Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 27

 

Truyện Thần Apollo

Cảm xúc thơ Herder bài 261

 

Ai xứng đáng nhận vòng nguyệt quế

Niềm hân hoan vị nể nhân loài

Tấm lòng tỏa sáng khứ lai

Đẹp lòng tiên nữ hương lài thoảng bay

 

Apollo giãi bày tất cả

Vẫn trước sau vàng đá sắt son

Ngàn năm dũng khí vẫn còn

Các thần ghen tỵ nước non vững bền

 

Cõi trần gian xây đền trầm tích

Giữ linh hồn yên tĩnh nghỉ ngơi

Dù cho thân xác tả tơi

Nắm xương hài cốt trọn đời thiên thu

 

Thung lũng xanh vi vu gió thổi

Dưới tán cây nguồn cội khổ đau

Nắng mưa bầm dập nát nhàu

Mịt mù cõi chết bạc màu thời gian

 

Mùa đông về vô vàn băng tuyết

Tiếng thở dài thảm thiết bi ai

Tình yêu nặng trĩu đôi vai

Cây rung hạt lệ u hoài xót xa

 

Dưới ánh trăng ngọc ngà dắm đuối

Hôn nàng thơ vô tội trẻ trung

Thế gian tủi hận vô cùng

Thay vì vương miện hãi hùng đại dương

 

Daphine đoạn trường xa cách

Số phận còn đành hạch đọa đầy

Ước mơ tuổi trẻ vui vầy

Vuốt ve mái tóc thơ ngây dịu dàng

 

Như bức họa thiếp chàng ân ái

Ôm cây đàn oan trái rung lên

Kết vòng hoa trắng thôi miên

Ba lần ở lại xây nền vinh quang.

 

Nguyên tác: “ Vòng nguyệt quế ( Der Lorbeerkranz)

22.1.2023 Lu Hà

           

 

Ánh Sáng Bình Minh

Cảm xúc thơ Herder bài 262

 

Hãy hát vang bài ca buổi sáng

Mọi muộn phiền cay đắng tiêu tan

Bình minh rực rỡ thế gian

Mặt trời thức dậy chứa chan ân tình

 

Dù ốm yếu thân hình run rẩy

Cũng vươn vai chống gậy bước ra

Con chim chiền chiện thiết tha

Hòa vào thế giới đồng ca chào mừng

 

Giọng ca sĩ tưng bừng hoan hỉ

Một ngôi sao ý vị hào quang

Dây đàn xao xuyến nắng vàng

Mũi tên tình ái thiếp chàng xe duyên

 

Hoa hồng bạch hồn nhiên chớm nở

Được hồi sinh trả nợ cưu mang

Khác chi hạnh phúc thiên đàng

Niềm vui ơn huệ dịu dàng mến yêu

 

Cô thiếu nữ mĩ miều trải tóc

Nhoẻn miệng cười vóc ngọc mình ngà

Thướt tha yểu điệu mặn mà

Trời cao hạc trắng bao la trập trùng

 

Cả những nơi tận cùng trái đất

Chốn rừng sâu ẩn dật thổ dân

Non xanh nước biếc xa gần

Muôn màu sắc áo đờn ca rộn ràng

 

Đấng tạo hóa toàn năng vĩ đại

Chuông nhà thờ cần mẫn phúc âm

Mênh mông đồng cỏ nảy mầm

Một ngày kết thúc dương cầm nỉ non

 

Các vị thần sắt son vĩnh cửu

Trên bước đường giải cứu nhân loài

Linh hồn thống thiết bi ai

Tình thương bác ái u hoài ngàn thu

 

Hàng thông bách vi vu gió thổi

Sáng ban mai đến tối huy hoàng

Tử thần cõi chêt hoang mang

Ngày qua đêm lại trăng vàng còn đây.

 

Nguyên tác: “ Bài hát buổi sáng ( Morgengesang) “

23.1.2023 Lu Hà

 

 

Suy  Ngẫm Sự Đời

Cảm xúc thơ Herder bài 263

 

Ngày giờ tôi phân chia từng múi

Việc chất chồng như núi cũng xong

Đồng hành cây gậy thong dong

Lang thang sa mạc theo dòng đời trôi

 

Quyết lên xuống ngọn đồi thử thách

Sức trai hùng hiển hách vinh quang

Gập gềnh suối bạc táo vàng

Mũi tên chỉ lối thênh thang cánh đồng

 

Qua lều cỏ mênh mông mầm sống

Tiếng quạ kêu náo động không gian

Đàn cừu huyết mạch chứa chan

Tinh thần sáng tạo ứa tràn sương rơi

 

Kìa Zephyr tả tơi trở lại

Cánh đại bàng tê tái xót xa

Hoàng hôn trải khắp sơn hà

Linh hồn côi cút cửa nhà ta đâu?

 

Đường chiến thắng bể dâu nếm trải

Đống tro tàn Alexander

Solon, Hercul, Homer

Ngụ ngôn nhắc nhở răn đe thói đời

 

Achiles rã rời thân xác

Hector đành phó mặc mệnh trời

Đội quân dở khóc dở cười

Âm thanh rên rỉ ma hời gọi nhau

 

Mưa sấm sét nát nhàu cây cỏ

Chết ngọt ngào bia mộ nghỉ ngơi

Giang hồ chìm nổi mọi thời

Con thuyền vô định biển khơi dập dềnh.

 

Nguyên tác: “ Công việc hàng ngày của tôi ( Mein Tagewerk) “

24.1.2023 Lu Hà

 

 

Tiên Nữ Dân Gian

Cảm xúc thơ Herder bài 264

 

Thiên đằng dằng dặc từ xa

Làm sao tới được nhân hà khổ đau

Dù cho trang phục úa màu

Psyche nức nở dãi dầu tuyết sương

 

Phải chăng cõi tạm vô thường

Rêu xanh nấm mộ cố hương đợi chờ

Hy sinh nhang khói bàn thờ

Đường cong uốn éo ngẩn ngơ dáng hình

 

Chôn nhau cắt rốn ân tình

Dập dìu hoa nở bướm xinh nô đùa

Ngợi khen Thiên Chúa bốn mùa

Mắt xanh mù mịt thêu thùa mặc ai

 

Gánh đời đè nặng đôi vai

Dựa bên tảng đá thở dài năm canh

Cô đơn hợp xướng liên thành

Xa xôi tang tóc âm thanh nghẹn ngào

 

Ước mơ thầm kín thuở nào

Tuổi đời con gái má đào tàn phai

Hạc đua đôi cánh chàng trai

Niềm vui hy vọng đêm dài sầu đong

 

Vầng trăng duy nhất mở lòng

Linh hồn băng giá trong vòng tay buông

Ngôi sao bé nhỏ bềnh bồng

Dân gian tiên nữ tư thông bấy chầy

 

Thần linh man rợ vui vầy

Lõa lồ thể xác ngất ngây yếm hồng

Đinh hương mọc khắp cánh đồng

Bọt bèo trôi nổi dòng sông ái tình.

 

Nguyên tác: “ Câu trả lời cho ( Felsweihegesang an Psyche) của Goethe “

25.1.2023 Lu Hà

 

 

Sự Nhầm Lẫn

Cảm xúc thơ Herder bài 265

 

Elias hãy mau chạy trốn

Cảnh ngộ này khốn đốn vô cùng

Phút giây sinh tử hãi hùng

Cây rung hạt lệ não nùng khổ đau

 

Thập tự giá bạc màu mây khói

Nỗi cô đơn buốt nhói trong tim

Không gian ảm đạm im lìm

Chập chờn đom đóm cánh chim phũ phàng

 

Mộng nhân thế bẽ bàng tiếng khóc

Lúc nửa đêm lăn lóc thân gầy

Bàng hoàng bó đuốc sợi dây

Đòn roi gươm giáo đọa đầy thảm thê

 

Một thiên thần vỗ về an ủi

Dẫn hồn đi buồn tủi xót xa

Xưa nay trong cõi người  ta

Nụ hôn giả dối yêu ma diễn trò

 

Gây hiểu lầm nguyên do cớ sự

Lận con đen lịch sử mập mờ

Lẽ nào nhân loại làm ngơ

Dòng sông sủi bọt đôi bờ đục trong

 

Báng bổ Chúa khóa vòng xiềng xích

Xé áo dài công kích ngang nhiên

Lang thang phiêu bạt mọi miền

Trăng sao mây gió muộn phiền ưu tư

 

Chuỗi ngọc trai mẫn từ lương thiện

Đấng minh quân vương miện hào quang

Bước vào cái chết nhẹ nhàng

Đỉnh cao chói lọi thiên đàng tôn vinh.

 

Nguyên tác: “ Họ đã bị thế giới hiểu lầm ( Sie waren von der Welt verkannt) “

27.1.2023 Lu Hà

 

 

Đom Đóm Bay

Cảm xúc thơ Herder bài 266

 

Chập chùng ánh sáng phong thần

Màn đêm dày đặc thế nhân tôn thờ

Khóm hồng luống đậu lờ mờ

Thiên nhiên lộng lẫy đôi bờ sông Tương

 

Dân gian cõi tạm vô thường

Cô dâu chú rể vấn vương ái tình

Thỏa lòng dâng hiến thần linh

Bầu trời trái đất minh tinh sáng ngời

 

Hoàng hôn lã chã sương rơi

Muôn vàn sinh vật biển khơi cát lầm

Bình yên hạnh phúc lương tâm

Côn trùng giun dế lâm thâm mưa phùn

 

Nhà tranh bếp củi khói hun

Giác quan xao xuyến lửa phun lựu đào

Sâu bò gió hạ lao xao

Thiên nhiên vô tận nghẹn ngào rủ nhau

 

Bạt ngàn tỏa sáng trước sau

Phước trời lồng lộng đủ màu sắc hoa

Trái tim gõ nhịp thái hòa

Thương yêu buồn tẻ nhạt nhòa mộ bia

 

Suối vàng ngọn lửa trau tria

Sinh sôi bờ bụi bên rìa rừng hoang

Bạn đời dan díu ngỡ ngàng

Lập lòe đom đóm mơ màng mắt ai?

 

Thức lâu mới biết đêm dài

Thiên đàng mộng tưởng u hoài ngàn thu

Ngẩn ngơ tiếng sáo vi vu

Bình minh nuối tiếc điệu ru lạnh hồn.

 

Nguyên tác: “ Đêm thánh John ( Sanct- Johnnes- Nacht) “

28.1.2023 Lu Hà

 

 

Con Gái Mặt Trời

Cảm xúc thơ Herder bài 267

 

Dâu tây con gái mặt trời

Ngọt ngào đất mẹ lả lơi bướm vàng

Toàn năng ngự trị thiên đàng

Cha là tất cả thênh thang vào đời

 

Bình minh nhoẻn nụ hoa cười

Cỏ non thức dậy xuân tươi nắng hồng

Hương thơm trải khắp cánh đồng

Ngọn đồi cao thấp dòng sông ân tình

 

Cưu mang các đấng thần linh

Trăng sao lấp lánh hành tinh xoay vần

Đất bằng nổi trận phong vân

Thuận hòa mưa gió nông dân được mùa

 

Khăn tay thiếu nữ thêu thùa

Gót chân thon thả đi tua sớm chiều

Ngây thơ yểu điệu mĩ miều

Giao thừa pháo sáng phiêu diêu mảnh hồn

 

Lang thang mệt mỏi hoàng hôn

Mênh mông sa mạc biển cồn sóng dâng

Mây bay vi vút mấy tầng

Đàn chim khao khát bâng khuâng mọi miền

 

Đói lòng cổ họng sầu miên

Qủa ngon chín mọng ưu phiền xua tan

Hồng ân ban phát thế gian

Cô dâu xinh đẹp nồng nàn ái ân.

 

Nguyên tác: “ Dâu tây ( Die  Erdbeeren) “

29.1.2023 Lu Hà

 

 

Trái Duyên

Cảm xúc thơ Herder bài 268

 

Bộ trang phục phô trương lộng lẫy

Đêm tân hôn trỗi dậy bản năng

Bạc vàng gấm vóc sẵn sàng

Phải đâu nghệ thuật muộn màng siêu thăng

 

Hỡi trái tim vĩnh hằng cao thượng

Vẻ tự nhiên thiên hướng tâm hồn

Lạnh lùng lá rụng hoàng hôn

Lão già tóc bạc rượu cồn men say

 

Trò khỉ độc trả vay duyên nợ

Cõi trần gian tôi tớ vênh vang

Năm canh eo óc bẽ bàng

Nực cười ông cháu thiếp chàng nỉ non

 

Tình giả tạo héo hon cành liễu

Bẻ chùm hoa yểu điệu đào tơ

Phấn son nhòe nhoẹt bơ phờ

Dày vò thân xác hững hờ ái ân.

 

Nguyên tác: “Đơn giản ngọt ngào ( Süße Einfalt) “

29.1.2023 Lu Hà

 

Tự Do

Cảm xúc thơ Herder bài 269

 

Nhà tù ấy chôn vùi lẽ phải

Tội lỗi gì ngang trái hoàng gia

Năm canh trằn trọc chầu rìa

Vượt qua lưới sắt trau tria má đào

 

Cô gái đẹp nghẹn ngào ôm lấy

Toàn thân tôi thức dậy bản năng

Lửa lòng nhen nhóm sẵn sàng

Hiến dâng tất cả dịu dàng ái ân

 

Đường tự do bần thần say đắm

Con chim đen đằm thắm thiết tha

Sổ lồng vỗ cánh bay xa

Vua tôi thương xót sơn hà ở đâu?

 

Bao tháng năm dãi dầu mưa nắng

Vương quốc còn cay đắng bấy lâu

Trải qua thế cuộc bể dâu

Mưa sầu gió buốt mái đầu tuyết sương

 

Bão sa mạc thê lương thảm khốc

Bốn bức tường phút chốc bung ra

Đây là cung điện của ta

Thiên đàng hạnh phúc mẹ cha an lòng

 

Bởi vận nước theo dòng thời cuộc

Kiên trì thành vị thuốc tồn sinh

Trung thành dũng cảm anh minh

An khang thịnh vượng dân tình ấm no.

 

Nguyên tác: “ Ra tù ( Aus dem Gefängnis“

29.1.2023 Lu Hà

 

 

Linh Hồn Tội Nghiệp

Cảm xúc thơ Herder bài 270

 

Hỡi linh hồn tội nghiệp

Người bạn tốt của tôi

Bấy lâu sống không tồi

Bà chủ nhà tốt bụng

 

Chết đi ai thờ cúng

Tử thần dẫn bạn đi

Giun dế khóc râm ri

Trần truồng thân nhợt nhạt

 

Cõi trần gian bi đát

Hoàng đế Hadrian

Cùng sông núi giang san

Đôi với tôi vẫn vậy

 

Đường tối tăm không thấy

Lang thang bạn ở đâu?

Nếm trải cuộc bể dâu

Mệnh trời đành cam chịu

 

Đất đai còn kéo níu

Nuối tiếc để làm chi

Đời như cánh chim di

Trên nấm mồ vô chủ.

 

Nguyên tác: “ Bài ca tử thần của Hoàng đế Hadrian ( Kaier  Hadrians Sterbelied) “

30.1.2023 Lu Hà

 

 

 

           

           

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét