Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thơ Chế Nhạo Chùm 56




Bên Trọng Bên Khinh
thơ trào phúng cô gái mặc quần một ống

Sinh ra đủ cả hai chân
Bên khinh bên trọng tủi thân bố bầm *
Đùi non trắng nõn mừng thầm
Cớ sao con mẹ hâm hâm dở người


Ai thương chân phải lệ rơi
Phải chăng mụn nhọt tả tơi giận hờn
Mỗi  khi chuếnh choáng đòi cơn
Vải bò xé rách chập chờn bướm ong

Ôm eo thằng nịnh lưng cong
Đại gia vùng vẫy  lòng thòng dây leo
Cỏ gà lún phún mốc meo
Ho hoe chóp đỏ chuột mèo phởn phao

Nam Hàn Đài Bắc xôn xao
Công ty mai mối phấn đào chơi ngông
Nương tay bật nút tồng ngồng
Khoe khoang văn hóa Lạc Hồng nghìn năm

Quần què rõ mặt Việt Nam
Nghênh ngang phố xá tối tăm mịt mờ
Xì ke thuốc lắc lờ đờ
Mắm tôm cẳng chó hững hờ gió đông

* Bầm tiếng địa phương trung du bắc bộ là mẹ hay má.
19.8.2015 Lu Hà



Đôi Cẩu Diễn Trò Hề

Nực cười đôi cẩu diễn trò
Gâu gâu sủa bậy kêu bò nhe răng
Lập lờ đen trắng nhập nhằng
Dây cà dây muống dở thằng dở con

Hoàng Bảo Châu, khoe bướm non
Chổng mông rặn Viet Vision
Công khai múa mõm chui lòn kiếm cơm

Bầy đàn dư luận bờm xơm
Cánh tay đảng cộng cố bơm gìa Hồ
Lưu manh phản động ma cô
Nhấn chìm dân tộc cơ đồ tổ tiên

Theo chân chú phỉnh vì tiền
Quang lùn Lệ lé nửa điên điên khùng khùng
Đua chen bộ gắp bô thùng
Hót mau kẻo phí tận cùng phân tươi

Rình mò hố xí các nơi
Mác Lê cống rãnh chuột dơi gọi đàn
Công ơn đảng bác bạo tàn
Đồng bào thống khổ nghèo nàn khổ đau

Ươn hèn bạc nhược tranh nhau
Khom lưng bợ đít giặc Tàu thịt xôi
Miếng ăn quá khẩu hụt hơi
Há mồm ngáp ngáp đáng đời việt gian

gửi dư luận viên Hoàng Bảo Châu, Trần Nhật Quang
17.8.2015 Lu Hà



Hồ Ly Giả Bụt

Hồ ly đóng gỉa bụt
Ma qủy chầu dưới chân
Mặt hiền như thánh nhân
Tổ cha thằng họa sĩ

Còn đâu là liêm sỉ
Nâng bi Hồ Tập Chương
Hồ Quang loài bất lương
Sao mày lắm tên thế?

Tội ác thiên niên kỷ
Máu tràn ngập thế gian
Theo Nga phá giang san
Vác cờ lạy Trung Cộng

Ô kìa con chuột cống
Sống một đời xa hoa
Hiếp dâm bao đàn bà
Nỏ mồm còn trinh tiết

Yêu dân tộc da diết
Tiếng kêu la thảm thiết
 Xuơng cốt dưới tượng Hồ
Quyền lợi đảng trên hết

Tiết dục bò lê lết
Lê Duẩn nó chẳng tha
Phải đóng vai cha gìa
Cho cháu con hưởng dụng

Gương sáng đũng quần thủng
Hai hòn dái thò ra
Lên cơn nghiện đá gà
Quốc Hoàn mau tìm gái

Nông Thị Xuân tê tái
Lòi ra thằng Quốc Trung
Xót xa con tinh trùng
Không đưọc cha thừa nhận

Suốt đời kêu lận đận
Khoe đôi dép cao xu
Dân đã biết Tàu phù
Ba Đình nằm chỏng gọng.

9.8.2015 Lu Hà 



Lạ Gì Xưa Nay

Xưa nay cẩu tặc giống nhau
Hồ- Đào - Dương vật do Tàu sinh ra
Lạ gì ác qủy tà ma
Tuyên truyền lừa lọc sơn hà lầm than

Trắng râu đầu bạc làm càn
Quen nghề nói láo việt gian hại nòi
Tượng đài văn hóa đến coi
Nhai phân hút máu bọ giòi thối tha

Đồng bào Nghĩa Lộ Sơn La
Lạng Sơn háo hức tổ cha chúng mày
Lại còn khoe mặt mốc dày
Bon chen tham nhũng đọa đày dân ta

Bố con thèm khát đô la
Đủ trò quy hoạch xa hoa bẽ bang
Bao giờ cho hết điếm đàng
Nhục ơi! Là nhục ba thằng lưu manh

Thằng gìa Lê Mác hôi tanh
Thiên đường xã nghĩa ruồi xanh nhặng bầy
Ba Đình chỏng gọng cái thây
Từ năm sáu chín cáo cầy vây quanh

Bây giờ Nghiêm - Quốc tranh giành
Kêu gào tạc tượng xú danh gìa Hồ
Uốn lưng qùy gối bưng bô
Liếm trôn Tần Cối nhấp nhô qủa cà

Ba thằng gồm: Hồ Chí Minh, Đào Ngọc Nghiêm và Dương Trung Quốc
Tần Cối thừa tướng nhà Tống lại làm gián điệp cho nhà Kim
10.8.2015 Lu Hà




Nguyễn Duy Chiến Mặt Nồn

Ba Tàu cụ kỵ của ta
Bác hồ gọi bố nghĩa là ông cha
Ghét thì cho đất cho nhà
Yêu thì cho vọt sơn hà xăm lăng

Nguyễn Duy Chiến dám nổ xằng
Thần kinh bệnh hoạn hỡi thằng dở hơi
Hôi mồm mặt mốc tả tơi
Phản dân hại nước nói cười rằng ta:

Ủy ban biên giới trò ma
Xẩu xương quen gặm ác tà điêu ngoa
Đồng bào thống khổ lệ nhòa
Bởi bầy cẩu tặc chu choa lường gàn

Bút nô tuyên giáo việt gian
Bất nhân đểu gỉa giang san lụi tàn
Kiêu binh đồ đảng dã man
Môi trường huỷ diệt khóc than lầm trời

Từ hang Pắc Bó chuột dơi
Sinh sôi nảy nở  đười ươi nhặng ruồi
Trung Nam Hải nắm đằng chuôi
Thành Đô ký kết bú buồi Hán – Mao

Nói năng tầm bậy tào lao
Bọ hung đùn cứt xôn xao lợi quyền
Giàu sang chồng vợ tham tiền
Họ hàng hang hốc khùng điên mặt nồn.

20.8.2015 Lu Hà





Nhạt Nhòa Núi Sông
Chia sẻ nỗi đau lòng với Trần Hiền Châu: Vụ Thảm Sát Yên Bái

Kể từ tháng tám bốn lăm
Tôn xưng ác qủy Việt Nam lụi tàn
Hồ ly tàn bạo dã man
Giết người như ngóe giang san đắm chìm

Thủ tiêu xác chết đá dìm
Công an cộng sản gọng kìm khảo tra
Tự do độc lập quan nha
Bắc triều phiên thuộc nước nhà ta đâu?

Đồng bào dân tộc ngựa trâu
Thu vàng rơi rụng úa sầu cỏ cây
Nghẹn ngào nước mắt nơi đây
Xót xa Yên Bái ngập đầy khói nhang

Rụng rời dao bén chém ngang
Cắt đầu trẻ nhỏ phũ phàng ghê thay
Quan tài ba chiếc đắng cay
Oan hồn thảm thiết căm bầy thú hoang

Đặng Văn Hùng, mới hung hăng
Ba đường sát thủ thiên đàng mộng mơ
Suối vàng chi bộ nhuốc nhơ
Gặp nhau đồng chí tôn thờ  Xít-talin

Xứ quân đầu tỉnh bù nhìn
Tay sai Hán Phỉ mẹ mìn điêu ngoa
Tuyên truyền xã nghĩa bắc loa
Sao vàng cờ đỏ nhạt nhòa núi sông

Tìm đâu ra giống Lạc Hồng
Rừng xanh hang đá bế bồng gọi nhau
Sử thi văn hiến nát nhàu
Tượng đài nhan nhản nhuộm màu máu tươi!

18.8.2015 Lu Hà



Sư Thày Ăn Chơi Trác Táng

Sư thày ăn nhậu tức cười
Mắm tôm thịt chó tả tơi bệ thờ
Đầu chày cổ ngắn bơ phờ
Đường sang Tây Trúc đầy bờ hổ mang

A di đà Phật chẳng màng
Cà sa ném bỏ gọi nàng điếm tơ
Tranh nhau trên dưới móc sờ
Vú vê thổn thện lờ mờ ni cô

Trên tường treo ảnh bác Hồ
Tấm gương đạo đức côn đồ chịu thua
Phùng mang trợn mép lưỡi lùa
Liếm cho sạch nhớt nhà chùa xây to

Tụng kinh gõ mõ chẳng lo
Xôn xao thí chủ rước cò qua sông
Tòa sen ngất nghểu phướn hồng
Ung dung giáo chủ tượng đồng Chí Minh

Chuột dơi chí chóe hôi rình
Công an cạo trọc xăm hình hùm beo
Ban ngày chỏng ngọng ngáy đèo
Tối đèn đéo bậy lộn lèo gió đông

Ngón nghề quen thuộc khéo tông
Dọc ngang trời đất tồng ngồng bướm râu
Tinh trùng lổn nhổn ruồi bâu
Thiền phòng trai giới nồn trâu cũng sài

cảm tác từ tấm hình công an gỉa sư ăn chơi
20,8.2015 Lu Hà



Thảm Họa Giống Nòi
chia sẻ suy tư cùng nữ văn sĩ Trần Hiền Châu

Đàng cộng sản cuối mùa mạt vận
Xuất lao nô lận đận mót cơm
Từng đoàn bướm cái bờm xơm
Cao lâu động chứa hạt cườm đeo tay

Để xóa đói giảm ngay nghèo khổ
Mộng thiên đường cờ đỏ tung bay
Hân hoan bè lũ cáo cày
Mã Lai Nhật Bản mặt dày nhuốc nhơ

Singapur bơ phờ ngơ ngác
Đài Loan khinh thân xác lụi tàn
Nga Sô tủi nhục Nam Hàn
Canh phòng cẩn mật lệ tràn bờ mi

Phòng du lịch má mì hết cách
Tiền thuê bao còn trách chi ai
Việt Nam con gái áo dài
Bán trôn nuôi miệng độc tài hả hê

Ôi lịch sử! Dãi dề dân tộc
Bốn nghìn năm hang hốc lủi chui
Lạc Hồng thảm họa ngậm ngùi
Còn đâu văn hiến chôn vùi biển khơi

Thằng Tôn Đặng chuột dơi nhãi nhép
Chửi văn nhân hạn hẹp nhìn xa
Ăn lương tuyên giáo lu loa
Đười ươi đỏ đít chói lòa chủ trương

Hội thị Nở yêu thương đảng bác
Đoàn Chí Phèo bốc rác đổ thùng
Kệ cha biển đảo bão bùng
Giặc Tàu chiếm đoạt hãi hùng ngư dân

Lũ chúng nó tranh ăn xâu xé
Dư luận viên gìa trẻ bé to
Nỏ mồm ăn ốc nói mò
Quang lùn Lệ lé hát hò kêu la

Tư bản giãy đô la tràn ngập
Trọng Dũng Sang tấp nập cầu xin
Nhà cao cừa rộng xì tin
Vợ già đỏng đảnh kìn kìn ruồi xanh

Kiếp trâu ngựa tan tành mây khói
Mác Lê Nin lở xói tim gan
Hết thời tráo trở lường gan
Đồng lòng phục quốc giang san giống nòi.

13.8.2015 Lu Hà



Thương Cô Cụt Ống Quần
thơ trào phúng

Thương cô cụt một ống quần
Chân giả chân thật thế nhân thảm sầu
Thời trang kỳ nhất hoàn cầu
Lố lăng bát phố dãi dầu nắng mưa

Lê la từ sáng đến trưa
Thói quan nhếch nhác chẳng chừa được đâu
Sao không thành mán sơn đầu?
Phẩm xanh phẩm đồ từng xâu dập dìu

Ô hay quang cảnh hắt hiu
Học đòi Âu-Mỹ liu điu mảnh đời
Bàn dân thiên hạ nó cười
Ô hay bầy khỉ quán nơi xứ nào?

Mẹ cha mếu máo nghẹn ngào
Quần què tấp tểnh buớm đào xôn xao
Nghìn năm văn hóa nấu cao
Xót xa xuơng cốt tào lao thế này?

Thần kinh chập mạch điên say
Ngẩn ngơ thuốc lắc nào cay đắng lòng
Tự hào ngúng nguẩy thong dong
Đung đưa  mông vú dân phòng chạy theo

Đại gia mấy bác dán keo
Kỳ kèo giá cả  chuột mèo vờn nhau
Chi tiền cởi nút mau mau
Không còn mảnh vải khoe màu phấn son

*cảm tác hình cô gái Việt lố lăng quần bò một ống
18.8.2015 Lu Hà



Tôi Biết Nó

Thằng này tôi biết nó
Chuyên làm thơ bậy bạ
Tuyên truyền cho đảng Hồ
Họ tên là Tố Hữu

Tổ sư cha bố nó
Trình độ loại i tờ
Bâm ơi! Thật nhuốc nhơ
Từ ấy nghe thối qúa

Trong cách mạng văn hóa
Rồi trăm hoa đua nở
Lon ton bám đuôi Tàu
Sát hại bao sinh mạng

Dân ta lập cáo trạng
Án ngờ ngập trời mây
Ba Đình xương cốt đầy
Suối vàng bầy ngạ qủy

Phá phách đòi thiêu hủy
Tượng Phật miếu chùa chiền
Ý thức hệ khùng điên
Lan Viên gọi Xuân Diệu

Hoài Thanh thèm nõ điếu
Thuốc lào vặt rắm rong
Hôi mồm bút bẻ cong
Bất cần chi phải trái

Thơ thâm sì thịt tái
Mác Lê như chó dại
Tranh nhau móc cục nồn
Đồng chí đau la lối

Cứ mỗi kỳ đại hội
Phê bình tự phê bình
Thối rinh cả cửa mình
Giết chết tươi ruồi bọ

Chia quyền chiếm các bộ
Tự xưng ông chính phủ
Độc lập hóa con cò
Tự do thành cục cứt

Hạnh phúc ai dật đứt
Hy sinh cho Nga Tàu
Tấm dư đồ nát nhàu
Bởi do thằng Tố Hữu.

14.8.2015 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét