Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Thơ Chế Nhạo Chùm 57


Trả Lại Cục Cứt Cho Ta
cảm tác từ nhạc Trúc Hồ: Trả Lại  Cho Dân

Nhà nước trả tự do 
Trả thật hay gỉa đò 
Trúc Hồ Nguyễn Văn Hải
Cộng sản mãi muôn năm 


Hồ Chí Minh Việt Nam
Lạy van xin ác qủy 
Khom lưng cùng qụy lụy 
Đấu tranh cho nhân quyền 

Đồng bào hãy góp tiền 
Gửi ngay về quốc nội 
Thiên đường đang tăm tối
Hy vọng sáng bừng lên 

Áo đỏ các nàng tiên 
Búa liềm khoe màu máu 
Bướm hồng bay chan chứa 
Trả cục cứt cho ta 

Gào lên bầy tu hú 
Cái gia gia thảm thương
Cuốc kêu đám bất lương 
Trò hề sao thối quá 

Văn nghệ toàn bịp bợm
Đô la sểu nhãi ra
Giàu sang nào hát ca 
Thị trường lòng  yêu nước 

Tranh thù cùng hợp tác
Mật vụ với công an 
Sau lưng đại sứ quán 
Hoa Kỳ sẽ làm ngơ

Cô hồn cứ vật vờ 
Kiếm ăn kìa đom đóm 
Vàng vện đen lốm đốm 
Vỗ tay như mưa rào. 

26.8.2015 Lu Hà 



Sư Rỏm 

Mẹ cha thằng sư rỏm 
Ôm gái chân cầu tõm 
Đầu trọc ngập đầy phân 
Mắm tôm đùi chó cớm 

Ra thế thời pháp nạn 
Mặt trận ra công rặn 
Quốc doanh theo thị trường 
Đô la quen bóp nặn

Bầy ma vương tà đạo 
Cậy chủ nghĩa Lên Nin 
Có quốc hội bù nhìn 
Con cháu phường điên đảo

Mượn cà sa bình bát
Đạo tràng đỏ nâu vàng 
Nam mô a di gạt 
Lừa dân xuống địa đàng

Tượng Phật xông khói nhang 
Sặc mùi Hồ Chí Minh 
Xác chết thối hôi rình 
Sao chẳng biết bẽ bàng?

Ấy là sư hổ mang 
Thích ăn chơi điếm đàng 
Nhảy nhót cùng gái đĩ 
Đánh mông bụng hở hang .

24.8.2015 Lu Hà



Nói Phét Như Thần 

Không xương thè lưỡi liếm trôn 
Trực thăng Mỹ Ngụy chuồn chuồn phạt đuôi
Dân quân du kích con buồi 
U Minh quật khởi nhặng ruồi vo ve 

Lung Trầm đón lõng xẻng ghè 
Phi công hốt hoảng té de chạy dài 
Nực cuời bồi bút lạc loài 
Nứng cu Quang Phát độc tài huân chương *

Ông cha đánh giặc tuyên dương 
Vẻ vang quân đội báo chường mặt ra 
Ba hoa phét lác vịt gà 
Noi theo gương bác tổ cha nhà mày 

Ngu dân quen thói cáo cày 
Lọc lừa dân tộc đọa đày nhuốc nhơ 
Mùa xuân đại thắng đảng chờ 
Đánh  cho Trung Cộng Nga Xô mọi hèn 

Uốn lưng dâng cống bon chen 
Tay sai Tàu khưa chính quyền mọt dân 
Công nông trâu ngựa cù lần 
Búa liềm cờ đỏ bất nhân diệt nòi.

* Quang Phát viết cho báo quân đội nhân dân, du kích dùng xẻng phạt đứt đuôi máy bay trực thăng năm 1961 

22.8.2015 Lu Hà 



Cóc Ghẻ Đòi Làm Người 
cảm hứng tức thời về tên nhạc sĩ lưu manh hãm tài nhất lịch sử 

Ô hay lại Trịnh Công Sơn 
Mũi hin mắt toét thờn bơn liếm nồn 
Vẫy đuôi cẩu tặc luồn trôn 
Mậu xuân sáu tám cáo chồn nhìn đây 

Thơ ca nhầy nhụa chất đầy 
Phân chuồng lầy lội mặt dày lưu manh 
Buồn thay thiên hạ thong manh 
Mê thằng phản chiến tranh dành thịt xôi 

Đám ma kèn thổi tanh hôi 
Chí Phèo Thị Nở bồi hồi Trịnh ơi! 
Hai trăm bản nhạc chuột dơi 
Ruồi xanh mùn thớt ăn chơi điếm đàng 

Ước mơ thế giới phũ phàng 
Đầu rơi máu chảy vành tang nấm mồ 
Công ơn ngạ qủy bá Hồ 
Xôn xao cóc ghẻ nhấp nhô phố phường 

Thuốc lào nõ điếu khoa trương 
Xít hơi rắm thối khắp đường thối rinh 
Bảng treo ngất nghểu tên mình 
Suối vàng cu Trịnh Chí Minh Văn Đồng 

Ho he rên rỉ suối hồng 
Dở ngô dở ngọng tồng ngồng chạy đâu? 
Bọ hung dũi cứt chuồng cầu 
Anh em Hoàng Phủ đầu trâu mặt bò 

Hay chi nhạc rỏm các cò 
Đười ươi trán thấp hát hò Khánh Ly 
Tưởng rằng của báu kiêu kỳ 
Chổng mông chổng tĩ chai lỳ phụt ra...

23.8.2018 Lu Hà



Mặt Chín Tái Như Nồn Trâu

Mặt ai chín tái nồn trâu
Phải thằng Tố Hữu rắn đầu đó không? 
Làm sao bò tới thiên bồng 
Âm u địa phủ chất chồng ác ma 

Thơ ca nhầy nhụa gian tà 
Gây bao nghiệp chướng sa bà khổ đau 
Tôn thờ Mao ị bên Tàu 
Tay sai bán nước mau mau hiện hồn

Dắt luôn bè lũ cáo chồn 
Lạy van dân tộc biển cồn hận dâng 
Oán hờn sôi sục mấy tầng 
Không gian ảm đạm tráo trâng tà quyền 

Sao vàng cờ đỏ bạc tiền 
Phanh thây uống máu lợi quyền chia nhau 
Cao lâu động đĩ sang giàu 
Ăn chơi trác táng thai nhau nấu xào 

Hân hoan chén rượu bồ đào 
Anh em đồng chí thét gào chủ truơng
Đại đồng thế giới cao xương
Thằng bê con hót một phường mọt dân 

Lan Viên Xuân Diệu ngu đần 
Nâng bi cụ cố cù lần kiếm cơm 
Xít Ta Lin mới đáng gờm 
Sa tan ngạ qủy khạc đờm mặt heo

Thiên đường cộng sản cố leo
Chí Phèo Thị Nở chó mèo phởn phao 
Công nông liềm búa phều phào 
Mẹ cha thằng Hữu đéo vào đéo ra. 

26.8.2015 Lu Hà



Trắng Dã Môi Thâm 

Tổ sư thằng Chiến môi thâm 
Mắt thì trắng dã lầm bầm phì phang
Buôn dân bán nước điếm đàng 
Xàng xê xang xí nổ xằng kêu la 

Nực cười gọi giặc mẹ cha 
Yêu thì cho vọt ghét là cho ăn 
Mặt nồn sủi bọt cu lăn 
Chày Tàu ngập miệng chó săn lạc loài 

Ủy ban biên giới độc tài 
Liếm trôn đại hán cắm cài đút sâu 
Việt gian lúc nhúc chuồng cầu 
Nhai phân nhóp nhép gâu gâu sủa càn 

Tôn xưng Hồ tặc bạo tàn 
Nâng bi Mao Xít dã man diệt nòi 
Đảng viên dư luận bú bòi
Ép dân nô lệ bọ giòi thối tha

Lạc Hồng không cửa không nhà 
Tự hào nô lệ tổ cha nhà mày 
Lợi quyền đồ đảng cáo cầy 
Miếng ăn quá khẩu làm thân tôi hèn

* Nguyễn Duy Chiến: “Trung Cộng xâm phạm lãnh hải  là cách yêu cho roi cho vọt.“
21.8.2015 Lu Hà



Ruồi Bu Nhặng Vờn
Thơ trào phúng trêu cô gái mặc quần một ống vú to 

Gật gù đôi vú cực to 
Bánh bao bột nở các cò rên la 
Sâm banh kích thích da ngà 
Phình ra bật nút đại gia mừng thầm 

Sá chi mắt trắng môi thâm 
Tiền trao cháo múc lâm râm mưa phùn 
Một sao khách sạn mối đùn 
Đô la lấp lánh trí lùn mạt cưa 

Làng chơi đâu phải tay vừa 
Quốc doanh sư cụ nắng mưa tụng trì 
Quần què một ống quản chi 
Hàng rin của xịn thầm thì bướm hoa 

Ôm nhau ca khúc thái hòa 
Thâu canh trác táng nhạt nhòa Chí Minh 
Noi gương đạo đức bác mình 
Khói nhang cúng bái Ba Đình chổng cu 

Thanh niên cộng sản hát ru
Cá tôm nhảy nhót ruồi bu nhặng vờn 
Nước vàng nhầy nhụa lên cơn 
Phụt tràn mặt mốc tủi hờn nước non 

Quần bò một ống mới ngon 
Thằng khinh đứa trọng nóng dòn thịt xôi 
Xấu xương rơi vãi nổi trôi 
Ăn sương cán bộ bồi hồi cô ơi!

25.8.2015 Lu Hà 



Ghi Chép
thơ vui trào phúng với nữ sĩ Trần Hiền Châu 

Tường hèn ghi chép thia lia 
Nực cười cu ủn trau tria tuyệt vời 
Nam Hàn dọa đánh tơi bời 
Tuyên truyền bưng bít chuột dơi lọc lừa 

Việt Nam thức tỉnh hay chưa 
Trọng Sang Hùng Dũng say xưa mộng tàn 
Cu Ba tấp tểnh luận bàn 
Bấy lâu xã nghĩa bần hàn khổ đau 

Dân nghèo húp cháo ăn rau 
Mất mùa đói kém nát nhàu cỏ cây 
Cam tâm nô lệ cáo cầy 
Hán Tàu nhờ cậy kìa bầy cẩu hoang 

Mời chào bánh vẽ thiên đàng 
Búa liềm cờ đó bẽ bàng Lê Nin 
Kiêu binh quốc hội bù nhìn 
Bút nô bám đít mẹ mìn nhai xương

Lợi quyền phe nhóm bất lương 
Oán hờn ngùn ngụt bi thương thảm sầu
Xót xa nhỏ lệ toàn cầu 
Ngu dân đảng trị chuồng cầu tranh phân 

Bọ hung lo sợ mất phần 
Đấu tranh giai cấp xác thân rã rời 
Tanh tao mùn thớt đánh hơi 
Ruồi xanh ác chiến mọt đời công nông!

25.8.2015 Lu Hà



Gâu Gâu! Gâu Gâu! 

Gâu gâu! Gâu gâu! 
Bác Hồ dài râu
Muôn năm vĩ đại 
Gâu gâu! Gâu gâu! 

Sục sạo nhà cầu 
Rình mò chuồng trâu 
Phân ăn căng bụng 
Gâu gâu! Gâu gâu! 

Điếc tai chó sủa
Dân phòng gây họa 
Nước mắt oan khiên
Đầm đìa chảy mãi 

Lòng đau tê tái 
Lạc Hồng thê lương 
Bởi bầy chó dại 
Non nước tang thương

Băng đỏ nhiễu nhương 
Ngu trung khuyển mã 
Tranh dành xẩu xương 
Thiên triều cẩu tặc 

Nhăn răng sằng sặc 
Phú Trọng Tấn Sang 
Sinh Hùng Ba Dũng 
Bước xuống địa đàng

Côn an bẽ bàng 
Còn đâu chỗ dựa 
Ngang như cành bứa
Giáo điều Mác Lê 

Đại hội ê chề
Chủ trương Hán hóa 
Vứt bỏ búa liềm
Ôm thây thằng bố

Tượng đài kiên cố 
Lòe bịp mỵ dân 
Quy hoạch móc phân 
Phởn phao béo hú 

Bám theo đít chủ 
Tỷ đồng rơi vãi 
Hào rụng xu rơi 
Cắn nhau chí chóe

23.8.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét