Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Thơ Tình Chùm 645




Ngẩn Ngơ
tặng Trần Hiền Châu và bạn gái

Thiên hạ trầm trồ thật tuyệt vời
Hai cô bống trẻ nụ xuân cười
Bờ môi chúm chím hoa đang thắm
Thi sĩ ngẩn ngơ ở cuối trời

Đường về Thanh Hóa xa xôi qúa
Đất rộng người đông thắng cảnh hồ
Sim mua nở trắng bờ sông Mã
Núi Đọ thuyền trăng sóng nhấp nhô


Đôi bướm hồng xinh đợi chờ ai ?
Tóc xõa ngang vai bóng nguyệt đài
Hai vai nặng gánh tình tri kỷ
Thơ thẩn người thơ giọt vắn dài

Bát cơm dọn sẵn hai đôi đũa
Ánh mắt long lanh thiếp nhớ chàng
Nửa vòng trái đất hồn mây gọi
Ngọn lửa lòng dâng mộng lỡ làng!

19.8.2015 Lu Hà



Bến Sông Thương
Kính họa thơ Ngân Giang: Nắng Chếch Chiều Tà

Rầu rĩ ven sông thắp nén hương
Bẻ cành dương liễu nhớ thơ đường
Quế anh còn đó trăng sầu đọng
Quán vắng bây giờ gió khóc sương
Bức họa nữ vương hồn thổn thức
Rèm thêu  điện ngọc mộng từ chuơng
Lương tài văn đống buồn hiu quạnh
Tiếng quạ bay qua động bến thương

19.8.2015 Lu Hà




Đêm Qua Anh Lại Thấy Em
cảm xúc Hiền Châu vẽ tranh lụa

Đêm qua anh lại thấy em
Cô nàng họa sĩ nư thèm làn da
Giơ tay sột soạt mượt mà
Bên song cửa sổ trăng ngà mờ soi...

Thương sao bồ liễu lẻ loi
Hằng Nga nhỏ giọt mặn mòi châu sa
Hỏi rằng: Có phải Lu Hà
Hồn theo cánh gío la đà đi đâu?

Ngẩn ngơ dạo bước trên cầu
Phượng rơi từng đóa tô màu trần gian
Hiền Châu đắm đuối chứa chan
Quên sao gối hạc nồng nàn mến yêu

Thơ say cao vút sáo diều
Trái tim xao xuyến nhiễu điều gía gương
Lửa lòng thiêu cháy chân giường
Đất trời rung chuyển nõn nường hương bay

Giật mình ngồi dậy đắng cay
Vu Phần thổn thức giãi bày thở than
Gốc hòe kiến lửa râm ran
Toàn thân nóng bỏng lệ tràn bờ mi!

18.8.2015 Lu Hà




Nỗi Lòng Tôn Hành Gỉa
gửi tặng Mai Hoài Thu

Lão tôn xin có đôi lời
Thiên thu còn nhớ một thời gió mưa
Thần thông phép thuật chẳng vừa
Cầm cây như ý sớm trưa tung hoành

Đằng vân cân đẩu trong tranh
Khéo thay họa tiết kinh thành khói sương
Văn nhân đạo sĩ mến thương
Đào tiên thục nữ nghê thường còn vương

Buồn thay hậu thế coi thường
Cớ sao chẳng phổ quỳnh tương khúc sầu
Tỳ bà dầu dãi mái đầu
Phượng rơi cúc nở chân cầu rêu phong

Trên cao có Chúa Quan Phòng
Hồn thơ cánh hạc thong dong dặm trường
Cung thương hồ thỉ bốn phương
Hoài Thu nức nở nõn nường hồng nhan

Bốn trăm bốn tám chứa chan
Ba mươi tám cụm thở than u hoài
Trách chi kiếp phận trần ai
Phù du bèo bọt trang đài liễu buông!

* Lu Hà tặng nữ sĩ Mai Hoài Thu 448 bài thơ phân thành 38 chùm.
19.8.2015 Lu Hà




Đợi Chờ Trăng Chín
cảm xúc với Hiền Châu:  Trăng Cuối Mùa Sắp Rụng

Tim hồi hộp đợi chờ trăng rơi xuống
Chín mõm mòm bao ngày tháng hư hao
Đóa hồng nhung ngào ngạt bướm xôn xao
Giơ tay đón bụi phấn bay lả tả

Lửa rừng rực nghe cõi lòng chan chứa
Cái oanh vàng thỏ thẻ nhé yêu em
Bờ môi xinh mấp máy vẻ nư thèm
Sương man mát hỡi thiên thần vệ nữ

Tóc mây xõa đôi bóng hình ẻo lả
Đối diện nhau sao giống thế Hiền Châu?
Trăng dàn dụa soi sáng cả tinh cầu
Mưa lã chã mái hiên nhà thánh thót

Cung đàn chậm gió hương tàn lần chót
Rồi chia tay miền biển lạnh sầu ly
Để ngàn thu nuôi mộng đẹp diệu kỳ
Chàng cát sĩ Lu Hà đang thầm gọi

Đừng vội vã men say tình chới với
Bởi kiếp này chỉ có một mà thôi
Còn ai nữa trái tim đập bồi hồi
Trong đêm tối  bến sông hồn chết đuối

Bình minh sáng tiếng đời kêu la lối
Dậy lên đi để được sống làm người
Trong đắng cay hãy giữ trọn nụ cười
Thành cát bụi chớ đừng tuôn nước mắt !

19.8.2015 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét