Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 25

 

Hãy Thức Dậy

Cảm xúc thơ Herder bài 241

 

Hãy thức dậy biển đen

Nghẹn ngào về quá khứ

Tức tưởi đừng do dự

Khát khao trái tinh cầu

 

Linh hồn đến từ đâu?

Ma quỷ cười chế nhạo

Khoảng sương mù huyền ảo

Ngọn lửa bốc lên cao

 

Vầng trăng xám hư hao

Không phải là cứu rỗi

Còn bao điều tội lỗi

Các vị thần đăng quang

 

Không gian rộng thênh thang

Thời đại mong tỏa sáng

Trải qua nhiều cay đắng

Nhân loại tới tương lai

 

Chào mừng bậc thiên tài

Vầng trán nhăn tư lự

Xa xăm thời tiền sử

Từ vũ trụ sinh ra

 

Sấm chớp dải ngân hà

Đấng toàn năng vĩnh cửu

Bảy tầng trời thành tựu

Đu xuống cõi trần gian.

 

Nguyên tác: “ Thiên tài của tương lai ( Der Genius der Zukunft)“

25.12.2022 Lu Hà

 

 

Cổ Vật

Cảm xúc thơ Herder bài 242

 

Trên vầng trán thanh cao

Các vị thần tỉnh táo

Với bước chân đạo mạo

Tôi tìm tới mê cung

 

Vực sâu thẳm vô cùng

Thế giới không hữu hạn

Bánh xe quay ngao ngán

Sao trở lại khởi đầu

            â

Lửa hoang vắng ở đâu

Ta hãy tìm hang động

Nơi nào gieo hạt giống

Đầy cổ vật Phương Đông

 

Mênh mông những dòng sông

Dân tộc trồng lúa nước

Kéo dài miền sơn cước

Đồ đá đến đồng thau

 

Các bộ lạc khác nhau

Đều sinh sôi phát triển

Ganh tỵ ngăn thân thiện

Cuộc tranh đấu điên cuồng

 

Đâu phải họ nói suông

Bắt tay nhau hành động

Lãnh thổ cần mở rộng

Quê hương mới hùng cường

 

Các tôn giáo cương thường

Hòa đồng xây hạnh phúc

Nghe trái tim thúc giục

Chiếc nôi của loài người

 

Biển cả với chim trời

Khôn ngoan bơi như cá

Ý chí càng sắt đá

Sodom đã thành công

 

Gái đức hạnh theo chồng

Lang thang trong sa mạc

Dựng túp lều xơ xác  

Xướng ca Elohim

 

Miền băng giá đắm chìm

Ánh mặt trời le lói

Trăng sao cùng chiếu rọi

Tư cách của nhà Vua

 

Hoa trái đủ bốn mùa

Ngụ ngôn giữa bầy trẻ

Đau khổ bao thế hệ

Khổng lồ kẻ sát nhân

 

Thấy vũ khí tùy thân

Nâng cao hàng thế giới

Vực thẳm sâu đào bới

Cung tên hạ kẻ thù

 

Gió than thở vi vu

Tiếng nói từ khi đó

Thơ văn càng chứng tỏ

Hiền triết với tiên tri

 

Bộ xương cốt thầm thì

Bóng tối mờ thánh thiện

Nền văn minh phát hiện

Khảo cổ học muôn năm.

 

Nguyên tác: “ Khi tôi làm việc về khảo cổ học Phương Đông “

29.12.2022 Lu Hà

 

 

Bóng Tối Đời Tôi

Cảm xúc thơ Herder bài 243

 

Truyện ngụ ngôn bóng tối

Toàn thân tôi run tôi run rẩy

Tị nạn là như vậy

Trên sa mạc hoang vu

 

Cát bụi bay mịt mù

Hành hương tìm hạnh phúc

Phục sinh ngày thúc giục

Hãy tỉnh mộng linh hồn

 

Thấp thoáng buổi hoàng hồn

Chập chờn nhiều tia chớp

Ma rủ nhau tập hợp

Dạo chơi tới nửa đêm

 

Ánh trăng sáng êm đềm

Dẫn đường đi ngạ quỷ

Nghe tiếng kêu bi lụy

Vùi chôn sống mầm non

 

Khung cảnh ấy héo hon

Cỏ rơm buồn xé nát

Giông tố còn sát phạt

Lãng phí cả thời gian

 

Lau lách mọc bạt ngàn

Bao giờ thu hoạch giống

Gầy gộc cây chất đống

Con đường mòn chết khô

 

Lao xuống cánh đồng ngô

Trải qua bao cay đắng

Bóng tối tìm chiến thắng

Sự kinh ngạc quanh co

 

Cầu mong được ấm no

Đau xót thay số phận

Cuộc đời sao lận đận

Tôi thấy họ từ xa

 

Lang thang hát bài ca

Không khí như đổ lửa

Không còn nơi nương tựa

Tự vắt kiệt sức mình

 

Ơi hỡi các thần linh

 Chắp tay xin cầu nguyện

Bàn thờ ai dâng hiến

Hãy kết thúc Wollan.

 

Nguyên tác: “ Số phận của tôi ( Mein Schicksal)“

5.1.2023 Lu Hà

 

 

Anh Hùng Ca

Cảm xúc thơ Herder bài 244

 

Trước mặt tôi thiên tài nước Đức

Trái tim hồng rạo rực xốn xang

Vươn vai đứng dậy sẵn sàng

Dấn thân cát bụi đá vàng sắt son

 

Trán kiêu hãnh nước non hùng vĩ

Khúc khải hoàn thi vị chiến công

Roma có xứng đáng không?

Nắm xương hài cốt chất chồng khổ đau

 

Miền đất thánh dãi dầu mưa nắng

Thập tự chinh cay đắng xót xa

Ngậm ngùi thương nhớ mẹ cha

Quê hương cách trở sơn hà xa xôi

 

Cuộc chiến đâú than ôi thân xác

Đầy chông gai phờ phạc linh hồn

Sầu bi cám cảnh hoàng hôn

Đoàn tàu phiêu bạt biển cồn sóng dâng

 

Cánh đại bàng mấy tầng không khí

Gặp cuồng phong thỏa chí anh hùng

Bao la sông núi trập trùng

Tung hoành lưỡi kiếm thủy chung máu đào

 

Hỡi em yêu tự hào tổ quốc

Teut, Hermann tôn tộc vinh quang

Xuân cười ánh mắt mơ màng

Hậu phương tiền tuyến thiếp chàng hiệp thông

 

Đóa hoa xinh ráng hồng kích thích

Bướm ong say tĩnh mịch chiều đêm

Nôn nao ánh sáng êm đềm

Phấn hương tô điểm vương thềm bóng trăng

 

Đấng linh thiêng toàn năng vĩ đại

Ngựa hí vang biên ải huy hoàng

Quảng trường đại lộ thênh thang

Bài ca hạnh ngộ khang trang quốc thiều

 

Dáng ai đó sớm chiều mong đợi

Cô bác vui bước tới cầm tay

Người hầu bè bạn mừng thay

Ngọt ngào giọng nói men say rượu tình

 

Đức Giáo Hoàng tôn vinh Thiên Chúa

Đất đai này là của chúng ta

Cánh đồng mục tử bao la

Đàn chiên ngoan đạo cửa nhà bình an

 

Linh hồn Đức chứa chan ân nghĩa

Thổ Nhĩ Kỳ ngắm nghía giang san

Ô kìa Tiber Jordan

Po còn hay mất gian nan bất hòa

 

Không cúi đầu nhạt nhòa tòa thánh

Vatican hiển hách ngoan cường

Thánh ca cầu nguyện bốn phương

Giáp binh Thụy Sĩ cố hương trọn lòng

 

Leibnitz tấn phong hội tụ

Đại bản doanh đồn trú Nữ Hoàng

Xôn xao vương miện ngai vàng

Hàm răng nghiến chặt hai hàng lệ rơi!

 

Nguyên tác: “ Gưỉ thiên tài nước Đức (An den Genius von Deuschland) “

6.1.2023 Lu Hà

 

 

Hoàng Đế Pháp Đức

Cảm xúc thơ Herder bài 245

 

Hỡi linh hồn bất tử

Tổ quốc mãi yêu thương

Dân tộc Đức nhún nhường

Giết người hay cứu thế?

 

Cùng nắm tay tuyên thệ

Khát khao được tự do

Cuộc chiến đấu cam go

Pfaff, Lai không hiểu

 

Giang san từng ai điếu

Dòng máu nóng kiên cường

Tôn vinh mọi nẻo đường

Can đảm ngày chiến thắng

 

Trải qua bao cay đắng

Nỗi thống khổ kinh hoàng

Mùa đông ngủ muộn màng

Hài cốt trong ngôi mộ

 

Những con sâu ngoan cố

Gặm nhấm rất thản nhiên

Đám đông trước tổ tiên

Sức mạnh cần bộ não

 

Qúy tộc từng chao đảo

Hoàng gia mấy cô dâu

Chờ đợi cá cắn câu

Freia con gái

 

Chị Mana ưu ái

Thanh khiết đẹp dịu dàng

Cánh đồng cỏ mênh mang

Chết chóc sao kể xiết

 

Kẻ sát nhân tìm diệt

Hãy nguyền rủa hắn ta

Hơi thở giòng giõi cha

Ngai vàng còn bền vững

 

Bắc Đức kia sừng sững

Xa xăm thủy triều đen

Bọn cơ hội bon chen

Hoàng đế Karl vĩ đại

 

Cảnh ngộ đời oan trái

Trả thù nợ nước non

Vương quốc được sống còn

Châu Âu là trên hết.

 

.Nguyên tác: “ Karl der Groß “

6.1.2023 Lu Hà

 

 

Thiên Chúa Giáo

Cảm xúc thơ Herder bài 246

 

Thiên Chúa giáo đám mây cung điện

Lebannon hiện diện Hekla

Túp lều mục tử gần xa

Affen trải suốt sơn hà của ta

 

Mọi thời đại xót xa đổ nát

Các quốc gia dọa nạt lẫn nhau

Cỏ cây hoa lá nát nhàu

Phương đông xám xịt nhuốm màu tươi

 

Về phương tây tả tơi thống thiết

Thập tự chinh rên riết chúng sinh

Nguyện cầu Đức Chúa thánh linh

Xôn xao Cơ Đốc bình minh khải huyền

 

Thành La Mã xây nền tôn kính

Đức Giáo Hoàng kiên định vững vàng

Chiên lành công giáo vẻ vang

Vì sao sáng tỏa ngai vàng quang vinh

 

Chiếc cốc đầy thủy tinh lấp lánh

Các vị thần hiển hách nàng thơ

Đám mây ma thuật ngẩn ngơ

Về miền Ả Rập bàn thờ tổ tông

 

Đất hiếu khách mênh mông sa mạc

Đồi khuyên răn kinh ngạc mặt trời

Nữ Hoàng buổi sáng mỉm cười

Cire bài hát con người đổi thay

 

Vật hiến tế đắng cay nô lệ

Khắp mọi nơi chủ thể muôn loài

Nỗi buồn mãi chẳng phôi phai

Đề cao phẩm giá con người tự do.

 

Nguyên tác: “ Cơ đốc giáo nhà nước ( Staatschristenturm) “

10.1.2023 Lu Hà

 

 

Linh Hồn Vĩnh Cửu

Cảm xúc thơ Herder bài 247

 

Hỡi linh hồn bất tử

Chết chóc sẽ qua mau

Đừng hành hạ mãi nhau

Hy vọng miền vĩnh cửu

 

Cõi thế gian thành tựu

Giàu sang thích thành công

Ai ở đây vun trồng

Bông hồng trên ngôi mộ

 

Dưới ánh trăng cổ độ

Khát khao được vuốt ve

Mùi gái điếm nhắn nhe

Tử thần nơi hồ nước

 

Ân tình xưa nguyện ước

Một nắm đất trong tay

Chàng trai ấy đắm say

Qùa tặng chôn vùi bạn

 

Đớn đau thì vô hạn

Từ thế giới khôn ngoan

Mang vào chốn không gian

Đức hạnh là vốn quý

 

Tử Cấm Thành bi lụy

Biết về đâu hóa thân

Kẻ khốn nạn ngu đần

Căn nguyên mầm dịch hạch

 

Bạo chúa quen hống hách

Trong hang động dựng xây

Vàng bạc ngập ứ đầy

Bộ xương khô bó chặt

 

Hồn ma không siêu thoát

Vũ trụ rộng mênh mông

Qụa đen kháp cánh đồng

Xâu xé từng xác chết.

 

Nguyên tác: “ Sự bất tử  (Unsterblchkeit)“

11.2023 Lu Hà

 

 

Đôi Mắt Đen

Cảm xúc thơ Herder bài 248

 

Mặt đờ đẫn sương mù che phủ

Nhíu chân mày ru ngủ màn đêm

Chập chờn ánh sáng êm đềm

Lạc vào bóng tối nỗi niềm khổ đau

 

Buổi hoàng hôn bạc màu sông núi

Bước chân đi buồn tủi linh hồn

Ngậm ngùi biển cả sóng cồn

Cõi lòng băng giá vùi chôn ái tình

 

Bỗng tỉnh giấc bình minh le lói

Hạt sương rơi tiếng nói dịu dàng

Ngẩn ngơ giấc mộng mơ màng

Quên làm sao được thiếp chàng giao hoan

 

Thuở xa lắc nồng nàn da diết

Trong bụng nằm thân thiết hài nhi

Nửa đêm thức giấc thầm thì

Mẹ con âu yếm rầm rì tương lai

 

Nhận hồng ân bào thai phát triển

Chúa yêu thương hiển thiện quý nhân

Bình minh thế giới xa gần

Long lanh đôi mắt tinh thần sáng tươi

 

Dù mai sau cuộc đời trôi nổi

Chốn phong ba nguồn cội u hoài

Thơ ca đàn hạc văn tài

Nhìn xa trông rộng khứ lai vẹn toàn.

 

Nguyên tác: “Để mắt tôi ( An mein Auge) “

12.2023 Lu Hà

           

 

Hiền Thục

Cảm xúc thơ Herder bài 249

 

Không gì ngưỡng mộ bằng

Đức hạnh mà em có

Dưới ánh trăng sáng tỏ

Là hơi thở nặng nề

 

Trống ngực đập gớm ghê

Nõn nà làn da trắng

Không phải vị cay đắng

Nằm sau tận đáy lòng

 

Dịu dàng bước thong dong

Nghe trái tim cuồng nhiệt

Aí tình càng da diết

Không phải lửa hoang tàn

 

Mọi thói xấu sua tan

Tâm hồn anh ấm áp

Không vội vàng gấp gáp

Bởi tình yêu chân thành.

 

Nguyên tác: “ Gửi người con gái cao quý đức hạnh 

13.2023 Lu Hà

 

 

Người Tôi Yêu

Cảm xúc thơ Herder bài 250

 

Thư gửi người con gái

Nghẹn ngào giọt tương tư

Nước mắt chảy như từ

Trong tâm hồn sâu thẳm

 

Mang trái tim đằm thắm

Anh bay tới không trung

Với tấm lòng thủy chung

Sắt son không phai nhạt

 

Thủy triều dâng dào dạt

Mặt biển rộng bao la

Tình yêu vạn lời ca

Xin hiến dâng tất cả

 

Em gái mềm đôi má

Bờ môi mí mắt xinh

Ơn Đức Chúa thánh linh

Được se tơ kết tóc

 

Đường trần gian khó nhọc

Tới thánh đường ngây thơ

Chim sa cá lờ đờ

Đỉnh núi cao nhân hậu

 

Hỡi người em yêu dấu

Hoa huệ đẹp  làm sao

Sau khi hết mưa rào

Nhấc mình qua bóng tối.

 

Nguyên tác: “ Gửi người yêu dấu ( An die Geliebte) “

14.2023 Lu Hà

           

           

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét