Gà Vịt Ngan Ngỗng Súc Sinh
Thơ trào phúng
Phước Nghiêm gà dái hột non
Cục ta cục tác méo tròn sân si
Sớm trưa miệng lưỡi thâm sì
Ván bài Minh Tuệ chai lì mặt mo
Dẻo mồm ăn ốc nói mò
Tiểu nhân lươn lẹo thăm dò Thái Lan
Ghen ăn tức ở khóc than
Thợ săn giương bẫy, ngỗng ngan cò mồi
Sàm tăng chăm bẵm nhặng ruồi
Tanh tao mật mỡ núi đồi gần xa
Nai vàng thủng thẳng sơn hà
Đường sang Tây Trúc thiết tha hòa bình
Sá chi ngạ quỷ âm binh
Rập rình Cảnh Tuệ, yêu tinh đầu gà
Phương Anh tráo trở mã tà
Kim Anh, Huệ Thuận, ác ma lộn lèo
N mười một óc heo
Ti vi quảng cáo trò mèo lố lăng
Con Lê Thị Miễn, hung hăng
Trí Chung nhiễm độc, dở thằng dở ông
Còn đâu tứ đại giai không
Nói năng bậy bạ rắn rồng tâm ma
Súc sinh giun dể kêu la
Chín tầng địa ngục, sát na tỏ tường.
10.1.2025 Lu Hà
Ác Tăng Nghĩa Địa
Thơ trào phúng
Sàm tăng nghĩa địa Trí Trung
Lưu manh sân hận điên khùng dở hơi
Chó mèo lên mạng tức cười
Cú diều bọt nhãi chuột dơi bầy đàn
Nói năng lươn lẹo lan man
Dài dòng văn tự ngỗng ngan vịt gà
Tu hành theo kiểu ác ma
Bùn lầy nhơ nhuốc gần xa tỏ tường
Bàn dân thiên hạ chán chường
Giả vờ khổ hạnh chủ chương kiếm tiền
Già mồm muốn được thành tiên
Cúng dường các kiểu huyên thiên cò môi
Ma vương ngạ quỷ tanh hôi
Bán buôn nhân cách thịt xôi diễn trò
Quản chi dơ dáy mặt mo
Nhăn nheo co quắp gày gò tấm thân
Bấy lâu tâm địa bất nhân
Ruột gan tim thận biến dần bột vôi
Chín tầng địa ngục ôi thôi
Chửi Thày Minh Tuệ xa xôi cuối trời
Khác chi ác quỷ đười ươi
Ôm chân con Miễn chây lười xấu xa
Mỉa mai khất thực đầu đà
Lão già đểu cáng mã tà khuyển nhung.
10.1.2025 Lu Hà
Rong Rêu Chẳng Từ
Thơ trào phúng
Hổ mang, rắn độc, điên cuồng
Chửi Thày Minh Tuệ ngóng trông bầy đàn
A dua, cầm thú, ngỗng ngan
Cúng dường, chuyển khoản khóc than đợi chờ
Thiện nam, tín nữ hững hờ
Đói ăn, cơm cháo vật vờ hồn ma
Sân si ngập ngụa sa bà
Yêu tinh, ngạ quỷ la cà đó đây
Già mồm chữ nghĩa nhét đầy
Đoạt tình cưỡng lý quấy rầy chân tu
Chặng đường khất thực vi vu
Ruột nồi cơm điện vân du bộ hành
Cà sa lem luốc gian manh
Núp sau tượng Phật giả danh tạo đời
Trăm năm để lại tiếng cười
Ngàn thu bia đá miệng người chớ trêu
Vàng tươi chìm nổi lều bều
Sư Thông đớp vội rong rêu chẳng từ
Chín tầng địa ngục nát nhừ
Thân tàn ma dại gầm gừ ác tăng
Hết thời thuyết giảng nhố nhăng
Thanh niên đại chúng lăng xăng đạo tràng
Khát khao Phật Tử khói nhang
Ni cô chũm chọe mơ màng ái ân.
10.1.2025 Lu Hà
Hài Nhi Ác Quỷ
Thơ trào phúng
Mặt dày gái đĩ già mồm
Sinh con ác quỷ chồm hôm sủa càn
Chửi đoàn khất thực dã man
Tổ tiên có mấy lá gan hở trời?
Khắc bia đội đá ở đời
Bao điều nhục nhã, tiếng cười ngàn thu
Xuống tầng địa phủ âm u
Lửa thiêu tam muội, mịt mù trần gian
“Cồn Lào“ xương cốt dã tan
Hồn ma vất vưởng, tro tàn bụi than
Tiền thuê, của mướn, ngút ngàn
Luân hồi nghiệp quả, bần hàn kể chi
Bàn dân thiên hạ thầm thì
Phụ huynh thày bạn khinh khi coi thường
Chất chồng nghiệp quả thê lương
Lưới trời lồng lộng tang thương bao đời
Thiền Sư Minh Tuệ thảnh thơi
Đường sang Tây Trúc, độ người trầm luân
Mẹ con lên mạng nổi sân
Oán hờn ngùn ngụt thế nhân não nùng
Tham lam bóng tối bịt bùng
A tu la, cũng hãi hùng rên la
Chập chờn trong cõi sa bà
Hoàng hôn đom đóm ác tà chiều buông
Bầy đàn cẩu tặc sổng chuồng
Vợ chồng, con cái, điên cuồng chạy rông
Nhe răng cào cấu hư không
Cắn người vô tội tấn công thánh hiền
Thần tăng Minh Tuệ an nhiên
Ung dung tĩnh tại tọa thiền mặc bay
Ba y phấn tảo cho hay
Ruột nồi cơm điện vần xoay thế thời
Nắng mưa tầm tã đất trời
Chim ca bướm lượn lòng người nở hoa
Cầu cho thế giới thuận hòa
Cam lồ lã chã nhạt nhòa lệ rơi!
13.1.2025 Lu Hà
Chúng Nó Hãm Hại Bậc Chân Tu
Thơ trào phúng
Hai con ngạ quỷ Minh Thông
Trí Trung đích thực tấn công hại Thày
Thiền sư Minh Tuệ bấy nay
Chặng đường khất thực đắng cay phũ phàng
Cúng dường rắn rết hổ mang
Cà sa nhớp nhúa khói nhang cạo đầu
Lao xao cóc nhái ruồi bâu
Nỏ mồm vu khống ngựa trâu bầy đàn
Lu loa thêu dệt ngỗng ngan
Chùa chiền ngao ngán điêu tàn thợ tu
Sa đà địa phủ âm u
Hôi tanh xác chết vi vu gió lùa
A di đà Phật phân bua
Trung-Thông dơ dáy cá cua đủ trò
Tham lam tôm tép mổ cò
Bùn lầy nhớp nhúa lò dò kiếm ăn
Bi a đánh bóng tài lăn
Ma vương phá hoại cản ngăn tăng đoàn
Lề đường dân chúng hân hoan
Từ Lào qua Thái chứa chan ân tình
Đầu trần chân đất quang minh
Chư thiên hộ pháp thánh linh độ trì
Phước Nghiêm, Cảnh Tuệ sân si
Kim Anh, Huệ Thuận thầm thì nửa đêm
Phá ngang “nhân quả“ tưới thêm
Ni cô nghễu nghện mắm nêm đạo tà
Ăn theo giáo phái đầu gà
Cà chua trứng thối quả cà dái dê
Bầy đoàn ma nữ u mê
Đống xương bạch cốt dãi dề nắng mưa
Cục ta cục tác sớm trưa
Chị hai cuồn cuộn say xưa điếm đàng.
12.1.2025 Lu Hà
Hai Thằng Phản Trắc Cùng Đường
Thơ trào phúng
N mười một ti vi
Lương tâm tráo trở thâm sì mặt mo
Phước Nghiêm quẹt mỏ chim cò
Hai thằng phản trắc thập thò kiếm ăn
Tăng đoàn khất thực cản ngăn
Chị hai cuồn cuộn chó săn đớp mồi
Lều bều từng cục nổi trôi
Đại Nam sả toẹt tanh hôi sông hồ
Bầy đàn cẩu tặc tung hô
Quạ đen cắn sé nấm mồ ruồi bâu
Sớm chiều lên mạng gâu gâu
Cúng dường chuyển khoản cạo đầu bá dơ
Suy đồi đạo đức bơ phờ
Nại Hà cá sấu đợi chờ hồn ma
Bưng bô ngạ quỷ ác tà
Chập chờn đom đóm sa bà chiều hôm
Bùn lầy mò mẫm cá tôm
Luật sư điếu đóm chờ ôm chân bà
Buôn thần bán thánh kêu la
Thị trường thua lỗ vịt gà ngỗng ngan
Nợ nần chồng chất ngút ngàn
Công ty phá sản bầy đàn xác xơ
Fan ngu hết cửa tôn thờ
Mổ tim cắt trĩ hững hờ bệnh nhân
Rửa tiền chốn thuế bất cần
Ô hô đảo Sip tấm thân tù đày
Luân hồi nghiệp quả trả vay
Gần xa thiên hạ thẳng ngay luận bàn.
13.1.2025 Lu Hà
Cửa Đời Khép Lại
Thơ trào phúng
Cửa đời khép lại từ đây
Chửi Thày Minh Tuệ nghiệp đầy tương lai
Còn đâu hoa nở ngày mai
Mầm xanh thui chột trần ai não nùng
Đui mù lạc lối hãi hùng
Khát khao ánh sáng rợn rùng màn đêm
Độn căn thiểu não quanh thềm
Bóng trăng dằng dặc lưỡi liềm xa xăm
Hồn ma ác qủy tới thăm
Rủ rê địa ngục vạn năm đọa đày
“ Cồn lào “ dắt díu đắng cay
Mẹ con thất thểu chuỗi ngày lầm than
Nắng mưa bị gậy bần hàn
Ôm manh chiếu rách khóc than tội gì?
Quạ đen xé xác chim di
Nấm mồ vô chủ rầm rì dế giun
Già mồm lý luận chổi cùn
Bà hai thuê mướn lun cun liếm hoài
Vàng tươi vẫn chẳng nguôi ngoai
Xẩu xương cũng nhá củ khoai chẳng còn
Vẫy đuôi cẩu tặc lon ton
Ước mơ đảo Sip nước non xa vời
Ngang thu để lại tiếng cười
Khắc bia đội đá vạn đời mỉa mai.
15.1.2025 Lu Hà
Đủ Loại Lương Tri Mờ Ám
Thơ trào phúng
Có thằng cán gộc về hưu
Chí Phèo đồng loạt sưng bừu nở cu
Bầy đàn Thị Nở bù lu
Phương Hằng vọng tưởng ô dù bao che
Sàm tăng thất nghiệp gầm ghè
Thanh niên đại chúng nhai chè đậu tương
Bàn dân thiên hạ tận tường
Đàn na tín chủ thê lương não nùng
Chín tầng địa ngục hãi hùng
Sáu đường ác đạo rợn rùng yêu ma
Mỉa mai pháp hạnh đầu đà
Chân tu phỉ báng mã tà khuyển nhung
Vô minh tâm trí mịt mùng
Súc sinh ngạ quỷ tận cùng u mê
Lõi nồi cơm điện dãi dề
Nắng mưa chi quản sơn khê chập chùng
Lại thêm Nhuận Hải bít bùng
Phân bua phải trái gạn gùng điêu ngoa
Thè lè miệng lưỡi chu choa
Búa dìu Minh Tuệ xoá nhòa lương tri
Trò hề từ thiện sân si
Mưu mô hiểm độc đen sì mặt mo
Từ bên Châu Úc lò dò
Thị phi luyến ái thập thò cái đuôi
Xôn xao đỉnh giáp chân đồi
Hoàn cầu tán thán bồi hồi muôn dân
Ba y một bát xa gần
Từ bi hỉ xả thánh thần anh minh
Hào quang ánh sáng soi mình
Ma tăng xuất hiện, yêu tinh lộ hình
Cạo đầu ngạ quỷ rập rình
Cà sa giả dạng âm binh đủ loài.
25.1.2025 Lu Hà
Hổ Mang Cái Điêu Ngoa
Thơ trào phúng
Nam mô miệng lưỡi trá hình
Khác chi bạch cốt, yêu tinh dạy đời
Điêu ngoa xảo trá hại người
Nói câu vọng ngữ đủ lời hờn căm
Lẳng lơ liếc mắt lá răm
Với Sư Minh Tuệ xa xăm thuở nào?
Then cài cửa đóng lao xao
Bụng mang dạ chửa nghẹn ngào ni cô
Kim cang, bát nhã ô hô
Không cần biện bạch mưu mô sá gì?
Cố tình nhân ngã sân si
Phước Nghiêm đồng loại thâm sì mặt mo
Tu hành chẳng chịu chăm lo
Giả vờ đức hạnh đôi cò ăn đêm
Mỗi ngày nghiệp xấu dày thêm
Lời qua tiếng lại mắm nêm tỏi riềng
Đầu đà khất thực ngả nghiêng
Rắp tâm đánh phá thiêng liêng tăng đoàn
Thị Mầu, Nhuận Hải, dã man
Tâm cơ, hiểm độc, nghút ngàn bể dâu
Âm u địa phủ vạc dầu
Lò thiêu xương cốt đầu trâu vịt gà
Súc sinh ngạ quỷ yêu ma
Bầy đàn cuồn cuộn sa bà nhiễu nhương.
26.1.2025 Lu Hà
Chuột Đú Theo Voi
Thơ trào phúng
Thấy voi chuột mới đú theo
Ba y một bát lộn lèo tiểu tăng
Giả tu cũng có lắm thằng
Tông đơ, dao kéo nhố nhăng một bầy
Rắp tâm ăn vạ cù nhầy
Ni cô nhung nhớ ngất ngây tháng ngày
Ngang nhiên phá giới hại thày
Sân si nghiệp quả trả vay thói đời
Ngàn năm để lại tiếng cười
Mưu cầu danh lợi đầy vơi đủ đường
Khác chi đạo tặc khuyển dương
Sàm tăng cấu kết nhiễu nhương lọc lừa
Lạ gì mướp đắng mạt cưa
Cô hai cuồn cuộn đò đưa mớm lời
Lì xì dấm dúi gọi mời
Đón xuân Ất Tỵ đười ươi bộ hành
Trò hề múa rối gian manh
Sơn Đông mãi võ hôi tanh nhặng ruồi
Cáo cầy rồi cũng lòi đuôi
Ma vương ngạ quỷ bôi vôi trọc đầu.
2.2.2025 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét