió bay
Chân cầu liễu rủ đắng cay cõi lòng

Ngày xưa đó thuận dòng sông ái
Mắt long lanh kim cải thề bồi
Nào ngờ tăm sủi bèo trôi
Trùng dương xa cách núi đồi mờ xa!

5.10.2015 Lu Hà



Kinh Thành Mờ Xa
cảm tác thơ Hương Lan: Mãi Là Người Tình Trông Mộng Nhé Anh

Thơ yêu phú ru hồn mộng mị
Anh thương em tình ý cho nhau
Theo chân kẻ trước người sau
Xôn xao ong bướm tô màu phấn son

Em tám chữ anh còn song thất
Lục bát buồn chân thật cõi lòng
Nước non chung thủy một dòng
Hai đầu tơ kéo nhớ mong thầm thì

Bên kia lở bến ni bồi đắp
Đốm lửa hồng dầu thắp đêm đông
Trái tim rạo rực ngóng trông
Đại dương xa cách mênh mông đợi chờ

Người trong mộng bơ vơ tuyết hận
Kiếp nhân sinh lận đận ngược xuôi
Trần gian cơ cực nổi trôi
Hoài lang dạ cổ bồi hồi vấn vương

Đời thứ lữ tha phương lầm lũi
Hẹn ngày về mừng tủi yến anh
Sương rơi đầu ngõ trĩu cành
Mầm xanh hoa nở kinh thành mờ xa...!

Hoàng hôn xuống nhạt nhòa bóng dáng
Ngẩn ngơ nhìn hình dạng đổi thay
Lá vàng sầu úa ai hay
Tóc mây lõa xõa gió bay ngỡ ngàng!

11.10.2015 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét