Thương Dân Yêu Nước Lỗ Mồm
Thơ trào phúng
Thương dân yêu nước lỗ mồm
Trò hề vu khống chồm hôm ỉ đùn
Dạ xoa khét tiếng mụ lùn
Tố gian nghệ sĩ chổi cùn mốc meo
Giang hồ quen thói chó mèo
Mua danh ba vạn cám heo hão huyền
Đầu tư đạo đức ưu tiên
Fan ngu cuồng nộ khùng điên má mì
Sàm tăng vây cánh sân si
Chùa chiền hoang vắng đen sì mõm ra
Đại Nam cuồn cuộn thiết tha
Lửa tam muội cháy ác ma lạc loài
Mổ tim thủ đoạn khôi hài
Moi tiền miễn thuế cắm cài tay chân
Tuyền truyền mua chuộc lòng dân
Trường đua ngã ngựa Việt Tân ra vào
Đi tù ca hát tự hào
Anh hùng mã thượng xu hào mắm tôm
Chán chê gái đĩ già mồm
Lộng ngôn sau trước lôm côm diễn đàn
Giao lưu hội tụ ngỗng ngan
Quật sư Minh Tuệ dã man tột cùng
Lùa gà thao túng mánh mung
Âm binh xơ xác mịt mùng khói hương
Ngoại tình thần tượng bất lương
Xáo xào xã hội cương thường khinh khi
Coi thường pháp luật tôn ti
Cống cao ngã mạn chai lì mặt mo.
1.11.2024 Lu Hà
Đại Nam Sẽ Tàn Lụi
Thơ trào phúng
Thiên la địa võng rợn mình
Ma vương, quỷ sứ, cốt tinh hiện hình
Đại Nam du lịch tâm linh
Ngàn năm bia đá âm binh hú hồn
Cuộn già nóng máy du côn
Má mì dơ dáy cánh buồn, chuồn bay
Chửi Thày Minh Tuệ ô hay
Hoa Kỳ kiện cáo đắng cay thế này?
A tu la giống cáo cày
Mổ tim, cu bé, mặt dày lưu manh
Vội vàng mấy tỷ cống nhanh
Ông thần mặt trận công danh khôi hài
Độc quyền từ thiện lâu dài
Mưu hèn kế bẩn ván bài chống lưng
Công bằng luật pháp đã từng
Giả điên kế hoạch luật rừng chơi ngông
Bà La Sát, dựa hơi chồng
Lò vôi nhang khói lên đồng múa may
Hằng ơi! Nay đã tới ngày
Nhân gieo quả báo đọa đày âm ty
Súc sinh ngạ quỷ a tỳ
Việt Tân, nghệ sĩ, lâm ly trò hề
Fan cuồng chưa hết u mê
Chiếu yêu sáng quắc bốn bề lửa thiêu
Nguy cơ phán sán mới liều
Ngựa theo đường cũ tố điêu sủa càn
Gái già có mấy lá gan
Chiều ngày chủ nhật nắm tàn nhang hương?
Tò mò du khách thập phương
Quất Thày Minh Tuệ khuyển dương reo hò
Sẵn sàng đầy ắp mặt mo
Nhục ơi là nhục quanh co vợ chồng.
3.11.2024 Lu Hà
Thả Hổ Về Rừng
Thơ trào phúng
Cố tình thả hổ về rừng
Đại Nam gầm rú tưng bừng Fan ngu
Má mì vừa mới ra tù
Thay chồng chống đối nhà tu tọa thiền
Nguyên nhân bởi tại bạc tiền
Doanh thu hao hụt nổi điên phát khùng
Sàm tăng vây cánh mánh mung
Cúng dường chuyển khoản, khốn cùng tương lai
Trò hề từ thiện lâu dài
Độc quyền chiếm đoạt khôi hài thế sao?
Nhấn chìm nghệ sĩ năm nào
Nhẫn tâm vu khống phải vào trại giam
Tinh thần yêu nước tham lam
Vì dân tội ác dám làm sợ chi
Tấm lòng bác ái đen sì
Khác chi mõm chó chai lì mặt mo
Sông sông còn dễ đo dò
Lòng người nham hiểm ai mò tới nơi
Luật rừng các kiểu dám chơi
Thủ tiêu bắt cóc giết người không dao
Ngồi tù những vẫn tự hào
Thượng lưu quý phaí dạt dào ngợi ca
Luật sư e kíp la cà
Quân sư trợ tá vào ra dập dìu
Ngoại tình cám cảnh đìu hiu
Cắm sừng trắng trơn ỉu xìu chiếu chăn
Lên cơn cuồn cuồn dữ dằn
Tối tăm mặt mũi cằn nhằn mãi thôi
Hổ già leo tới đỉnh đồi
Ngôi cao danh vọng nhặng ruồi tanh hôi
Cống cao ngã mạn lưỡi môi
Ba hoa phét lác thịt xôi tranh giành.
3.11.2024 Lu Hà
Tâm Ma Nọc Độc Rắn Đại Nam
Thơ trào phúng
Tâm ma đâu thấy thiên luân
Đại Nam mua bán tranh phần tiếng tăm
Lòng đầy oán hận hờn căm
Độc quyền gặm nhấm nuôi tằm nhả tơ
Mụ Hằng chẳng sợ nhuốc nhơ
Khinh khi tôn giáo hững hờ lương tri
Xảo ngôn mõm chó đen sì
Thiền sư sỉ nhục a tì ngục sâu
Mãng sà quỉ quyệt ma đầu
Sàm tăng lang chạ bí bầu tường sau
Cúng dường, chuyển khoản đua nhau
Liên minh bá đạo đủ màu phấn son
Địa long thuyết giảng sáo mòn
Mồm loa mép dải méo tròn ỉ ôi
Fan ngu hôi hám nhặng ruồi
Vịt gà ngan ngỗng nối đuôi rắn dài
Lang băm vương vấn mãi hoài
Lò vôi xác chết tuyền đài thảm thê
Vợ chồng chẳng trọn lời thề
Xui nhau quậy phà ê chề mặt mo
Quật ngài Minh Tuệ diễn trò
Giao lưu quỷ cái lươn bò quẩn quanh
Bưng bô thối tới trời xanh
Hành tinh vẩn đục lộng hành dễ sao?
Nhà tù An Phước lối nào
Bắt ngay vu khống đưa vào biệt giam
Già đời gái đĩ còn ham
Miếng ăn quá khẩu tham lam dục tình.
4.11.2024 Lu Hà
Mụ Hằng
Thơ trào phúng
Mụ Hằng tráo trở lương tâm
Hổ mang, rắn độc, ngấm ngầm hại dân
Chùa chiền xây cất xa gần
Cổ đông vây cánh chia phần sàm tăng
Thanh niên, đại chúng hung hăng
Thiện nam, tín nữ lăng xăng cúng dường
Đạo tràng, anh chị khuyển dương
Phật Quang, Giác Ngộ, nhiễu nhương Ba Vàng
Chống lưng, giáo hội phũ phàng
Tập đoàn hút máu bẽ bàng oản xôi
Đông như kiến cỏ nhặng ruồi
Tanh tao mật mỡ thối hôi cửa quyền
Ông to, bà lớn, thích tiền
Ô dù, che chắn, đảo điên nước nhà
Tranh giành, từ thiện ác ma
Mỏ tim trí trá phật bà quái thai
Cuồng Fan náo loạn trần ai
Vịt gà, ngan ngỗng khôi hài thế sao?
Thương dân, yêu nước tự hào
Ma vương, quỷ chúa xáo xào lương tri
Hư danh đánh bóng đen sì
Khác chi mõm chó sân si đủ trò
Đại Nam tụ điểm hẹn hò
Thần quyền các kiểu thăm dò lòng dân
Giang hồ, tục tĩu vô luân
Lửa tam muội cháy thiêu thân quỷ Hằng
Lò vôi độc khí cuốn phăng
Cô hồn, các đẳng lang thang vật vờ
5.11.2024 Lu Hà
Kinh Doanh Tâm Linh
Thơ trào phúng
Tâm linh là cái thứ chi?
Tinh thần thao túng sân si đủ trò
Dọn đường ném đá thăm dò
Tập đoàn phe nhóm giằng co lợi quyền
Mở mang xây dựng chùa chiền
Cổ đông hùn vốn bạo tiền đầu tư
Chiêu bài đạo đức nhân từ
Sàm tăng thuyết giảng chân như Phật đà
Hổ mang, tà kiến ác ma
Tuyên truyền nhân quả mã tà khuyển dương
Luật rừng chi phối thương trường
Ván bài từ thiện chủ trương cúng dường
Tốt đời đẹp đạo thất thường
U minh thống trị kỷ cương rối bời
Ruột nồi cơm điệm mỉm cười
Chiếu yêu Minh Tuệ chuột dơi hãi hùng
Rạch ròi đen trắng đến cùng
Hào quang chánh pháp mịt mùng xua tan
Truyền thông hư đốn lụi tàn
Lương tri sáng tỏ giang san chói lòa
Đại Nam con quỷ dạ xoa
Manh tâm vu khống xóa nhòa Phật Môn
Tự do tín ngưỡng trường tồn
Nực cười giáo hội bán buôn linh hồn
Phẩm hàm chức tước luồn trôn
Uốn lưng nô lệ suy tôn bạc vàng.
6.11.2024 Lu Hà
Hãy Tránh Xa
Thơ trào phúng
Các Chùa là của con Hằng
Lập ra là để tung tăng kiếm tiền
Nó là ngạ quỷ, chó điên
Giống như con Miễn tuyên truyền bấy nay
Vợ chồng ngậm quả đắng cay
Cúng dường phá sản cáo cày chạy rông
Đại Nam mở hội diễn tuồng
Cọp gầm, hổ rống, trần truồng vú vê
Cuồng Fan, tung hứng hả hê
Chứi Thày Minh Tuệ, bưng bê má mì
Việt Tân giả mạo sân si
Già mồm vu khống, đen sì mõm ra
Đạo công giáo, cũng không tha
Dấu tay, ném đá, tà ma lộng quyền
Bao nhiêu thế lực, đứng lên
Chống lưng, bảo vệ, kề bên con Hằng?
Vẫy vùng, dãy giụa hung hăng
Sổng tù, cắn xé sàm tăng hội thuyền
Thày Minh Tuệ, vẫn vô biên
Hào quang chánh pháp vững bền ngàn thu
Chín tầng địa ngục âm u
Trại giam An Phước vu vu gió lùa
Luật sư điếu đóm phân bua
Con Hằng trợn mắt móc cua ra bò.
7.11.2024 Lu Hà
Vườn Thú Đại Nam
Thơ trào phúng
Đại Nam vườn thú diễn tuồng
Có sư tử cái, trần truồng hả hê
Vòng kiềng bụng mỡ, vú vê
Cuồng Fan rối rít bưng bê đít bà
Sổng tù An Phước ác ma
Mổ tim trí trá, ta bà đảo điên
Hài nhi đột biến di truyền
Từ trong bụng mẹ than phiền thế gian
Vợ chồng tranh thủ lường gàn
Đầu tư việc thiện lợi tràn lãi tăng
Bầy đàn khỉ cũng lố lăng
Quay phim, phỏng vấn, lăng xăng chạy cờ
Diễn viên lãng xẹt tâm cơ
Chú Phèo, thím Nở, lờ đờ láo liên
Than ôi! Cũng chỉ vì tiền
Kẻ coi, người diễn, lạc miền thú hoang
Luật rừng, xã hội phũ phàng
Miếng ăn quá khẩu bẽ bàng lương tâm
Lòng lang dạ thú ngấm ngầm
Sàm tăng đủ loại, âm thầm liên minh
Cô hồn các đảng âm binh
Thương dân yêu nước rập rình ngày đêm
Vỗ tay hoan hỉ mạnh thêm
Bơm lên tột đỉnh, lưỡi mềm uốn cong
Chửi sư Minh Tuệ lòng vòng
Đường Tăng đọc chú xiết vòng kim cô
Ngộ Không lông lá ô hô
Cắm sừng chú Dũng quần cô Phương Hằng.
7.11.2024 Lu Hà
Từ Thiện Kiểu Bá Dơ
Thơ trào phúng
Mưu sâu thủ đoạn kiếm lời
Bá dơ từ thiện giá hời ngợi ca
Tôn vinh cỡ bự phật bà
Mổ tim rút ruột ác ma cả cười
Mụ Hằng ưỡn ẹo lả lơi
Vài ba biến thể gen người hiếm hoi
Nước nhà thuế vụ săm soi
Ưu tiên cứu trợ bọ giòi sinh sôi
Cúng dường chuyển khoản tanh hôi
Ranh ma cố đấm ăn xôi ở thì
Đại Nam vườn thú nhâm nhi
Giang hồ mẹ đĩ đen sì mõm heo
Khác chi Tần Cối lộn lèo
Việt Tân, phản động, chó mèo động kinh
Cắm sừng Uy Dũng điêu linh
Ngấm đòn phủ tạng yêu tinh trong nhà
Công an đại biểu banh ra
Thiếu gì kinh nghiệm lọ là phải lo
Bẫy giang túm cổ con cò
Trại giam An Phước hát hò tình ca
Sàm tăng thế lực đạo tà
Liên minh xây dựng sa bà đảo điên
Múa may con khỉ vì tiền
Nỏ mồm chửi bậy chùa chiền vắng tanh.
8.11.2024 Lu Hà
Quỷ Cái Còn Uẩn Ức
Thơ trào phúng
Biết bao uẩn ức cô đơn
Linh hồn nghiệp quả thờn bơn méo mồm
Thế gian nặng bụng ôm đồm
Sân si đội cứt, đầu tôm vấy bùn
Điêu ngoa lý luận chổi cùn
Đội mồ quỷ cái dế giun trườn bò
Tình ca thểu nẽo hát hò
Thày lang râu rậm khóc cò sang sông
Mổ tim gây quỹ bất công
Lừa thày phản bạn thay chồng đổi sao
Tội tù nhưng vẫn tự hào
Thương dân yêu nước cào cào bọ hung
Cuồng Fan tâng bốc anh hùng
Đỉnh cao ngất nghểu mịt mùng tối tăm
Đại Nam thiếu vắng khách thăm
Doanh thu, hao hụt, tháng năm lụi tàn
Chửi sư Minh Tuệ dã man
Ê chề thô tục cả gan chống trời
Kể chi Thiên Chúa ngàn đời
Thích Ca phỉ báng muôn người tôn vinh
Việt Tân xách động âm binh
Đầy mồm rác rưởi, thối rinh nhặng ruồi
Lò vôi, Dũng nắm đằng chuôi
Lưỡi dao kề cổ chín muồi thời cơ
Quay đầu bến giác là bờ
Quy y tam bảo dật dờ khứ lai
Xóa đi tội lỗi trần ai
Sàm tăng đeo bám dằng dai không dời.
9.11.2024 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét