Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Lục Bát Tâm Tư Chùm 202




Chắc Chẳng Còn Ai
cảm xúc từ tấm hình của Hiền Châu

Kiếp này chắc chẳng còn ai
Hồn tôi say đắm dao đài mộng du
Vẳng nghe tiếng hát như ru
Cầu ao giếng nước vi vu gió lùa

Bên song cửa sổ trêu đùa
Hằng Nga thỏ thẻ bốn mùa gió trăng

Sớm chiều thơ thẩn mơ màng
Sông tình bể ái hỡi nàng Hiền Châu

Trái tim giờ ở nơi đâu
Tràng Tiền diễm lệ chân cầu phong sương
Sài Gòn phố xá vấn vương
Lửa lòng trỗi dậy càng thương trăng ngà

Ô hay lững thững Lu Hà
Giàn hoa thiên lý gần xa nhạt mờ
Chơi vơi trong giấc huyền mơ
Khuân vàng đầy đặn lờ đờ cá bơi

Sen hồ thơm ngát khung trời
Rung rinh cành liễu lả lơi trên bờ
Bướm ong dìu dặt ngóng thơ
Mà sao mây nỡ hững hờ lướt qua?

4.8.2015 Lu Hà



Chiều Tà Khói Lam
cảm tạ Trần Hiền Châu bài thơ: Tình Yêu Là Thế Nào

Hiền Châu ngồi nhớ Chiêu Quân
Kinh Môn đứt ruột bần thần nhạn sa
Tỳ bà xuất tái khúc ca
Minh Phi ngựa bạch Lu Hà xa xôi

Mà sao ta cũng bồi hồi
Phiếu mai dám hỏi núi đồi mờ xa
Ở đâu cũng thấy trăng ngà
Sương rơi  cành liễu dương tà bóng soi

Sóng lòng rạo rực ghé coi
Tìm bài thơ cũ lẻ loi cung đàn
Tình yêu tao ngộ vô vàn
Mảnh hồn lưu luyến dặm ngàn trùng dương

Xa nhà non nước mến thương
Sóng thu biêng biếc Vương Tường nàng ơi!
Lá vàng xào xạc tả tơi
Mùa xuân ước hẹn hỡi người đằng la

Hồ xừ xang xứ mưa sa
Cao Miên đền cũ chiều tà khói lam
Bao giờ trở lại Việt Nam
Qua miền Thanh Hóa trăng rằm lả lơi

Trong mơ như thấy hoa cười
Hằng Nga bẽn lẽn tuôn lời ngọc châu
Thơ như đôi cánh nhiệm mầu
Ngỗng trời thổn thức nương dâu bến đò

Sông sâu cũng muốn thăm dò
Lòng nguời thăm thắm ai đo được nào
Trái tim gang tấc nghẹn ngào
Trung nhân ý nguyện dạt dào biển thơ!

24.7.2015 Lu Hà



Hứa Hẹn Đáp Lễ
gửi Hiền Châu

Sen vàng lãng đãng sương mơ
Hiền Châu hứa hẹn bên bờ suối thơ
Cá vàng chẳng dám hững hờ
Cái oanh hồi hộp đợi chờ trăng lên

Lu Hà lạc lối đào nguyên
Tần ngần thục nữ thuyền quyên má hồng
Dìu nhau lên cõi tiên bồng
Vi lô xào xạc mênh mông sóng sóng trào

Nâng niu chén rượu ngọt ngào
Rèm buông trướng rủ dạt dào thuyền mây
Vui vầy nghiêng ngả vơi đầy
Nghê thường vũ điệu ngất ngây bóng hình

Trăm năm lỡ cuộc duyên tình
Nghìn thu đòi nợ thần linh sụt sùi
Đọc thơ thương cảm ngậm ngùi
Năm canh rầu rĩ ai xui thiếp chàng

Phong trần dầu dãi tuyết hằng
Hồn theo cánh gió mơ màng hạc bay
Thôi thì chỉ một đêm nay
Ân ân ái ái ban ngày chia ly

Giọt sầu thầm đẫm nhung y
Phòng loan gía lạnh ầm ỳ suối reo
Vằng nghe tiếng hát lưng đèo
Sim mua tím nở hắt heo gió lùa

*Bài thơ này rất hay!HC sẽ đáp lễ !
31.7.2015 Lu Hà



Má Hiền Châu Mong
thơ tặng sinh nhật bé Min

Má thương con gái má nhiều
Chắt chiu giọt nước yêu kiều nụ hoa
Mừng ngày sinh nhật thái hoa
Thái dương thần nữ nhạt nhòa thế nhân

Vườn xuân chim chóc bần thần
Bạn bè trang lứa tần ngần ban mai
Thời gian dặm bước còn dài
Mẹ hiền dìu dắt tương lai huy hoàng

Lựa tay đường chỉ dịu dàng
Công dung ngôn hạnh lầu trang hảo cầu
Chập chồng bãi bể nương dâu
Hải âu cánh trắng biển sâu kìm cài

Thanh mai trúc mã anh tài
Hai vầng nhật nguyệt chương đài ngóng trông
Bao giờ ô thước cầu vồng
Khoa này quan trạng ngựa hồng về thăm

Bõ công canh cửi tơ tằm
Kiệu hoa pháo nổ trăng rằm Hằng Nga
Ai hay có bác Lu Hà
Làm thơ tiên đoán gần xa mỉm cười

Nôn nao lòng mẹ chơi vơi
Tình mây sóng vỗ lả lơi mái chèo
Đêm nay gió thổi hắt heo
Đào nguyên lối mộng chân đèo kià ai?

Dập dìu ong bướm thiên thai
Hồn say thoang thoang hương nhài thơ tuôn
Chập chờn níu kéo nụ hôn
Tiếng gà xao xác vương buồn sầu ly!

3.8.2015 Lu Hà



Mảnh Hồn Mờ Xa
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu: Sài Gòn Xông Xênh Nắng Hạ

Bần thần áo trắng tinh khôi
Hiền Châu nắng hạ bồi hồi xạ hương
Sài Gòn sương đọng môi hường
Bâng khuâng đứng đợi vấn vương mãi hoài

Ngược xuôi nhộn nhịp trần ai
Tóc buông óng ả miệt mài sớm hôm
Xênh xang eo thắt vòng ôm
Cửu Long sóng vỗ cá tôm nghẹn ngào

Lửa lòng cuồn cuộn dâng trào
Bao năm thầm lặng trái đào hồng xinh
Chập chờn ảo ảnh thần linh
Bướm ong dìu dặt cô mình kia ơi!

Đoan trang hoa thốt ngọc cười
Tình thơ dang dở cuối trời lả lơi
Nhắn nhe mộng đẹp nuôi đời
Từng trang nhật ký hỡi người ta yêu

Ái ân nguyệt vọng bóng chiều
Trong mây thấp thoáng khăn điều gấm thêu
Phải chăng quan trạng lên triều
Mà sao chỉ thấy hoang liêu phố buồn

Mơ màng khóe hạnh sầu tuôn
Nghìn thu xào xạc mảnh hồn mờ xa
Lầu trang công chúa trăng ngà
Hảo cầu gieo trúng Lu Hà chàng ơi!

30.7.2015 Lu Hà



Mảnh Tình Trăng Non
Tri ân nỗi lòng Trần Hiền Châu: Xin Đừng Uốn Cong Trăng Nữa

Thu về nửa mảnh trăng non
Tình vừa chớm nở sao tròn trăng ơi!
Trách ai chi nữa bầu trời
Môi kề má ấp cảnh đời phân ly

Dại khờ chăn chiếu nhung y
Phòng loan gía lạnh ầm ỳ biển khơi
Trong mơ ta thấy hoa cười
Bướm rung cành quế phấn rơi yếm đào

Chiêu Quân nàng ở chốn nào
Tràng An xa cách rì rào đại dương
Hồn thơ lai láng vấn vương
Hoa sim tím gọi giọt sương ứa trào

Song thưa lặng lẽ trăng vào
Vuốt ve ân ái thì thào Hằng Nga
Hồ xừ xang xứ thiết tha
Tỳ bà thánh thót mượt mà làn da

Hiền Châu nằm nhớ Lu Hà
Thanh mai trúc mã quê nhà ta đâu
Xót xa rặng liễu bên cầu
Phượng rơi cúc nở mái đầu tương tư

Nghìn năm còn mãi như từ
Nghẹn ngào sông Mã lừ đừ trăng lên
Đằng vân lạc nẻo thôi miên
Đôi bờ sóng vỗ thuyền quyên đợi chờ.

27.7.2015 Lu Hà



Nàng Thơm
viết tặng Hiền Châu

Nàng thơm như trái anh đào
Bờ môi mòng mọng dạt dào hồn tôi
Nhưng nàng ở qúa xa xôi
Hồn mây lạc lối nổi trôi bến nào ?

Gặp nhau rưng rức nghẹn ngào
Trùng dương cách trở biển gào sóng dâng
Mắt huyền xao xuyến lâng lâng
Tôi buồn chẳng nói bâng khuâng ngập ngừng

Xôn xao cá lội tưng bừng
Động tiên hé mở một rừng cúc hoa
Sương thu lã chã nhạt nhòa
Mồng hai tháng tám tấu hòa đàn ca

Bao giờ trở lại quê nhà
Yến oanh thỏ thẻ Lu Hà Hiền Châu
Tình thơ nao nức canh thâu
Nâng niu chén ngọc đĩa dầu hư hao

Xạ hương thoang thoảng ngọt ngào
Nụ hôn ngây ngất thì thào gió đông
Chập chờn ảo ảnh thinh không
Giơ tay quờ quặng mênh mông thế này

Nổi niềm tưởng nhớ ai hay
Tôi mong nàng lắm chuỗi ngày sầu tư
Sen vàng bảng lảng chân như
Trần gian đắm đuối nhân từ xót xa

Nàng như giọt nước mưa sa
Bên song cửa sổ Hằng Nga lệ trào
Ban mai nắng ửng hồng hào
Chắc nàng đã dậy thì thào gọi tôi?

2.8.2015 Lu Hà



Nõn Nường Tìm Đâu
cảm ơn Trần Hiền Châu

Thơ hay tuyệt qúa Lu Hà
Hiền Châu khen ngợi mặn mà tào khang
Hương ngây chan chứa thiếp chàng
Ái ân chưa thỏa dở dang duyên tình

Kiếp này hồi báo tâm linh
Thanh Hoàng chứng giám đồng minh hẹn thề
Kiếp sau tìm nẻo mà về
Mảnh hồn lưu lạc non khê xứ người

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Gọi nhau í ới gửi lời vàng son
Thơ say cánh hạc véo von
Trúc mai lơi lả nước non xuân tình

Hằng Nga ấp bóng hành tinh
Ngàn thu xao xuyền xập xình kiệu hoa
Nhạc đàn tấu khúc thái hòa
Tình yêu thi sĩ nhạt nhòa lệ rơi!

Đoạn trường bám mãi không rời
Một chương định mệnh đất trời khóc thương
Ngó lòng bẻ gãy tơ vương
Ngậm vành kết cỏ nõn nường tìm đâu?

2.8.2015 Lu Hà



Thầm Thì Hà Châu
San sẻ tâm tình với Hiền Châu: Ái Tính Là Cái Giống Chi

Giận hờn chi nữa truớc sau
Ái tình là cái mày chau nguýt lườm 
Dù cho hoa lá nát bươm
Bướm kia chẳng ngại hoa thơm nhạt mùi

Say sưa bão tố dập vùi
Ôm nhau nức nở sụt sùi thương đau
Nửa đêm gà gáy mau mau
Chiếu chăn tầm tã phai màu phấn son

Còn người còn nước còn non
Vẫn còn hơi thở suối còn khe sâu
Sương rơi bạc trắng mái đầu
Thâm sơn động cốc chân cầu rêu phong

Thủy chung giữ trọn tấm lòng
Phù dù bèo bọt theo dòng sông Tương
Mảnh mai rặng liễu vấn vương
Tình quân xa cách dặm trường gía băng

Cuối trời nhớ kẻ đãi đằng
Bụi hồng mưa gió tuyết hằng phỉ phong
Mảnh mai sớm tối chờ mong
Xôn xao khúc nhạc thong dong ngựa về

Hương trần dầu dãi sơn khê
Mặn nồng cho bõ tràn trề mưa ngâu
Mấy lời vượt sóng thần châu
Hồn mây chan chứa âu sầu làm chi

Phuợng loan ríu rít rầm rì
Gió lùa song cửa thầm thì Hà – Châu
Thắp đèn hao cạn nến dầu
Tình thơ dang dở canh thâu ướt nhòe!

29.7.2015 Lu Hà



Còn Chờ Đợi Ai
cảm xúc từ một clip đỡ đẻ của Quỳnh Trâm

Múi hồng mọng nước chui ra
Diệu kỳ qúy tử mẹ là tình thương
Chứa chan giọt lệ vô thường
Trần gian sinh nở vấn vương lòng người

Hôm nay tôi thấy nàng cười
Tiên nga giáng thế đất trời cảm thông
Gía như tôi được làm chồng
Làm cha trẻ nhỏ má hồng phỉ phong

Mấy cô đỡ đẻ trong phòng
Nhìn tôi đắm đuối nghẹn ngào nước non
Giãi bày tâm sự sắt son
Chúng em tình nguyện sòn sòn một hai

Dìu nhau lên chốn thượng đài
Kẻ sau người trước canh canh dài mần thơ
Sáng mai uể oải bơ phờ
Hỡi chàng thi sĩ còn chờ đợi ai?

Hồn mây lạc nẻo thiên thai
Hẳn rằng thương ái mày ngài liễu cong
Thái Chân Ngọc Nữ thong dong
Bẻ cành quế đỏ nóng lòng Hằng Nga?

Thay chàng Cuội dưới gốc đa
Cù lần bất lực trăng ngà khổ đau?
Dù cho cây cỏ nát nhàu
Nắng mưa tầm tã nhạt màu phấn son!


4.8.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét