Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

Thơ Tình Chùm Số 1.357

 

Buổi Đầu Gặp Gỡ

Cảm xúc thơ Goethe bài 201

 

Ngày gặp gỡ đầu tiên

Giả sinh viên thần học

Nghèo khó làm vỏ bọc

Tới nhà vị Mục Sư

 

Rồi từ đó tương tư

Với một người con gái

Dạt dào hương tình ái

Bâng khuâng mái tóc vàng

 

Với giai điệu nhịp nhàng

Đôi trái tim say đắm

Không gian càng đằm thắm

Không thể nào dứt ra

 

Vang lên thành bài ca

Giọng ngọt ngào chan chứa

Hồn thơ là điểm tựa

Xao xuyến mãi không thôi

 

Cảm xúc thật bồi hôi

Nụ hôn thành kỷ niệm

Thời khắc không dấu diếm

Tu viện như thiên đàng

 

Bông hoa tím tặng nàng

Một mối tình trong sáng

Làm sao cho xứng đáng

Với xứ đạo tin lành.

 

Nguyên tác:”Tôi Sẽ Gặp Lại Rickgen Sớm”

26.3.2021 Lu Hà

 

 

Thung Lũng Ma Thuật

Cảm xúc thơ Goethe bài 202

 

Từ thế kỷ mười sáu

Lục bình thật hiếm hoi

Cho mùa xuân mặn mòi

Rất ít khi được mọc

 

Hồ ao đầy nòng nọc

Mây gió cũng mừng thầm

Trận mưa rào nảy mầm

Cây đâm chồi hoa nhú

 

Viết đôi lời nhắn nhủ

Charlotte thân yêu

Hỡi nàng tiên diễm kiều

Bông hoa này tôi hái

 

Chăm bón bằng tình ái

Hạt sương rơi long lanh

Của một tấm lòng thành

Tâm hồn thơ thơm thảo

 

Thung lũng xanh kỳ ảo

Cánh đồng cỏ bao la

thấp thoáng bóng trăng ngà

Hoàng hôn người thục nữ.

 

Nguyên tác:”Với Một Cây Lục Bình”

26.3.2021 Lu Hà

 

 

 

Đấng Trượng Phu

Cảm xúc thơ Goethe bài 202

 

Chạy trốn đi bồ câu

Người anh hùng dũng cảm

Cả một thời ảm đạm

Giờ không có ở đây

 

Sớm tối bát nước đầy

Đắm say trong lều cỏ

Hạnh phúc em gái nhỏ

Hồn Evil Lauer

 

Muôn dặm nẻo sơn khê

Gieo thâm thù ai oán

Cùng trải qua hoạn nạn

Bao cay đắng xót xa

 

Người Đức rất thiết tha

Hãy đồng hành với họ

Đôi mắt đen từ đó

Mặn mà với thiên nhiên

 

Chan chứa khắp mọi miền

Đất lành thì chim đậu

Với trái tim yêu dấu

Ân tinh tự thuở nào

 

Liú lo giọng ngọt ngào

Đấng trượng phu bảo vệ

Trong vòng tay mạnh mẽ

Yên nghỉ bên đồi hoang.

 

Nguyên tác:” Đó Là Anh Hùng Mà Tôi Thích”

27.3.2021 Lu Hà

 

 

Tôi Sẽ Đến Sesenheim

Cảm xúc thơ Goethe bài 204

 

Một thiên kim tiểu thư

Con gái vị mục sư

Tóc vàng hoe vóc ngọc

Xao xuyến sầu tương tư

 

Bao tháng ngày trông ngóng

Cả mùa đông vô vọng

Tự nhốt kín trong phòng

Chập chờn trong giấc mộng

 

Thức dậy buồn thẫn thờ

Nửa hồn mây bơ vơ

Mùa xuân anh sẽ đến

Viết tặng em bài thơ

 

Hỡi thiên thần bé nhỏ

Anh sẽ tới thăm nhà

Trái tim hồng bày tỏ

Với tấm lòng thiết tha

 

Ôi! Sesenheim

Những chuỗi ngày im lìm

Tuyết rơi cánh cửa đóng

Lạnh lẽo vắng bóng chim

 

Ánh bình minh le lói

Nơi xóm đạo huy hoàng

Chuông nhà thờ thúc giục

Hoa bướm tình xốn xang.

 

Nguyên tác:”Ich komme bald, ihr goldnen Kinder”

27.3.2021 Lu Hà

               

 

Gửi Bạn Công Tước

Cảm xúc thơ Goethe bài 205

 

Ngày đó anh không quên

Với hàng trăm ngọn đèn

Chắc hẳn còn vui vẻ

Ngoài hành lang bon chen

 

Đám đông xô đẩy nhau

Aó kỵ binh phai màu

Trung thành đế chế Phổ

Sương tuyết trắng mái đầu

 

Trải qua trận bể dâu

Không thuận buồm xuôi gió

Cuộc đời như thế đó

Tinh ái là của ai?

 

Biết bao chuyện khứ lai

Cam chịu nhiều tủi hận

Có duyên không phước phận

Có phận lại vô duyên

 

Lênh đênh một chiếc thuyền

Hòa thuận với thiên nhiên

Hai chúng ta là bạn

Cùng chia sẻ muộn phiền

 

 Cần thời gian yên tĩnh

Suy ngẫm về định mệnh

Nghỉ ngơi tìm niềm vui

Trên bước đường chân chính.

 

Nguyên tác:”Gửi Đến Công Tước Karl August”

28.3.2021 Lu Hà

               

 

               

               

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét