Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Thơ Tình Chùm 652




Lạc Lối Xưa
hoạ thơ Phạm Mỹ Phương: Đếm Là Ngàn Năm

Cúc đỏ phượng vàng vãi bụi mưa
Đường mòn cỏ úa cũng như vừa
Hắt heo gió thoảng cành khô gãy
Lạnh lẽo sương mờ hạt phấn thưa

Người đã đi rồi bầy chim chóc
Kẻ còn đứng lại bóng con lừa
Ve sầu khắc khoải kêu tu hú
Hoang vắng thu tàn lạc lối xưa

28.8.2015 Lu Hà



Bấu Víu Vào Đâu
cảm xúc thơ Phạm Kim Tiên: Chơi Vơi

Chơi vơi cánh hạc vân du
Điệu sầu thiếu phụ vi vu mảnh hồn
Nẫu lòng xót dạ mưa tuôn
Ta nghe tiếng nấc biển cồn sóng dâng

Gót hồng bồ liễu lâng lâng
Hoàng hôn cò lả mấy tầng không gian
Vượt qua biển cả non ngàn
Trầm luân khổ tận giang san thuở nào

Tha phương tủi hận má đào
Vì sao ra nỗi thơ trào lệ phai
Đoạn trường biết mấy chông gai
Tim non cấu xé canh dài châu sa

Dìu nhau quan ải ta bà
Nguợc xuôi bươn bả gương ngà trăng soi
Quảng Hàn ai vén mây coi
Từng thu rầu rĩ lẻ loi chị Hằng

Tiếc thương mấy dạo nắng vàng
Buớm ong dào dạt dịu dàng thướt tha
Mà nay chiều sắp xế tà
Suơng rơi đầu ngõ gốc đa nguyệt tàn…!

27.8.2015 Lu Hà



Trời Ơi!
cảm xúc hình nữ sĩ Mai Hoài Thu

Trời ơi! Lại thấy hình Thu
Ngón tay xinh điểm hương nhu nhạt nhòa
Tím xanh gảy khúc thái hòa
Cung sầu bần bật một tòa xuân hoa

Bàn dân thiên hạ bắc loa
Năm châu bốn biển lòa xòa bướm ong
Đường mây lưỡi mác cong cong
Văn nhân khoé hạnh đôi dòng lệ tuôn

Lửa lòng ngùn ngụt sóng cồn
Trái tim thi sĩ mảnh hồn bơ vơ
Cá vàng bơi lội hững hờ
Xót xa hàng liễu đôi bờ đục trong

Ngẩn ngơ ngồi đợi trốc mòng
Thế nhân rầu rĩ mấy đòng mạ non
Nằng mưa tầm tã héo hon
Thiên thu biền biệt vàng son phai tàn

Con nguời sinh ở thế gian
Phù du bèo bọt khóc than đoạn trường
Cuối mùa ngó bẻ thì thương
Đầm sen băng giá còn vương tơ lòng...!

27.8.2015 Lu Hà


Ba Phát Liền Thơ Nổ
cảm xúc về Hiền châu

Gương nòng hai phát nổ
Chan chứa hồn thơ say
Thêm phát thứ ba nữa
Trúng đạn ngã lăn quay

Hiền Châu ơi! Hiền Châu !
Hẹn nhau dưới chân cầu
Phượng rơi thì cúc nở
Sương sa ướt mái đầu

Hồn thi sĩ lên mây
Cơn sóng lòng ngất ngây
Chốn bồng lai lảo đảo
Bướm ong cũng vui vầy

Đạn phóng ra tành tạch
Dạ cổ tình hoài lang
Thiếp nào đâu dám trách
Súng đỏ nòng thơ chàng

Hãy bắn nữa, bắn đi !
Giết người tình trong mộng
Ôm trái tim thầm thì
Nghìn năm sau hồi tưởng

Đôi mắt ướt dịu dàng
Môi hồng xinh tươi rói
Cầm tay nhau mới hỏi
Tình xưa còn nhớ chăng?

27.8.2015 Lu Hà



Pháo Cối Nở Hoa
cảm xúc với Hiền Châu

Lu Hà còn pháo cối
Loại mới thật tối tân
Nhưng vẫn còn tần ngần
Bần thần chưa phát hỏa

Đợi đêm nay vào mộng
Nhằm đúng lỗ châu mai
Nơi mắt phượng mày ngài
Các nàng tiên ẩn nấp

Hổ gầm phá hang động
Hồn tiên xơ xác bướm
Hiền Châu buồn rơm rớm
Nức nở mãi không thôi

Thôi nín đi đừng khóc
Nào đã chết ai chưa?
Để bận sau xin chừa
Cửa tình em rộng mở

Nghe tiếng lòng hoa kêu
Thương nhớ nét hương chiều
Nên mới dùng đại pháo
Bởi trái tim yêu kiều

Tình ai trong cơn mơ
Sóng lòng đang trỗi dậy
Đạn thơ đầy ăm ắp
Lèn chặt cứng trong kho…

28.8.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét